1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi phát hiện ra chồng mới cưới ...

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi browniedragon, 10/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoichinhphuc

    nguoichinhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên về khuyên chị của bạn ly dị đi. Tôi có 1 số bạn trai tân nhưng lấy vợ có cả con rồi nên chị bạn vẫn có thể lấy chồng khác được.
    Chúc chị bạn hạnh phúc.
  2. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi ,chị nên bỏ người chồng bệnh hoạn ấy đi!Ko nên luyến tiếc làm gì,chị còn trẻ,lại chưa có con.Dù sao cộng nhận số của chị long đong thật!Mong chị vượt qua và tìm dc người đàn ông chân chính của mình!
  3. snowflakes_in_summer

    snowflakes_in_summer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, dù sao, tui cũng thích sau này lấy đc một ông chồng có kinh nghiệm hơn là một trai tơ !
    Cái câu chuyện của chị này ấy, cũng là một trường hợp hiếm thấy nhỉ? Yêu nhau để đi đến tiến tới hôn nhân; mà lại ko tìm hiểu một chút về quan điểm, quan niệm hay tâm lí ******** của chồng tương lai.
    Có vẻ như nhiều Women ko mấy quan tâm đến nó trc hôn nhân hay sao í, muốn sao thì sao hay sao í. Mình ko nghĩ vậy. Vì Hphúc gia đình, cũng một phần đc quyết định ở chuyện chăn gối mà. Vấn đề thoả mãn td ở phái Nam, rất đc coi trọng, nhất là khi họ lập gia đình rồi. Có một chú ngoài 30 tuổi, một vợ,một con đàng hoàng, tuần trung bình 3, 4 lần với vợ,,, nhưng vẫn tâm sự là ko thoả mãn. Vẫn muốn tìm ******** ở ngoài !!! Là thế đó ! các cô các chị a`.
    ********, và quan hệ ********, chỉ là chuyện nhỏ. Còn nhiều điều xoanh quanh nó nhiều mà !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Và thậm chí, nhiều bà lấy chồng 2, 3 năm rồi; mà vẫn chưa đủ thời gian để hoà hợp ******** đc với chồng. Nếu mà lấy chồng sinh con ngay, thì lại càng vấn đề. Mình nghĩ, trao đổi thẳng thắn để cho nhau những giây phút khoái cảm thật sự nhất, có gì mà phải ngại đâu nhỉ. Thậm chí, nhiều người còn ko muốn cả nhắc đến nữa, vì quá ngại !!!
  4. QuynhMay

    QuynhMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ủa, nghĩa là sao vậy ta ? Em hỏng hiểu
  5. nguoichinhphuc

    nguoichinhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là bạn anh lấy vợ đã qua 1 đời chồng và đã có con.
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến!
    TRước hết tôi xin bày tỏ sự thông cảm với bạn. Quả là trường hợp của người chị kia thật là đáng thương. Chẳng nhẽ chỉ biết chép miệng kiểu đàn bà : "CÁi số"...
    Thật sự mà nói, trong đầu tôi bây giờ chỉ có 2 chữ thôi bạn ạ: LUẬT RỪNG!
  7. Asha_dethuong

    Asha_dethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    mình đang nghĩ là chị bạn với anh kia chắc không yêu nhau thật lòng phải không....về phía chị bạn ý...còn mình nghĩ...nếu yêu nhau thật lòng..sao chị bạn lại chỉ ngồi yên cam chiu...sao không thử làm với anh đó....chuyện QHTD đâu phải chỉ có 1 mình người con trai cầm đầu....con gái cũng có thể làm chuyện đó mà......thử làm giúp anh ý 1 vài lần xem.....chả lẽ mỗi lần anh ý thủ dâm thì chị lại ngồi ngoài nhìn......chính chị đã tự kìm hãm bản thân để khi anh ý có hành động như vậy mà không ....khó nói nhỉ....biết nói ntn đây.......không tham gia cùng anh ý để rồi dần dần anh sẽ hướng về chị chứ không phải là cái đó nữa....có lẽ tôi nói vẫn hơi trừu tượng đúng không....ý tôi ko phải là khuyến khích mà là dần dần thay đổi bằng cách chính chjị tìm cách tạo khoái cảm cho anh ý như vuốt ve anh ý xem sao.....oài...hôn hít các thứ ý.......chứ không thể để anh ý tạo cảm hứng cho chị còn chị ý cứ nằm nhắm nghiền mắt lại và không có cảm giác gì....nó cũng sẽ mất đi cảm giác của người đàn ông và khiến cho anh ta cảm giác chị ý đang bị tra tấn vì QHTD chứ không phải thích thú nữa và sẽ dẫn đến cái gì thì ai cũng biết.......
    tôi ko hiểu bạn nói chuyện xinh đẹp cao ráo có học vấn ra đây làm gì....vì trong chuyện chăn gối thì chả liên quan gì đến học vấn cả.....tôi ko biết bạn nói ra nthế để mọi người thấy là bạn muốn mọi người thương hại chị của bạn hay là gì........

    tất nhiên. ...nó không có nghĩa tôi ủng hộ việc làm của GĐ chồng chị ý.....tuy nhiên......nói chung.......tôi thấy nếu cả hai thương nhau thật thì sẽ giải quyết được thôi.......còn không mà không cố gắng đã thì sẽ chỉ chia tay mà thôi......chị bạn đã có chồng....sao không cùng anh chồng đó đi bác sĩ đi.....cả bác sĩ về tâm lý nữa......tôi thấy chả có gì phải chia tay cả trừ phi nó đã đến giới hạn không thể làm gì được nữa .....nhưng thực sự mà nói tôi thấy chưa đến mức đó........bạn cũng chả nói 2 vợ chồng anh chị ý đã đi khám chưa.......tôi hỏi người ta cần bác sĩ làm gì trong trường hợp này.....còn nếu ly dị ngay chả hoá ra chị bạn chỉ cần cái quan hệ ******** đó thôi mà không yêu anh ý sao........nói chung......cũng nên xem xét mọi chuyện trên nhiều phương diện.......
    tôi cũng thông cảm với cả hai nhưng đừng quá bi quannhư thế........cũng chưa đến nỗi quá sức tệ hại đâu.....lạc quan chút đi.......
  8. tuanhung3108

    tuanhung3108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Minh chat di, ASHA oi ga_coi82@yahoo.com
  9. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    To bạn dienxoaychieu:
    Ý kiến của bạn hay day nhi!Hơi tây đấy nhưng có vẻ rất hợp lý vì ng ta yêu nhau ko chỉ là tính cách,tâm hồn và còn cả cái món kia nữa...nhưng hơi nguy hiểm với các bạn gái,nhỡ thử ko hợp thì chết con nhà ng ta a?Nói chung trước khi cưới và 2 ng thực sự yêu nhau thì ko ấn đề gì!
    To Quynh May:
    Chắc bạn của bạn thích hàng ngoại nên mới thế.Con trai Việt nam ng nào tốt thì nhẹ nhàng yêu chiều ng yêu mình hết cỡ,nâng niu chăm sóc cực kì mà bằng tiếng Việt nhé.Lối sống ng Việt và ng Âu châu khác nhau nhiều.Chỉ tội con trai Việt nam tiêu tiền đồng ,ko có euro hay usd...như hội tây nó tiêu...
  10. browniedragon

    browniedragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Asha nói đúng, chuyện học vấn thì nó chả nói lên được gì mấy trong chuyện quan hệ ********, tuy nhiên tôi không có ý kể chị ấy xinh đẹp học thức ra để (mọi người) tỏ lòng thương hại, vì có ai biết chị ấy là ai đâu. Cái tôi muốn nói ở đây là chị ấy là một người hấp dẫn đối với cánh đàn ông con trai, là đối tượng theo đuổi của nhiều người, kể cả những anh chàng ít tuổi hơn chị ấy, vì vậy nếu về một lý do nào đó từ phía chị ấy không đủ hấp dẫn đối với chồng là rất thấp.
    Không biết chị ấy đã áp dụng những gì asha gợi ý chưa, nhưng trước khi để gia đình biết chuyện chị đã đi gặp một số bác sỹ tâm lý rồi, nhưng không có kq.
    Chắc là bây giờ thì gia đình 2 bên cũng đã dàn xếp sao đó rồi, chỉ mong chị ấy đừng có để chuyện này ảnh hưởng sau này. Và hy vọng anh kia cũng đừng có vì "giữ hiếu và chiều lòng bố mẹ" mà "bất nghĩa với vợ" mà lừa con gái người ta.

Chia sẻ trang này