1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi ta cho rằng bạn ta nói dối ???

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi hduybang, 05/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Cho em bàn một chút. Em đã từng nghe một 7Xer nói thế này: làm giáo viên bây giờ là phải biết nói dối. À, thế là bây giờ người ta cần phải dối trá mới có thể dạy dỗ người khác được hay sao?
    Cái sự dối trá có lẽ cũng hay ho nên được nhiều người áp dụng thật, nên bây giờ em chẳng biết với 1 lời nói với em, đó là thật hay giả, em luôn phải suy nghĩ , cảm thấy mệt mỏi.
    Em tự hỏi: người ta dối trá như thế, để làm gì. Có thể chưa hiểu nhau, sẽ tin vào lời nói dối đó nhưng nếu đã hiểu nhau, liệu làm như thế có ích gì?
    Một lời nói dối trong hoàn cảnh nào đó sẽ tốt hơn một lời nói thậ ư? Có thể nhiều người nghĩ thế, nhưng em không nghĩ thế, em có thể chấp nhận bất cứ một sự thật tồi tệ đến thế nào, hơn là một lời nói dối. Vì dù thế nào đi chăng nữa, đó cũng không phải là sự thật. Có thể sống suốt đời mà trốn tránh sự thật?
    Và đơn giản là, không thể nào nói dối em được.
    Ước gì có đôi khi, em tin được những lời nói dối...
    After all, tomrrow is a new day!
    Lavie est une lutte!
  2. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Take it easy! Chán chú Ludwig65! Chị chẳng còn hứng cãi nhau với chú nữa. Ừ thì cay cú! Thế được chưa? Chú thoả mãn chưa? Chú sướng nhé! Chị công nhận rồi, thế là hết ấm ức nhờ!

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  3. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Gungcay này đúng là cay thật. Chí lý, thằng nói câu đó đích thị hoặc là nói dối hoặc là điên. Còn cô bé bangbang (hduybang) gì đó đừng có mà nghĩ linh tinh như vậy đã.
    Trên đời này, có rất nhiều mối quan hệ bị đổ vỡ vì hiểu lầm. Nếu cô nghĩ bạn cô nói dối thì hãy hỏi thẳng hắn. Nếu cô thoả mãn với trả lời của hắn thì mọi chuyện xong, nếu không thì cô cứ tạm cho qua, nhưng sẽ dựa vào lời của hắn để kiểm tra, nói dối thế nào cũng bị lòi ra thôi, không sớm thì muộn.
    Chứ bây giờ cô cứ lăn tăn thế này rồi giả thiết này nọ mệt mỏi lắm. Nhắc nhỏ một chút, đôi khi nói dối là một điều tốt đấy. Cô nhìn vào hàng ngày mà xem, người nghe cũng biết là họ nói dối, người nói cũng biết là mình nói dối thế mà cả hai vẫn vui vẻ đấy .
    Chúc vui vẻ
  4. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    To S......: Chính xác không thể khẳng định người khác nói dối một cách bừa bãi được , và tôi càng không phải là người như thế.
    Tôi đã kiểm tra và chính xác là có nói dối nhưng đến khi nghe giải thích thì tôi hơi phân vân ( tôi định nghĩa điều đó là _ sự thương người bỗng nhiên tăng đột ngột .
    Mục đích không hẳn đã là xấu . Chắc chắn rồi nhưng tương lai nó sẽ xấu . ( tôi khẳng định ) Nó nói dối không hẳn là gây hại cho tôi ( vì không thể ) nhưng mà có thể nói làm tổn thương người khác ( nhất là khi chính nó lại nói : " Coi tôi như bạn thân ")
    Điều cơ bản là khi tôi nói thẳng với nó , nó và bạn của nó ( bạn rất thân ) cùng giải thích với tôi , mà chẳng may lại là giải thích không khớp nhau . NÓ ! Cái đứa mà nói dối tôi đã chịu nhận lỗi đó nhưng đứa bạn của nó ( tôi cũng chơi cùng lúc ) lại phủ nhận điều mà tôi biết , mặt khác nó lật ngược lại và nói là tôi nói dối . Thấy thế nào ??? Nó còn muốn tôi nhận cái lỗi đó về mình . Liệu có vô lí không ????? Tôi đã nói thẳng là không bao giờ tha thứ cho thằng đó . Tôi không chấp nhận người khác xúc phạm mình như thế . Liệu tôi có làm đúng không ??? Nó nói cần nói chuyện thẳng thắn , không chuyện gì là không giải quyết được cả , nhưng tôi không nói , tôi chẳng thích nói chuyện với kẻ nói dối trắng trợn như thế .
    Cảm ơn bạn . Tôi đã vào đọc bài 7X từ lâu rồi , tôi rất thích cách viết bài của bạn ( có lẽ cần gọi bằng chị nhỉ ?) .
    Nguyên tắc để hiểu người khác:hãy đặt mình vào vị trí,hoàn cảnh và môi trường của họ. - Tôi cũng nghĩ là như thế và luôn cố gắng hết mức để làm như thế
    [​IMG]
    To live is to struggle
  5. TruongChi

    TruongChi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hừ, thử khai ra xem bà nói dúibao nhiêu lần rùi!
  6. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo! Chị nói dối không dưới 1000 lần he he he......
    Trông mặt chú nóng thế kia, chắc là dị ứng lắm với mấy vụ nói dối. Nhưng quả thật, nếu chú chưa nói dối lần nào thì chị cóc làm người

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  7. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    làm gì nóng thế chị Thuỷ , chị có thi nói dối với em ko nào ?
    To băng : Phang vào mẹt nó em ơi .
    [​IMG]
  8. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Ai mà nóng? . Chị chỉ buồn cười vì mấy câu ngớ ngẩn đó thôi

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  9. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ , chiện nói dối của chủ nhân topic đã xong but bên 7x thì xem ra chưa thống nhất quan điểm . Cãi nhau tiếp đê các bác ơi .
    [​IMG]

Chia sẻ trang này