1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm gì khi phát hiện ra ngyêu nói dối ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi linhtrung88, 30/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy lúc này em hơi mất bình tĩnh.
    Để anh chia sẻ với em điều này: Lúc nào mà anh mất tự chủ anh sẽ tìm đến bạn bè để chia sẻ.Nếu vẫn cảm thấy mình nóng dận a sẽ hok nói lời nào, nhất là trong chuyện tình cảm.Đôi khi những hành động thiếu suy nghĩ làm mình fải trả giá nhiều lắm.Tiếp theo a sẽ tìm những thứ anh thích vd: đọc quyển sách...
    Đến khi nào anh cảm thấy những thứ đã qua thật phù phiếm, nhỏ bé.Thì anh sẽ tìm cách giải quyết (hơi muộn nhưng muộn nhưng hok fải là hành động thiếu suy nghĩ, để mình hok fải hối hận về hành động đó).
    Lúc nào đầu óc em nhẹ tênh thì sẽ có cách hay thôi em ạ.Quan trọng nhất bây giờ là em vẫn còn yêu người ta
  2. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Thôi mà, xa nhau thường xuyên, đồng chí ngyêu đói quá nên lén đi ăn vụng chút, xem xét lại xem tình cảm còn nguyên vẹn không, nếu còn thì chín bỏ làm mười, biết coi như không, lâu lâu doạ một câu cho nó biết là mình cũng biết, còn lại thì tạo điều kiện đển đồng chí giải toả cái tâm sinh lý.
    Mà mấy con 4'' phạch thì thường giai nó chỉ liên lạc để giải quyết thế thôi, chả dây vào đâu, có cẩn thận thì lâu lâu mua gói bcs nhét vào tay hắn, bảo hắn "an toàn nhá đồng chí"
  3. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Nói ra sợ bạn shock chứ NY bạn thuộc thể loại là con rô cũng tiếc mà con diếc cũng muốn . Cái tính lăng nhăng này nó ăn vào máu rồi ko bỏ nổi đâu , nếu muốn ko gặp tình trạng đấy nữa chỉ còn cách bỏ NY .
  4. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Em đã hok muốn nói toẹt ra thế này mà.Nhưng chuẩn !!!
    (Thời buổi khó khăn, nuôi chim khó ghê cơ)
  5. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Message lưu trong máy mà. Bạn vào laptop của hắn, copy rồi về nhà ngâm cứu xem giai nhà bạn đàn sáo kiểu gì. C:Program FilesYahoo!MessengerProfiles.
    Giai nó linh tinh thì có thể tha thứ được vì thằng nào mà chẳng thế nhưng nhớ dặn giai nó dùng bao hay gửi tử bển về cho giai nó ít. Dùng hàng của bển cho an toàn chất lượng
  6. linhtrung88

    linhtrung88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    nó lưu fie DAT em ko biết mở kiểu gì .. =.=
  7. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Em download cái này về mà xài: YAHOO MESSAGE ARCHIVE DECODER
    Nhưng anh ghét kiểu kiểm tra nhau
  8. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    đọc cái tên topic đã thấy chán rồi,khi người yêu nói dối mà làm jì cũng ko biết còn phải lên đây hỏi thì đủ thấy bạn chủ topic ko có đủ tư cách để giữ nổi người yêu đâu
    he he he
  9. StoneCool

    StoneCool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    dcm ! thế theo ông tư cách là như thế nào?
    làm lìn có khái niệm nào là tư cách để giữ người yêu?
    Người ta con gái khi có sự biến , không giữ đc bình tĩnh ,sáng suốt phải lên đây hỏi là nhẽ thường ! Đàn ông con trai gặp cảnh bất trắc ,khó nghĩ cũng cần ý kiến khách quan! Tôi chả thấy có lý do j mà bảo bạn ấy không đủ tư cách cả !
    Bạn gái : Ớt nào mà ớt chẳng cay ! theo tớ bạn nên tham khảo 1 số kinh nghiệm ghen của các bậc tiền bối ! Ghen sao cho zai thấy mình rộng lượng ! Lạt mềm buộc chặt , tớ thấy với tình hình hiện tại bạn nên từ từ mà xiết ,,,Chúc vui !
    Em đừng ghen với quá khứ trong anh
    Những khuôn mặt đi qua, nụ cười và nước mắt.
    Tuổi trẻ rì rầm những đêm không tắt
    Thuở tình yêu như cánh gió không bờ...
    Nhưng chỉ tới hôm nay, lắng hơn hết bao giờ
    Nỗi vui đã chín đằm, mới thành đời sống thật,
    Em ghen chi những điều đã mất
    Như ánh sáng cầu vồng, bong bóng những cơn mưa...
  10. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    ấy ấy,nóng thế,tớ chỉ bảo thế thôi,thấy người yêu nói dối thì trước tiên phải bình tĩnh mà chủ thớt có bình tĩnh qué đâu
    mẫu con gái thiếu tự tin thì mình cứ nhận xét thế,sai thì mình chịu

Chia sẻ trang này