1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm gi` khi ngươi yêu vẫn gặp mặt va nhớ đến người yêu cũ !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhangheo-xautrai, 25/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhangheo-xautrai

    nhangheo-xautrai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    0
    làm gi` khi ngươi yêu vẫn gặp mặt va nhớ đến người yêu cũ !

    cac bac ơi ! em khổ quá . biết là nhangheo va xautrai nên em đâu có dám đòi hỏi gi` nhiều đâu khi tìm người yêu !
    em và cô âý yêu nhau đưọc khoảng 1 năm . thời gian gần đây em mới biết cô ấy vẫn liên hệ với người yêu cũ ( em nghe cô ấy nói là cô ấy và anh kia chia tây là do bố mẹ 2 bên ko đồng y'' )
    bây giờ em phải làm sao đây?
    em rất cần ý kiến góp ý của mọi người !
    giúp em nhé!
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Em trai ơi, nghĩ làm gì nữa? Cắt đứt ngay. Cho cô ta một bài học. Em đâu phải là con lừa đúng không? CÁi cảnh đồng sàng dị mộng thì hay ho nỗi gì? Huống chi cái thể loại con gái không biết giữ phép tắc như thế thì tiếc làm gì hả em?
    Có người yêu khác rồi mà vẫn gian díu với bồ cũ thì khi làm vợ ắt cũng tình tang ghê lắm. Thôi bỏ cô ta đi em ạ.
  3. TrungJu

    TrungJu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Đưa người yêu wa nhà người yêu cũ
    Trong cơn mưa ban trưa
    Thấy hồn mình tách thành hai nửa
    Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa
    (Thuỵ Kha)
    Oài! Dan díu hay chỉ là những khoảnh khắc rung động tinh tế không tránh khỏi của mỗi người??? Có cần fải post nốt bài "Những fút xao lòng" của Thuận Hữu nữa không nhỉ? Có mấy ai trong đời chỉ yêu và lấy một người đâu. Có một lúc nào đó, cái gọi là "kỉ niệm" sẽ fải được ùa về, xem người ta lớn khôn thế nào chứ.
    Nếu cậu cảm thấy bức xúc wá thì nên nhẹ nhàng (fụ nữ đắm đuối ở cái khoản bao dung của đàn ông, chứ ghét cay ghét đắng những cái giật đùng đùng đấy!), thật nhẹ nhàng hỏi nàng về chuyện đó. Đừng để nàng có cảm giác bị cấm đoán nhé. Xong rồi, xem thái độ của nàng kìa. Đừng nghe lời nói, hãy nhìn vào ánh mắt nàng (cần thiết thì áp tai vào ngực nàng để nghe nhịp tim nhé). Cậu sẽ biết fải làm gì kế tiếp. Chà! Thú vị ghê những thử thách!
  4. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    Ái ân lạt lẽo với chồng tôi
    Để từng thu chết từng thu chết
    Vẫn giấu trong tim bóng một người
  5. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Nen noi chuyen thang than voi co ay xem sao ban a`, chuyen tinh yeu khong ai la san se cho nguoi khac het...Con neu co ay khong chiu thi co le ban nen chia tay thi hon vi tinh cam cua ban dang bi xuc pham do, voi lai voi 1 nguoi con gai nhu the thi co ta khong xung dang voi ban dau.
  6. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    mọi người ơi, người yêu tớ cũng "vẫn giữ liên lạc tình cảm với người yêu cũ" chứ chưa dứt khoát chia tay với người đó, vì trước đây người đó vướng thi ĐH nên bọn tớ thống nhất là chưa nói vội vì sợ người đó bị ảnh hưởng đến việc học hành. nhưng bây giờ đã thi xong rồi mà anh ấy vẫn chưa nói gì cả với người đó trong khi đã có khá nhiều người biết chuyện của bọn tớ. tớ có nói là sao không giải quyết cho xong chuyện với người đó đi thì bảo là chuyện của anh để anh tự giải quyết. tớ cứ chờ đợi như vậy tớ mệt lắm. tớ nên làm gì đây ???
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Lời bàn : Dã man con ngan....
    CÁi bài Hai Sắc Hoa Tigôn này được bọn hải ngoại nó phổ thêm nhạc vào rồi cho cô em cái gì Quỳnh quỳnh hát. Nhà hàng xóm lại ưa nhạc vàng, bật tối ngày, làm mình không nghe cũng thuộc lõm bõm. Chuối không thể tả.
    Cái thứ thơ thẩn của cái loại người ích kỷ ấy thì đúng là thuộc dòng nhạc sến. Không ích kỷ à? Thế thì cao cả gì cái thứ ấy? Nếu còn vương vấn người xưa thì đừng có mà nhận lời yêu kẻ khác.
    Còn cái đồng chí TrungJu kia thì cũng chỉ là hãng "quân tử tàu". CAo thượng quá nhờ? Thông cảm quá nhờ? Dại! Tự biến mình thành con lừa. Việc gì phải yêu loại con gái ích kỷ đến thế.
    Nếu còn vương vấn với ai, phải tìm mọi cách có lại người đó, nếu không, hãy ở vậy suốt đời chứ không bao giờ nhận lời yêu một người mà trong lòng lại nhớ người cũ. Đi cạnh người yêu mà lại nhớ đến người yêu cũ là tội lỗi, như thế cũng là lừa dối. Đã yêu thì yêu bằng cả trái tim. Không được phép để cho một góp nhỏ nào còn vương vấn tình cũ!!
    Vì cái nông nỗi gì mà chấp nhận cuộc sống nhạt nhẽo với người mình gọi là chồng để rồi mãi tiếc mãi yêu một kẻ đang ôm con khác? Vớ vẩn hết chỗ nói. Sến hết chỗ chê.
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bạn amie!
    Tại sao bạn lại phải thắc mắc nhỉ? "Chuyện của anh để anh giải quyết". nghe không vô lý à? Tôi rất tiếc phải nói với bạn rằng bạn đã gặp phải một thằng sở khanh, hoặc tử tế hơn thì là một thằng coi thường bạn. "chuyện của anh...." Mỉa mai quá bạn ạ. Chuyện của anh nhưng nó ảnh hưởng đến tôi. Hãy nói với anh ta thế.
    Một lời khuyên cho bạn: đừng có nghe lời đàn ông, hãy nhìn vào hành động của anh ta. Nếu anh ta yêu bạn thật, anh ta sẽ không dám để bạn phải lo nghĩ và chờ đợi.
    À, tại sao bạn lại để cho "khá nhiều người biết chuyện của chúng tôi" trong khi anhbạn kia vẫn chưa dứt khoát với tình cũ nhỉ? Tỉnh lại đi!!!
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 29/07/2004
  9. TrungJu

    TrungJu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Cundc đúng là hoạn thư tái thế! Chuyện Tình Yêu mà chỉ dựa vào dăm ba cái lẻ tẻ đã vội fán xét với trả lên án người khác thì đúng là cái đồ trẻ con lãng nhách. Thêm nữa, đừng tưởng cái gì "tàu" cũng là không tốt nhé.
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tích tiểu thành đại!
    Có ít thì sẽ xít ra nhiều!
    Bạn biết không? Từ những cái nhỏ nhặt nó sẽ phát triển thành những cái to lớn. Làm gì cũng vậy, phải xét từ gốc mà làm.
    DĂm ba cái lẻ tẻ như bạn nói rất có thể là mầm mống của những cái hoạ lớn.
    Take care!

Chia sẻ trang này