1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lam gi khi phat hien ra nguoi yeu minh nghien

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi echcon79, 02/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flamenco

    flamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hàng xóm nhà tôi cũng có 1 ông con trai nghiện,trông gày như sợi dây thừng thỉnh thoảng đung đưa theo gióVậy mà có 1 cô người yêu học ĐHSPHN hẳn hoi.Cô gái xinh xắn đảm đang thế mà....chẳng bỏ ông kia đâu nhá,vẫn quyết tâm yêu,mặc bố mẹ mình và cả bố mẹ ông kia ngăn cản.Em cũng đến chịu!!!!!!Cuối cùng thì cũng thuyết phục được ông kia vào trại cai nhưng chả biết yên ổn an tâm được đến bao giờ!!!!!!
    Nói chuyện này chẳng phải là để khuyên em bạn cũng học tính cao cả đó của cô ấy bởi chẳng phải ai cũng làm được như thế đâu.Mình chẳng có nhiều thời gian để chờ đợi 1 tương lai ko được đảm bảo trước như thế đâu!!!!!!!
    Nếu là tôi thì tôi xin kiếu!!!!!!!!Mặc kệ có ai đó bảo mình ko biết thông cảm,ko cao thượng,ko hết mình hay gì gì đó nữa!!!!!!!!
    Có nhiều người đã dùng nửa đầu cuộc đời mình để làm cho nửa sau trở nên thảm hại và đê hèn.

Chia sẻ trang này