1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi ông xã khoán trắng việc gia đình cho vợ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuyduvt, 08/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyduvt

    thuyduvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Làm gì khi ông xã khoán trắng việc gia đình cho vợ

    Tôi lập gia đình hơn 4 năm, thời gian ko lâu nhưng chắc cũng đủ để hiểu gia đình là gì và làm thế nào để gia đình mình hạnh phúc
    Ông xã tôi hiền lành, công việc ổn định, tôi là công chức nhà nước, thu nhập của 2 vợ chồng cũng đủ chi dùng và có dư chút đỉnh, gia đình tương đối hòa thuận hạnh phúc.
    Thế nhưng từ sau khi sinh đứa con đầu lòng đến nay (con tôi năm nay 3 tuổi), nhiều lúc tôi cảm thấy mệt mỏi kinh khủng khi đi làm về đến nhà lại tất bật với cơm nước, chợ búa, giặt giũ, con cái,.... và hàng ngàn việc linh ti8nh khác, trong khi ông xã mình thì đi làm về vô tư ngồi suốt trên máy tính, chờ vợ dọn cơm xong ngồi xuống ăn và ăn xong lại tiếp tục lên mạng khoán trắng việc nhà, con cái cho vợ
    Không những thế, ngoài công việc nhà, thì tất tần tật việc gì liên quan đến giấy tờ, sổ sách, học hành của con cũng đều là việc nhỏ và dĩ nhiên việc nhỏ là của vợ
    Việc lớn duy nhất của ông ấy là đi làm (mà tôi cũng đi làm chứ có ở nhà đâu), còn tất cả việc khác từ việc quan tâm đến gia đình nội ngoại cũng là của vợ tuốt
    Tôi cố gắng gồng mình đảm nhận tất cả nhưng thật sự mệt mỏi quá, làm thế nào đây các bạn, khi tôi lại đang chuẩn bị tinh thần để sinh 1 em bé nữa???
  2. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Dương Anh thì chưa có gia đình nhưng vẫn có thể cho lời khuyên như sau:
    Thứ 1: đặt ra những nội quy, quy tắc, nói chuyện thẳng thắn với chồng cùng chia sẻ gánh vác việc nhà, ví dụ 1 chuyện rất nhỏ thôi: Em nấu cơm thì anh phải bê mâm. Anh có thể ngồi hàng giờ trên máy tính với một điều kiện phải làm hết những việc mà chị đã giao nhận.Mà ông xã chị là một người hiền lành và hiểu biết thì khi mình nói những điều hay lẽ phải chẳng lẽ anh ta lại không chấp nhận. Vừa cứng rắn và vừa phải mềm mỏng
    Thứ 2: chị huấn luyện cho bayby bám ông ý vào.
    Chúc chị thành công
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    nếu ông xã chị hiền thì rất dễ, có thể theo cách bạn Duonganh nói .Còn nếu ông xã chị không muốn thay đổi dù chị có nỉ non thế nào thì đành trách là mình đã tạo cho chồng một thói quen khó bỏ khi đã đảm đương vai trò suốt từng ấy năm qua quá tốt nên khiến anh ấy nghĩ chị có thể làm tiếp được mà không cần sự giúp đỡ . Đây cũng là một ví dụ điển hình mà những ai đang định lấy chồng cần cân nhắc .Nhiều người rất tự tin là mình cáng đáng được, xem việc nhà là thiêng liêng và niềm vui nữa .Cái đó không sai, nhưng khi lấy chồng rồi, có con rồi sẽ nghĩ lại và ước gì chồng mình có thể đỡ đần, một chút thôi cũng được
  4. conuoidayho

    conuoidayho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chị cứ thử thỉnh thoảng kêu mệt, nhờ anh ấy giúp xem nào. Đầu tiên một chút, sao tăng dần lên, khi thành quen rồi thì lại đâu vào đấy. Tất nhiên đàn ông làm thì không tránh khỏi vụng về, không được như ý mình, chị hãy kiên nhẫn chỉ cho anh ấy và tỏ ra hạnh phúc biết ơn với việc anh ấy làm cho dù chưa thật tốt. Ở chỗ em làm có một chị, ôm hết việc vào mình vì...................chồng làm cái gì cũng ngứa mắt, thành ra ông ý chả làm gì. Nếu sáng chị ý đi làm không kịp đưa con đi nhà trẻ thì ông ý ở nhà nằm ôm con luôn (ông ý mở công ty tại gia), trưa mẹ không về thì hai bố con ôm nhau đến khi nào mẹ về mới thôi, chả buồn lo cho con ăn uống. Híc. Em rút kinh nghiệm, ngay từ bây giờ phải nhờ vả người yêu chút chút, em nấu cơm thì nhờ ông ý nhặt rau, dọn mâm. ăn cơm xong thì nhờ ông ý dọn bát đũa vào. Được cái lão bạn em lại thích giúp người yêu lắm, chả biết sau thì thế nào nữa..............

  5. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Có bà vợ bảo với chồng:
    - Có 2 lựa chọn:
    1- Cho con bú
    2- Rửa bát và giặt đồ
    3 - Chọn 1 trong 2 lựa chọn trên.
    Có bà vợ không đáp lại gì hết khi về đêm và than phiền là Hội khoa học Mỹ chứng minh là đàn bà làm quá nhiều việc vặt sẽ ảnh hưởng tới chuyện chăn gối.
    Có bà vợ cứ đến bữa nấu ăn là làm đồ ăn nhạt phếch (đàn ông có vẻ sợ ăn nhạt), đến khi chồng than phiền thì giải thích là ăn nhạt sẽ tăng hiệu quả làm việc vặt của vợ và tăng khả năng lười nhác của người chồng!
    Ùa, có n+1 cách giải quyết với những ông chồng kiểu này....
    Chúc mọi việc tốt đẹp!
  6. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Hi hay thật đấy
  7. cutun81

    cutun81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    chồng lười đều do vợ cả thôi còn kêu ca gì nữa
    thay đổi từ từ thôi bạn ơi
  8. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chồng hư tại vợ
  9. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó. Thay đổi mấy ông từ từ đi bạn ơi. Anh xã của tớ lúc đầu cũng thế, nhưng chưa hẳn do anh í lười mà vì chưa quen làm việc nhà. Lúc mình có con nhỏ, nhiều lúc stress lên vì con, vì nhà của hơi ...bừa. Rồi mình cứ nhờ, hôm nay việc này, mai việc khác. Rồi thỉnh thoảng lại có 1 cuộc cách mạng nhỏ xảy ra. Bây giờ thì anh í cũng thạo việc rồi. Nhưng mình cũng k vì thế mà "đàn áp". Mình vẫn làm những việc PN phải làm như nấu ăn, rửa bát, chăm sóc chồng con. Còn anh í thì phụ mình dọn dẹp nhà, tắm con, nấu nước sôi....Nói chung là nên hướng dẫn từ từ. Bản thân mình là PN mà phải làm nhiều việc còn oải. Mấy ông ngay 1 lúc mà bảo làm nhiều việc là "đình công" ngay ấy chứ.
  10. thuyduvt

    thuyduvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã có nhiều góp ý cho mình:
    Trích bài của Dương Anh:
    Thứ 1: đặt ra những nội quy, quy tắc, nói chuyện thẳng thắn với chồng cùng chia sẻ gánh vác việc nhà
    Dương Anh ơi cách này chị thử rồi đấy em ạ nhưng kết quả là chị trở nên nói nhiều vì nhắc hoài mà ông í ko chịu làm, cứ bảo để đấy,...
    Thứ 2: chị huấn luyện cho bayby bám ông ý vào.
    cách này thì chịu, ông ấy lười chơi với con nên baby suốt ngày ko rời mẹ, chán thế đấy
    ngươi_con_o_lai và cutun81 nói có lẽ , ngẫm lại chắc cũng đúng bạn ạ, chồng hư tại vợ, có lẽ mình chu toàn mọi việc quá và có lẽ ngay từ đầu mình chìu chồng quá vả lại lúc í chưa có baby nên việc nhà ko đáng gì thế là làm hết, giờ thì ông í quen được vợ làm cho mọi thứ và có lẽ nghĩ những việc đấy là của vợ, thế mới phải hỏi mọi người bày cho cách thay đổi chồng. Chắc ko những "dạy vợ từ thửo bơ vơ mới về" mà cũng phải "huấn luyện chồng từ lúc mới đeo gông vào cổ " mất thôi
    Còn cách của conuoidayho mình đã từng ốm thật chứ ko phải giả vờ mệt thế bạn biết ông xã mình bảo sao không: "Sao em ko ăn cái gì đi, ko ăn được cơm sao ko nấu cháo ăn", nghe mà buồn phát khóc lên bạn ạ. Từ mấy năm nay anh ấy chưa từng tự giác đi mua thuốc cho vợ lần nào bạn ạ
    Tình cảnh của mình chắc giống chị bạn mà bạn kể, hôm nào mình đi công tác vắng thì phải đem con gửi ngoại (vì nói cách gì ông í cũng bảo ko trông được con) còn mình anh í ở nhà thì hôm ăn mì tôm, hôm ăn cơm hộp, ko thì đi nhậu với bạn, năn nỉ, ỉ ôi, nổi nóng, đủ cả nhưng sao khó thay đổi chồng thế bạn ạ
    cách của 509267: Có bà vợ bảo với chồng:
    - Có 2 lựa chọn:
    1- Cho con bú
    2- Rửa bát và giặt đồ
    3 - Chọn 1 trong 2 lựa chọn trên.
    Mình thử rồi đấy bạn biết ông xã mình bảo gì ko: đưa bình sữa đây (mà bình sữa đẹp bọc da í ko phải bình nhựa hay thủy tinh đâu), ko đưa được thì ráng chịu
    Có bà vợ không đáp lại gì hết khi về đêm và than phiền là Hội khoa học Mỹ chứng minh là đàn bà làm quá nhiều việc vặt sẽ ảnh hưởng tới chuyện chăn gối.
    Cách này thì mình chưa dám thử sợ ông í lại có cớ đi tìm nơi khác thì khốn
    Có bà vợ cứ đến bữa nấu ăn là làm đồ ăn nhạt phếch (đàn ông có vẻ sợ ăn nhạt), đến khi chồng than phiền thì giải thích là ăn nhạt sẽ tăng hiệu quả làm việc vặt của vợ và tăng khả năng lười nhác của người chồng!
    Còn cách này thì ko thành công bạn ơi, ông xã mình cực kỳ dễ ăn, mặn, ngọt, nhạt, sống,... ăn được tất chẳng kêu ca gì
    Bạn ơi bày cho mình cách khác đi nhé

Chia sẻ trang này