1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi vợ mình không biết tiết kiệm

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Marlboro, 07/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Marlboro

    Marlboro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Làm gì khi vợ mình không biết tiết kiệm

    Chào các bạn!!! Chuyện là thế này! Tôi và vợ tôi lớn lên đều trong hoàn cảnh khá giả, lúc chưa cưới nhau thì tiêu tiền thoải mái không nghĩ ngợi gì cả. Nhưng mà khi đã là một gia đình thì tôi cảm thấy không thể tiêu như vậy được nữa, cũng có cố gắng tiết kiệm nhưng mà bà xã của tôi thi không thể bỏ được thói quen tiêu tiền. Vợ tôi hình như không được trời phú cho tính vun vén của phụ nữ Việt Nam.Số tiền tôi làm ra không phải là ít, mà mỗi khi cuối tháng vẫn cứ thấy hết tiền, lúc kiếm đươc tiền đã là một nhẽ, lúc không kiếm được tiền cô ý cũng chẳng tiết kiệm hơn . Nói nhẹ nhàng có, cãi nhau cũng có (mà thời gian cuối thi toàn la cãi nhau). Bây giờ tôi không biết giải quyết chuyện này thế nào nữa tiếp tục như vậy có khi chia tay nhau quá. Tôi cảm thấy quá mệt mỏi rồi. Lên diễn đàn này viết cho đỡ bực minh và hy vọng các bạn có thể cho tôi 1 lời khuyên nào đấy.
  2. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Vợ bác ko biết kiệm thì bác phải tiết thôi Mỗi khi đưa tiền cho vợ thì bác khấu đi trước 1 khoản để vào quỹ (nhớ là đừng để vợ bác chạm tới được), rồi bác đưa cho vợ một khoản mà bác muốn vợ bác tiêu trong đó thôi. Tiêu hết thì chả nhẽ đi cướp thêm mà tiêu à? Lâu dần thì mới thành nếp được. Nói nhiều thành cãi nhau, mất lòng, dễ sứt mẻ tình cảm mà bác lại biến thành người hay cằn nhằn. Hỏng mất cái hình tượng đi bác ạ Như nhà em sau này chắc ngược lại nhà bác. Cái anh biết tiết kiệm mới là cái anh đau đầu, chứ cái anh thích tiêu tiền là lúc nào cũng thấy đời đẹp lắm
  3. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Nói thật Là có khi phải Chạy thôi anh ZAiii,,
    nếu đã đến mức fải cãi nhau quá nhiều thì chứng tỏ Vợ của anh ko có lòng tự trọng, Vấn đề tiền Nong rất tế nhị, chỉ cầ n nói Bóng gió 1 chút là hiểu nhau, cần jì fải cãi nhau như bây giờ , Mà cần jì fải nói,, Sờ sờ ra đấy, fải biết rõ chứ .,,,Mà cho dù có fải nói thẳng là cô tiêu mà ko biết tính toán thì cũng fải biết nghĩ ra,
    Người Ta thường nói Vợ là tay hòm chìa khoá, Phía Sau người đàn ông luôn có bóng dáng người phụ nữ, Nhưng ở hoàn cảnh của anh thì nguợc lại, Xin chia buồn , số anh thật đen đủi
    Tính cách khó đổi, bản tính khó dời, ( câu này ko biết có đúng kô)
    Nhất là Vợ anh lại quen tiêu từ Bé, đến tận bây giờ vẫn thế thì tôi nghĩ anh cũng khó mà thay đổi đc 1 con người,, Sau này anh còn khổ nhiều, nếu cứ thế này,
    1 là Nói lời bye bye
    2 là cố gắng phân tích cho Vợ, và lập sổ chi tiêu hàng tháng, tháng này 2 Vợ chồng tiêu gì mua jì đều fải hỏi nhau 1 câu trước khi mua,( tất nhiên là tuỳ vào số tiền đó nhiều hay ít mà ko cần hỏi) đơn giản thôi, fải ko nào, ko gặp nhau đc thì nhắn tin gọi, điện,,
    và quy đinh từng khoản thì bao nhiêu 1 tháng, và để dành bao nhiêu, ,, còn sao nữa thì tuỳ anh,,tôi nói qua thế thôi
    Còn nếu Vợ Anh mà ko biết làm thế thì tôi nghĩ Ra Toà Luôn, Hết thuốc Chữa,,
    Tôi chưa lấy Vợ, mới 21 thôi,đang đi học, góp ý với anh chút thôi,
  4. tonicb

    tonicb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chú mày! Bậy! Chạy là chạy thế nào!
    @ Marlboro:(thèm 1 điếu quá)
    Quả thật đây là một vần đề không dễ chút nào. Nhất làmình là thằng đàn ông xem ra lại càng khó nói. Cậu cũng góp ý ngọt nhạt với vợ cậu rồi but ko thành công. Liệu cách góp ý của cậu với cô ấy có quá không, có xúc phạm nhau ko? Cậu thử chọn cách góp ý khác xem cô ấy dễ nghe hơn không? Hai vợ chồng mà ko bảo đc nhau thì quả thật là tồi tệ.
    Nếu ko đc nữa tớ nghĩ cậu tham khảo ý kiến các bậc phụ huynh xem sao. Lựa lời tham khảo cả ý kiến của mẹ vợ nữa. Tớ nghĩ nếu sự việc đó là hiện tượng, mình ko phải thằng đàn ông hẹp hòi thì các cụ sẽ có cách thôi.
    Chúc cậu may mắn nhé!
  5. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Bậy,, mẹ nào Con đấy, đã bảo là quen từ Bé rồi,
    Bây giờ gặp Me Vợ lại Bảo,, Con Của Mẹ tiêu Hoang quá, tại mẹ ngày trưóc cứ cho Vợ con ăn chơi,,nên bây giờ Làm con khổ àh,, Con bắt đền mẹ đấy ,,
    Gặp phải Bà Mẹ Vợ thương Con thì thôi rồi,
    Đường Cùng ko còn cách nào khác thì Gặp,,
    Mà Gặp Bố Vợ ấy,, mới hiểu đc nỗi khổ của Thằng Chồng
    Bố Vợ mà cũng ko đc jì thì Bỏ khẩn trương

  6. sugiah0abinh

    sugiah0abinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu thương nhau tới mức đón nhau về góp gạo thổi cơm chung rồi mà giờ lại phải chia xoong chia gạo vì tiền sao....không đáng chút nào. Có lẽ vợ của bạn sống trong giầu có tiêu tiền không bao giờ phải suy nghĩ nên đã quen với nếp sống đó rồi giờ sửa lại cũng khó lắm .....Nhưng khó chứ không phải là không có cách. Cô ấy là tiểu thư nên có lẽ ưa ngọt ....Ban cứ nhẹ nhàng phân tích cho cô ấy nghe những khó khăn phức tạp trong cuộc sống, bây giờ chỉ có hai vợ chồng chưa có phải chi tiêu gì cần thiết lắm thì gom lại để sau này lo cho con nữa. Khi có con cái thì ...đã thực sự là một gia đình lúc đó rất nhiều việc phải dùng tới tiền mà ....không thể lúc nào cũng ngửa tay xin cha me được. Là một người hiểu biết thì tớ nghĩ vợ bạn cũng sẽ hiểu ra thôi.
    Mà tớ thấy bạn Leilani nói đúng đó ...Vợ bạn không biết tiết kiệm thì bạn cũng nên lập quỹ đen cho mình để đề phòng những trường hợp khẩn cấp không phải chạy về khủng bố hòm tiền của Cha mẹ hai bên Nội Ngoại.
    Chúc bạn giữ được hạnh phúc gia đình của mình
  7. Marlboro

    Marlboro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã cho mình lời khuyên! Phải giải thích với các bạn thế này cho rõ. Thứ nhất là mình nói chuyện không có xúc phạm cô ấy. Thứ 2 là mình cũng không muốn để bố mẹ mình cũng như bố mẹ vợ biết chuyện này (có khi còn đau đầu hơn nếu mà các cụ biết). Mình cũng từng phân tích với cô ý rồi nhưng mà cứ nói 1 cái là cô ý độp cho 1 câu "anh cứ làm như là vì anh vứt tiền ra nên anh phải kiểm tra" nghe vậy thôi là cũng đã muốn khùng rồi . Đợt này hay cãi nhau quá, phát oải có khi 1 tháng 2 vợ chồng nói chuyện với nhau được 2 ngày.
  8. cafe30m2

    cafe30m2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Đưa cho cô ấy số tiền đủ dùng ở mức chi tiêu bình thường cho gia đình của bạn. Phụ nữ phải là người biết thu vén thì gia đình mới có thể vững chãi được. Tự cô ấy sẽ phải học cách xoay sở trong budget đó.
  9. cafe30m2

    cafe30m2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    À quên, nhớ đặt ra những mục tiêu vật chất mà cô ấy mơ ước để khuyến khích sự dành dụm nhé. Chẳng hạn hãy để cô ấy hình dung thấy nếu tháng này và tháng sau cô ấy mà tiết kiệm thì có thể thấy kết quả của sự tiết kiệm đó là một chiếc tủ quần áo mà cô ấy rất thích hoặc nột chuyến đi chơi 2 vợ chồng đã dự định mà chưa thực hiện được. Lôi kéo lòng tham của phụ nữ vào những thứ hay làm nên sĩ diện của họ như nhà cửa, đồ đạc để họ ý thức hơn về sự tiết kiệm chẳng hạn.
  10. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Nói câu này thì thua rồi anh ạh,,, Vừa đề cấp đến mà đã nói câu này thì đúng là ko thể Nói chuyện với Con người này đc ,,
    Nhưng anh ơi,, hỏi anh 1 câu, hỏi có gì ko fải đừng Tức nhé,
    Trước khi và sau khi lấy Vợ,, anh luôn luôn là người bị Vợ Bắt Nạt àh, bị Vợ làm chủ hả,
    Vợ mà nói đc cái câu đấy thì chứng tỏ là cũng có bản lĩnh bắt nạt Chồng đấy,, Sao ko cho 1 cái Tát,, dạy Vợ từ thuở Bơ Vơ mới về, nhưng mà hình như anh đang thua vợ fải ko,,
    Nếu cảm thấy ko dạy đc thì, ko làm jì đc , mà để Vợ nói thế thì cũng buồn nhỉ , Coi anh như Công cụ kiếm $$$ thôi,
    Với Vợ như thế này này thì nói ko ăn thua rồi, Hành động đi anh

Chia sẻ trang này