1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi phát hiện ra chồng mới cưới ...

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi browniedragon, 10/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Đọc cái này tôi lại nhớ đến chuyện HItler. Hitler đặc biệt rất thích xem tranh, ảnh, phim, người khoả thân. Cháu gái của Hitler(cũng là người tình của ông ta) kể rằng ông ta thích bị đánh đập, la mắng, tiểu lên người, xem cơ quan sinh dục của phụ nữ...và chỉ thế thôi. Sau khi Hitler chết, người ta phát hiện ra rằng Hitler chỉ có 1 tinh hoàn và vì thế mà bầt lực.
    Chị bạn nói anh rể của bạn "thủ dâm" có khi chỉ là nói cho dễ hiểu thôi. Có thể anh rể bạn làm trò gì đấy mà chị bạn không nói ra được. Các anh con trai ở đây nghe từ "thủ dâm" cũng đừng nghĩ rằng nó là cái trò các anh thường làm thì sẽ thấy câu chuyện trên hợp logic thôi.
    Tôi nghĩ rằng chị bạn về nhà bố mẹ là hoàn toàn đúng, chẳng có gì đáng trách cả.
    Chúc chị ban vui.
  2. browniedragon

    browniedragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Điều đáng tiếc là chị ấy không nói với ai hết mà chỉ im lặng chịu đựng một mình, tôi nghĩ chắc là chị ấy xấu hổ với người ngoài + không muốn lose face. Mãi gần đây chị ấy mới nói với chị dâu khi không thể chịu thêm cảnh đó hơn nữa.
    Trong thời gian 2 người đó tìm hiểu rồi lấy nhau thì tôi không có ở gần, cũng hơi bất ngờ khi nghe tin chị ấy cưới. Chuyện 2 người trong lúc tìm hiểu tôi cũng không biết, tôi nghĩ chắc là chị ấy cho là anh kia là người đứng đắn.
    Còn bạn nào nghĩ rằng tôi bịa ra chuyện này thì thú thực, tôi chỉ ước sao đây chỉ là chuyện bịa của tôi. Tôi không tô vẽ gì về chị ấy đâu, tôi khá hiểu chị ấy vì tôi đã từng sống cùng với chị ấy trong thời gian khá dài. Tôi không nói chị ấy thánh thiện, mà mô tả về chị ấy để các bạn hiểu rằng chị ấy thuộc týp người mà những bạn nam và nữ có quan niệm "nghiêm khắc" nhất về QHTD trước hôn nhân cũng không thể chê trách được. Còn tôi thì không cùng quan điểm đó rồi.
    Vì thế nên mọi người mới lầm. Tôi nghĩ nếu không là chị ấy thì sẽ là một cô gái khác, chắc chắn thế, điều không may là rơi vào chị ấy mà thôi. Theo tôi dùng từ "có học" ở đây có lẽ không chính xác, mà có trình độ học vấn thì đúng hơn. Có học (học đại học ra) không đồng nghĩa với có văn hoá.
    Thắc mắc của tôi cũng gần giống bạn, hắn theo đuổi chị ấy, cưới chị ấy, nhưng chắc phải hiểu rõ rằng một người phụ nữ có giáo dục (mà nhất là người VN), không phụ thuộc về kinh tế, sẽ không bao giờ chấp nhận tình trạng bệnh hoạn đó (bất lực thì chị ấy chấp nhận vì lúc đầu chị ấy đã tính đến khả năng đi thụ tinh nhân tạo) - và ly dị thì là điều sẽ xẩy ra. Hắn đã làm cái việc mà tôi thấy căm giận và khinh bỉ cho một người, và cả gia đình nhà hắn nữa, được coi là "có học", tức là đưa người ta vào "chuyện đã rồi".
  3. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Mình nghe nhiều chuyện kinh khủng kiểu này của bọn Tây chứ chưa nghe của VN bao giờ . Hic hic ......kinh tởm cái thằng chồng chị ấy thật . Mình nghĩ là ly dị thôi. Sống thế quái nào được với cái người bệnh hoạn cơ chứ . Có điều đến lúc ly dị chị ấy chỉ nên lấy lý do là không hợp thôi. Như vậy còn giữ tiếng cho anh ấy một chút . Dù gì cũng là vợ chồng với nhau rồi mà .
    Nói đi nói lại là mình ủng hộ mọi người tìm hiểu partner cho nó kỹ đi rồi cưới đi nhé. Không lại bị kiểu này thì ko sống nổi đâu . ******** là một phần của cuộc sống gia đình mà.
  4. QuynhMay

    QuynhMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ rằng bạn browniedragon không dựng chuyện lên đâu. Tớ biết một câu chuyện rất giống với trường hợp của chị họ bạn ấy. Tớ có một người bạn gái (hơn tớ khá nhiều tuổi), chị ấy cũng vô cùng giỏi giang, tài năng, rất thông minh và xinh đẹp, nhưng có một điều là chị ấy lại rất ngây thơ trong chuyện tình yêu vì từ nhỏ đến khi tốt nghiệp ĐH ít tiếp xúc với các bạn trai mà. Chị ấy đi làm một thời gian thì gặp một anh Tây, có thể nói đó là mối tình đầu tiên của chị ấy, anh này cao to, nhìn manly, khá đẹp trai, hiền lành và công việc tốt, và anh ta khi tán chị ấy thì cuồng nhiệt lắm, rất lãng mạn và si mê, 2 người yêu nhau rất say đắm. Nhưng trong suốt giai đoạn yêu nhau, 2 người ôm hôn nhau ít lắm, thậm chí chỉ trước ngày cưới 2, 3 hôm, anh chị ấy mới trao nhau nụ hôn đầu tiên (có kỳ lạ không ) ? Nhưng chị ấy lại không nghi ngờ gì cả, và cho rằng anh ấy rất tôn trọng mình, tôn trọng truyền thống Á Đông nên lại càng cảm thấy trân trọng và yêu anh này hơn. Cuối cùng khi lấy nhau rồi, mới té ngửa ra là lão ta bị bệnh bất lực vì có vấn đề tâm lý khi làm chuyện đó. Bây giờ thì 2 người ly dị rồi nhưng chị ấy vẫn chưa lập gia đình lại. Tớ thấy rất thương chị ấy, thật là bất hạnh, một người như chị ấy đáng ra phải được hưởng một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn mới phải.. ..
    Được QuynhMay sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 11/08/2004
  5. ftuguard

    ftuguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    2
    Thôi bây giờ lo mà chữa bệnh đi chứ. Chủ yếu chắc do tâm lý thôi, cu vẫn thủ dâm được mà. Gia đình cu này chắc gì đã biết trước bệnh của cu. Mà chính cu này có khi còn không nghĩ mình bị bệnh.
  6. Ami_tieuthu

    Ami_tieuthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng biết phải nói sao nữa. Tôi đã đọc 1 bài báo http://www4.tintucvietnam.com/Tinhyeu-Gioitinh/gioitinh/2004/7/61993.ttvn. Nội dung thì y hệt, chỉ khác là người con gái trong đó đang yêu chuẩn bị kết hôn. Như vậy là chưa muộn. Mình không biết câu chuyện của bạn này có phải thật không bởi vì theo như bài báo kia thì người con gái lúc yêu đã phát hiện ra rồi. Con gái hiện đại phải thế chứ.
    Nếu mà chuyện đó là thật thì chuyện ly hôn là hoàn toàn bình thwờng thôi. Co những đôi vợ chồng sau này không hoà hợp ******** còn chia tay nữa là. Chị bạn như vậy là vẫn còn "nguyên vẹn" phải không??? Không lo, không lo
  7. aladdinhn

    aladdinhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Chán nhể, toàn những chị em tài sắc vẹn toàn, vậy mà vớ fải toàn mấy ông cụt chim, chán đời .
    Mà thôi , chồng thích thủ dâm thì vợ sang Thái mua mấy cái ******* chiến cùng, ông "thủ" thì bà cũng "thụt" sợ đek giề :-) just kidding ^^
    Nói tóm lại là thương chị của bạn gì đó ghê, nhưng mà sợ gì, máy móc vẫn còn nguyên, hơn nữa giỏi thế đi bước nữa có làm sao đâu ?
  8. elegant

    elegant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Cái gì là kinh tởm với cả bệnh hoạn?? Thủ dâm mà là kinh tởm và bệnh hoạn thì trên thế giới hiện nay có đến gần 6 tỷ con người bệnh hoạn đấy! Chuyện lừa dối nhau trước khi cưới thì thiếu gì, đâu phải có đàn ông mới làm? Cũng có thể trước khi thằng cha này cưới vợ cũng chưa từng đi chơi gái bao giờ mà chỉ thủ dâm một mình thôi. Vậy nên hắn cũng chưa chắc biết được là mình bị như vậy. Đến đêm tân hôn lúc cởi xong quần áo thì không làm được thì sao? Bởi vì hắn vẫn còn thủ dâm tức là không phải bị bất lực, mà chỉ không thể cương cứng đủ để chơi vui vẻ với vợ được thôi, còn ham muốn ******** vẫn có.
  9. browniedragon

    browniedragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Thế cậu không biết rằng có tội hiếp dâm (have *** without parner''s agreement) vợ hoặc bạn gái ư? Thế cứ là vợ rồi thì cậu thích làm gì thì làm phải không? Thật may cho cậu là cậu lấy vợ VN, nơi thậm chí chưa có luật về quấy rối ********, không thì...
    Nước nào á, Mỹ, Úc, và nhiều nữa...
  10. loli

    loli Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể rất li kỳ,đây là bài học cho những đôi lứa, yêu nhau bây giờ phải rút kinh nghiệm từ đôi kia nhá không thì khổ, cứ phải thử kỹ trước khi sử dụng

Chia sẻ trang này