1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi vợ mình không biết tiết kiệm

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Marlboro, 07/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Chắc vợ của Bác không thuộc diện tiêu hoang như những cô gái sành điệu với nước hoa Channel...túi sách Luis Vuiton...mỹ phẩm Shishedo
    Em đoán chắc vợ bác cũng không thuộc diện sành điệu trong mua sắm đồ gia đình.
    Với cốc chén phải là Minh Long
    Đồ gốm cũng phải là Luminac
    Pha lê tiệp khắc ..
    Chăn ga gối đệm ít nhất cũng phải là Thuý ..
    Đèn Châu Âu .
    Thế để em đoán thử tiếp nhé
    Vợ bác thuộc diện phụ nữ đi vào siêu thị không có trong tay danh sách mua hàng ..mua linh tinh ..thích gì thì mua ..không có kế hoặch chi tiêu .
    Nhà bác rồi sẽ rất nhiều đồ nhưng nói chung là cái gì cũng thừa nhưng cái gì cũng thiếu.
    Mở tủ quần áo của vợ Bác ra nhiều vô kể ,nhưng khi đi đâu cũng chẳng biết mặc bộ nào là hợp lý
    Những người phụ nữ như thế này lại rất thích hàng giảm giá
    Bạn thân có cái gì mua cho bằng ,hoặc nhìn sang nhà hàng xóm cũng thấy họ có gì mình cũng thích
    Chắc chưa đến như thế đâu bác nhỉ
    Em nói bác đừng buồn ..nếu vợ bác đúng như em suy nghĩ ..thì cải tạo mệt lắm bác ạ
    Đó là cả một quá trình tiếp thu tự học hỏi
    bác giờ chỉ có khả năng và biện pháp cuối cùng là bảo cô sinh cocs ..
    Phụ nữ khi có con thì lo lắng ,tiết kiệm ngay thôi bác ạ
  2. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    nói thật là em chán Bác rồi, Bác ko dám xúc pham, ko dám làm jì ,, nên mói bị Vợ Xúc phạm, bị đè đầu cưỡi cổ,,
    Ùh,, Bác bảo bác hiền, là người bị Vợ bắt nạt.. thế bác lấy Vợ về để làm jì,,để nó đè đầu cưỡi cỏ àh, để nó chửi àh, Bác Bảo là ko bao giờ bác dám nói xúc phạm 1 câu, đáng thương cho bác,, thế bác mang chuyện của bác lên đây làm jì, ko dám làm jì Vợ thì hỏi ý kiến của mọi người làm jì, để chia sẻ àh,
    hay để Cho Vợ đọc đc chủ đề của Bác, đọc đc có khi nó lại còn chửi cho,,,
    ngay từ đầu em đã thấy bác là Bị Vợ bắt Nạt rồi nên em mới hỏi Bác có đúng kô, ai dè là thật,
    Bác bảo Bác ko dám nói câu xúc phạm Vợ, chắc chắn là cũng ko dám quát fải kô, Tát thì Bác càng kô dám, bảo Sao Vợ nó lại như thế, Thôi Bác ạh,, Nếu Bác mà đã ko dám làm những điều đó,ko biết dạy Vợ , hay đúng hơn là ko dám làm jì, thì Bác CHịu đựng cái số phận của bác đi,,do Bác thôi, dạy Vợ từ thuở bơ vơ mới về, Bác thua rồi,
    Ngay trong câu Văn của Bác em còn thấy cái vẻ Sợ sệt của bác, Sợ Vợ nó đọc đc ,, nó lại chửi fải kô,,
    Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
    Hy vọng Bác hiểu câu đó, tất cả cũng do Bác thôi, Chấp nhận số phận do mình tự Tạo ra đi bác ạh, đừng lên đây kêu Ca làm jì, ko dám làm jì thì Chịu An Bài đi
    Nói như thế này mong bác ko giận

  3. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    trời trời, vợ bác này quá sướng luôn .Nhà có người giúp việc thì đâu cần làm việc nhà .Cũng chưa đi làm ---> rảnh rỗi quá .Có chồng đi làm đưa tiền về cho đi shopping, khỏi lo tính toán gì hết ....hehe, em chỉ mong sau này gặp được ông chồng sợ vợ (sorry bác) , được tung tăng tung tẩy thế là em mãn nguyện rồi .Hic, chứ bây h đi chợ pải tính toán thiệt hơn đúng là mệt óc quá .Con người ta đúng là có cái số ....
    Mà bác gì bảo tuổi Canh Thân là thế nào nhỉ ? Vợ bác ấy tuổi Canh Thân y chóc luôn á ,nhưng hông lẽ phải bỏ thiệt...Nếu được hôm nào nhờ bác coi hộ em vài quẻ nhé
  4. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Sao em nghi quá bác ơi . Vợ bác này mà có con có khi còn giỏi tiêu hoang hơn ấy chứ .Mẹ mua 1 cái quần cho con thì phải mua cho mẹ 2 cái, thế mới xứng công mẹ đẻ ...thì bác chủ topic có mà làm thêm vài cái topic than trời nữa ấy chứ
  5. bongcaykonia

    bongcaykonia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cậu trả lời như vậy có hàm ý động viên gì tôi không đấy? chẳng nhẽ phần "thăm khám" của tôi dựa trên những "triệu chứng" của cậu đưa ra lại chuẩn xác vậy sao? Vậy thì cũng phải chia buồn với cậu thật, cậu hãy coi "chứng bệnh" vợ cậu mắc phải cũng là một điều tất yếu cùng cô ta vậy, cũng giống như tôi đã đưa ra hình ảnh là nếu bạn có lỡ yêu một anh chàng (hay một cô nàng) béo phì thì bản cũng phải chấp nhận một thực tế là những người đó đều là những người có nguy cơ cao mắc bệnh cao huyết áp vậy thôi(ở đây là nguy cơ cao chứ chưa hẳn là ai béo phì cũng bị mắc bệnh cao huyết áp cả.
    Tôi ở đây cũng chỉ có ý xây dựng cho bạn Malboro mà thôi, ko có ý "hùn ra" như bạn nữ nào đó đã nói là phần lớn nam giới thời nay toàn ích kỷ, chỉ thấy "hùn ra" mà ko thấy "hùn vào" cho người ta gì cả. Tôi chỉ muốn nói ra như vậy dựa trên những gì gọi là chút "kinh nghiệm" tôi đúc rút được vậy thôi. Dĩ nhiên ai cũng có những mặt tốt, mặt xấu, tuy nhiên nếu đã lấy vào rồi thì cần xác định một cách rõ ràng, cảm thấy chấp nhận được thì tiếp tục, còn ko cũng đừng nên "cố đấm ăn xôi" chỉ tổ làm bạn mệt thêm thôi. Cũng như hình ảnh tôi đưa ra trên đây, ai đó lỡ có lấy người béo phì thì sau này cũng đừng có than với người khác là ổng (hay bả) làm tôi tiêu tốn bao tiền để điều trị bệnh cao huyết áp vậy.
    Còn bạn nào muốn biết bệnh "Canh Thân" tại sao lại có "triệu chứng" như vậy thì để có dịp nào rảnh tôi sẽ bật mí cho. Chúc các bạn vui!!!
    Được bongcaykonia sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 09/06/2006
  6. skyfire

    skyfire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    hay quá vậy ta, cậu bật mí xem tuổi Canh Thân sao lại như vậy?
  7. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, bác bật mí cái đi. Em tuổi Canh Thân đây, cũng muốn biết thế nào. Chẳng biết có phải đẻ nhầm giờ hay không mà em chẳng được số tiêu hoang như bác ngụ ý. Cái số em vất vả, tiêu cái gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau, chắc phải đợi lấy chồng giầu mới được tiêu tiền sướng như mấy cô Canh Thân như bác bảo nhẩy.
  8. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    Bác để vợ sướng quá Mà người ta đã nói rồi " sướng quá hoá rồ " , sorry bác nhưng em nghĩ bác nên cho Osin nghỉ việc để cho vợ bác làm việc nhà đi. Người vợ đầu tiên là phải biết làm việc nhà, chăm sóc chồng con đã, thế hiện giờ chắc là cơm nước nhà bác cũng do OSIn làm tất đúng không??? Vợ chồng trẻ mà đã như thế thì đến khi có con chắc là nhà cửa bung bét ra mất . Về tiền nong em nghĩ bác nên thực hiện chính sách khoán 1 khoản cho vợ và để chị tập dần cách chi thu cho hợp lí ,có lẽ tháng đầu tiên chắc là khổ đấy nhưng mà dần dần chị ý phải tự biết mà điểu chỉnh cho đúng mực hết . Phải để chị ý biết giá con cá mớ rau chứ ko phải vứt cho osin làm hết rồi mình ở nhà nằm khểnh chán thì đi shopping . Bạn gì nói đúng lắm bác ạ, để vợ ko làm gì ở nhà có bao nhiêu tiền cũng ngốn vào shopping hết cả thôi,đấy là niềm đam mê chung của phụ nữ rồi,chỉ có điều là có tự biết kiềm chế hay không . Bác cứ để tình trạng ntn kéo dài thì không ổn đâu, bây giờ mới có 2 vợ chồng mà cứ cuối tháng đã hết sạch tiền , chả tích góp đc xu nào đến khi có việc đột xuất hoặc khi có con thì phải xoay thế nào?? 1 mình bác nai lưng ra làm như trâu mà vợ cứ ăn không ngồi rồi thế thì không được .
  9. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
  10. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này