1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi ny / chồng chơi gái?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi heocoidangthuong, 29/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có nhìu suy nghĩ như heo còi Lúc nào cũng tự hỏi tại sao khi ng ta có vợ rồi mà vẫn ham hố chơi gái Làm tớ bây giờ lúc nào ra đường nhìn thàng đàn ông nào cũng như lũ yêu râu xanh ý . Bạn thân tớ là con trai, nó bảo ko thàng nào là ko chơi gái, phát biểu xanh rờn luôn, và nó cũng thú nhận nó cũng đã từng.. híc híc .
    Bản thân tớ nếu bf của tớ mà chơi gái gú như thế tớ sẽ cảm thấy kinh tởm và ko muốn cho hắn đụng vào nguời tớ luôn . Vì nghĩ đến mấy cô Kve cứ nàm ngửa cho hàng tá đàn ông chơi mà thấy lợm giọng . Chán
  2. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0
    Có thắc mắc là sao em heocoidangthuong lên án chuyện gái gú nhưng sao biết trang web moc... và nghiên cứu kỹ lưỡng thế. Tôi cũng có biết trang moc đó nhưng cũng không rõ từng chuyên mục như heocoidangthuong được.Chuyện tế nhị của chồng người bạn mà cũng biết rõ từng chi tiết thế thì giỏi quá.
  3. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0
    Có thắc mắc là sao em heocoidangthuong lên án chuyện gái gú nhưng sao biết trang web moc... và nghiên cứu kỹ lưỡng thế. Tôi cũng có biết trang moc đó nhưng cũng không rõ từng chuyên mục như heocoidangthuong được.Chuyện tế nhị của chồng người bạn mà cũng biết rõ từng chi tiết thế thì giỏi quá.
  4. acloudyday

    acloudyday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hình như tớ đồng ý với bạn heocoi. Tớ không vote được vì băn khoăn mãi không biết nên chọn "Ly dị ngay" hay "Tha thứ một lần." Nghĩ tới là nóng máu lắm, nhưng "Chưa trải qua chưa biết" :-D không biết mình có tha thứ được một lần hay không nữa.
    1. Tớ cực lực phản đối chuyện gái gú vì theo tớ ******** là sự thể hiện của tình yêu. Nếu không có tình yêu mà chỉ ******** thôi thì con người ... chả khác gì động vật. Nếu vợ chồng xa nhau hoặc còn độc thân chưa có người yêu thì cũng có nhiều cách để tự giải quyết.
    2. Tớ thấy nhiều người, thậm chí cả các bạn nữ, cũng cho là nhu cầu của đàn ông thì họ phải giải quyết, rằng là đàn ông mà không gái gú thì không bản lĩnh "không kiếm được tiền" vân vân. Nhưng tớ thấy đàn ông thật có bản lĩnh thì không đi "mua" ***. Không có cách nào khác để tìm được người yêu thương mình nên đành phải xì tiền ra, như thế mới là không đáng mặt đàn ông. Lúc ******** với gái không nghĩ là nó đang làm thế chỉ vì tiền chứ chẳng phải vì nó ham muốn mình mà tự thấy xấu hổ mới là lạ.
    3. Đi gái gú có ngày rước họa vào thân rồi gây họa cho vợ con. Đàn ông như thế là đàn ông vô trách nhiệm.
    Tớ thấy ngoại tình mà do sa ngã, hoàn cảnh xô đẩy 1 lần thì có lẽ còn tha thứ được, đằng này lại có tính toán trước, trả tiền sòng phẳng, xong lại lên mạng viết bài nhận xét cho điểm thì ... thật kinh khủng Là tớ thì đừng mong nhìn thấy mặt tớ lần thứ hai. Có 10 đứa con rồi tớ càng gấp rút ly dị. Để con nó có thằng bố như thế thì sau này hỏng hết.
    Cũng còn nhiều điều để nói mà bây giờ tớ chẳng nghĩ ra. Nói tóm lại mỗi người một lối sống một suy nghĩ. Chuyện mại dâm chắc chẳng bao giờ hết được vì nó đã từng tồn tại suốt lịch sử loài người. Nhưng chồng tớ mà táy máy thì ... tớ không bỏ qua được. Có tha thứ chắc cũng phải làm rầm lên một trận cho chừa hẳn.
    Tớ cũng thấy bên box thảo luận mấy bạn dang tranh luận với mấy bác về vụ virgin căng lắm, mà mấy bác ăn nói thật không biết suy nghĩ. Cũng muốn vào viết nhưng chưa đủ số bài để tham gia box ấy, nhưng ủng hộ các bạn nữ đấy.
    Được acloudyday sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 29/05/2007
  5. acloudyday

    acloudyday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hình như tớ đồng ý với bạn heocoi. Tớ không vote được vì băn khoăn mãi không biết nên chọn "Ly dị ngay" hay "Tha thứ một lần." Nghĩ tới là nóng máu lắm, nhưng "Chưa trải qua chưa biết" :-D không biết mình có tha thứ được một lần hay không nữa.
    1. Tớ cực lực phản đối chuyện gái gú vì theo tớ ******** là sự thể hiện của tình yêu. Nếu không có tình yêu mà chỉ ******** thôi thì con người ... chả khác gì động vật. Nếu vợ chồng xa nhau hoặc còn độc thân chưa có người yêu thì cũng có nhiều cách để tự giải quyết.
    2. Tớ thấy nhiều người, thậm chí cả các bạn nữ, cũng cho là nhu cầu của đàn ông thì họ phải giải quyết, rằng là đàn ông mà không gái gú thì không bản lĩnh "không kiếm được tiền" vân vân. Nhưng tớ thấy đàn ông thật có bản lĩnh thì không đi "mua" ***. Không có cách nào khác để tìm được người yêu thương mình nên đành phải xì tiền ra, như thế mới là không đáng mặt đàn ông. Lúc ******** với gái không nghĩ là nó đang làm thế chỉ vì tiền chứ chẳng phải vì nó ham muốn mình mà tự thấy xấu hổ mới là lạ.
    3. Đi gái gú có ngày rước họa vào thân rồi gây họa cho vợ con. Đàn ông như thế là đàn ông vô trách nhiệm.
    Tớ thấy ngoại tình mà do sa ngã, hoàn cảnh xô đẩy 1 lần thì có lẽ còn tha thứ được, đằng này lại có tính toán trước, trả tiền sòng phẳng, xong lại lên mạng viết bài nhận xét cho điểm thì ... thật kinh khủng Là tớ thì đừng mong nhìn thấy mặt tớ lần thứ hai. Có 10 đứa con rồi tớ càng gấp rút ly dị. Để con nó có thằng bố như thế thì sau này hỏng hết.
    Cũng còn nhiều điều để nói mà bây giờ tớ chẳng nghĩ ra. Nói tóm lại mỗi người một lối sống một suy nghĩ. Chuyện mại dâm chắc chẳng bao giờ hết được vì nó đã từng tồn tại suốt lịch sử loài người. Nhưng chồng tớ mà táy máy thì ... tớ không bỏ qua được. Có tha thứ chắc cũng phải làm rầm lên một trận cho chừa hẳn.
    Tớ cũng thấy bên box thảo luận mấy bạn dang tranh luận với mấy bác về vụ virgin căng lắm, mà mấy bác ăn nói thật không biết suy nghĩ. Cũng muốn vào viết nhưng chưa đủ số bài để tham gia box ấy, nhưng ủng hộ các bạn nữ đấy.
    Được acloudyday sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 29/05/2007
  6. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Nghe mà muốn bổ cho phát chít tuơi luôn . Ông anh phét lác nó vừa thôi, toàn là mấy cái định lí của ông anh đem áp dụng hết lên đàn ông thời năy đó à . Đừng có nghĩ ai cũng chơi gái bét nhè như ông anh, okie?
  7. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Nghe mà muốn bổ cho phát chít tuơi luôn . Ông anh phét lác nó vừa thôi, toàn là mấy cái định lí của ông anh đem áp dụng hết lên đàn ông thời năy đó à . Đừng có nghĩ ai cũng chơi gái bét nhè như ông anh, okie?
  8. alex_eck

    alex_eck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    hay !! lắm chị em tham gia quá!! các bác nào o ttvn có name ở MX thì cảnh giác ,rút kinh nghiệm nhé...... cẩn thận
  9. alex_eck

    alex_eck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    hay !! lắm chị em tham gia quá!! các bác nào o ttvn có name ở MX thì cảnh giác ,rút kinh nghiệm nhé...... cẩn thận
  10. yenlee

    yenlee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Nghe giọng bác này khệnh nhỉ ...
    Xin lỗi bác chứ có thể bác làm ra tiền n vợ bác nó nhận tiền bác đưa nó đi bao giai trẻ có ngày bác ah...Mà cái cô vợ đếm tiền xoèn xoẹt, cười xoen xóet, ok cái roẹt khi chồng gái gú.. em nói thật, chả hiểu 2 bác là cái vợ chồng , gia đình thể loại j nữa..
    Tất nhiên giây phút ngoài luồng hoàn toàn ko có trong cs vợ chồng ở xh hiện đại ko hẳn đúng... em nghĩ là trường hợp bất khả kháng...Hạn chế ở mức tối đa là điều cả vợ hay chồng phải biêt mà dừng lại...Ko thì bác sĩ phụ khoa có mà thắng lớn hơn cái vụ cp trong năm của dân ck các bác...
    Thik bản năng quá nên quay về thời kỳ đồ đá mà tha hồ bản năng...
    [/quote]
    úi cái vàng vàng nghe hay nhỉ

Chia sẻ trang này