1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi thất tình ...???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_love_basketball_and_U, 07/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    hi````...tớ ấn tưọng rùi đấy...hehhe..vỗ tay hoan hô cái...
    thất tình ah?....em đã từng như vậy nhưng....thui,tự nhủ cái duyên cái số chưa đến vậy...
  2. Angel_Wings

    Angel_Wings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Bệnh khó chữa đây.
  3. Angel_Wings

    Angel_Wings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Làm gì à. Sống như bình thường thôi. Chả lẽ tự tử?
  4. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Làm gì khi thất tình?
    Biện pháp mì ăn liền là đóng chặt cửa, mở nhạc thật to, các thể loại đều nghe được, đặc biệt là rock cho nó giải tỏa hết bức xúc
    Biện pháp lâu dài thì khó lắm vì bản thân còn chưa tìm ra được, đi làm vẫn cười nói như ai, tuyệt nhiên ko nhắc đến nhưng ngồi một chỗ thì mọi hình ảnh lại tràn ngập, khó thoát . Tìm lớp học ngoại ngữ nào đó chui vào huyên thuyên cho lưỡi đỡ cứng, tìm lớp học dancing nào chui vào tập cho đỡ nhớ.................
  5. map_hp86

    map_hp86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Nghe theo bạn anhtuctrang thì tốn xiền lém. Hic hic SV đã nghèo, đã tốn xiền "tìn phí" roài, bi giờ lại đến khoản xiền chữa trị "thất tình" thế này thì không sớm thì muộn. Chúng ta cũng........ chết vì vỡ nợ . Trời ơi viễn cảnh thê lương wá
  6. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    sống tiếp và tìm cho mình một tình yêu mới
    hãy thầm cảm ơn chúa vì người đã cho bạn gặp một số người trước khi trao cho bạn một nửa thực của bạn ...
    đang buồn quá nên muốn tìm một ai đó .... có ai muốn có bạn không ????????
  7. SunSon

    SunSon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Khi thất tình, các cô cứ việc chưng diện cho đẹp vào . Không loè loẹt. Sẽ có vài anh đến ngay .
  8. akizora

    akizora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Thất tình thì kiếm nguoi khác để thế vào rồi yêu hichic thì dễ quên cái hình bóng cũ đi , còn cứ giữ mãi một hình bóng thì khó mà quên .
  9. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước tớ thất tình ,tớ khóc lóc chán chê bùn khổ một thời gian dài .Zùi thay đổi bản thân mình để ngày cang xinh hơn ,để con trai nhìn thấy tớ dễ thưong thây thích tớ và cuộc đời thêmthi vị cho đỡ bùn àh.Còn giờ ,xin lỗi các bạn đọc đừng trách tớ ah.ngoài lần đâu tiên đó còn bây giờ tớ it thất tình lém mà có thất thì đi chơi cho đơc bùn àh .Quậy cho nó vui đi chứ ngồi ủ rũ chán lém hoặc kiếm1 anh chàng nào do thú vị hơn ah .mà tớ cực ghét yêu đơn phuơng .bạn đừng buồn làm jì cuộc sống còn nhìu điều đáng quan tam hơn mà.
  10. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm cuộc tình khác, sao phải buồn?

Chia sẻ trang này