1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi ny / chồng chơi gái?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi heocoidangthuong, 29/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loichoiboi

    loichoiboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thằng này thật rởm rít và sĩ bựa.
    Chẳng nhẽ mình lại ra VCB rút 30 tỉ polymer quấn quanh người nó rồi đốt cho xã hội bớt đi một thằng đại gia rởm rít .
    May quá, nó cong đuôi chạy rồi.
    Đề nghị lock topic này lại thoai
  2. gem101

    gem101 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Hài quá!
    Ông anh chắc thuộc loại có tí tiền,gái gú như cơm bữa,nghe chị em phê bình chạm mạch phải nhảy dựng lên mà hò hét.
    Hài không chịu được!
    XIn thưa với ông anh là khổ thân cho bà chị nào lấy phải đàn ông kiểu này,tại sao thì ở trên mọi người cũng nói rồi,tôi chẳng phải tua lại nữa.
    Ông cứ tha hồ giữ cái kiểu đấy của mình,khi nào nó vận vào bản thân ông,vợ hờ hững với chồng,con khinh cha thì mới biết đời!
    $loichoiboi:Thôi bác,đốt xong anh chàng này càng được thể phách lối hơn"Đã ai được chết với 30 tỷ quấn quanh người như tui chưa,dám chơi ca-ve mới thế được đó!".
    Tiền đấy để bọn nhà nghèo như em uống bia đời không hết!
  3. thisnickis4u

    thisnickis4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    A, thế hoá ra là cái mặt bác cũng chưa dầy lắm nhể? Cũng bít cắp cái ass ra chỗ khác nhể?
    Tui đã bảo rồi, ếch ngồi đáy giếng thì nhìn trời chỉ bé bằng mảnh vung nồi thôi, lại còn khoe mỗi lần đi chơi tính tiền triệu, haha, tiền triệu mà cũng khoe thế bác sin, chả trách cái mảnh trời của bác nó bé hơn cái lỗ ass. Lại còn sợ mọi người không hiểu thế nào là quán bar với tiền triệu nữa chứ! Lố quá nhể!
    Cái máu dở trong người bác nó cũng nhiều thật đấy, cái loại nhà bác thik sang Thái chứ có sang Lào hay vào rừng kiếm kve để ấp thì cũng đek ai trong cái diễn đàn này thèm quan tâm , hiểu không? Bác đã là cái đek gì mà ai phải cấm, bởi những điều bác gào thét và cái bản chất thối bác để lộ ra chỉ làm khổ gia đình, và nhất là vợ bác thôi. Lại còn bày đặt trích dẫn lời vợ của bạn nữa chứ , lời vợ bạn hay là lời bác đang hoang tưởng ra thía?Còn í mà, nếu vợ bác là một người phụ nữ bình thường và biết trân trọng tình yêu thì chắc sẽ đau khổ vô cùng với cái loại chồng như bác. Còn tất nhiên, nếu vợ bác chỉ yêu tiền thôi thì tôi ngẫm thế nó cũng đáng bởi ngưu tầm ngưu , mã tầm mã. Mà có khi thế thật , bởi tôi thấy qua những gì bác viết thì bác bị ám ảnh bởi tiền với gái thì phải,bởi chắc bác cũng sợ nếu chẳng may có lúc nào trót không kiếm ra tiền thì chắc vợ bác nó cchả thèm nhìn nửa con mắt đến bác, thiếu điều nhổ nhổ vài thứ vào bác í nhỉ?
    Thế thì tôi cũng hiểu được vì sao bác lại ra cái nông nỗi thế. Đáng thương cho bác quá!!!
    May mà đời mình chưa gặ p thèng ku nào thế này, không thì[/size=4][/green]
  4. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    MỘT SỐ BÁC VÀO ĐÂY KHÔNG NHÌN KỸ XÃ HÔI CHÚT NÀO...CHO RẰNG CÓ HÔN NHÂN ĐẦY TÌNH YÊU ,TÌNH CẢM ,TÌNH NGHĨA....RỒI ĐƯA RA VÍ DỤ VỢ BẠN CHỒNG BẠN VÔ CÙNG ĐỨNG ĐẮN,KIẾM RA TIỀN,CÓ VĂN HÓA,THỦY CHUNG ,SON SẮC....NGƯỜI NGOÀI NHÌN VÀO THÌ THẤY THẾ THÔI ..PHẢI Ở TRONG NHÀ NGƯỜI TA MỚI BIẾT....NHIỀU ÔNG RA ĐƯỜNG ĐẠO MẠO PHẾT,VỀ NHÀ VẪN LÀ CHỒNG NGOAN BỐ TỐT..NHƯNG VẪN THỈNH THOẢNG ĐI RA NGOÀI KIẾM '' PHỞ ''''..CHỒNG CÁC BÀ CÁC CHỊ CŨNG CÓ THỂ VẬY ..AI MÀ BIẾT ĐƯỢC MỘT NGÀY NÀO ĐÓ......HÊ HÊ
    ĐÀN ÔNG ĐÍCH THỰC LÀ VẬY....XÃ HỘI BÂY GIỜ NÓ VẬY,CUNG CẦU ĐÁP ỨNG ĐẦY ĐỦ..ANH NÀO CŨNG MUỐN ĐI TÌM CỦA LẠ THÔI...CHẲNG QUA CÒN PHỤ THUỘC HOÀN CẢNH ..SINH LI,TIỀN BẠC,QUAN HỆ XÃ HỘI..VÀ NHẤT LÀ VỢ VÀ NGƯỜI YÊU..CÓ ĐỦ ''TRÌNH ĐỘ'' GIỮ CHÔNG HAY KHÔNG
    CHỨ LÀM SAO KIẾM ĐƯỢC ÔNG NÀO ĐÁP ỨNG TỐT NHU CẦU CỦA CÁC BÀ CÁC CHỊ..MÀ KHÔNG TƠ TƯỞNG CÔ A CÔ B CÔ C....CÓ BÁC ĐÀN ÔNG NÀO VÀO GIÁO DỤC GIỚI TÍNH NÀY HÔ HÀO CHUNG THỦY VỚI VỢ THÌ CŨNG XEM LẠI...NGÓ TRƯỚC NHÌN SAU MỌI NGƯỜI XUNG QUANH MÌNH..VÀ CHÍNH BẢN THÂN NỮA
    CHỊ EM PHỤ NỮ BÂY GIỜ CŨNG THOÁNG LẮM,BỒ BỊCH,CHƠI BỜI BÉT NHÈ..CẮM SỪNG CHO CHỒNG KHẮP ĐẦU..VỀ NHÀ VẪN MẸ HIỀN VỢ ĐẢM NHƯ AI....
    VÀO ĐÂY THẤY MẤY BÁC MẤY CHỊ CỰC ĐOAN VỚI Ý NGHI HÔN NHÂN CHUNG THỦY QUÁ NÊN CŨNG HỌC TẬP NÓI PHÉT VÀI DÒNG...MONG MỌI NGƯỜI BỎ QUÁ
    NÓI THẬT THÊM MỘT DÒNG: CÁC BÁC TRAI BÁC GÁI NÀO MUỐN ĂN ''NEM ĂN CHẢ "CŨNG NÊN SUY NGHI TỚI GIA ĐÌNH VÀ CON CÁI
  5. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Câu hỏi đơn giản chỉ là làm gì .....
    Bác nào thích phân tích cụ thể tỉ mỉ sâu xa thì có thể mở topic mới mà
    còn bác s..i..n..., bác nói mới đầu ko sao, càng nói càng....
    Đúng là nói dài nói dai thành nói ....linh tinh
  6. cookie291

    cookie291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    anh này nói nghe buồn cười nhỉ em là con gái, em cũng chơi chứng khoán mặc dù em nghĩ là con nhỏ hơn anh nhiều đấy ( sinh viên năm 1 thôi ) nhưng em thấy chẳng ai nói ra là mình có bao nhiêu tiền đâu anh ạ, càng có nhiều thì càng phải nói ít đi bố em dạy em như thế từ nhỏ rồi nên mnấy chuyện kiếm tiền nhờ chứng khoán em tự làm hầu như chẳng ai biết, ngoài bố mẹ em chu cấp tiền vốn với cả người yêu em cũng chơi một ít thôi số em chắc cũng may nên cũg có đc một ít , nên anh đừng nghĩ kiếm dc thế là to nhé, nhiều ng trong box này có khi còn gấp nhiều lần số đấy nhưng chẳng ai nói ra đâu anh ạ
    với cả anh bảo vợ thích xe hơi,phấn son,quần áo thì cũng phải để cho chồng đi thoả mãn niềm vui thú gái gú em nghe thấy kêch cỡm kiểu j ấy anh ạ ai chẳng thích cái đẹp, anh thích gái đẹp thì chắc chắn vợ anh cũng thèm zai đẹp chứ phải không nhưng con ngưòi yêu nhau hơn ở chỗ biết kiềm chế lại, chỉ ngắm nhìn thuởng thức thôi chứ đằng này lại cứ thích phải a---z cơ đúng là phát sợ
    anh đừng nghĩ đàn ông có kinh tế là thuờng xuyên phải **** gái gú nhé bố em làm về xây dựng nên cũng hay phải đi tiếp khách này nọ nhưng tuyệt nhiên chẳng bao h có chuyện đấy đâu ( cái này thì chắc chắn, anh đừng cãi cùn là bố em có đi em cũng ko biết nhá bố em rât ghê bọn kave nhà em giáo dục theo kiểu phong kiến nên cổ hủ lạc hậu về nhiều thứ lắm chắc papa em ko được sành điệu như mấy anh như thế có khi lại hay bản thân e cũng nhiều lần ko hiểu nổi sao bao nhiêu ng đàn ông cứ thíc xông vào xâu xé 1 ngưòi đã từng ăn nằm với bao nhiêu ngưòi nhỉ,hix thấy ghê ghê kiểu j ấy
    em còn nhỏ nên em với ng yêu vẫn trong sáng, chả biết anh ấy đã bao h như mấy anh trong này chưa đọc mấy cái reply này em hết muốn lấy chồng thà sống độc thân còn hơn
    hix,hôm nay vừa đi thi học kỳ về làm bài tốt nên đú đởn ngồi lưót web lần đầu tiên táy máy vào đây, tò mò tuổi mới lớn ạ đọc thấy topic này hay wá nên em vao comment chút, mọi ng có j nói nhỏ nhẹ đừng chửi em nhé,sợ lắm
    p/s: chứng khoán có lúc thua lúc thắng anh ạ, anh bảo 30 tỷ nhưng nhỡ đâu số vốn của anh là 29 tỷ thì sao tỷ suất lợi nhuận là bao nhiêu ấy nhỉ, hehe
  7. thisnickis4u

    thisnickis4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hihị, bác sin bác í bảo là cắp ass đi chỗ khác, không tranh luận tiếp ở cái chủ đề này nữa, thía nhưng muh bác í lại đem 35 tỷ (bài trước mới có 30 tỷ thôi nhá, tăng 5 tỷ nữa rồi đấy) đập vaò cái mẹt em thía này cơ chứ cả nhà ah :
    [​IMG]
    Iem là iem cứ rúm ró cả người vào với kí 35 tỷ của bác í chứ,hehhe, nên em tiện thể post lun lên đây xem có bà con nào cần giao dịch thì liên hệ với bác qua số điện thoại trên nhá,hihí!
    Nực cười vãi, chả bít cái bác này có mấy đồng bạc rách mà phách lối thía, cứ như mỗi nhà bác í có tiền còn dân ttvn chắc ngọng hết, rách túi hết í nhể?
    Còn thì bác cứ việc đi Lào đi Campuchia, lên mạn ngược hay vào rừng kiếm hàng họ kve về mà ấp, chả ai cạnh tranh với bác cả. Đời ai người đó hưởng, sau này có con khinh cha , bà tởm ông hay AIDS iếc gì cũng đek ai chịu hộ đâu mà bác phải khéo lo, cái nhà bác sin ạ! Cái thói khoe khoang hợm hĩnh trọc phú của bác mới làm tôi thấy buồn ...ói thôi
    Thùng rỗng có kêu to thì cũng kêu to vừa vừa phai phải để người ta còn lờ đi cho, chứ bày đặt kêu to quá, có ngày nguời ta đập vào cái ...mẹt đấy bác sin ah!
    May mà đời mình chưa gặp thèng ku nào thía này, không thì
  8. tulip_do

    tulip_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    You have got a new mail from sincere78ck:
    " Nghe you nói hình như you kiếm tiền khó khăn wá , nên lên đây thích chửi người khác này nọ lắm fải ko?
    Tui thì thấy mấy người thế này tui hay tội nghiệp lắm ! Chẳng đòi hỏi gì đâu ! Mời cô giới thiệu ông nào giỏi giang , giàu có mà thương vợ lại ko đem tiền bậy bạ . Kiếm mấy ông đó mua giùm tui mớ cổ phiếu thôi , tui trả công cho từ 200tr trở lên ! Ok?
    Kiếm tiền thế nuôi con là vừa ! Đủ lo nó đến hết Đại học đó ! Tui thì quen rồi , nói tiền tỉ nên có người ko lọt tai !
    Làm đi , mua đứt bán đoạn chẳng đòi hỏi gì cả !"
    Ui, em cũng nhận được 1 pm khoe tiền của bác ý nè. Nói thật em sn88, kém bác chắc 10t, sv thui mà cũng chẳng rảnh lên mạng trả lời từng bức pm chỉ để khoe tiền.Dân HCM có khác, đời sống cao, nên suy nghĩ cũng khác. Bác đem cái suy nghĩ của đại gia sang box chứng khoán mà chơi, bên này toàn dân thường dùng đồ nhà với gái 300k thôi bác ạ
    Được tulip_do sửa chữa / chuyển vào 19:35 ngày 14/06/2007
  9. fatbean1986

    fatbean1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    KHuyên bạn kia bỏ ngay đi,thằng này tởm thế ,để nó làm bố con mình chỉ làm con mình xấu hổ thêm thôi
  10. acloudyday

    acloudyday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, mình đã nói là mình chán chả muốn nói nữa, nên mấy hôm nay chả buồn vào xem, ai dè có người nói mình tự mâu thuẫn kìa. Xin lỗi cái bác gì ấy nhỉ, chọn cái tên sao chả đúng với người gì cả, tớ là tớ chả có mâu thuẫn gì đâu, nhưng tớ cũng chả thèm tranh cãi với bác làm gì nữa, thấy bác trong mấy bài sau đã tự vạch trần bộ mặt thật rồi. Tớ tranh cãi với bác chỉ tổ rước cái bực vào thân, khéo lại bị bác vác mấy chục tỉ đập vào mặt nữa (chỉ sợ bác không đủ tiền để đập vào mặt tất cả những ai phản đối bác thôi). Chỉ có 3 điều nhỏ nhỏ, cứ nghĩ là lại buồn cười nên muốn đem ra chia xẻ cho mọi người cùng cười:
    1. Bài nào bác cũng hết sức nhấn mạnh một điểm: "bản năng" duy trì giống nòi của đàn ông, cơ cấu sinh học của đàn ông, v.v... đủ để thấy bác chưa thoát ra khỏi chữ "con" trong con người. Mà bác đã tuân theo bản năng thì theo cho tới cùng luôn đi. Đi chơi gái đừng dùng bao, không thì phí!
    2. Bác bảo nếu vợ bác hơn bác thì bác chấp nhận cho vợ bác đi chơi giai, miễn là phải chọn người nào "hơn bác." Bây giờ bác hơn vợ, bác làm ra tiền nuôi vợ nuôi con nuôi cả nhà, thế nên bác đi chơi gái, và cũng chọn người nào "hơn vợ" mới chơi, bác nhỉ? Coi **** "hơn" vợ mình thì thôi tớ thua rồi, nói gì được với loại người như bác nữa.
    3. Lại từ điểm trên mà suy xét, vợ chồng hễ cứ ai kiếm ra nhiều tiền hơn người kia là có quyền tung tẩy ngoài luồng, thế hóa ra vợ chồng gia đình chả cần tình nghĩa gì, tất cả chỉ vì bản năng, chỉ là chuyện góp gạo thổi cơm chung rồi đẻ đái và nuôi con để duy trì nòi giống bác nhỉ? Lại rất hợp lý với điểm 1 nữa. Tớ phải công nhận bác trước sau như một, không tự mâu thuẫn bản thân chút nào ha ha ha...
    Đã nói là chán không muốn nói nữa mà sao lại nhiều chuyện thế nhỉ? Đúng là bực thật
    Được acloudyday sửa chữa / chuyển vào 05:29 ngày 15/06/2007

Chia sẻ trang này