1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi ny / chồng chơi gái?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi heocoidangthuong, 29/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ làm gơ khi ngặỏằi yêu / vỏằÊ chặĂi trai ???
    Nhu cỏĐu con ngặỏằi cỏÊ 'ỏƠy .
  2. nguoitronggiangho_pc

    nguoitronggiangho_pc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    989
    MỐC XÌ.COM
  3. nguoitronggiangho_pc

    nguoitronggiangho_pc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    989
    MỐC XÌ.COM
  4. yenlee

    yenlee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    tớ kô tưởng tượng được tình huống này mình sẽ làm gì ,nhưng mà nghĩ đến là sôi máu , lộn hết cả ruột gan , chắc tại hay ghen
  5. yenlee

    yenlee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    tớ kô tưởng tượng được tình huống này mình sẽ làm gì ,nhưng mà nghĩ đến là sôi máu , lộn hết cả ruột gan , chắc tại hay ghen
  6. hazi

    hazi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống hàng ngày luôn chứng minh nghịch lý; Điều mà ai cũng bảo là "không thể thế được" thì nó lại xảy ra. Đừng đau lòng làm gì mấy cô nương ơi!
    Một người đàn ông biết kiếm tiền, biết hưởng thụ và thành đạt thì không thể nào tránh được việc có quan hệ ngoài luồng. (ngược lại)
    Một người đàn ông chung thuỷ, chỉ biết đến vợ, nghĩ đến gái là sợ thì quá chậm chạp với cuộc sống, quá đần độn với thương trường và dường như mất hẳn sự nhạy cảm với chứng khoán...hehe
    Mấy cô nương không tin cứ thử ngồi mà kiểm nghiệm trong cuộc sống xem hazi nói có đúng không. Đời này, tớ chỉ thần tượng nhất người đàn ông nào biết kiếm tiền, có quan hệ ngoài luồng nhưng vẫn chăm lo chu đáo cho gia đình, không làm ảnh hưởng đến chuyện gia đình. Tóm lại là được phép hồ đồ nhưng không được hồ đồ quá! Còn nếu mà mấy em mong có một anh chồng không có tính đó ấy à, thì các anh ấy cũng gắn liền với việc không biết kiếm tiền đâu...haha
    Được hazi sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 29/05/2007
  7. hazi

    hazi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống hàng ngày luôn chứng minh nghịch lý; Điều mà ai cũng bảo là "không thể thế được" thì nó lại xảy ra. Đừng đau lòng làm gì mấy cô nương ơi!
    Một người đàn ông biết kiếm tiền, biết hưởng thụ và thành đạt thì không thể nào tránh được việc có quan hệ ngoài luồng. (ngược lại)
    Một người đàn ông chung thuỷ, chỉ biết đến vợ, nghĩ đến gái là sợ thì quá chậm chạp với cuộc sống, quá đần độn với thương trường và dường như mất hẳn sự nhạy cảm với chứng khoán...hehe
    Mấy cô nương không tin cứ thử ngồi mà kiểm nghiệm trong cuộc sống xem hazi nói có đúng không. Đời này, tớ chỉ thần tượng nhất người đàn ông nào biết kiếm tiền, có quan hệ ngoài luồng nhưng vẫn chăm lo chu đáo cho gia đình, không làm ảnh hưởng đến chuyện gia đình. Tóm lại là được phép hồ đồ nhưng không được hồ đồ quá! Còn nếu mà mấy em mong có một anh chồng không có tính đó ấy à, thì các anh ấy cũng gắn liền với việc không biết kiếm tiền đâu...haha
    Được hazi sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 29/05/2007
  8. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Vợ em bảo nó sẵn sàng bóp chết em nếu em, thậm chí, chỉ là nghĩ trong đầu những truyện đấy thui... thế là em sợ....nhưng mà thỉnh thoảng vẫn nghĩ .....
    Chứ làm thiệt thì chưa bao h, đang nói quá khứ và hiện tại, sau này....ơ...chả biết thế nào
  9. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Vợ em bảo nó sẵn sàng bóp chết em nếu em, thậm chí, chỉ là nghĩ trong đầu những truyện đấy thui... thế là em sợ....nhưng mà thỉnh thoảng vẫn nghĩ .....
    Chứ làm thiệt thì chưa bao h, đang nói quá khứ và hiện tại, sau này....ơ...chả biết thế nào
  10. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Ừ, phải bình tĩnh, thật bình tĩnh...có thể vì chưa bao h thấy trang web gái gú nên choáng thật, mà trong đó lại trí thức cả.
    Ai bảo anh gì đần độn là ko chơi gái? Cái lão giảng viên chồng bạn em đấy, cực khù khờ, nhé. Toàn 1 tay vợ nuôi, lương giáo viên 3 cọc 3 đồng, lấy tiền công tác phí đi chơi gái đấy.
    Tại sao khi đàn ông muốn nói đến chữ hưởng thụ là phải gái? hưởng thụ lành mạnh ko dược à? Mà em rất khó hiểu, tại sao có vợ rồi mà vẫn còn chơi gái? đó đâu phải là nhu cầu thỏa mãn sinh lý, mà là căn bệnh thích quan hệ với càng nhiều người mới lạ càng tốt, đúng ko nhỉ?
    Đàn bà có chồng mà chơi trai thì đương nhiên cũng ăn chửi, còn hỏi gì nữa.
    Nhiều khi rất muốn lấy chồng, nhưng nghe các bác bẩu ko ai ko muốn chơi gái thấy oải cả người, thà độc thân còn hơn là phải lấy rồi li dị...

Chia sẻ trang này