1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi thất tình ...???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_love_basketball_and_U, 07/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    99+70+50+30+10+1=260%
    cứ cho 100% những kẻ biết yêu đều biết mùi thất tình đi, thì 160% những kẻ thất tình kia ở đâu ra?
    Bạn gì ui, bạn trẻ thế không lăng nhăng yêu tay 3 tay 4 thì mắc chi phải tự mình nếm mùi thất tình chứ?
    Mấy anh gì tỏ lời yêu với chị này hổng được thì liên hệ với em nhá, em sẽ.. giới thiệu mấy bạn em, đứa nào đứa nấy xinh xắn dễ thương và hiền lành lắm á, hổng có đanh đá cá cày như em
  2. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    thất tình ư ??? chả có vấn đề j , ai mà đã yêu thì bao h chả có lần bị thất tình cơ chứ . Tớ dính phải 2 lần rùi , trong 2 lần đó tớ đều lao đầu vào học , học ... , rồi lại học ... sau đó tớ chợt nhận ra xung quanh mình còn rất nhiều điều cần phải quan tâm đến . Nếu cứ giữ mãi tâm trạng buồn đó thì mình chả làm đc j cả bạn ah
    Nói như lovely_sachi_85 ý m tớ cũng rất khoái lượn lờ ở ngoài đường m kể cả mấy hôm nay trời đang rét đậm ... vui lên bạn ah
  3. lehungweb

    lehungweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6.940
    Đã được thích:
    0
    1% đá bóng nữa bác ạ
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Thất tình ? Cứ phải mất 1 thời gian thì mới đứng dậy được !
  5. girl_love_basketball_and_U

    girl_love_basketball_and_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hay hay ... tớ khoái cách này ... rất tích cực . Nói rất chí lí
    baby_bluehp: Tớ thì ăn !
    Thất tình cỡ nào thì cái bụng nó cũng đình công, đòi nạp năng lượng. He he, tớ thương, tớ nhớ, tớ chờ, tớ mong, tớ buồn bạn trai lắm, nhưng hiện tại tớ phải iu ái cho cái dạ dày trước đã. Bụng đói -->mắt mờ-->chân tay bủn rủn-->đầu óc trống rỗng--> không thể làm thông thóang tư tưởng được. Cho nên, tớ dù giề thì vẫn cứ ăn đã.
    Tớ cũng đang thất tình đây, 1 tiếng trước tớ còn chán, chẳng buồn làm giề, nhưng cái dạ dày nó quái quá, ọc ọc hòai, nên giờ tớ đang măm măm, và cảm thấy khá hơn nhiều. Tỉnh táo để làm được nhiều việc hơn, để dễ quên và vui vẻ hơn. Đấy là cách của tớ!
    --> hix hix ... cách này ngày trước tớ cũng hay làm .. . nhưng mà sau cái lần suýt bội thực thì hoá ra ăn quá đà cũng là tự hành hạ mình --> với lại tớ ko muốn mình tăng cân ....
    Never had a dream come true!!!
  6. babygenie

    babygenie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    Ặc,thất tình mà ăn suốt ngày thì đảm bảo ko béo mới lạ,có điều anh cũng đang muốn béo => cho anh ăn ké nhé
  7. girl_love_basketball_and_U

    girl_love_basketball_and_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } ANh oi, em quan niệm yêu đơn phương = thất tình ... thậm chí là =2x ( thất tình ) cơ! Vì thậm chí còn chưa đc người ta để ý tới ....
  8. NHAM_NGA_HANH_new

    NHAM_NGA_HANH_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tui làm gì kho bị thất tình hả ? Vùi đầu vào làm việc và cố gắng kiếm thật nhiều tiền.Mỗi một lần kiếm được một khoản kha khá bỏ vô tài khoản là thấy tình cảnh thất tình của mình giảm đi được một phần và lại thấy lạc quan và yêu đời nhiều hơn nữa.Đối với tui tiền quan trọng hơn tình yêu nhiều .
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hi hi, anh giề oai, iem béo thiệt đó, vì ăn nhiều we'' mừh.Nhưng béo khỏe, béo đẹp là được mà.
    Anh thích ăn ké ha, hôm nào em vìa vn, anh em mình hẹn nhau đi ăn nhé, em thích ăn vịt quay lém, sẽ cho anh ké mấy cái xương....
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    nói chung là mỗi người có một cách giải tỏa tâm trạng khác nhau mà, cũng là để cuối cùng mình có tâm trạng tốt hơn thôi .

Chia sẻ trang này