1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi ny / chồng chơi gái?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi heocoidangthuong, 29/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    À à thế tìm người đúng ý mình tức là phải tuyệt đối chung thuỷ từ lời nói đến hành động phải không? Chắc cũng dể nhỉ. Chẹp phải rồi thanh niên bây giờ là độc lập ghê lắm. Thik thì lấy chồng mà không thik thì ở một mình. Thế là sướng cái thân chỉ khổ mỗi các bậc vĩ đại đã sinh ra mình. Cứ một mình mình sống, giữ vững lập trường quan điểm chả cần biết người thân nghĩ ra làm sao, xã hội đánh giá thế nào. Mà thói đòi là đánh giá từ cá nhân suy ra tập thể.
    Em thán phục các nàng. Chứ em thì chịu, đến tuổi thì làm theo quy luật. Chứ không mà cứ sáng dậy ăn xong rồi mới đánh răng thì chả mấy chốc nuốt cháo
  2. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    cái chủ để này, thực ra để bên "hạnh phúc gia đình" chắc sẽ có nhiều ý kiến đóng góp, và có nhiều người có kinh nghiệm thực tế tham gia hơn là để ở đây. Ý kiến đóng góp thế..
  3. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    cái chủ để này, thực ra để bên "hạnh phúc gia đình" chắc sẽ có nhiều ý kiến đóng góp, và có nhiều người có kinh nghiệm thực tế tham gia hơn là để ở đây. Ý kiến đóng góp thế..
  4. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại, không thể chấp nhận được, ko thể tha thứ được. Mình mà có chồng/ người yêu đi chơi gái, chắc mình phát điên lên mất!
  5. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại, không thể chấp nhận được, ko thể tha thứ được. Mình mà có chồng/ người yêu đi chơi gái, chắc mình phát điên lên mất!
  6. acloudyday

    acloudyday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bạn bắt bẻ chữ nghĩa tớ quá, mà tớ nói đã có suy nghĩ chọn chữ rồi đấy bạn à. "Đúng ý" là đúng ý bạn hay đúng ý tớ, mỗi người mỗi ý phải không ạ? Ý tớ thì cứ thế đấy, đã yêu nhau thì phải tuyệt đối chung thủy từ lời nói đến hành động và cả suy nghĩ nữa bạn à. Nếu tớ có du di thì cũng chỉ 1 vài lần trong trường hợp đặc biệt, chứ nếu chủ ý "ăn vụng" thì tớ không chịu đâu. Bạn chấp nhận được thì bạn cứ chấp nhận, cuộc sống riêng của bạn mà. Nhưng đừng nói đó là quy luật của cuộc sống ai không chịu thì không được nhé.
    Chuyện nghĩ tới các bậc sinh thành ấy ạ, dĩ nhiên biết cha mẹ buồn thì mình cũng buồn, nhưng cuộc đời mình dù sao mình cũng phải sống thôi, chứ cha mẹ có sống hộ mình đâu. Chồng ngoại tình là chồng mình mình đau mình buồn chứ cha mẹ làm sao đau buồn bằng mình. Rồi lúc đó gia đình mình không hạnh phúc cha mẹ cũng có hạnh phúc gì đâu. Làm chi phải khổ thế.
    Là người thân thì tớ còn nghĩ tới, chứ miệng tiếng thế gian ai hơi đâu lo cho mệt. Chín người mười ý, tớ mà cứ lo chạy theo cái "đánh giá của xã hội" chắc tớ chả sống được tới ngày hôm nay. Cứ đi dạo dạo một tí thì biết. Các chị mà mất trước hôn nhân thì bị coi là dễ dãi, nhưng lấy chồng mà không biết gì thì lại lo chồng chán, chồng đi ăn phở. Nghĩ tới nhức đầu.
    Tớ thấy bạn cũng có ý kiến kiên định lắm. Tớ không có ý định thay đổi suy nghĩ của bạn đâu, chỉ là muốn nói ý tớ ra để có bạn nào khác mà còn hoang mang thì cũng có thể tham khảo thêm mà thôi. Ngoài ra thì chồng bạn bạn giữ, chồng tớ tớ giữ chứ nhỉ
    À nhân tiện nói thêm, cái chuyện ăn sáng rồi mới đánh răng ấy mà, hình như là thói quen của người châu Âu thì phải. Sáng dậy có người yêu chuẩn bị đồ ăn sáng cho bưng vào tận trong giường ấy, rồi nhẹ nhàng đánh thức mình dậy cho mình ăn ấy, nghe đã thấy lãng mạn rồi. Mà có thấy họ bị rụng răng đâu nhở?
  7. acloudyday

    acloudyday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bạn bắt bẻ chữ nghĩa tớ quá, mà tớ nói đã có suy nghĩ chọn chữ rồi đấy bạn à. "Đúng ý" là đúng ý bạn hay đúng ý tớ, mỗi người mỗi ý phải không ạ? Ý tớ thì cứ thế đấy, đã yêu nhau thì phải tuyệt đối chung thủy từ lời nói đến hành động và cả suy nghĩ nữa bạn à. Nếu tớ có du di thì cũng chỉ 1 vài lần trong trường hợp đặc biệt, chứ nếu chủ ý "ăn vụng" thì tớ không chịu đâu. Bạn chấp nhận được thì bạn cứ chấp nhận, cuộc sống riêng của bạn mà. Nhưng đừng nói đó là quy luật của cuộc sống ai không chịu thì không được nhé.
    Chuyện nghĩ tới các bậc sinh thành ấy ạ, dĩ nhiên biết cha mẹ buồn thì mình cũng buồn, nhưng cuộc đời mình dù sao mình cũng phải sống thôi, chứ cha mẹ có sống hộ mình đâu. Chồng ngoại tình là chồng mình mình đau mình buồn chứ cha mẹ làm sao đau buồn bằng mình. Rồi lúc đó gia đình mình không hạnh phúc cha mẹ cũng có hạnh phúc gì đâu. Làm chi phải khổ thế.
    Là người thân thì tớ còn nghĩ tới, chứ miệng tiếng thế gian ai hơi đâu lo cho mệt. Chín người mười ý, tớ mà cứ lo chạy theo cái "đánh giá của xã hội" chắc tớ chả sống được tới ngày hôm nay. Cứ đi dạo dạo một tí thì biết. Các chị mà mất trước hôn nhân thì bị coi là dễ dãi, nhưng lấy chồng mà không biết gì thì lại lo chồng chán, chồng đi ăn phở. Nghĩ tới nhức đầu.
    Tớ thấy bạn cũng có ý kiến kiên định lắm. Tớ không có ý định thay đổi suy nghĩ của bạn đâu, chỉ là muốn nói ý tớ ra để có bạn nào khác mà còn hoang mang thì cũng có thể tham khảo thêm mà thôi. Ngoài ra thì chồng bạn bạn giữ, chồng tớ tớ giữ chứ nhỉ
    À nhân tiện nói thêm, cái chuyện ăn sáng rồi mới đánh răng ấy mà, hình như là thói quen của người châu Âu thì phải. Sáng dậy có người yêu chuẩn bị đồ ăn sáng cho bưng vào tận trong giường ấy, rồi nhẹ nhàng đánh thức mình dậy cho mình ăn ấy, nghe đã thấy lãng mạn rồi. Mà có thấy họ bị rụng răng đâu nhở?
  8. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Thì em thấy bác chủ topic nói là không được chơi gái, không được ngoại tình, 1 lần cũng không được phải không nàng nhỉ? Ý em là phải cầu toàn một chút, chứ cái gì cũng bắt nó là tuyệt đối thì làm sao mà sống thoải mái được.
    Còn cái chuyện đánh răng ấy, nàng đang sống ở Việt Nam hay nàng đang sống ở Châu Âu thế? Mỗi nơi mỗi khác, mỗi người mỗi khác nàng cũng biết thế mà nhỉ. Chứ làm sao mà bắt được người ta làm theo ý mình. Có câu "Người ta yêu mình theo cách mà mình không mong muốn không có nghĩa là người ta không yêu mình". Còn tất nhiên việc em việc nàng là 2 việc riêng. Mong muốn mọi chuyện trong cuộc sống diễn ra theo đúng như ý mình là một việc khó
  9. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Thì em thấy bác chủ topic nói là không được chơi gái, không được ngoại tình, 1 lần cũng không được phải không nàng nhỉ? Ý em là phải cầu toàn một chút, chứ cái gì cũng bắt nó là tuyệt đối thì làm sao mà sống thoải mái được.
    Còn cái chuyện đánh răng ấy, nàng đang sống ở Việt Nam hay nàng đang sống ở Châu Âu thế? Mỗi nơi mỗi khác, mỗi người mỗi khác nàng cũng biết thế mà nhỉ. Chứ làm sao mà bắt được người ta làm theo ý mình. Có câu "Người ta yêu mình theo cách mà mình không mong muốn không có nghĩa là người ta không yêu mình". Còn tất nhiên việc em việc nàng là 2 việc riêng. Mong muốn mọi chuyện trong cuộc sống diễn ra theo đúng như ý mình là một việc khó
  10. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Ơ, ko bít các cụ thân sinh của ấy làm sao chứ, các cụ thân sinh của tớ cực kì tâm lý, quan điểm rất rành rọt : mày lấy chồng là do mày chọn, hạnh phúc hay ko cũng là của mày nốt, bố mẹ ko can thiệp, lúc nào cảm thấy thật sự ko hạnh phúc nữa, ko thể cứu vãn được nữa thì bố mẹ cũng ủng hộ li dị luôn, lấy chồng cho đáng tấm chồng, tại sao phải trói chặt cuộc đời mình với 1 người tệ hại chỉ mang lại đau khổ cho mình?

Chia sẻ trang này