1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi tình yêu diễn ra quá nhanh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi black-hole, 28/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. black-hole

    black-hole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    2 đứa 19 tuổi.mới quen nhau được 2 tháng thôi. Rủ nhau đi học thêm tiếng anh rồi đi chơi linh tinh. Đi xe lúc nào bạn ấy cũng ôm em, thỉnh thoảng đi lúc tối bạn còn luồn tay vào áo em nghịch ngợm nữa =.= ( nghịch gì thì ko cần phải thông báo nhỉ). Em đến nhà bạn ấy ăn( chỉ có 2 đứa thôi ), cùng xem phim ma trong nhà lúc đó bạn cũng ôm em, nằm chung 1 giường em cũng ôm với hôn má bạn ấy nữa... đại loại thế còn 1 số việc nữa như hôn nhau lén lút trong giờ học... Nhưng được cái em ngoan ngoãn lắm không làm gì quá cả :) . Em thấy bạn rất thoải mái khi ở cạnh em. Bị mỗi cái em chẳng nhắn tin hay chat chit với bạn ấy bao giờ vì em lười lắm, làm mấy cái đấy mất thời gian có khi chỉ chat chit thôi mà cũng mất cả buổi tối nên em chẳng onl bao giờ mà bạn ấy thì onl suốt. bạn kêu cách nói chuyện nhắn tin của em lạnh lùng nữa :) .Thế rồi hôm kia tự nhiên bạn ấy nhắn tin bảo tình yêu diễn ra nhanh quá ảo quá chẳng cảm nhận thấy gì hay là làm bạn bình thường đi. Em mặc kệ nó đấy chứ, bảo em không đồng ý làm bạn và để khi nào gặp thì nói chuyện. Nay định sang nhà nói chuyện thì đến nơi gọi điện ra mở cửa, thì buồn thay có người ở nhà, nói em lần sau sang thì phải báo trước :)) . Định mai sang nói chuyện thì nên nói cái gì cho tốt đẹp nhỉ? Em cũng thoải mái thôi, chưa phải yêu sâu đậm, tại vừa bị một bạn cưa mãi1 năm không đổ đá nên khi tiếp xúc với bạn này thấy ấm áp hạnh phúc. Chính em cũng thấy mọi chuyện nhanh như tên lửa và cũng chẳng cảm nhận được nhiều nhưng không muốn từ bỏ cái cảm giác được ôm ấp được quan tâm. Đây có gọi là yêu không nhỉ
  2. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Em thân mến, trước khi em viết em nên nói rõ giới tính, đọc chuyện em viết mà không biết có phải viết truyện *** hay ko?Ko biết là của ku cậu mới lớn hay cô bé mới lớn.. cho nên nhiều chỗ cảm thấy quá phấn khích rất hại sức khỏe
    Phần câu hỏi thì đơn giản thôi, tình yêu của em đang mang nhiều tính chất tò mò về giới tính. Cứ đưa nhau vào nhà nghỉ giải quyết xong thủ tục, nhu cầu sinh lý xong là hết yêu thôi. Còn tiếng alo tình yêu thì chưa hẳn đâu nhé!
  3. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Đếch phải yêu, chơi vui thôi chứ k có gì thú vị cả chú em ạ ! mọi thứ quá nhanh nên thấy nó loãng, xy rồi chốt cho nhanh đê kẻo nó chán rồi quẳng chú đấy :))
    Chú em này coi bộ ngây thơ gớm nhỉ [:D]

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Là zai bác ạ ! Chứ thằng nào lại để con gái chở bao giờ ;)) , ngồi sau bám váy em nó à. rồi tranh thủ sờ như kia thì có mà .... :))
  4. black-hole

    black-hole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    biết thế nhưng không nỡ chốt xy ( hỏi thì thằng bạn nào cũng bảo xy rồi rút là sao =.= ). Làm thế thất đức với lại nhỡ có gì nó bắt vạ thì ốm à. Với lại em tò mò giới tính gì đâu anh, anh cứ nói như em thể loại mù văn hóa ấy. Nhỡ vì một phút bốc đồng mà phải bốc *** cả đời thì buồn. Bây giờ có con đường. 1 là cưa được nó để có gấu. 2 là nó đùa bỡn mình thì ko chốt thì sau lại thấy phí.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    biết thế nhưng không nỡ chốt xy ( hỏi thì thằng bạn nào cũng bảo xy rồi rút là sao =.= ). Làm thế thất đức với lại nhỡ có gì nó bắt vạ thì ốm à. Với lại em tò mò giới tính gì đâu anh, anh cứ nói như em thể loại mù văn hóa ấy. Nhỡ vì một phút bốc đồng mà phải bốc *** cả đời thì buồn. Bây giờ có con đường. 1 là cưa được nó để có gấu. 2 là nó đùa bỡn mình thì ko chốt thì sau lại thấy phí.
  5. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Thế ý chú em thế nào, theo anh thì cứ vừa là bạn nhưng vừa là gấu,lúc chơi thì cứ ôm eo, hôn hít thoải mái,gọi là cho = bạn = bè, và cũng k phải lo nhà đá vẫy gọi [:D] 1 mũi tên trúng 2 con nhạn >:) .Gái này có tư chất là đậu cà-ve đấy ;))
  6. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    xem ra gái này chưa lọt vào mắt chú.hehe.
    -theo anh thì chú nên câu giờ . làm như vậy sẽ có 2 cái lợi cơ bản:
    thứ nhất: cho gái cảm giác khó nắm được tình cảm của chú. Vì khó nắm được nên sau này nó sẽ trân trọng tình cảm của chú hơn. con người là vậy, cái gì dễ dàng quá thì người ta không biết quý và trân trọng nó. rủi sau này nếu có thằng zai khác ngon hơn vào cướp thì nó cũng chỉ lụy mình chú.
    thứ hai: chú có thêm thời gian để tìm hiểu tính cách, con người nó
    trong thời gian câu giờ chú vẫn đi chơi, cầm tay ôm hôn nó.
    -nếu chú bộc lộ bản chất gà (tỏ tình ) thì con như chú mất 2 thế mạnh trên, và nó sẽ bắt đầu leo lên đầu chú ngồi.
  7. jinjang

    jinjang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    1
    Như vầy thì vẫn chưa phải là yêu đâu! Còn yêu là như nào thì khó có thể diễn tả được! Giờ chú có 2 cách lựa chon:
    1. xy em nó rồi sau đó sẽ rõ 9 phần còn lại chú muốn làm gì tiếp theo
    2. Câu giờ, để 2 đứa có thêm thời gian tìm hiểu, nhưng cách này coi chừng có ngày chú lại hối hận vì chú đã vô tình khêu ốc cho người ta ăn ( thằng sau nó ăn chứ nó ko đi đổ vỏ đâu nhá :)) )
  8. black-hole

    black-hole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    em đau lắm, nhớ hôm đầu tiên sang chơi, chỉ nằm ôm với hôn thôi. Lúc về gái cười bảo cậu bị bê đê ah. cứ nghĩ gái đùa nên mình cười hiền từ bảo" tớ chỉ giả vờ ngoan thôi". Còn cả lúc đi vệ sinh em có lỡ tay chốt cửa TẠCH 1 cái, nó liền đùa là "dở hơi". Rõ ràng nó mơi em, nên em mới tiến chứ em thèm mà làm mấy chuyện đấy với đứa mình chưa yêu à. Em biết là nó chưa yêu em đâu nên em cứ lạnh lùng cho nó không giành được cái gì. Mình chỉ cứ mở mồm là nói thích em nên ôm ấp hôn hít. Thỉnh thoảng cũng mua cho mấy thứ linh tinh đưa đi dạo chứ chẳng quan tâm tới nó mấy ( chẳng chat chit chẳng nhắn tin mấy ). Thế là ổn! có vẻ không gà như lần đầu nữa
  9. quybeo89

    quybeo89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2012
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    mình khuyên bạn 1 câu cái gi de den roi cugn se dễ đi,mình chắc chắn đấy,đáy chỉ la thích tình yêu thực sự phải dua trên su tim hiêu va can có thoi gian

Chia sẻ trang này