1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi thích một người, quan tâm đến người ta mà không được đáp lại

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khongsoai, 02/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    khổ thân hội trưởng nhể ...
    mà điên òi thì sao biết yêu ...
    cứ điên cho đời luôn mới lạ
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    lại tình yêu, kệ nó đi..đến đâu hay đến đó
  3. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Cậu yêu đắm đuối con cá chuối quá nhưng tớ giơ tay sửa chứ nó trong poll thành nàng hay em ý
  4. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Em ơi, trong vô vàn cái ko thể cắt thì có một cái nên cắt là ko dây dưa với của nợ em ạ, cứ để đây cho lành!
    Cơ mà cho tớ hỏi cậu đang dùng cứu trợ 50/50 - hỏi ý kiến người thân thì hơn là hỏi khán giả trong topic ấy ạ
  5. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Chắc là người ta nghĩ nếu việc chửi bạn là cách làm cho bạn ghét người ta nhanh nhất và hiệu quả nhất, chứ từ chối này nọ mắc công bạn lại nuôi hi vọng hão huyền một ngày nào đó người ta sẽ thay đổi ý định và cho bạn 1 cơ hội.
  6. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Chọn cái 3: kệ mệ nó, thiếu j gái, nhưng ko bye, cứ tiếp tục như bt và thêm nhiều con khác nữa.
  7. Ph4nt0m

    Ph4nt0m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    4 đê
  8. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    nói rõ hơn một tí, biết đâu bác thấy mình làm thế là bình thường nhưng gái lại thấy làm thế là thậm vô duyên
    trong trường hợp đó, với gái, bác thuộc loại, thừa nhiệt tình nhưng thiếu một số thứ gì đó
    (kinh nghiệm bản thân ạ )
  9. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Em vote cho cái thứ 3
    Nhưng nếu cứ nhất quyết cưa thì cũng có cách khác :
    1.Tu luyện bản thân,lên level ở các mục như : nói chuyện có duyên,nói chuyện hài hước,nói chuyện văn hoa,nói chuyện hiểu biết cao siêu(fải đảm bảo nó ko hiểu lắm ),nói chuyện bậy bạ (fải cực duyên & hài hước)....mấy cái đấy fải kết hợp với body language thật tốt (tay chém gió,mắt chớp chớp,miệng đớp đớp,bĩu môi,dẩu mỏ.....)
    2.Thật tự tin
    3.Đi kưa .........nháp vài em khác
    4.Nếu còn thích đứa đấy thì quay lại
    5.Chuyển topix sang tvty thì hợp lý hơn.Dù sao cũng nên tôn trọng quy định của diễn đàn.Cũng là tôn trọng những mem tâm huyết khác
    6.Bảo anh Marki dạy cách tán gái
  10. nothinglastz

    nothinglastz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Giải pháp của tớ này, có vẻ như kết hợp giữa 2 và 4
    Vẫn tỏ ra quan tâm, yêu nhưng trong thời gian đó bạn tìm em khác mà yêu song song, cho tâm lý thoải mái (chỉ yêu 1 lúc 1 người thì tình cảm / tâm lý mình sẽ bị chi phối bởi người đó, ko hay đâu). Chịu khó thỉnh thoảng nhắn tin buồn bã cho em ý để tỏ vẻ vẫn quan tâm (nhưng thực ra thì đang đi chơi vui vẻ với em kia)... cố làm như thế vì phụ nữ thương người lắm, em ý cũng ko thể vui mãi đc cũng sẽ có lúc buồn và cô đơn, nghĩ lại có 1 ngừoi thật lòng là bạn thì sẽ gọi thôi (nếu ko gọi thì mình đã vui vầy bên em kia, lo j :D

Chia sẻ trang này