1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm gi` khi ngươi yêu vẫn gặp mặt va nhớ đến người yêu cũ !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhangheo-xautrai, 25/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    tình chỉ đẹp khi còn dang dở...
    người yêu ấy lại mắc phải hội chứng đấy rùi. khổ ấy quá ha. thôi, chia tay đi. nếu người ấy nhận ra là thực sự yêu bạn thì tự quay lại thôi.
  2. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    cám ơn nhiều về lời khuyên của đằng ấy. nhưng tớ không thể nào suy nghĩ được rằng anh ấy là người sở khanh, hay coi thường tớ như đằng ấy nói cả. vì rằng với người yêu cũ của anh ấy, chỉ có một số bạn bè của anh ấy và của cô gái đó biết chuyện hai người họ thôi. còn khi đến với tớ, anh ấy không chỉ nói chuyện này với bạn bè mình, mà còn dẫn tớ đến gặp người thân của anh ấy nữa. khi mới bắt đầu yêu nhau, anh ấy còn nói với một người bạn của hai bọn tớ là hãy khuyên tớ suy nghĩ cho kỹ trước khi chấp nhận đến với anh ấy, vì lý do thi ĐH của cô gái đó mà tớ đã nói ở trên rồi đó.
    vấn đề của tớ bây giờ chỉ là tớ có nên đợi hay không, hay tốt nhất thà một lần đau cho thoát khỏi cái tình trạng đau đầu và mệt mỏi hiện nay. tớ không biết nên làm gì vì tớ biết anh ấy vẫn yêu tớ lắm
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bạn amie!
    Cảm ơn bạn đã lưu ý đến những gì tôi viết cho bạn. Tất nhiên quyết định của người trong cuộc vẫn là quan trọng nhất. Vì nếu bạn tự xác định mọi sự xảy ra trong tình yêu thì như thế sẽ bớt day dứt hơn sau một sự đổ vỡ.
    Không thể nói là bạn mù quáng, nhưng có lẽ tình yêu của bạn không dành nhiều chỗ cho lý trí.
    Tôi sẽ thôi không đánh giá người yêu của bạn là người thế nào, nhưng tôi mong bạn hãy dành chút thời gian để suy nghĩ đến 2 điều sau:
    1. Con trai sướng hơn con gái một điều: được phép yêu nhiều. Vì thế chuyện anh người yêu của amie đưa bạn đi gặp người thân, bạn bè cũng chẳng có gì to tát cả. Anh ta có thể đưa hàng chục cô gái đi gặp người thân và bạn bè anh ta, và mỗi khi đi với một cô khác thì anh ta có thể nói: "Chia tay cô lần trước rồi, không hợp nhau". Cho đến nay, người ta vẫn nghiễm nhiên cho phép con trai có nhiều mối tình, còn con gái mà để người ta thấy yêu nhiều như thế thì quả là không hay.
    2. có phải là chuyện tình cũ của người yêu bạn không được nhiều người biết vì cô gái kia chưa thật sự là người yêu của anh ta và cô ấy không đồng ýđi gặp người thân của anh ta?
    Như thế thì có thể anh ta yêu cô gái kia nhưng cô ấy chưa đáp lại và anh ta vẫn luôn nuôi hi vọng nào đó với cô ấy, kể cả khi đã có bạn.
    Chào bạn. Chúc may mắn!
    Nếu như có tin vui là anh ta đã dứt khoát với mối tình cũ thì chia sẻ nhé!
  4. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng không biết nữa. hình như tớ chưa suy nghĩ đến những điều mà đằng ấy đề cập đến. có lẽ tớ quá cả tin và dại dột trong chuyện tình cảm. nhưng mà đã yêu thì tớ không hối hận.
    tớ cũng đang mong đợi một ngày được chia sẻ tin vui với đằng ấy đây, có đợi được không vậy
  5. mr_leanguy

    mr_leanguy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã từng nói với nàng thế này:
    "Anh tin em nhưng anh không tin...người đó"
    Thực ra đây không phải vấn đề tin hay không tin mà điều này rõ ràng có ảnh hưởng đến tâm lý của bạn. Nếu để nó tồn tại quá lâu, nó sẽ biến thành sự cam chịu, và nếu cam chịu nhiều, khi có cơ hội thì mới biến thành nguyên nhân của sự đổ vỡ. Bạn nên nói rõ ràng quan điểm của mình. Nên nói với đối tác rằng: "Anh (em) đừng bao giờ làm một điều có thể ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta sau này." Ai là quá khứ, ai là tương lai. Điều đó người trong cuộc cần hiểu rõ. Tình yêu vốn trong sáng như pha lê. Nhưng nó có điểm yếu là: chỉ cần một vết nứt nhỏ thôi. Dù hàn gán tốt thế nào đi chăng nữa vẫn rất khó có thể làm cho nó biến mất được. Tốt nhất là gìn giữ nó theo cách tốt nhất có thể.
  6. Temunjin

    Temunjin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    con gái nhìn chung là tham lam và khốn kiếp... không rõ ràng về chuyện tình cảm là một đặc tính nữa của con gái, nhất là những người nghĩ mình giỏi giang xinh đẹp. Có những người đã qua'' no nê trong chuyện tình cảm thì lại đi tìm kiếm một cái khác, phiêu lưu hơn mạo hiểm hơn. Có những người dù chỉ hoài nghi một chút về tình yêu của mình hiện tại thì cũng đi lăng nhăng với người khác... tồi tệ... Ai mà nghĩ họ yếu đuối thì đó là một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Mọi người làm ơn dùm tui đi...nếu họ mà đã dức khoát và rõ ràng thì không có những chuyện như vậy xảy ra đâu....
  7. emonlylove

    emonlylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vẫn gặp ng yêu cũ,và thậm chí là vẫn nhớ ng yêu cũ!Nhưng mình ko thể đến với anh ta đc!Ko thể!

Chia sẻ trang này