1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi ta cho rằng bạn ta nói dối ???

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi hduybang, 05/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Làm gì khi ta cho rằng bạn ta nói dối ???

    Em là dân 82 , vào đây vì thấy suy nghĩ cách sống của mình hợp với 7X hơn 82 , dù em chưa thực sự người lớn như mọi người ở đây.


    Khi một người bạn của ta nói dối ta sẽ phải làm gì nhỉ ???


    Nó ! Nó không phải là bạn thân của tôi , nhưng dù sao nó cũng chơi với tôi , sống trên đời mấy ai chả có bạn theo cách đó . Nhưng tôi cũng không nghĩ là nó sẽ nói dối tôi. Mà có đúng là nói dối mình không nhỉ ??? Tôi phân vân tự hỏi :" Liệu mình có nghĩ oan cho nó không ???" khi mà tôi nhận được lời giải thích của nó cho câu hỏi của tôi . Ờ nhỉ ??? Có khi nó không nói dối mình mà chính mình lại là kẻ xấu chuyên nghĩ người khác xấu . " liệu mình có tệ đến nỗi thế không ???"


    Tôi nên làm gì để nhận biết được chân tướng của người khác , liệu tôi đang sai hay là nó đang bao biện cho việc làm của mình . Tôi thuộc cung Nhân Mã , xem trong quyển sách :" Những nền văn minh thế giới " thấy có dòng chữ nói :" Thật thà và thẳng thắn đến tàn nhẫn " . Cũng không hiểu mình điên hay dồ lại thích câu đó đến điên cuồng . Cũng chẳng rõ mình nên làm gì ????


    [​IMG]

    To live is to struggle
  2. aleXmaX

    aleXmaX Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa em có đọc một cuốn sách, chỉ nhớ được một câu thôi :
    "Cuộc sống cũng cần một chút bóng tối, đừng phơi tôi trần trụi trước ánh sáng"
    Nếu nói dối để cứu vớt một tâm hồn thì xin bạn hãy làm, có những lúc tôi cần sự dối trá thì bạn lại chân thật. Chân thật đến mức lạnh lùng và tàn nhẫn .
  3. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    1. Mới chỉ là "Cho rằng" thôi
    2. Nói dối chưa chắc đã xấu
    3. Hay là bạn em khen em xinh
    KE KE KE
    Đùa tí, cho rút lại câu 3 nhá.
    3R. Từ lâu tôi đã nhận ra rằng, đã là bạn, đã chơi với nhau thì hãy chấp nhận tính xấu của nhau. Con người ta không có ai là không có khiếm khuyết.
    Vậy, nghĩ thoáng đi một chút. OK???

    PHÙ CHẨN
    BÍ MẬT
    HAY KHÔNG CÓ THỰC
  4. Angelique_BH

    Angelique_BH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Cầu mong cho người đó bớt đau khổ, vì mỗi 1 lần nói dối là 1 lần phải tự dối lòng mình. Nói dối lâu ngày khiến người ta trở thành con người khác và người ta sẽ chẳng bao giờ là chính mình được.
    Ta hơn người bởi chỗ ta ko nói dối, ta chỉ không nói vì những điều tốt đẹp hơn.

  5. Pretty-ugly-boy

    Pretty-ugly-boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Ko phải bạn thân của nhau mà nói dối nhau .... ko đáng quan tâm ...cứ coi như người lạ , ko để ý đến là được , suy nghĩ mãi nhức đâu.
    Còn để nhận biết chân tướng 1 con người thì em xin phép nói thẳng phải hỏi 6X chứ ko nên hỏi 7X !!!!
    Let everything be drunk by my hot soul !
  6. Ludwig65

    Ludwig65 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Biết nhiều khổ nhiều.
    Mấy em được bao nhiêu cái xuân héo rồi mà nghĩ ngợi lung tung thế. Lại còn đòi nhận dạng chân tướng con người nữa chứ. Con người là tổng thể của những gì phức tạp nhất trên thế gian này. Nếu muốn nhận dạng 1 con người, mấy em phải sống hết 2 kiếp may ra thì được (mà việc gì phải khổ thế nhỉ)
    Bạn nói dối ư? Chuyện nhỏ ? Mấy ai được vẹn toàn.
    "Chớ thấy có vài chỗ mục mà bỏ cả cây to"
    Em nào 82 thì về box 82 ngay đê, không tí nữa mấy anh ế vợ 7x kéo đến thì em không có đường về đâu. He he

    Cuộc đời như giấc mộng
    Hạnh phúc được là bao
  7. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Mấy em 82 cứ ở đây để câu mấy anh ế vợ đấy!
    Băng à con người ta không phải ai cũng hoàn hảo cả đừng mong điều đó. Tôi cũng từng nói dối đứa bạn thân nhất của tôi vì tôi nghĩ như thế tốt hơn cho nó nhiều. Thôi chẳng nói ở trong này với bà đâu. Bà nói tới nhà tôi chơi kể cho tôi nghe chuyện gì cơ mà làm người ta đợi dài cổ. Chủ nhật này gặp nhé!
    Ở một nơi núi thò chân xuống biển
    Khoảnh trắng nhỏ nhoi là bãi cát ta ngồi
    Em yêu núi còn anh thì thích biển
    Tự bao giờ, núi và biển sinh đôi
  8. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Tớ có nghe một đứa bạn nói thế này :
    - Không nói dối
    - Không thích nghe nói dối
    -Và không thích người khác phải nói dối mình !!!
    ==========================
    Anh xa nước càng thêm yêu nước.
    Anh xa em càng nhớ thương em
  9. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Thằng đấy chính là thằng nói dối! Trên đời này làm quái gì có đứa nào không nói dối? Trừ những đứa chưa biết nói, không biết nói, còn thì phàm đã mở được mồm ra nói thì thằng nào cũng không dưới 100 lần nói dối.

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  10. Lemon

    Lemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này chẳng có ai mà không nói dối một lần, có ai mở mồm kêu rằng chưa bao giờ nói dối thì chính kẻ đó là người nói dối nhiều.
    Nói dối cũng có nhiều loại: nói dối như cuội thì khó có thể chấp nhận được nhưng có người nói dối vì mục đích khác không làm ảnh hưởng gì đến người khác mà có khi lại còn chính cái nói dối đấy giúp được người đó.

Chia sẻ trang này