1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi ny / chồng chơi gái?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi heocoidangthuong, 29/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. frommelanie

    frommelanie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    ôi trời topic đang hay,mấy anh định vào đây phá à?
    làm mình cụt cả hứng,bác nào làm mod thì gương mẫu 1 tí đi,người lớn cả rồi mà cãi nhau cho cả forum đọc,stop nhé!
    -------------------------------------------------------------------------
    Topic này đập vào mắt,tớ ít khi viết bài ở đây nhưng vì nó cũng là 1 trong những vấn đề "nóng bỏng" trong XH bây giờ nên vào góp ý kiến 1 chút thôi.
    Đa số các chị em hay thậm chí các anh/ông cũng đều đòi hỏi vợ/chồng của mình tuyệt đối chung thủy khi đã chính thức kết hôn,thử đặt mình vào địa vị của những ông chồng bị cắm sừng hay những bà vợ vô tình phát hiện ra chồng mình "ăn vụng ko biết chùi mép" là nhận ra ngay cảm xúc của mình thôi.Tớ là con gái,cũng như các chị em trên này,cũng mong muốn yêu và được yêu,trân trọng 1 cách trọn vẹn bởi chị em khi đã chấp nhận lên xe hoa về nhà chồng thì thiệt thòi nảy nở vô khối,tuy nhiên vì tình yêu mà các cụ nhà mình vẫn có thể sống được đến tận lúc "đầu bạc răng long" thì tại sao thế hệ bây giờ lại ko thể ?
    Kể cũng khó diễn tả,văn tớ ngu lắm nên chỉ dám trình bày vắn tắt thôi,đi vòng vèo 1 lúc e có ng choáng,theo tớ nguyên nhân chủ yếu vẫn là do xã hội phát triển,kinh tế phát triển,nhu cầu của con người tăng cao,và ko tránh khỏi cái nhu cầu về "chuyện ấy" phát sinh khi đã "no cật ấm lòng",dẫn đến tình trạng "chán cơm thèm phở" diễn ra hàng ngày khiến bao gia đình tan nát...chính những hiện thực trước mắt đó làm những ng con gái chúng tôi lo sợ,giống như cái cảm giác mà bạn heocoi miêu tả,liệu rồi sau khi kết hôn có đc êm ấm hạnh phúc ko,hay lại phải chứng kiến,đối mặt với cái hiện tượng "phổ biến" đó ngay trong chính gia đình mình,đúng thật,thế thì thà đừng lấy chồng còn hơn.
    Kể cũng khó,tôi chứng kiến biết bao nhiêu cảnh vợ chồng tan đàn xẻ nghé chỉ vì chồng ngoại tình nhưng vẫn ko thể rút ra được 1 giải pháp thích hợp cho tình huống này,có chăng chỉ là tình yêu níu kéo chút thứ tha trong trái tim người vợ hay níu lại chút xám hối tội lỗi trong lương tâm người chồng mới kéo gia đình quay trở lại cái tổ ấm của nó được.Nói như heocoi,1 quyển vở đã bị nhem nhuốc thì khó mà có thể lấy lại sự trong sạch của nó,điều này tôi nghĩ ko hẳn đã đúng,phụ nữ chúng ta có tình yêu và lòng bao dung hơn cả,chính điều này thúc đẩy lương tâm của những ông chồng trót "ăn vụng" quay đầu về hang,nhưng tác dụng sẽ ngược lại nếu mình tha thứ quá nhiều lần mà ko có sự sửa đổi,hối lỗi,cái này thì ng thiệt hại nhiều nhất vẫn là chị em phụ nữ,ko chỉ về mặt thể xác mà còn về mặt tinh thần,nếu là tôi,tôi sẽ vô cùng hụt hẫng và đau khổ khi niềm tin của mình ko thể cứu vãn được nữa.
    Suy đi nghĩ lại vẫn thấy mình viết những dòng này là thừa,vì hiển nhiên đàn ông vẫn trăng hoa và đàn bà vẫn bao dung,riêng tôi cảm thấy tự hào về người phụ nữ Việt Nam thời xưa,đôn hậu,đảm đang,chung thủy.Tôi viết thế này chỉ để tiếc nuối quá khứ nghèo đói mà trong sạch thôi,mỗi người đều có 1 cảm nhận riêng,hi vọng mọi ng sẽ tôn trọng ko bới móc và chỉ trích câu chữ,diễn đàn là nơi mọi ng được tự do ngôn luận trong khuôn khổ cho phép mà.
    ---------------------------------------------------------------------
    Đang buồn nên viết nhiều quá,mọi ng thông củm hihi
  2. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Tớ ứ bao dung, lơ tơ mơ tớ cắt trym luôn(bắt chiếc bạn trên kia)
  3. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Tớ ứ bao dung, lơ tơ mơ tớ cắt trym luôn(bắt chiếc bạn trên kia)
  4. acloudyday

    acloudyday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa phụ nữ còn phải lệ thuộc nhiều vào đàn ông về mặt tài chính, và sức ép xã hội cũng không nhỏ, nên các bà kiểu gì cũng phải bao dung. Chứ bây giờ thì khó lắm. Tớ là tớ cũng không bao dung đâu. Yêu thì yêu hết lòng, nhưng lơ tơ mơ là một đi không trở lại.
  5. acloudyday

    acloudyday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa phụ nữ còn phải lệ thuộc nhiều vào đàn ông về mặt tài chính, và sức ép xã hội cũng không nhỏ, nên các bà kiểu gì cũng phải bao dung. Chứ bây giờ thì khó lắm. Tớ là tớ cũng không bao dung đâu. Yêu thì yêu hết lòng, nhưng lơ tơ mơ là một đi không trở lại.
  6. acloudyday

    acloudyday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bác aqua à, nói thế khí hơi tội cho các chị em phụ nữ. Có phải cái tội của họ đâu. Còn nếu người nào có tư tưởng bao dung cái gì cũng chấp nhận thì tớ cũng chỉ thấy thương họ không biết tự tranh đấu cho bản thân mà thôi, chứ bảo họ đáng nhục thì có hơi quá đấy bác ạ.
  7. acloudyday

    acloudyday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bác aqua à, nói thế khí hơi tội cho các chị em phụ nữ. Có phải cái tội của họ đâu. Còn nếu người nào có tư tưởng bao dung cái gì cũng chấp nhận thì tớ cũng chỉ thấy thương họ không biết tự tranh đấu cho bản thân mà thôi, chứ bảo họ đáng nhục thì có hơi quá đấy bác ạ.
  8. acloudyday

    acloudyday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Các bác giai xin hạ hỏa. Bác trung_cadan và bác Shadowsword tuy không ủng hộ nhưng chấp nhận chuyện phản bội bạn đời, như thế cũng chưa triệt để. Tư tưởng của bác Aqua tớ ủng hộ, nhưng bác dùng từ nhiều khi cũng hơi nặng nên dễ gây mất hòa khí. Mong bác xem xét lại.
  9. acloudyday

    acloudyday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Các bác giai xin hạ hỏa. Bác trung_cadan và bác Shadowsword tuy không ủng hộ nhưng chấp nhận chuyện phản bội bạn đời, như thế cũng chưa triệt để. Tư tưởng của bác Aqua tớ ủng hộ, nhưng bác dùng từ nhiều khi cũng hơi nặng nên dễ gây mất hòa khí. Mong bác xem xét lại.
  10. acloudyday

    acloudyday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, bạn nói ý bạn thì thế nào cũng được, nhưng sao bạn biết tớ rõ thế mà bảo là tớ sẽ thế này hay sẽ thế khác? Tớ đã nói rồi nhé, mỗi người suy nghĩ một khác, bạn muốn bao dung thì bạn cứ bao dung, tớ thì không là không đấy. Đúng là có con cái rồi thì sẽ phải suy nghĩ thiệt hơn cho con nữa, nên quyết định sẽ chẳng dễ dàng gì, nhưng còn tình yêu ấy à? Lúc đó chỉ là cảm giác đổ vỡ một tình yêu thôi. Như bạn nào đó nói, ám ảnh. Cái quá khứ ấy sẽ bám theo cuộc sống vợ chồng cả đời, có ở với nhau chắc cũng không cơm lành canh ngọt được.
    Còn điều tiếng xã hội, bạn ngại bạn cứ ngại, tớ không ngại đâu. Cuộc sống của tớ chứ có phải cuộc sống của thiên hạ đâu mà tớ phải lo. Xã hội VN còn nặng nề thành kiến quá, nhưng vẫn không nặng nề như hồi "nam nữ thụ thụ bất tương thân" bạn nhỉ. Rồi sau này chuyện đàn bà có con mà ly dị thì cũng là chuyện thường ngày ở huyện thôi. Mà được như vậy cũng nhờ có những người kiên quyết không chấp nhận những điều vô lý đấy.

Chia sẻ trang này