1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi thất tình ...???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_love_basketball_and_U, 07/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phu_thuy_chip_hoi

    phu_thuy_chip_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tôi mới chỉ trải qua cái cảm giác này một lần thôi,và giờ vẫn đang gặm nhấm nó đây,biết tả thế nào nhỉ ,đau đau như bị ai đánh ,cay xè như ăn ớt vậy....rất mệt mỏi nhưng bao ngày qua tôi cũng đã vượt qua và tôi nghĩ mãi mãi nó không thể đánh gục tôi.....ngày ấy tôi đã khóc rất nhiều ...như chưa bao giờ được khóc vậy ,tôi ***g lộn đien cuồng như vừa chốn trại vậy .....rồi chẳng bít tâm sự với ai lại lôi cuốn sổ nhật lký ra hành hạ nó và rồi ngư quên từ lúc nào không bít ......sáng dậy mắt sưng húp đầu đau nhức mệt mỏi nhưng lại xách con ngựa sắt đi dạo phố một mình nhhất l;à lượn hồ -cái cảm giác mát lạnh khi những cơn gió nó ùa vào da mặt làm khô những giọt nước mắt sắp lăn trên má....và ngày này ngày kia qua đi......giờ thì là online để cùng chia sẽ cùng mọi người ........
  2. blue_sky_245

    blue_sky_245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thế thì tui phải bạn tui đi lượn hồ một mình để gió thổi bay nỗi buồn đi.Dùng biện pháp thay thế xem ra không co hiệu quá cho lắm.............
  3. analiza

    analiza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Các cô các bác mới 20 tuổi đầu , khuyên thật ko nên yêu đương lăng nhăng gì nhiều, mệt mỏi lắm, bởi xét cho cùng chẳng có mối tình nào là vĩnh cửu cả , càng yêu nhau sâu nặng đến lúc tan vỡ càng đau đớn . Lúc yêu nhau thì tuyệt vời thật đấy, đến lúc tan vỡ thì ôi thôi ! Thật là khủng khiếp . Mà ngoảnh lại chẳng thấy mình đuợc gì sau 1 cuộc tình . Chỉ thấy học hành bê bối , công việc ko đâu vào đâu . Thôi kinh nghiệm sau 1 lần thất tình cho thấy, ko nên yêu nữa, tập trung vào học hành sự nghiệp đã Chứ bây giờ lại bắt đầu 1 tình yêu mới, để quên ngưòi tình cũ đi rồi lại tan vỡ, rồi lại thất tình, rồi lại đau khổ . Chắc thế chết mất . .
    Được analiza sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 16/01/2006
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thắt tình cũng đau lắm nhưng bạn cứ nghĩ rằng "cái cũ ra đi chính là tạo cơ hội cho cái mới đến" thì bạn sẽ cảm thấy thoảo mái hơn. Vậy đi nhé!
  5. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Thất tình thì đi OFFLINE cùng với Solo 85 TB-TY đảm bảo hết thất tình ngay
  6. girl_love_basketball_and_U

    girl_love_basketball_and_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Thất tình hình như ai cũng khóc ... ờ ... từ luc'' co'' suy nghĩ đang thất tình mình lại chưa khóc lần nào ... lạ nhẩy???
    Mình cũng đau cũng buồn như ai, cũng mệt mỏi và chán nản ... thấy cuộc đời màu tối đi một chút ... Thế mà ko khóc ... Người ta ai cũng tìm cách thoát khỏi nỗi buồn ... mình thì lại ngày ngày về soi gương, nhìn thẳng vào nó, có khi còn ngồi nói chuyện một mình ( may là ko ai nhìn thấy --> chắc bị tống vào Châu Quỳ roài ... hihi ) . Thế là cảm thấy nỗi buồn chẳng có gì là quá to để làm mình mất hết niềm tin ... Kệ chứ! Thất tình thì thất tình, đến lúc sẽ lại có người khóc vì mình ... và rồi chắc chắn sẽ có lúc mình và người ấy đều cười hạnh phúc ... có thể vì chúng ta đang ở bên nhau ... có thể là chúng ta "đã từng" ở bên nhau ... cũng có thể, chúng ta đang là bạn và đã có lúc hơn thế nữa ... Cách nào cũng đc, cuộc đời có nhiều cách dạy con người biết đứng lên tìm lại nụ cười ....
  7. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đi off về bác thấy thế nào???
  8. zylzz

    zylzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    hix hix hix tui ko thuộc dạng nào hết fải chăng tui là người ko bình thường. Tui chỉ tâm sự với TTVNOL thế thui.
    Thất tình thì cũng ko bít làm seo nữa. Tui đang thất tìn nè. thui thì nhớ thì cứ nhớ. đến lúc hết nhớ nỗi thì quên thui. Và bạn hãy tin rằng rùi sẽ có cái mới tốt đẹp hơn sẽ đến.
    Khuyên bạn thế thui chứ tui vẫn bảo lưu ý kiến cá nhân là ko tìm cái mới. Đừng như tui nhé bạn.
    Được zylzz sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 24/01/2006
    Được zylzz sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 24/01/2006
  9. girl_love_basketball_and_U

    girl_love_basketball_and_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Ặc ... nói như bác, thì nói làm qué gì cho mất thời gian! Khuyên người ta ... rồi bảo mình cũng chưa làm đc ... quá bảo người ta đừng tin mình làm gì!!!!!!! An ủi kiểu này phản tác dụng quá ....
  10. littlebluegrass

    littlebluegrass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Làm gì đi nữa thì at the end of the day,chúng ta vẫn chỉ nhớ đến người ta mà thôi...Lúc đó chỉ còn cách ngồi gặm nhấm nỗi buồn một mình?

Chia sẻ trang này