1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm gì khi ta alone????

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi than_bai, 15/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Khi cô đơn thì anh gọi tên em, khè khè, thiếu gì chuyện để làm khi cô đơn, đọc sách hay ngồi xem băng, nghe nhạc, hoặc rủ mấy thằng bạn đi uống nước, online vào room kiếm mấy em ngồi chat, cùng thành phố thì rủ đi chơi luôn, đảm bảo hết cô đơn luôn.
    To hoangfnhung: có cần anh nói cho làm thế nào hết cô đơn không??
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh nhớ em từng phút.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh cần em đến.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh yêu em.
    Sẽ hơn bao giờ hết, hơn hết những gì, anh có trên đời này
  2. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn thì nên đi ngủ .. ngủ dậy rủa mặt .. rồi đi ngủ tiếp ... làm đi làm lại 10 lần xem còn thấy cô đơn nữa ko .

    @---YÊU-EM-NHƯ-THẾ-SAO---@
  3. nong_danvn

    nong_danvn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    đêm cô đơn anh thấy em về chợt lạnh giá .... há há há nếu mà cô đơn thì đi đồ sơn có được ko nhỉ nhưng chr màu hè thôi còn mùa đông thì sao nhỉ khỉ khỉ khè khè ko biết...................
    tao cuốc mày
  4. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Híc, khi cô đơn như tôi đã nói đó, chơi net là sướng nhất à, nhưng mà buồn nhất là như lúc này chẳng hạn nè, mạng thì chậm mà lại chẳng có ai để chat cùng nữa chứ, chán quá à. Mà cứ nghĩ tới tối qua mà tức chứ, đang chat với bao nhiêu người lận tự nhiên người ta thi nhau đi chơi hết, vậy là, híc, mình tôi với tôi ngồi post một bức thư rõ là hay, thế mà lai bị chê là chuối. Cuộc sống, híc, sao mà chán thía........
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  5. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Mùa nào mà chả được .. he he

    @---YÊU-EM-NHƯ-THẾ-SAO---@
  6. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết cái địa chỉ nào có nhiều e-card đẹp không? Tất nhiên là nó phải hơi hơi buồn cười nữa. Cảm ơn bà con trước nha, đang cô đơn nên muốn làm vài cái card cho đỡ buồn mà huonghocduong nó lại bị sao đó nên không vào được chứ.
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  7. NGOI_SAO_BANGUS

    NGOI_SAO_BANGUS Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    449
    Thì đi chát cho đỡ alone
    Luon ton tai trong tiem thuc:Phai phuc hoi DO du cho co phai tra gia rat nang,anh em cua bang dang Quy am
  8. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    À, hoá ra đây là ngôi sao băng à. Tưởng ai chứ. Hehhehhee.....
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  9. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    khi cô đơn tôi......mà tôi cũng chẳng biết nữa,hình như khi nào cô đơn tôi thường ăn cái gì đó,và sau đó đi ngủ ihihihi
    con mắt nhìn thấy tất cả,nhưng không bao giờ tự nhìn thấy nó
  10. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0
    he'he'
    Ăn xong mà đi ngủ thì không tốt đâu em ạ.
    Đau dạ dày là 1, khó ngủ là 2, tăng cân là 3 ( mà con gái thì càng không nên tăng kg).-----> xấu lắm.

    Nhi_Ca_Bang_Dang_DCMT

Chia sẻ trang này