1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi thất tình ...???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_love_basketball_and_U, 07/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tytn

    Tytn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Em nói đúng lắm, 99%... Nhóc đang khóc! Khóc nhiều lắm! Sao bup_be_0_tinh_yeu, em không ở đây cùng nhóc lúc này?
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    đã khóc cùng nhóc rồi ...................nhưng .............
    khóc xong thì phải đứng dzậy
    refresh lại bản thân cho em xem
    ko cho phép nhóc yếu đuối đâu
  3. aihgn

    aihgn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    thất tình, xụp đổ 1 niềm tin mà mình trân trọng. thú thực tôi bbây giờ nhìn con gái là cảm thấy ghét cay ghét đắng.chúng nó có là cái gì đâu.buồn lắm
  4. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    ấy bạn đừng nói vậy bạn ơi, đừng ghét cay ghét đắng, đừng hận người ta bạn ạh, hãy cứ coi rằng hai bạn ko phải là của nhau khi sinh ra, và qua chuyện đó bạn hãy xem bản thân mình xem, mình cũng đã từng thất tình, mình hiểu hơn ai hết, nói thật là khi ko có bạn ấy bên cạnh , tớ càng phải tỉnh táo, vì nếu lúc chán mà tớ đi uống rượu thì chẳng biết sẽ làm sao ,và sẽ đi về đâu nữa. bạn biết đấy nếu ta yêu ai, tốt nhất là nên để họ đi và để họ tự cảm thấy hạnh Phcú của mình, ko nên ép buộc một điều gì cả, hạnh phcú người mình yêu cũng là hạnh phcú của mình, thà rằng nhìn thấy bạn ấy cười bên người khác còn hơn đau khổ bên cạnh mình, nói ra điều này thật lòng mình thấy sống mũi cay cay, nhưngt bạn ạh, con trai còn làm nhiều việc lớn, phải có trách nhiệm với gia đình, nếu buồn thật sự bạn cứ k thật to vào và đừng để ai biết cả, một lần nữa mình mong rằng bạnh đừng ghét cay ghét đắng con gái nữa nhé, họ ko có tội tình gì đâu, hãy hoàn thiuện mình để mối tình sau này sẽ ko có kết cục bi đát , chúc các bạn vui vẻ
  5. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Đi biển ... im lặng nghe rặng phi lao gió thổi trăm miền, nghe tiếng sóng biển, trầm mình vào biển để cảm nhận một cái gì đó chẳng hình dung được, nhưng rất thích ...
  6. bluenights

    bluenights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    1
    Khóc, khóc và khóc...........(đặc biệt khi một mình là kinh khủng nhất, vì khi đó tất cả những kỉ niệm "một thời đã xa" cứ tự hiện về thui, muốn xua muốn đuổi thế nào cũng không được). Lúc ban đầu mới thất tình, ra ngoài đường thấy các đôi âu yếm cặp kè bên nhau thấy buồn và tủi thân vô cùng, nhớ lại hồi nào mình cũng đã từng có được niềm hạnh phúc như vậy mà giờ thì chỉ còn ta với ta.
    Giờ đây, sau nhiều tháng vật vã thì không còn thấy đau khổ và tuyệt vọng như trước nữa nhưng bóng hình của "cố nhân" thì vẫn chưa thể xoá nhoà được(mà người ta thì đâu có xứng đáng được như thế cơ chứ, bất công wá)...Buồn!!!
    Được bluenights sửa chữa / chuyển vào 02:52 ngày 20/02/2006

Chia sẻ trang này