1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi ông xã khoán trắng việc gia đình cho vợ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuyduvt, 08/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    May mà nhà tớ đã huấn luyện cho anh xã tương lai ngay từ khi chưa về nhà chồng (cái này là học từ các cụ: dạy ""chồng"" từ thủa bơ vơ mới về).
    Như mọi đức ông chồng, anh xã tương lai của tớ cũng rất ngại việc vì từ bé đến lớn chả phải làm gì. Nhưng mà tớ cứ đề nghị làm chung. Tớ làm nhìêu hơn 1 chút và lãnh phần đi dọn cuối cùng. Không làm chung thì tớ ngồi chờ. Kiên trì và nhẫn nại.
    Thi thoảng lại phân tích về sự hợp lý để cho anh xã tự nhận xét xem hai người với một đống việc thì phân công việc thế nào để đảm bảo cân bằng và phù hợp? Tất nhiên là không thể nói triết lý phân định rành mạch quá nghe rất áp lực. Tớ thì thường thuýêt bằng cách nhờ anh xã tính hộ việc phân chia công việc trước. Rồi thảo luận lại sau. Nghe dài dòng nhưng thực ra chỉ cần vài phút với dăm ba câu là xong.
    Tớ vừa lôi anh xã vào làm việc cùng, vừa giúp anh xã làm được việc. Vừa tạo cho anh xã quen được ăn ngon, ở sạch, mọi thứ đâu vào đấy. Cho nên bây giờ thấy nhà bẩn mà tớ bận là anh xã đã biết tự giác lau nhà giúp rồi (tất nhiên là tớ phải bỏ công đi sắm 1 cây lau nhà thật tử tế và dùng rất tiện dụng, rất nhàn để ông xã không thấy ngại).
    Tuy rằng chưa được hoàn toàn ok nhưng dù sao tớ cũng đỡ bị xì trét hơn. Tớ cũng ko thích anh xã suốt ngày lau với dọn. Có nhiều lúc tớ làm hết cho anh xã tớ chơi cho sướng (để còn biết kính yêu vợ nữa chứ . Song tớ muốn anh xã tự thấy cần có trách nhiệm thu vén gia đình. Việc lớn, việc nhỏ cả 2 cùng phải giúp nhau làm. Không làm được cũng phải cố để giữ thói quen luôn có thiện chí chia sẻ với nhau. (cứ thử cho anh xã lâm vào tình trạng bị quá tải công việc xem? - sợ phát khiếp)
    Bây giờ ba mẹ chồng tớ cũng ghi nhận là anh xã đã khá hơn trước rất nhiều rồi. Hì, chờ anh xã ra HN phải thưởng cho ăn cái gì mới được.
  2. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    hồi bé anh nhà có fải làm việc vặt ở nhà hok hả chị chủ topic ?
    Hồi pà chị đi học.
    Miềng thì việc lớn , việc bé cái quái gì cũng fải làm đc. tuốt
    thía nên mí rất thông cảm với PN
    Mọi ng` ở xóm ai cũng bẩu :"cô nào lấy đc. mày thì sướng"
    khà khà khoe tíchả bít có cô nào đồng ý lấy miềng hok đơi
  3. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Chị chủ topic tội quá. Anh ấy vô tâm thật đấy.
    Đúng là phải "dạy chồng từ thuở nó chưa dạy mình" . (May quá, chồng em lại thích làm việc nhà, rất thích làm chung mấy việc gia đình với em)
    Có lẽ chị phải nói rõ hơn về bản tính chồng chị để mọi người tìm ra đúng bệnh mà chữa: xem nguyên nhân là do lười? Quen ỷ lại? Hay vô tâm? Hay gia trưởng? Nếu do gia trưởng thì nguy hiểm nhất, nỉ non mấy cũng khó.
    Được bupbe2003 sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 08/11/2007
  4. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Anh í thấy vợ đảm đang càng cảm động yêu vợ hơn chứ sao
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Được yêu kiểu ấy thì đã tàn tạ rồi ạ, mà chưa chắc chồng lại yêu nhiều như yêu mấy em váy ngắn chân dài, xinh tươi quyến rũ.
    @thuyduvt: em e là bây giờ chị muốn sửa đổi thì cũng đã muộn rồi vì có vẻ như anh ấy không muốn hợp tác , bao nhiêu cách mọi người bày cũng đều không khả thi cả. Điểm yếu của anh này là gì nhỉ? Có cái gì để "bắt buộc" anh ta phải làm việc nhà không? chứ tới giờ hình như chưa có gì có thể làm khó được cả . Hoàn cảnh của chị rất giống người quen của em: bịnh rất nặng nhưng chồng chả hề mó tay rửa giùm mấy cái chán ,thật khổ . Em có thể sẽ lấy chồng trong nay mai (nếu dụ dỗ được) nhưng anh ấy phải biết giúp em hoặc có tiền mướn người giúp việc cho em chứ đừng mong em cắm mặt làm việc nhà từ sáng tới tối khi em còn công việc. Đàn ông không đổi nết được nên mình phải xét nét kỹ trước khi cưới chứ để quen nết rồi thì khó lắm .Có sửa được thì cũng càu nhàu suốt ngày thôi
  6. thuyduvt

    thuyduvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn vì những ý kiến các bạn đã gửi, nhưng để các bạn có thể hình dung rõ hơn về tình cảnh của mình hiện tại mà "bốc thuốc" cho đúng bệnh mình xin nói thêm tí chút nhé:
    Ông xã mình là con út trong gia đình, từ bé đến lớn ko phải mó tay vào tí việc nhà nào (trong khi mình cũng là út, nhưng nhà lại toàn anh trai nên phải làm tất). đến bi giờ lấy vợ vẫn coi chuyện ko giúp vợ việc nhà là điều đương nhiên.
    Mình còn nhớ 1 lần khi ấy bé nhóc mình được vài tháng tuổi, mình đang bọc lại ga giường và áo gối thì bé khóc, ông í không dỗ con được, mình phải xuống dỗ và nhờ "Anh ơi trãi ga giường hộ em tí", sau đó đố các bạn biết ông í đã làm gì? Ông ấy trãi đùng cái ga giường còn hai cái bao gối và cái gối ôm thì ko thèm bao vào cứ để thế, khi mình lên nhìn tức kinh khủng hỏi thì ông í trả lời "Thì em bảo anh trãi ga giường anh trãi rồi đấy thi"
    Còn lần khác sau cơn bão số 9 năm 2006, đầu hồi nhà mình mái tôn hơi bị bung tí xíu, mình bảo ông ấy đóng lại, ông í bảo kệ nó, thế là ko chịu được mình làm tuốt,...
    Nhiều lúc buồn lắm bạn ạ, ông í vừa vô tâm, vừa ỷ lại và lười việc nhà kinh khủng (còn việc cty và công việc của ông í thì thuộc loại hơi bị siêu), nhắc nhở, khóc lóc, la lối (ông xã hơi bị hiền, ông í toàn phải nhịn mình thui, vì mình nóng tính lắm), thế nhưng rồi vẫn đâu vào đấy, việc nhỏ là của vợ tất mà nhà thì toàn việc nhỏ???
    Làm sao đây các bạn, mình bị stress mất
  7. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, em sướng nhất rồi đấy, em có người chồng lý tưởng rồi.
  8. bettypop

    bettypop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    Ac chong luoi the ma suong a . Lay chong ma the thi tha o gia suong hon . Co kiem ra mot dong tien ma y lai va dun day viec nha cho vo the ma dang mat dan ong a. Dan ong suc dai vai rong ma de vo quan quat suot ngay nhu the, trong khi minh ko dung chan tay gi ca ma cung xem duoc ?
    Bay gio chi chia lich di a, chong lam viec nay , vo lam viec khac, neu a ay ko lam thi minh cung ko lam not, vi du nhu chi nau an, anh ay rua bat, neu anh ay ko rua chi cu de day. Den bua het chen bat an com, chi noi la vi anh ko rua nen ko co gi de ma an ca. Phai chiu kho chay li ra mot ti chu dung thay ban ngua mat , lai lao vao don dep.
  9. luoihocqua

    luoihocqua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    3
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Anh hư tại nàng!~he he he........
  10. luoihocqua

    luoihocqua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    3
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    Em xem thằng chồng em lưng dài hơn chân không?

Chia sẻ trang này