1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi ny / chồng chơi gái?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi heocoidangthuong, 29/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sincere78ck

    sincere78ck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    4.778
    Đã được thích:
    0
    Relax chút nào , nhưng vẫn dựa theo tiêu chí trong topic nhé , cái này sưu tầm bên f319 !
    * Đây là 1 câu chuyện thật từ Đại sứ quán Nhật Bản ở Mỹ vài năm trước. Thủ tướng Nhật khi đó là Mori đã được dạy 1 chút tiếng Anh cơ bản trước khi sang thăm Mỹ. Người phiên dịch nói với Mori rằng, khi ngài bắt tay Bill Clinton, hãy nói:"How are you". Bill sẽ nói:"I''''''''m fine, and you".Khi đó ngài chỉ cần nói:"Me too".Sau đó thì sẽ là phần việc của phiên dịch viên. Có vẻ đơn giản nhưng sự thật là: Khi Mori gặp Bill, ông ta đã nhầm thành:"Who are you?" Mặc dù bị shock nhưng cũng là người vui tính nên Bill nói:"Well, I''''''''m Hillary''''''''s husband, hahahaha". Mori trả lời tự tin:"Me too, hahahaha".Tiếp theo đó là 1 sự im lặng đáng sợ trong phòng
    ---> Nếu ngược lại, là 2 phu nhân ( phụ nữ ) thì chẳng có vấn đề gì ! Chắc chắn là vậy !
    * Có nữ lập trình viên viết một chương trình nhỏ. Cô đưa ra các tham số sau :
    Đẹp trai = 1
    Xấu trai = -1
    Chung thủy = 2
    Đa tình = -2
    Nghèo = 3
    Giàu = -3
    Đã có vợ = 0
    Và có được kết quả như sau :
    Đẹp trai + chung thủy = Nghèo.
    Chung thủy + giàu = Xấu trai.
    Nghèo + xấu trai = Chung thủy
    . Đẹp trai + giàu = Đa tình.
    Cuối cùng:
    Đẹp trai + chung thủy + giàu = Đã có vợ = 0
    ---> cháy máy , máy tính nào hiểu nổi ! Tuyệt chủng rồi còn đâu !nữa )
  2. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
  3. haoivy

    haoivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Cảnh báo mấy đức lang quân hay tí máy tí mẻ và mấy nàng hiền thê bỏ bê việc chăm soc ty với chồng...
    Ôi thật là nhiêu khê, y như hàn the cho vào bánh susê[:D]
    Bà ?oăn chả? hại hơn ông ?oăn nem?



    Đàn ông đam mê ********. Đàn bà tôn thờ tình yêu. Đàn ông yêu vợ đôi khi vẫn ?oăn chả?. Còn đàn bà yêu chồng thì rất ít khi ?oăn nem?.
    ******** đối với phụ nữ không phải đến mức bức bách như đàn ông. Khi ?olâm trận? họ có thể là ?onhà vô địch?, nhưng bình thường thì không bức xúc như các đấng mày râu. Nhiều người có cũng được, mà không cũng chẳng sao.

    Khi đàn bà ?oăn nem?, tức là tình yêu của họ với chồng không còn nữa. Lúc này, có thể họ vẫn là vợ, nhưng không phải là người tình của chồng. Họ vẫn cơm ngon canh ngọt, vẫn nuôi dạy con cái đâu ra đấy và làm bổn phận của người vợ đối với chồng, song không phải là tình yêu.

    Đàn ông ?oăn chả? thì trước sau gì vợ cũng biết. Còn đàn bà ?oăn nem? thì chồng khó phát hiện. Nhiều ông chồng cứ tưởng vợ biết chuyện mình ngoại tình là do họ không "nộp thuế" đầy đủ. Đó là sự nhầm lẫn lớn bởi nếu ông một lòng, một dạ yêu vợ nhưng vì điều kiện nào đó, mà ?otrốn thuế? dăm ba kỳ, vợ cũng không hề nghi ngờ gì.

    Nhưng khi chồng tơ tưởng kẻ khác, dù đêm đêm vẫn đầu gối tay ấp với mình, phụ nữ sẽ biết ngay, chỉ có điều họ có muốn nói hay không thôi. Vì tôn thờ tình yêu nên mọi giác quan của phụ nữ đều hướng về nó. Bởi thế, có tín hiệu khác là chị em nắm rõ ngay. Xin các ông đừng cãi chày, cãi cối.

    Khi còn tình yêu, đàn bà có thể thủ tiết đến cùng. Nhưng khi ?oăn nem?, đức lang quân đã bị gạt ra khỏi trái tim nàng rồi. Nếu không ly hôn thì họ sẽ lừa các ông đến cùng.

    Đàn ông ?oăn chả?, bị bắt sống vẫn chối vì dù ?oăn vụng? nhưng họ vẫn sợ mất gia đình. Còn đàn bà đã ?oăn nem? thì có thể vứt bỏ tất cả. Đó là sự quên mình của phụ nữ trong tình yêu. Trái tim người phụ nữ nghiêng về đâu là độc quyền của họ và điều này thì đàn ông hoàn toàn bất lực.

    Theo Gia Đình & Xã Hội

    Được haoivy sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 12/06/2007
    Được haoivy sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 12/06/2007
  4. sincere78ck

    sincere78ck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    4.778
    Đã được thích:
    0
    Ở nước ngoài gọi là Lao động ******** ! Còn VN thì cố đi ngược lại !


    Hôm nay là Thứ Ba, 12 Tháng Sáu 2007
    Phóng Sự - Ký Sự

    http://www.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=205300&ChannelID=89

    Thứ Ba, 12/06/2007, 04:12 (GMT+7)
    Phía sau ?ophố đèn đỏ? Patpong
    Kỳ 1: Dưới ánh đèn màu
    [​IMG]
    Sự cuồng loạn bên trong Patpong - Ảnh: Duy Bình
    TT - Khu ?ophố đèn đỏ? Patpong ở Bangkok (Thái Lan) luôn nổi tiếng về ?ocông nghệ ********? với hàng trăm nhà thổ, ***y show cuốn theo thân phận hàng ngàn cô gái bán thân xác mua vui cho thiên hạ.
    Phía sau sự cuồng loạn của trung tâm ăn chơi hàng đầu thế giới đó là những vòng tay âm thầm chia sẻ, cứu vớt mảnh đời của những cô gái trẻ đến từ khắp các miền quê Thái Lan.
    ?oPhố đèn đỏ? - redlight district - là tên nhiều du khách nước ngoài gọi khu Patpong khi đến Thái Lan. Đối với người Thái thuộc giới công chức hoặc có địa vị trong xã hội thì đây là một ?ocon đường tội lỗi?, nơi lắm tai tiếng cần phải tránh xa vì chỉ cần có ai thấy mình xuất hiện nơi này là thanh danh sẽ bị hoen ố. Còn đối với nhiều người khác và khách du lịch Thái Lan cũng như nước ngoài, đây lại là điểm đến đầy sức hút của ?ocông nghệ ********? tại Thái Lan.
    ?oCon đường tội lỗi?
    Màn đêm buông xuống, khu phố Patpong bắt đầu sáng những ánh đèn màu nhấp nháy để mở màn cho những cuộc vui đến tận quá nửa khuya. Nằm ngay trung tâm thủ đô Bangkok, Patpong là những con đường nhỏ dài chỉ vài trăm mét nằm cắt giữa hai con đường Silom và Suriwong với hàng trăm quán bar, tụ điểm massage, quán karaoke ôm, thoát y vũ với những bảng hiệu show girls, super girls... bằng tiếng Thái, Anh, Hoa, Nhật kèm với hình các cô gái ăn mặc hở hang, đủ các tư thế mời gọi.
    Chúng tôi thả bộ trên đường Silom, các cô gái mặc đồ hai mảnh nhỏ xíu tràn cả xuống đường ?otiếp thị?, kèm theo tấm bảng có ghi dòng chữ ?o2.000 baht/lần tàu nhanh!?. Đúng 20g là cao điểm của các quán bar, những sân khấu trình diễn *** mở màn; vào bên trong đã thấy hàng trăm cô gái trẻ thoát y 100% đang uốn éo trên bục nhảy theo từng điệu nhạc kích động.
    [​IMG]

    Một góc ?ophố đèn đỏ? Patpong - Ảnh: Kevin Thom

    Sacly, người bạn Thái đi cùng chúng tôi, cho biết khu Patpong được chính quyền kiểm soát, các cô gái hành nghề ở đây đều phải được chủ chứa khai báo, đăng ký với chính quyền và khám sức khỏe định kỳ hằng tháng. Nếu người nào không đăng ký sẽ bị trục xuất và chủ chứa vi phạm có thể bị phạt vài trăm ngàn đến cả triệu baht.
    Hằng đêm, cảnh sát vẫn đi tuần tra thường xuyên ở khu phố này. Và sự kiểm soát không dừng lại ở đó. Khi bước vào phòng massage với một cô gái ở hộp đêm Queen, chúng tôi định chụp hình và hỏi chuyện cô gái này, nhưng cô ta lắc đầu, nói bằng tiếng Anh rằng chủ không cho khách chụp hình nhân viên. ?oỞ đây có cả hệ thống camera theo dõi khách và nhân viên ngay cả lúc ?ohành sự?. Em chỉ biết phục vụ nhu cầu ******** mà khách bỏ tiền ra yêu cầu. Còn những việc khác thì không được? - cô gái trả lời như vậy.
    Đã gần sáng, những chiếc đèn đỏ nhấp nháy tắt dần. Những cô gái trẻ từ các nhà thổ, hộp đêm đổ xuống đường đón taxi để đi qua đêm với khách hoặc khoác tay nhau đi dọc phố để trở về nhà. Trong những ánh đèn màu lờ mờ nhấp nháy, trông họ nhợt nhạt, đầy mệt mỏi, bơ phờ...
    ?oLao động ********?
    [​IMG]
    Ảnh: Duy Bình

    Chúng tôi được giới thiệu đến cuối ?ophố đèn đỏ?, nơi có một căn nhà nhỏ mà gần như các cô gái làm việc ở Patpong đều biết. Đó là văn phòng của Tổ chức Empower, một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động vì quyền lợi của những người ******* tại Thái Lan. Giới chủ căm ghét nơi này vì nó xuất hiện ở chốn ăn chơi bậc nhất nước Thái từ hàng chục năm qua như một thách thức giới kinh doanh ?ocông nghệ ********?.
    Bà Chantawipa Apisuk, người sáng lập Empower, kể ban đầu đây chỉ là một câu lạc bộ tiếng Anh dành cho các cô gái hành nghề ******* ở Patpong. Trước tình cảnh các cô gái luôn bị giới chủ chà đạp, bà Chantawipa và những nhà hoạt động xã hội Thái quyết định thành lập một tổ chức hỗ trợ, giúp đỡ những cô gái hành nghề mại dâm và Empower ra đời từ đó.
    Khi những cô gái ******* bắt đầu vào ?oca?, cũng là lúc các nhân viên, tình nguyện viên của Empower chia nhau xuống phố. Họ đi khắp nơi, xâm nhập tận các quán bar, câu lạc bộ thoát y vũ để tìm hiểu, tiếp cận, kịp thời giúp đỡ các cô gái ở ?ophố đèn đỏ?. ?oChúng tôi không gọi họ là gái *******, mà là những lao động ******** - *** worker, những người chấp nhận làm công việc lao động ******** vì lý do này hay lý do khác. Nhưng hầu hết vẫn vì cuộc sống khó khăn, đưa đẩy vào công việc này với nhiều nỗi khổ riêng rất cần được sẻ chia, giúp đỡ? - bà Chantawipa nói.
    Các tình nguyện viên tổ chức sinh hoạt cho các ?olao động ********? ở Patpong - Ảnh: Vũ Bình
    ?oĐừng nhìn những gương mặt tươi tỉnh, khêu gợi của các cô gái đứng trong ***g kính kia mà nghĩ rằng họ chỉ là những con búp bê vô cảm. Đằng sau sự hào nhoáng của con phố Patpong là những phận đời đầy nước mắt?, Nooti - một tình nguyện viên Empower - nói.
    Chúng tôi theo Nooti sang bên kia sông đến khu Somdet Phra lúc 2g sáng. Căn phòng trọ của các ?olao động ********? lung linh ánh nến. Ba cô gái trẻ đang ngồi quây quần bên chiếc bàn với một chiếc bánh sinh nhật cắm nến và một ít thức ăn nguội. Hai chai rượu Remy lớn đều đã cạn quá nửa. Các cô đã khá say. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 21 của Sarila, cô gái làm việc ở hộp đêm Electric.
    Trong trang phục áo pull, quần jean, trông cô xinh xắn như một nữ sinh viên con nhà lành. Trò chuyện một lúc, chúng tôi mới biết Sarila đang là sinh viên thật. Quê ở tận tỉnh biên giới Mae Hong Son xa xôi, hiện cô đang học năm 3 ngành quản trị kinh doanh tại một trường đại học ở Bangkok. Cha mẹ mất sớm, chỉ còn lại hai chị em cô.
    Ngoài giờ học ban ngày, ban đêm Sarila chấp nhận làm nghề bán thân để có tiền đóng học phí cho mình và nuôi cô em gái đang học ở quê nhà. Cô bạn ngồi cạnh Sarila có thân hình chuẩn như người mẫu tên là Bobumi đến từ vùng nông thôn đông bắc Thái thuộc tỉnh Nong Khai. Cô bắt đầu bước vào nghề bán thân xác khi mới 15 tuổi.
    Chính cha mẹ ruột của cô đã ?obán? cô cho một nhóm ma cô chuyên đi săn lùng các thiếu nữ ở vùng nông thôn để đưa về kinh doanh thân xác. Vậy nhưng bốn năm nay, Bobumi gửi tiền đều đặn về quê lo cho cha mẹ già. Bobumi đang theo học phổ cập văn hóa vào ban ngày do Tổ chức Empower mở cho các ?olao động ********?.
    Thành viên còn lại của nhóm ?olao động ********? dự sinh nhật này là cô gái người Bangkok, vừa chia tay với chồng được hai năm. Thất nghiệp, không đủ tiền nuôi con nên cô chấp nhận làm việc này một thời gian để tìm việc khác. Cô vừa bước sang tuổi 23, đứa trẻ 2 tuổi con cô đang nằm ngủ ở góc phòng. Hôm nào ?ođi khách? qua đêm, người mẹ trẻ này lại nhờ các cô bạn ?ođồng nghiệp? hay các tình nguyện viên trông con giúp. Các cô đều xem những tình nguyện viên Empower là chị em trong gia đình mình.
    VŨ BÌNH - DUY BÌNH


    Được sincere78ck sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 12/06/2007
  5. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Người ta có suy nghĩ chứ đâu có như bác, chơi gái là hiện thực xã hội, bác có học mà bị cuốn theo cái hiện thực đó để chứng minh duy nhất một điều ngu si là : mình không lạc hậu ư ?
    Mai kia đàn bà con gái rộ lên đi chơi giai, rồi về ngủ với chồng như ko có chuyện gì, ví dụ vợ bác, bác có điên lên ko hay vẫn du di nằm ngủ với nó coi như ko có chuyện gì?
    Lúc ấy chắc vui đấy
  6. thisnickis4u

    thisnickis4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói bùn cười nhể! Bác bảo phụ nữ ngoại tình chỉ trên phương diện sinh học đã là sai? Sai là sai thế nào? Có những phụ nữ ngoại tình nhưng vừa yêu chồng vừa yêu người tình thì thế là sai phương diện sinh học à?
    Bác bảo là không có trai bao thì bác nhầm to rồi bác nhá! Bác đi tìm hiểu ở ngay mấy sàn cổ điển thôi xem thế nào gọi là trai bao nhá!
    Bác đánh giá cao cái đàn ông của bác quá thể nhể,bác bảo đàn ông là kí rì mở rộng giống loài, thế không có phụ nữ, thì xin lỗi bác nhá, bác chui ở đâu ra thía????
    Bác bị cái tư tưởng trọng nam khinh nữ từ cái thời xa xưa lại đi kèm với cái ngạo mạn tự kiêu cho là mình đúng, ặc ặc! May mà mình chưa gặp ku nào thía này , hok thì
    Chết nỗi, may mà trong đời mình chưa gặp ai giống thía này! Cái cô Nguyệt Ánh đang rầm rĩ trên Vn Express vì bài đàn ông Việt Nam, bi giờ mới hỉu chắc tại cô í gặp mấy đồng chí giống bác này nên tức tối quá mới sinh ra vơ đũa cả nắm đây mà , chẹp, may mà đàn ông Việt nam không phải ai cũng như cái nhà bác này! Ơn trời
    Được thisnickis4u sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 11/06/2007
    [/quote]
    Haaaaaaa....................!!!!!!!!!
    Người ta diễn giải sự việc trên lý luận , cô này lại lấy lý sự cùn ra để nói. Đúng là mệt ! Giống cãi nhau với mấy cô bạn nhỏ của mình , Lúc nào cũng em là đúng mặc kệ anh nói sao !!
    Này cô thisnickis4u , Sin nói cái này nhé :
    * Đọc kỹ lại tất cả tài liệu về sinh học và áp dụng ngay bản thân nha ! Kết luận sinh học là dựa trên tổng hợp số đông , xác suất trên 1 tập hợp đối tượng cần nghiên cứu ( tui đang nói đúng lý luận ngành y đó ) .
    1/ Đối với phụ nữ , số đông trong họ ko thể quan hệ ******** với 1 người ngoài chồng mình, mà có thể lại nói yêu chồng được . Chỉ có ngược lại : đó là đồng sàng dị mộng , có chồng , ******** với chồng, nhưng nghĩ về người khác , bệnh này hay gặp! Và cũng chẳng yêu chồng
    2/ 1 số ít còn lại do tâm lý bất thường , hay có thể là đa tình, ham muốn thể xác hoặc đam mê tình ái... cuỗc sống ******** của họ khá cởi mở. Nhưng 99% nhóm phụ nữ này ko thể có gia đình hạnh phúc, dù chẳng ai biết họ lăng nhăng. Đây là tâm sinh lý khá đặc biệt so với nam giới. Nếu cần giải thích rõ thì 4r đã có rất nhiều !
    ----> có thể cô em đang nhầm lẫn 2 đối tượng với nhau và đem số ít, thiểu số hiếm gặp để nói ( dù là 500K nhưng so với hơn 2,5 tỉ phụ nữ thì chẳng đúng ). Hay cô em là nhóm thứ 2 ???
    * Sin ko nói ko có trai bao nhé ! Đọc cho kỹ ! Mà nói là ít ! tỉ lệ này so với gái mại dâm chẳng là gì cả ! Mà đối tượng trai bao, hiện tại đều chẳng có đất dung thân khắp thế giới. Có cần chứng minh ko? Chắc nếu có tầm nhìn rộng 1 chút chắc tự chứng minh được fải ko?
    * Về bản chất tạo hóa , thì chẳng ai cần fải đề cao nam giới cả, trời sinh sao Sin nói vậy ! Bản chất của phát triển tâm sinh lý , hoócmôn sinh dục cũng nói hết ( đọc kỹ lại những phân tích này của Sin ở trang 15 ).
    Với loài người, hay loài nào cũng cần sự cưu mang của giống cái. Nhưng bản chất phát triển nòi giống thì chắc hẳn tất cả ngành y học, sinh học, ... đều khẳng định loài đực luôn mang xu hướng phát ngoại !
    Còn mẹ Sin sinh ra , Sin có phủ nhận đâu ! Mà Sin đâu nói xấu phụ nữ đâu mà gán ghép tội thế. Hay quen kiểu sống đó rồi ! Mà phụ nữ cũng cần giữ gìn hơn nam giới cũng vì vậy đó ! Đứa trẻ vô tội mà nằm trong bụng 1 người mẹ lăng nhăng thì sao nhỉ?
    * Sin kô hề có ý tưởng trọng nam khinh nữ , nhưng nên nhớ rằng Sin đang phân tích xu thế , chiều hướng của cả nhân loại !
    Và thực tế rằng dù loài người có phát triển đến đâu đi chăng nữa thì các ngành nghề mại dâm cũng vẫn vậy,chỉ phát triển hơn mà thôi. Dù bình đẳng cách mấy !
    Vậy nên , nếu tất cả những người đang phản đối ở đây có nên cùng ngồi lại và đặt 1 câu hỏi :
    - Những người phụ nữ chúng ta đang cố gắng đi ngược lại với ông trời fải ko? Dùng trí tuệ tạo hóa ban cho để cố gắng lật đổ 1 thứ kô thể lật được.
    - Tại sao phụ nữ chúng ta không học cách sống trong 1 xã hội nói cấm mại dâm mà thực tế là cho phép?
    - Hãy học tập các bà vợ, bà mẹ ở những đất nước cho phép mại dâm là 1 nghề ! Chẳng lẽ ở đó họ ko fải phụ nữ? Họ coi mại dâm là 1 điều bình thường của xã hội, như chuyện đàn ông uống rượu, đàn bà làm đẹp theo nhu cầu !

    P/s : Nhắn riêng với thisnickis4u rằng :
    Diễn đàn là dùng lập luận nhé cô bé. Đừng dùng lý lẽ cùn hay phán xét cực đoan về ai cả !
    Mà đàn ông VN thì chắc số đông ko tham sắc nhỉ ? Nên tui mới lạc loài ! Haaaaa.......!!!!
    Còn cô bé đang yêu ai đó thì cứ yêu bình thường. Họ có đi ra ngoài nhưng miễn sao vẫn yêu cô bé là được và chẳng để cô bé biết đâu ! Còn nghe họ thanh minh thì nghiên cứu khoa học cũng đưa ra rằng: tỉ lệ đàn ông nói dối chuyện bồ bịch của họ là cực lớn đấy !

    Được sincere78ck sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 11/06/2007
    Được sincere78ck sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 11/06/2007
    [/quote]
    Bùn cười cái nhà bác này nhể, bác phán xét người khác là lý luận cùn, thế lý luận nhà bác thì hay ho đúng đắn nhể
    Xét cho cùng may cho bác là ở Việt nam nói riêng và phụ nữ Châu Á nói chung có những đặc tính hết sức tốt đẹp là chung thuỷ và vị tha. Chứ bác thử tìm hiểu văn hoá ở Mỹ nói riêng và châu Âu nói chung xem cái lý luận dở này dở nọ của bác có áp dụng nổi tí ti không?
    Người ta bảo là ếch ngồi đáy giếng,thì nhìn khoảng trời cũng chỉ bé bằng miệng giếng, quả cũng không có ngoa
    Bác cứ cố gào thét để chứng minh rằng ĐÀN ÔNG NGOẠI TÌNH LÀ ĐÚNG??? Là hợp với sinh học,là hợp với lẽ tự nhiên, hé hé. Nghe muh chít cười!
    Bản thân tôi không phản đối, đó là một hiện thực xã hội, nhưng hiện thực đó được gây nên bởi những người đàn ông có quan điểm và suy nghĩ giống bác, những người chỉ biết đến bản thân mình!
    Chỉ hỏi một câu, vợ bác ngủ với thèng ku khác, bác có chịu được không? Bỏ qua hết các nguyên nhân về sinh học với cái dek gì mà bác gào thét đi.Chỉ hỏi cái kết quả thôi.
    VỢ BÁC ĐI NGỦ VỚI GIAI KHÁC BÁC CÓ CHỊU ĐƯỢC KHÔNG?
    Chỉ là trả lời thành thật CÓ hoặc KHÔNG chứ không cần dẫn chứng cái gì vào hết?
    Nói thế để bác hiểu nhá, Chứ cái chuyện chung thuỷ hay không chung thuỷ là một biểu hiện lớn của sự tôn trọng trong tình yêu.
    Thía vợ bác bỉu là, tôi tôn trọng chồng tôi lém nhưng tôi cũng vẫn thích ngủ với giai khác thì nghe có vào không?
    Cái lý của bác chỉ là đem ra để bào chữa cho những ham muốn dục vọng không kìm được của những người giống bác!
    Còn thì với cá nhân tôi, tôi không hoàn toàn phản đối mại dâm, trong trường hợp những bác chưa có vợ, chưa có người yêu, mất vợ,li di vợ....muốn giải quyết nhu cầu của bản thân thì như thế cũng là cái tốt, và trong trườg hợp này thì đúng với bản năng sinh học của phái nam.
    Còn có vợ rồi mà lại lên tiếng vì tôi phải kiếm tiền, vì sinh lý bản thân thì nghe nó... thối hoắc!
    May mà đời mình vẫn chưa gặp thèng ku nào như thế, không thì

    Được thisnickis4u sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 12/06/2007
  7. thisnickis4u

    thisnickis4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Đấy là còn chưa nói thêm về việc những người đàn ông ra ngoài xxx với mấy cô gái mại dâm rồi đổ bệnh tật về cho vợ và người yêu. Những người vợ đáng thương không hề biết rằng các đức ông chồng quý hoá rước của quý và bệnh tật lây nhiễm vào cho mình.
    Nói đến tỷ lệ có phải đến 99% là chồng lây nhiễm cho vợ hay không? Từ lậu, giang mai... cho đến HIV, AID..? Bao nhiêu cảnh đời nghiệt ngã do chồng ngủ vơi kve rồi lây HIV cho vợ ? Rồi từ vợ lây cho con?
    Nếu chỉ sống một thân một mình, ok anh đi kve mại dâm thoải mái- vì bản thân anh sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng nếu có vợ hoặc người yêu- anh sẽ gây thêm khổ sở cho bao nhiêu người?
    Đừng nói cùn rằng tôi sử dụng bao là an toàn rồi, sao mà lây nhiễm được . Thế rách bao thì sao>? Thế lỡ trong lúc say qúa quên dùng bao thì sao? Thế lỡ xước xát gì trên người của cả bản thân và cả kve đã có bệnh thì sao??? Có cái topic mới tinh của bác nào hỏi là đang quan hệ với kve thì bị rách bao kia kìa??
    Tôi nhắc lại lần nữa, tôi không phản đối mại dâm, vì đúng thật đó là một hiện thực xã hội. Nhưng vấn đề là, ai sử dụng mại dâm?
    Những cậu trai mới lớn muốn tìm hiểu, những người đàn ông không có hơi ấm của phụ nữ ở bên cạnh, những người đàn ông độc thân - tôi hoàn toàn có thể thông cảm và hiểu được rằng đó là nhu cầu thực sự!
    Nhưng khi đã có vợ hoặc người yêu( mà đã có QH) thì đó là điều gần như không thể chấp nhận được cho dù với lý do biện hộ gì đi chăng nữa. Tại sao lại đòi hỏi phụ nữ chung thuỷ trong khi bản thân mình truỵ lạc với kve? Tại sao lại đòi hỏi vợ mình chỉ biết đến mình khi mình ấp hết kve này đến kve khác? Đó là sự sỉ nhục cho nguời vợ hết lòng thương yêu mình.
    Đừng biện hộ ấy do tôi phải kiếm tiền, ấy do hoàn cảnh xô đẩy, ấy do bản năng sinh lý.... tất cả những cái đó chỉ là biện minh vô nghĩa cho sự thiếu tôn trọng tình yêu và ngưòi yêu thương mình.
  8. sincere78ck

    sincere78ck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    4.778
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc vấn đề này đi ! Nói mãi mà phụ nữ vẫn ko hiểu nổi !
    - Các bà vợ cứ đòi bình đẳng thì cứ quan hệ với trai bao đi : giá cả dĩ nhiên đắt hơn gái mại dâm , mặc cảm tội lỗi , thay đổi tâm lý ( vì đàn ông là ra , đàn bà là vào ) , suy nghĩ lệch lạc ---> hẳn nhiên ko thể làm vợ tiếp tục được ! Tất nhiên là giấu được chồng.
    - Không nước nào cho phép mại dâm nam , nhưng rất nhiều nước cho phép mại dâm nữ ! Từ Á sang Âu , ai ko biết thì tự tìm hiểu . Phụ nữ VN có khi wá cứng đầu thôi ! Thái Lan , Nhật Bản cho phép đó ( đọc bài báo tui post ở trên đi ) ; và bất cứ nước nào cũng nói cấm , hạn chế mại dâm nhưng thực tế là cho phép.
    Vào 4r xem mục 1 bạn hỏi chỗ massage đàng hoàng kìa ! Kiếm chẳng ra đâu , trừ bệnh viện và trường giáo dục trẻ thiểu năng Nguyễn Đình Chiểu .
    Vậy ai là Ếch !
    Phụ nữ ở Thái Lan , Nhật , Mỹ , Hàn , Pháp , Đức , Hà Lan ...... họ suy nghĩ giống diễn đàn này ko? Lý luận của họ dựa trên khoa học như tôi đã nói , mà chấp nhận cho nam giới như vậy nhé. Không hề đòi hỏi cái động ******** cho nữ giới nhé !
    - Còn vác bệnh về thì do người đó dại, đi chơi thứ rẻ tiền làm gì ! Vợ cho nhiều thì đi chỗ sang ! Còn chỉ có 5000 cũng làm được !
    Đi tụi **** cao cấp 100-200$ có bệnh ko? Tụi nó fải giữ thương hiệu *** của tụi nó chứ.
    Hoặc Nhà nước cho fép và đang ký làm Lao động mại dâm, khám bệnh hàng tháng như Thái , Đức , Hà Lan xem có bệnh nổi ko?
    - Túm lại đàn ông mà đè nén được dục vọng thì làm thầy tu cả à? Người ta tôn trọng nhà tu hành trước hết là kiềm chế được điều này đó ! Chứ chẳng lẽ vì lòng nhân ái, giúp đời , hay có phép tiên à ?
    Wá mệt !

  9. thisnickis4u

    thisnickis4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0


    Pótay.com với cái suy nghĩ của bác này. Hehe!
    Bác xem lại nhá, tôi không bảo tất cả đàn ông đi với kve đều xấu, nhá! Đàn ông độc thân đi kve thoải con gà mái, vì đó là nhu cầu sinh lý cần giải tỏa. Tôi cũng hoàn toàn đồng ý là các cô kve nên được khám định kỳ sức khoẻ thường xuyên để tránh gây lây nhiễm.
    Nhưng cái tôi đang nói ở đây là cái thói ngọai tình thô thiển thiếu tôn trọng vợ cơ !
    Vàng 1 : có vợ rồi để yêu cầu vợ cho tiền đi chơi kve nhểy? Lại còn hoành tráng chơi kve loại sang cho sướng mà bác chắc được là kve loại sang thì không có bệnh à? hehe , cái này mới gọi là ếch đây!
    Vàng 2 : Nhắc lại một lần nữa, nếu đó là đàn ông độc thân thì kve không có gì đáng phản đối vì đó là nhu cầu sinh lý. Nhưng với đàn ông đã có vợ mà lại bảo là không đựoc chơi kve thì thành thầy tu...nghe có nực cười không? Cô vợ nào nghe thấy bác này nói chắc uất quá mà chít
    => Từ vàng 1 và vàng 2 => cái tôi đang nói không áp dụng cho tất cả đàn ông, nhắc lại nhé, tôi không vơ đũa cả nắm .(Bác có cố mà hỉu được không?) Tôi chỉ cho rằng những bác đàn ông đã có vợ (trừ trườg hợp người vợ quá đáng) mà đi ấp kve là thiếu tôn trọng người bạn đời của mình và ích kỷ - chỉ nghĩ tới dục vọng bản thân.
    Còn các bác đàn ông độc thân thì cứ việc thoả mãn nhu cầu sinh lý. Và mại dâm một cách an toàn là phương pháp phù hợp - tôi chẳng có gì mà phản đối.
    Chỉ phản đối khi các bác có vợ mà vẫn đầu óc vẫn như cái bác sin gì kia thôi! Mà bác đã trả lời được câu hỏi của tôi đâu?
    VỢ BÁC ĐI NGỦ VỚI GIAI THÌ BÁC CÓ CHẤP NHẬN KHÔNG?
    May mà đời mình chưa gặp thèng ku nào như thế , không thì
    Được thisnickis4u sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 12/06/2007
  10. nhungcogaichandai369

    nhungcogaichandai369 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cha biet nen lam the nao nhung co le la ko chiu noi luon. Cam giac bi phan boi that la kinh khug. Co le la can phai suy nghi that ky xem tinh cam den muc nao roi moi quyet dinh duoc.

Chia sẻ trang này