1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm gì khi phụ huynh suốt ngày cãi nhau

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi sawasdee, 13/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sawasdee

    sawasdee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    làm gì khi phụ huynh suốt ngày cãi nhau

    chào các bạn,

    tớ thấy hạnh phúc gia đình thật là một điều gì đó xa vời. nhiều khi đến nhà bạn bè, tớ rất hay tủi thân. bố mẹ tớ đã lớn tuổi rồi, vậy mà suốt ngày cãi nhau. cả hai người có nhiều điểm rất khác nhau, nhưng ít nhất thì cũng có một điểm chung là không bao giờ chịu lắng nghe và cố gắng sửa chữa những điều chưa được của mình, chính vì thế chuyện to tiếng xảy ra như cơm bữa, đủ để mình thấy một ngày hạnh phúc và bình yên của mình là một ngày thấy bố mẹ không ghét nhau.

    nan giải nhảy, nhiều lần góp ý lắm rồi, nhưng các cụ rất bảo thủ, chẳng bao giờ nghe mình gì hết. sống với nhau mà không chịu tự cải thiện tình hình, li di thì nhất định không chịu, mình thực sự chẳng biết làm sao, mà ngày nào cũng phải cố gắng thì mình cũng không chịu nổi nữa. thấy bố mẹ buồn con cái nào chẳng đau lòng, mà bố mẹ mình cũng không muốn thế, nhưng mèo vẫn hoàn mèo, chẳng thể nào khá hơn được.

    mình đã đi làm rồi, đủ để có thể chăm sóc các cụ thoải mái không thiếu thốn điều gì, nhưng mình chẳng thấy hạnh phúc gì hết cả. nghĩ đến bố mẹ là đau cả đầu, về nhà nhiều khi buồn như chết, mà ra đường thì chẳng biết đi đâu. chả nhẽ lại xin ra ở riêng, kệ các cụ muốn làm gì thì làm a? hic.. mọi người có cao kiến gì không giúp tớ với, tớ thì chịu rồi.
  2. chelseahanoi

    chelseahanoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy hiểu cho các cụ.
    Hồi trẻ các cụ cũng như chúng ta thôi.
    Khi già người ta ít khi nói anh yêu em. Khi già người ta ko nói em cảm thấy anh ít quan tâm tới em. Khi già người ta hầu như không quan hệ td nữa. Các cụ cũng không có internet hay forum nào để tâm sự như chúng ta . Cho nên các cụ đành phải "cãi nhau". Cái mà bạn thấy là "cãi nhau" chính là cách các cụ bày tỏ tình yêu thương . Các cụ có ghét nhau đâu, mà là còn yêu thắm thiết nữa là đằng khác.
    Nếu bạn bị quá tải, hãy ra ở riêng. Khi ra ở riêng bạn sẽ thấy rõ là gia đình nhà bạn cũng là một gia đình bình thường như mọi gia đình khác.
  3. greenmount

    greenmount Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có hoàn cảnh như bạn. Nói chung là buồn chán lắm, đến bạn bè cũng chẳng dám mời về nhà chơi thế là mất dần bạn (bố mẹ có hiểu cho mình đâu).
    Nếu bạn có thể chuyển đi sống ở nơi khác là tốt nhất
  4. ruOucanhOabinh

    ruOucanhOabinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Xin chia se cung ban! Dung la co rat nhieu gia dinh roi vao hoan canh nhu ban, nguoi trong cuoc (con cai) la nguoi chiu thiet thoi nhat, doi khi muon di khoinha o mot minh, nhung di cung chang dc, ma o nhu vay cung chang xong, va nhieu nguoi ko lam chu dc minh da buong xuoi tat ca va xa da vao cac te nan xa hoi. Chuc ban va gia dinhmau chong hoa thuan va co dc cuoc song hanh phuc./.
  5. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Làm gì ấy à? Delay cái kế hoạch lập gia đình của mình thêm lần nữa.
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Phụ huynh cãi nhau điều đó thực sự tệ hại, hãy xem trong mối quan hệ của hai người bất đồng ở chỗ nào, nếu chỉ đơn giản chỉ là cãi nhau cho vui cửa vui nhà thì không có vẫn đề gì..... Nhưng nếu đó là do những mâu thuẫn nội tại thì cần giải quyết mâu thuẫn trước. Mâu thuẫn nhỏ thì thử xem có phải là việc tề gia nội trợ của người vợ vụng về quá chăng? Tôi mà là chồng tôi sẽ không chịu được một cô vợ ăn mặc luộn thuộm, nhà cửa bề bộn, cơm cháo không ra gì và lắm điều.... Nói là nhỏ thôi nhưng điều đó cũng góp phần quan trọng trong hạnh phúc gia đình, đó cũng là nghĩa thô của câu " cơm không lành canh không ngọt"mà. Hoặc thử xem ông chồng có tình trăng hoa, hay cà kê quán xá ko?.... Nếu mâu thuẫn to hơn, chẳng hạn nếu người chồng có nhiều điều hạn chế hoặc không hài lòng với bản thân, với xã hội, vấp váp trong cuộc sống... thì người vợ sẽ là nơi để anh ta thể hiện mình, thể hiện vai trò kẻ mạnh_ vai trò mà ngoài xã hội anh ta không bộc lộ được. Trong trường hợp này, người phụ nữ cần hiểu thông cảm, động viên chồng và trong cách nói chuyện cần phải tế nhị, không tỏ thái độ coi thường hoặc mang những người khác ra để so sánh với chồng mình, điều đó thực sự tệ hại.... Còn trường hợp khác với nguyên nhân là người vợ, khi lấy một người nào đó có nghĩa là đã lựa chọn và phải bằng lòng bằng cách cố gắng làm sao để hai người phải tương xứng, chẳng hạn vợ một anh bán than thì không thể lúc nào cũng phấn son, mốt này mốt khác mằc dù chị ta có nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn đi chăng nữa... Đừng bao giờ có ý nghĩ " mÌnh thế này thì tội gì mà phải vùi dập cho khổ", quá sai lầm, đặc biệt là một số phụ nữ đã có chồng nhưng vẫn thích được ca tụng, được theo đuổi... đó không phải là một điều đáng tự hào, hoặc có thì đó là của các cô gái trẻ. Điều đó sẽ làm các ông chồng dù có tôn sùng vợ đến đâu cũng không chịu nổi, và vùi hoa dập liễu là tâm lí chung... Hoặc là có trường hợp ông chồng thích ăn nói một cách thô mộc, lối sống đơn giản mà cô vợ cứ thích kiểu cách, hoa mĩ thì cũng ngứa mắt lắm..... Nói chung là không có hai người nào hợp nhau tuyệt đối mà vấn đề chính là làm thế nào để kê cho bằng thôi.... Bạn hãy thử xem bố mẹ bạn rơi vào trường hợp nào để nói chuyện riêng với từng người để họ điều chỉnh cho phù hợp. Đôi khi không khí gia đình có vui vẻ hay không cũng phụ thuộc vào con cái nữa đấy.

Chia sẻ trang này