1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi thất tình ...???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_love_basketball_and_U, 07/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Thất tình... Chiều nay đi off với 85 solo là zui ngay thôi các bác à!!!
    ĐI nào!!!
  2. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    ăn ngủ...thi cử...bt,làm gì thì nó vẫn bám lấy mình..kệ nó đi
  3. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Làm gì khi bị thất tình?
    Ủa? Khi các cô mà đã bị thất tình, thì có nằm nghe nhạc, tôi cũng đố các cô nghe được bản nhạc ấy là gì...ví dụ như nghe dance thì sẽ tắt vội vì thấy nó ồn ào...dù mình vẫn thường nghe nó, nghe nhạc êm dịu thì thấy nó sao mà nhàm chán..
    Cầm quyển sách, quyển báo cũng chẳng vào đầu một chút nào
    Online? Chẳng buồn đọc, chẳng buồn post...sao thấy cái gì cũng vớ vẩn thế nhỉ?
    Học? Có vào đầu đâu mà học
    ĐI làm? Cáu gắt với cả Sếp
    Về nhà? Tự dưng lầm lì với cả nhà...và động một tí là khóc ầm lên, lúc nào cũng như thể cả ng mình sắp vỡ vụn, như muốn bùng nổ
    Chán, bực bội...sms...điện thoại....
    Tóm lại, lúc ấy mình k fải là chính mình nữa rồi
    Thế nên, cách tốt nhất là các cô cứ tìm cớ đi ra ngoài đường, nhảy nhót hát ca, nhảy đến khi chân các cô k trụ nổi trên đôi guốc cao gót...
    Hoặc là ghét lắm nhưng cứ đi gặp mọi ng đi...chẳng lẽ trước mặt mọi ng các cô cứ khóc à...thế nên fải giả vờ cười...cười gượng nhiều wá...cũng thành cười thật
  4. analiza

    analiza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm là yêu khoảng 50 % thôi, yêu quá lúc thất tình đau lắm . Mà cuộc đời còn đầy đau khổ, thất tình 1 phát cho nó mạnh mẽ con nguời lên , sau vấp ngã chúng ta sẽ nhận ra nhiều điều .
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Thất tình thông thường là đau, nhưng sự thật thì chính đương sự mới là người tự tạo ra nỗi đau cho mình! Cảm giác khi bị bỏ rơi là gì ? Buồn, tiếc, nghĩ là ngoài hắn ra chắc chả còn thằng cha nào làm mình rung động được nữa .Ngoài hắn ra thì chả còn ai đàn ca hát giỏi như thế nữa .....Vô tình thi vị hoá cuộc tình đẹp như mơ, thần tượng hoá ông người yêu trời đánh như chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng ... Rồi tự trách mình "Tệ lắm, vô dụng lắm nên mới để mất đi người tuyệt vời như thế !!" (nhưng thực ra hắn cũng chỉ ...tầm thường thôi!) ----> Cảm giác đó hệt như khi được tặng 1 con búp bê tuyệt đẹp mà bị chôm mất vậy !
    Những người thất tình thân mến : Trong chúng ta đây nếu đã từng yêu thì chắc cũng từng nếm mùi vị thất tình hay ít ra cũng từng tương tư mà ko được đáp lại ...Tuy nhiên, đừng cố mà quên làm gì, vì khi bạn còn nghĩ đến người đó với những cái hay cái đẹp thì vẫn rất khó để quên. Hãy nhớ là : Bạn có thể rất tuyệt vời, là 1 hình tượng lý tưởng của 1 số người khác và trong tương lai, bạn vẫn có rất nhiều khả năng gặp được những chàng trai/ cô gái tuyệt vời hơn và tần số rung động sẽ nhân mười, hai mươi lần ...."Mình ko tệ chút nào, chỉ cần 1 thời gian là lại có 1 hottie mở được cánh cửa trái tim mình ra ấy mà" .Và hãy đặt cái ông/bà ex của mình ở vị trí thấp hơn, đừng nghĩ hắn quá hay ho mà tiếp tục tặc lưỡi hối tiếc, như thế thì dù cho có 1 super hot babe ở bên cạnh thì bạn cũng ko nhận ra và ko thoát được cái hào quang le lói mà bạn gắn cho ex bạn đâu
    Chúc những kẻ 7 love sớm tìm được dấu yêu nha
  6. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Thật sự là rất mất thời gian và nghị lực để vượt qua được cái vụ thất tình này. Tớ đã khóc rất nhiều, đã đau khổ và buồn chán trong hơn 1 năm trời. Đương nhiên là mọi việc khác tớ vẫn bình thường, vẫn ăn học, đi chơi với bạn bè như bình thường, nhưng tớ mất niềm tin và chán nản khi nghĩ đến yêu. Cứ mỗi khi nghĩ đến yêu để rồi lại chia tay, thật nản.
    Nghe nhạc cũng là một cách giải toả hay. Tớ hay nghe nhạc, nhưng đôi khi nghe những bài nhạc buồn, nhất là khi nội dung của nó lại gợi lại chút gì đó trong mối tình kia thì thật sự buồn. Và lại có thể khóc được dù chuyện đó đã xảy ra lâu lắm rồi.
  7. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Thất tình hả? Kiếm anh nào đó mà giải khuây rồi kiếm thằng nào già già có tiền về làm lẽ cho nó cũng được. Con gái thời nay thất tình thì còn gì nữa đâu chứ mà chả lấy chồng hê hê
  8. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Ý của bạn là gì?
  9. style_8x

    style_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    thất tình áh ?
    đừng bao giờ nghĩ đến cái chết ! người ta thường bảo chết nghẹn là cái chết nhục nhất , chết vì tai nạn là cái chết đau đớn nhất ! chết vì tình là cái chết ngu nhất ! ... vì thế đừng có dại mà chết , mà em nghĩ chết vì 1 thằng con trai ==> chẳng đáng , đời thiếu gì thằng chứ ! đến như thị nở còn có chí phèo nữa là!
    em có thất tình chỉ ăn thôi , ăn cho sướng mồm , đôi lúc có cry , nhưng nghĩ có cry chẳng giải quyết vấn đề gì , cho qua mà sống thôi

  10. blue_sky_245

    blue_sky_245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thất tình ?Eo ui tui ghét lắm...Nó cứ đau đau như thế nào y. He he đây là lời con bạn tui đó.Mỗi lần nó thất tình là nó đi ăn .Eo ui ăn nhiều kinh.Mà có khi vừa ăn vừa khóc làm tui sợ wá trời lun.Ăn chưa đã nó còn đi hát nữa.Ngồi mấy tiếng trong phòng Karaoke.......Và mấy ngày sau lại thấy con bé ngồi sau lưng một người khác cười toe toét............Nhìn thấy vậy làm tui sợ không dám yêu nữa.............

Chia sẻ trang này