1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm gì khi người yêu quá cố chấp + chướng :|

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Tee.Kull, 17/01/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tee.Kull

    Tee.Kull Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    tình hình là em với người yêu đã quen nhau được gần nữa năm, em biết là nhỏ rất yêu em ( bằng chứng là đã trao cho em tất cả và thường xuyên tính chuyện sau này vân vân và vân vân...) tuy nhiên có 1 điều là tính cách của nhỏ đó hết sức cố chấp hay còn gọi là chướng ạ, cái gì cũng phải theo ý nó thôi, ko thèm để ý đến suy nghĩ của người khác, ko đúng ý là nhỏ giận dỗi ngay lập tức, mà đã giận thì có nói gì cũng ko nghe, có bảo ct thì cũng uh và còn ra vẽ thách thức nữa, ( nhiều vụ ct như thế thì chỉ nằm ở nhà khóc 1 mình thôi chứ cương quyết ko chịu làm hòa trước)... nhưng em đến làm hòa thì xà vào người em khóc nức nỡ :| Chính nhỏ cũng từng nói : " nhiều đứa nói vợ chướng lắm rồi" ( con nhỏ cương quyết ko chịu xưng hô anh - em ạ vì nó bảo bằng tuổi và bọn em từng giận nhau về vụ này...haizz)
    Vây em xin hỏi các pro là làm thế nào để khiến con người yêu em bớt chướng + biết suy nghĩ cho đối phương nhiều hơn ko ạ, cứ tình hình này chắc nó nhãy lên đầu em nó ngồi quá ^:)^
  2. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    gọi người yêu bằng con, nó...xem ra bạn phải thay đổi mình trước khi đòi thay đổi bạn gái
  3. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ bạn nên thay đổi cách xưng hô đi !
  4. asd123

    asd123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu,chướng thế mới dễ thương và đáng yêu chứ :D
  5. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Nên bỏ nó đi :)
  6. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Thế này có gọi là biết suy nghĩ cho người yêu không nhờ.
  7. Tee.Kull

    Tee.Kull Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên ở đây thì nói như zị cho các bác dễ hiểu, chả nhẽ xưng hô là cô ấy khi 2 đứa vẫn còn đi học, thấy nó già ko, với lại lúc gặp nhau thì vẫn chồng chồng vợ vợ đấy thôi, chẳng qua 2 đứa cùng tuổi lại học cùng lớp nên khi kể chuyện iu đương cho bạn bè nghe nó cũng thằng đó thằng kia thôi, ai mà chả vậy, ở đây em lập topic cho cái vấn đề nan giải là chướng chứ còn ai xoáy vào vấn đề xưng hô trên topic ( ở đây em nói là xưng hô trên topic cho các bác hiểu) thì làm ơn lướt hộ em, thông cảm
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đỏ 1: suy nghĩ trẻ ranh.

    Đỏ 2: suy nghĩ trẻ ranh.

    Tôi thông cảm cho trẻ ranh nên lướt khỏi topic trẻ ranh tập tọe yêu đương đây.
  9. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Bình thường anh hay dùng từ "các chú" để gọi các Gà nghe cho nó thân mật ... nhưng hôm nay thấy cách lý giải về việc gọi GF là : con người yêu, con nhỏ, nó ... thậm chí là con ranh con, con ghẹ cũng khá là có lý, hơn nữa như ở một số đồng bào dân tộc vùng cao, vợ chồng xưng hô là mày - tao mới thể hiện được hết tình cảm sâu nặng. Vì tất cả lẽ đó, hôm nay anh đổi cách xưng hô một chút, gọi chủ topic là mày hoặc thằng ku cho tăng tinh thần tương thân tương ái.

    Thằng Ku nghe anh bảo này, mày nên tham khảo Phương trình nổi tiếng mà anh đang chuẩn bị hé lộ tại đây http://ttvnol.com/showthread/p-20580230#post20580230 :

    Con gái = (Trẻ con + Người già) x Thời tiết

    Muốn thu phục Cáo 1 cách toàn diện và luôn ở trong tư thế nằm trên thì trước hết chú phải hiểu được tâm lý con trẻ cũng như biết cách chinh phục người già. Người già thì không đòi chia tay, con nít tuy hay khóc nhè nhưng dỗ dành cũng ko quá khó ... (dỗ dành có nhiều cách, khoa học nhất là phải biết khéo léo kết hợp nhiều thủ pháp như nịnh nọt, an ủi, chiều chuộng, quát mắng, dọa nạt ... ) Vì thế thằng Ku nên tăng cường tiếp xúc, quan sát, tích cực va chạm với 2 nhóm con nít + người cao tuổi.

    Hiện tại thằng ku chỉ có 1 Cáo, chỉ có 1 cái lỗ để bỏ xèng vào, nó mà chia tay thật thì chắc thằng ku cũng tiếc ngân tiếc ngơ, bơ vơ vài tuần là ít ... Anh hiểu thằng ku cũng muốn thay đổi Cáo, muốn tẩy rửa giúp cái bản tính ương bướng, cứng đầu cứng cổ, vô tâm, hay hành động theo cảm xúc nhất thời ... nhưng còn đang loay hoay vì lúc sướng thì thắm thiết, nồng nhiệt lắm, lúc khổ thì chỉ muốn đổ m.ẹ nó đi, mong thằng khác đến gánh chịu, tẩy rửa giúp..

    Nếu thật tâm chú muốn thay đổi và giúp Cáo hoàn thiện bản thân thì chú phải trở thành 1 chuyên gia tâm lý đúng nghĩa, chú phải thấm nhuần được tinh thần, vị thế của 1 thằng bố, 1 người mẹ, 1 người bạn, 1 người anh, 1 người con và tất nhiên là 1 người tình. Phải hợp sức của tất cả những vị thế trên mới có thể lay động và dần dần giúp Cáo nhận ra, điều chỉnh, kiềm chế cảm xúc, biết trân trọng bản thân và biết cách cư xử đúng mức với tất cả mọi người.

    Khó đấy, cái gì nó cũng có giá của nó.!! Không phải ngày 1 ngày 2 mà có thịt thà tinh tươm, xôi chè thơm phức, điện nước đầy đủ, phòng ngủ có điều hòa ... cho thằng ku tha hồ tận hưởng cuộc sống được. Muốn nhanh thì phải từ từ, dần dần.... Cố gắng lên.!!

    Nói thì nói thế thôi chứ anh tin là 1 thằng như chú ... ếch bao giờ có đủ bản lĩnh để làm được điều ấy.!!
  10. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Bình thường anh hay dùng từ "các chú" để gọi các Gà nghe cho nó thân mật ... nhưng hôm nay thấy cách lý giải về việc gọi GF là : con người yêu, con nhỏ, nó ... thậm chí là con ranh con, con ghẹ cũng khá là có lý, hơn nữa như ở một số đồng bào dân tộc vùng cao, vợ chồng xưng hô là mày - tao mới thể hiện được hết tình cảm sâu nặng. Vì tất cả lẽ đó, hôm nay anh đổi cách xưng hô một chút, gọi chủ topic là mày hoặc thằng ,K,u cho tăng tinh thần tương thân tương ái.

    Thằng ,K,u nghe anh bảo này, mày nên tham khảo Phương trình nổi tiếng mà anh đang chuẩn bị hé lộ tại đây http://ttvnol.com/showthread/p-20580230#post20580230 :

    Con gái = (Trẻ con + Người già) x Thời tiết

    Muốn thu phục Cáo 1 cách toàn diện thì trước hết chú phải hiểu được tâm lý con trẻ cũng như biết cách chinh phục người già. Người già thì không đòi chia tay, con nít tuy hay khóc nhè nhưng dỗ dành cũng ko quá khó ... (dỗ dành có nhiều cách, khoa học nhất là phải biết khéo léo kết hợp nhiều thủ pháp như nịnh nọt, an ủi, chiều chuộng, quát mắng, dọa nạt ... ) Do vậy thằng ,K,u nên tăng cường tiếp xúc, quan sát, tích cực va chạm với 2 nhóm con nít + người cao tuổi.

    Hiện tại thằng ,k,u chỉ có 1 cái hố, Cáo mà chia tay thật thì chắc chú cũng tiếc ngân tiếc ngơ, bơ vơ vài tuần là ít ... Anh hiểu mày cũng muốn thay đổi Cáo nhiều lắm, muốn tẩy rửa giúp cái bản tính ương bướng, cứng đầu cứng cổ, vô tâm, hay hành động theo cảm xúc nhất thời ... nhưng còn đang loay hoay vì lúc sướng thì thắm thiết, nồng nhiệt lắm, lúc khổ thì chỉ muốn đổ m.ẹ nó đi, mong thằng khác đến gánh chịu, tẩy rửa giúp..

    Nếu thật tâm chú muốn thay đổi và giúp Cáo hoàn thiện tính cách thì chú phải trở thành 1 chuyên gia tâm lý đúng nghĩa, chú phải thấm nhuần được tinh thần, vị thế của 1 thằng bố, 1 người mẹ, 1 người bạn, 1 người anh, 1 người con và tất nhiên là 1 người tình. Phải hợp sức của tất cả những vị thế trên mới có thể lay động và dần dần giúp Cáo nhận ra, biết điều chỉnh, kiềm chế cảm xúc, biết trân trọng bản thân và biết cách cư xử đúng mức với mọi người.

    Khó đấy, cái gì nó cũng có giá của nó.!! Muốn nhanh thì phải từ từ.... Cố gắng lên.!!

Chia sẻ trang này