1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi ny / chồng chơi gái?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi heocoidangthuong, 29/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. acloudyday

    acloudyday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hi hi buồn cười quá! Kiểu này hết dám chơi với mấy bác xởi lởi hay nhiệt tình. Yêu thì sợ sau này các bác ấy nhiệt tình với người khác, còn không yêu khéo mình lại thành nạn nhân bị quấy rối.
  2. acloudyday

    acloudyday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Quy luật cuộc đời à? Hình như đâu có viết trong sách luật đâu nhỉ? Tìm được người đúng ý thì lập gia đình, không tìm được thì ở vậy không sướng hơn là sống một cuộc sống không hạnh phúc sao? Thích có con thì xin con nuôi hoặc nếu không thích con nuôi thì vào ngân hàng tinh trùng xin (nếu không thích lằng nhằng với bố nó). Không thích có con thì cứ ở một mình cũng được, chẳng làm sao.
    Trong biển thiếu gì cá, làm sao phải lo không tìm được người tự do, không ràng buộc? Không thích phá hoại hạnh phúc nhà người khác thì cứ tìm mấy anh góa vợ hay li dị vợ ấy. Cuộc đời đâu thiếu gì sự lựa chọn, chỉ có xã hội là cứ o ép người ta.
  3. acloudyday

    acloudyday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Quy luật cuộc đời à? Hình như đâu có viết trong sách luật đâu nhỉ? Tìm được người đúng ý thì lập gia đình, không tìm được thì ở vậy không sướng hơn là sống một cuộc sống không hạnh phúc sao? Thích có con thì xin con nuôi hoặc nếu không thích con nuôi thì vào ngân hàng tinh trùng xin (nếu không thích lằng nhằng với bố nó). Không thích có con thì cứ ở một mình cũng được, chẳng làm sao.
    Trong biển thiếu gì cá, làm sao phải lo không tìm được người tự do, không ràng buộc? Không thích phá hoại hạnh phúc nhà người khác thì cứ tìm mấy anh góa vợ hay li dị vợ ấy. Cuộc đời đâu thiếu gì sự lựa chọn, chỉ có xã hội là cứ o ép người ta.
  4. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    CHÚ Ý CHÚ Ý !! BÀI NÀY RẤT HAY NHƯNG KO ĐÚNG NỘI DUNG TOPIC, CÁI QUAN HỆ LĂNG NHĂNG TRONG BÀI NÀY LÀ NÓI VỀ VIỆC NGỦ VỚI NGƯỜI BÌNH THƯỜNG THÔI, KO PHẢI GÁI. CÁI NÀY Ở NƯỚC NGOÀI THÌ PHỔ BIẾN HƠN, NGHĨA LÀ KO HẲN LÀ CẶP BỒ VỚI AI NHƯNG DỄ DÀNG LÊN GIƯỜNG VỚI BẤT CỨ NG NÀO THÍCH, ANYWAY, ĐÓ CŨNG LÀ 1 TÀI LIỆU THAM KHẢO, DÙ RẰNG THEO KINH NGHIỆM CỦA MÌNH THÌ SAI.
  5. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    CHÚ Ý CHÚ Ý !! BÀI NÀY RẤT HAY NHƯNG KO ĐÚNG NỘI DUNG TOPIC, CÁI QUAN HỆ LĂNG NHĂNG TRONG BÀI NÀY LÀ NÓI VỀ VIỆC NGỦ VỚI NGƯỜI BÌNH THƯỜNG THÔI, KO PHẢI GÁI. CÁI NÀY Ở NƯỚC NGOÀI THÌ PHỔ BIẾN HƠN, NGHĨA LÀ KO HẲN LÀ CẶP BỒ VỚI AI NHƯNG DỄ DÀNG LÊN GIƯỜNG VỚI BẤT CỨ NG NÀO THÍCH, ANYWAY, ĐÓ CŨNG LÀ 1 TÀI LIỆU THAM KHẢO, DÙ RẰNG THEO KINH NGHIỆM CỦA MÌNH THÌ SAI.
  6. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Trước khi yêu hoặc lấy thì ai nói làm gì, ng văn minh hiện đại ko chấp quá khứ, ý tớ là đang có người yêu/ vợ mà vẫn thích đi chơi gái cơ, thế mới nan giải.
  7. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Trước khi yêu hoặc lấy thì ai nói làm gì, ng văn minh hiện đại ko chấp quá khứ, ý tớ là đang có người yêu/ vợ mà vẫn thích đi chơi gái cơ, thế mới nan giải.
  8. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói rất đúng với suy nghĩ của tớ.
    Người ta nói tình yêu đẹp nhất và gần như hoàn hảo nhất, nguyên vẹn nhất là lúc còn đang yêu nhau, chưa kết hôn, lúc yêu nhau trong mắt mỗi người chỉ có người yêu họ là làm họ ham muốn nhất, khát khao nhất---> Vậy mà vẫn còn đi chơi gái được thì quá tồi tệ, quá xấu xa, ko thể tha thứ.
    Sau khi lấy chồng, quả thật để li dị vì 1 lần chơi gái rất khó, nhưng hạnh phúc gia đình sẽ ko bao giờ còn trọn vẹn nữa, tình yêu cũng vậy, đó là 1 vết nhơ, 1 vết rạn, 1 vết sẹo, mãi mãi.
    Người ta ví việc 2 người yêu nhau và bày tỏ tình yêu với việc 2 người cùng viết lời yêu lên 1 trang giấy trắng, nếu bạn đã viết sai, bạn gạch đi, thì trang giấy đó đã bẩn, cho dù ở những hàng sau bạn cố gắng nắn nót viết thật đẹp cũng ko thể xoá đi được vết bẩn ở hàng bên trên. Cũng như thế, cho dù sau khi các bạn trai, các đức ông chồng sau khi đi chơi gái về chẳng may bị vợ phát hiện, cho dù các bạn có cố gắng chuộc lại lỗi lầm, chăm sóc ng phụ nữ của mình nhiều hơn, thậm chí mua chuộc cô ta bằng những món quà đắt tiền hay 1 chuyến nghỉ mát cực kì lãng mạn cũng ko thể xóa đi nỗi ám ảnh của cô ta về việc bạn đi chơi gái. Và nỗi ám ảnh đó sẽ dẫn đến một bi kịch như 1 hệ quả tất yếu.
    Càng ngày người phụ nữ càng khó chấp nhận việc đàn ông chơi gái hơn, vì ngày xưa phụ nữ VN bị xem thường, vai trò xã hội ko cao, học thức cũng thấp, nên họ nhẫn nhục chịu đựng, bởi vì họ ko thể độc lập, chồng là tất cả cuộc đời họ. Nhưng ngày nay người phụ nữ độc lập và bản lĩnh hơn, họ có việc làm riêng, thu nhập riêng, việc li dị chồng ko gây nhiều khó khăn cho vấn đề tài chính và dư luận cũng ko còn khắt khe như trước. Nên nguy cơ tan vỡ gia đình chỉ vì chơi gái là RẤT CAO.
  9. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói rất đúng với suy nghĩ của tớ.
    Người ta nói tình yêu đẹp nhất và gần như hoàn hảo nhất, nguyên vẹn nhất là lúc còn đang yêu nhau, chưa kết hôn, lúc yêu nhau trong mắt mỗi người chỉ có người yêu họ là làm họ ham muốn nhất, khát khao nhất---> Vậy mà vẫn còn đi chơi gái được thì quá tồi tệ, quá xấu xa, ko thể tha thứ.
    Sau khi lấy chồng, quả thật để li dị vì 1 lần chơi gái rất khó, nhưng hạnh phúc gia đình sẽ ko bao giờ còn trọn vẹn nữa, tình yêu cũng vậy, đó là 1 vết nhơ, 1 vết rạn, 1 vết sẹo, mãi mãi.
    Người ta ví việc 2 người yêu nhau và bày tỏ tình yêu với việc 2 người cùng viết lời yêu lên 1 trang giấy trắng, nếu bạn đã viết sai, bạn gạch đi, thì trang giấy đó đã bẩn, cho dù ở những hàng sau bạn cố gắng nắn nót viết thật đẹp cũng ko thể xoá đi được vết bẩn ở hàng bên trên. Cũng như thế, cho dù sau khi các bạn trai, các đức ông chồng sau khi đi chơi gái về chẳng may bị vợ phát hiện, cho dù các bạn có cố gắng chuộc lại lỗi lầm, chăm sóc ng phụ nữ của mình nhiều hơn, thậm chí mua chuộc cô ta bằng những món quà đắt tiền hay 1 chuyến nghỉ mát cực kì lãng mạn cũng ko thể xóa đi nỗi ám ảnh của cô ta về việc bạn đi chơi gái. Và nỗi ám ảnh đó sẽ dẫn đến một bi kịch như 1 hệ quả tất yếu.
    Càng ngày người phụ nữ càng khó chấp nhận việc đàn ông chơi gái hơn, vì ngày xưa phụ nữ VN bị xem thường, vai trò xã hội ko cao, học thức cũng thấp, nên họ nhẫn nhục chịu đựng, bởi vì họ ko thể độc lập, chồng là tất cả cuộc đời họ. Nhưng ngày nay người phụ nữ độc lập và bản lĩnh hơn, họ có việc làm riêng, thu nhập riêng, việc li dị chồng ko gây nhiều khó khăn cho vấn đề tài chính và dư luận cũng ko còn khắt khe như trước. Nên nguy cơ tan vỡ gia đình chỉ vì chơi gái là RẤT CAO.
  10. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    À à thế tìm người đúng ý mình tức là phải tuyệt đối chung thuỷ từ lời nói đến hành động phải không? Chắc cũng dể nhỉ. Chẹp phải rồi thanh niên bây giờ là độc lập ghê lắm. Thik thì lấy chồng mà không thik thì ở một mình. Thế là sướng cái thân chỉ khổ mỗi các bậc vĩ đại đã sinh ra mình. Cứ một mình mình sống, giữ vững lập trường quan điểm chả cần biết người thân nghĩ ra làm sao, xã hội đánh giá thế nào. Mà thói đòi là đánh giá từ cá nhân suy ra tập thể.
    Em thán phục các nàng. Chứ em thì chịu, đến tuổi thì làm theo quy luật. Chứ không mà cứ sáng dậy ăn xong rồi mới đánh răng thì chả mấy chốc nuốt cháo

Chia sẻ trang này