1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi ny / chồng chơi gái?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi heocoidangthuong, 29/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. T4TApril

    T4TApril Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    1
    Bác này nói hài vãi . Kiếm tiền và chuyện ..ngoài luồng của bác hay cái hồ đồ chả liên quan gì với nhau . Cách nói của bác mới gọi là hồ đồ đấy mà không biết bác có biết kiếm tiền thật không .
    Đàn ông có nhiều loại, vẫn yêu vợ nhưng nhu cầu về TD ,ham muốn và thích khám phá , tìm thú vui mới lạ không phải ít . Họ có thể vẫn chăm lo cho gia đình , với họ GD chỉ còn là trách nhiệm và nghĩa vụ của người chồng ,người cha . Họ có một cuộc sống khác khi tách rời gia đình đó. Đàn ông này chưa đến mức bỏ đi nhưng dù gì thì người vợ vẫn là khổ nhất phải cam chịu. Trong trường hợp này thì người vợ không biết sẽ tốt hơn là biết. ^_^
    Cá nhân mình là đàn ông nhưng mình kô ủng hộ chuyện này. Khi bạn yêu ai bạn muón sống với họ bằng cả chữ tình và chữ nghĩa . Khi bạn làm điều đó bạn sẽ cảm thấy có lỗi và làm tổn thương người mình yêu (mà cụ thể là vợ mình). Trừ khi bạn đã hết yêu, 2 người không còn gì nữa để gắn bó với nhau ...khi đó thì chia tay là chuyện sớm muộn thôi. Không phải là nhu cầu TD có cao hay không mà thực sự với những loại gái đi bán thân xác ngoài đường chỉ có một từ dành cho họ là "bẩn" .Có cho tiền cũng không động vào
  2. dsdpn29

    dsdpn29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    *** là một phần tất yếu của cuộc sống.!!!
  3. dsdpn29

    dsdpn29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    *** là một phần tất yếu của cuộc sống.!!!
  4. thi_lequang

    thi_lequang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    *** là 1điều ko phải bất cứ thằng đàn ông nào cũng kiềm chế đc.nhưng bạn gái mình lại ngăn cản việc đó.kể cả với cô ta.
    hiện tại thì chưa,nhưng có lẽ minh` cũng sẽ như anh chồng kia.đó cũng là 1cách để gìn giữ tình yêu.ko thì có lẽ ko chịu đc mất
  5. thi_lequang

    thi_lequang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    *** là 1điều ko phải bất cứ thằng đàn ông nào cũng kiềm chế đc.nhưng bạn gái mình lại ngăn cản việc đó.kể cả với cô ta.
    hiện tại thì chưa,nhưng có lẽ minh` cũng sẽ như anh chồng kia.đó cũng là 1cách để gìn giữ tình yêu.ko thì có lẽ ko chịu đc mất
  6. philong211

    philong211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nhu cầu ******** và ******** vợ chồng là 2 vấn đề khác nhau. Nếu 1 người đàn ông muốn quan hệ với bất kỳ cô gái nào thì dù có chia tay thì họ vẫn vậy thôi. Có người thì lại chỉ vì tò mò muốn khám phá.
    Con người chọn ghề chứ không phải ghề nghiệp chọn con người.
    Nhưng nếu đàn ông yêu 1 người phụ nữ khác và muốn sống cùng người đó, thì sự thật này là tàn nhẫn nhất với người vợ. Tuy nhiên, 2 vợ chồng sống với nhau vì tình cảm, trách nhiệm và để cùng xây dựng gia đình. Điều này đòi hỏi: hiểu, thông cảm và tha thứ từ cả 2 phía chứ không phải trách móc và tan dã.
    Sao cứ nói về đàn ông ngoại tình mà chẳng thấy lên án phụ nữ ngoài tình thế nhỉ??????
  7. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    mỗi người đều có quan niệm riêng về ***,nhiều bác quan niệm cổ lỗ quá hehe,theo em thì cứ khuât mắt trông coi là ok cái gì cũng vậy thôi
  8. cunbongxu

    cunbongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bó tay rùi...tư tưởng lớn nhất của cả cuộc đời chỉ là cái chuyện đó thôi sao?chẹp chẹp
  9. Ami_girl

    Ami_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng thể nào chấp nhận được người chồng hay người yêu đi lăng nhăng ở ngoài , có phải ai bít kiếm tiền cũng chơi gái đâu chứ ... Chẳng lẽ những người phụ nữ thành đạt cũng phải chơi trai thì mới gọi là kiếm được tiền ah ??? Các pác đừng nói là phụ nữ khác đàn ông khác nhé , ai chẳng có nhu cầu như nhau , đừng đặt cái dục vọng của đàn ông lên trên thế chứ ... Túm gọn lại là , zai em mà đi ngoài luồng là 1 đi ko trở lại luôn , em thà ở 1 mình chứ ko chấp nhận loại đàn ông như thế , mô phật
  10. kappucino

    kappucino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nhìu lúc cũng thắc mắc, tại sao mấy ông cứ thích đi bậy bạ? Chả bít có j hay ho, ghê bỏ xừ..>_<
    Nhất quyết phản đối chuyện này.
    Để mình biết thì...

Chia sẻ trang này