1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi vợ mình không biết tiết kiệm

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Marlboro, 07/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Em thấy hơi lạ, chả hiểu bác Marlboro lấy vợ về để làm gì ??? Người để được chia sẻ, quan tâm thì chả thấy đâu (nạt nộ cả chồng cơ mà),mà tay hòm chìa khoá đáng tin cũng chả được, đi làm đóng góp thêm cho gia đình cũng ko (mà đừng bảo ở tuổi chị này chưa học xong nhé), cả việc dọn dẹp nấu nướng của một cô vợ cũng khoắn cho osin tất ....Rốt cục thì lấy về để làm kiểng ạ ??? Đàn bà tiêu hoang có thể thông cảm được, nhưng nếu được góp ý thì phải biết nghĩ mà sửa chữa chứ ko phải ***g lộn lên
    Bác Nguoigiaucungkhoc nói đúng, nếu người (chứ ví như thú cũng hơi tàn nhẫn) dữ thì phải tìm được người trên cơ mới huấn luyện cho thuần phục được, chứ gặp người yếu cơ hơn thì chẳng khác gì hổ thêm cánh, có nước leo lên đầu thiên hạ ngồi .Đàn bà như thế chỉ quen uống rượu phạt thôi bác ạ ,chứ rượu mời thì ko chịu uống đâu
  2. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thật chứ các bạn nữ chưa chồng nên liên hệ với người vợ của bác này để học hỏi kinh nghiệm: làm sao để lấy được anh chồng kiếm tiền giỏi thế, làm sao để lấy được anh chồng khờ khờ để xỏ mũi dắt đi như thế (xin lỗi bạn chủ topic nhé nhưng mà sự thật nó đang là như thế)?!!!!!!!
    Tớ thấy khối người trong này xinh đẹp giỏi giang đảm đang nhưng chưa cao tay ấn bằng cô vợ anh này đâu ạ. Đến độ chồng góp ý còn hét lên một câu là chồng im re chả biết nói gì nữa thì chịu thật.
    Thôi nói đùa tí thế thôi nhưng tớ nghĩ bạn chủ topic nên nghiền ngẫm lại những gì mọi người trong này góp ý đi, đều đúng cả đấy. Nếu bạn thấy ko thể làm được những gì mọi người góp ý với bạn thì bạn đừng lên đây hỏi ý kiến nữa mà chỉ nên lên đây than thở để giải toả stress thôi. Tớ cũng nói thật là nếu tớ là vợ bạn thì chỉ một thời gian nữa thôi tớ sẽ chán bạn và đi tìm người ĐÀN ÔNG khác ngay. Đấy là tớ nói về suy nghĩ cá nhân của tớ nhé, vì tớ ghét nhất mấy anh đàn ông khờ khờ để đàn bà họ cưỡi lên đầu.
    Tớ góp ý ko được nhẹ nhàng cho lắm, bạn đừng giận nhé, vì tớ thấy bức xúc với tính cách của bạn quá!!!
  3. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Hãy kiếm thêm nhiều tiền hơn nữa để thoả mãn ý thích tiêu sài của vợ!
  4. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Chú này Kủ Chuối nghê,,, kô bao giờ là đủ đâu chú ơi,
    Ơ mà CHủ Cái Topic Này đâu rồi,, Trốn rồi àh,, sao kô thấy có ý kíên jì thế,,,,
    Viết Ra chỉ để Vợ đọc thôi phải kô,,,
    Chắc lại làm 1 chuyện Tình Cờ và Bất Ngờ ,,,để Vợ của Bác Tình Cờ thấy cái Tâm Sự Của Chú trên đây fải kô,, hy Vọng đọc xong hối hận fải kô,, hahahha,,,,,,,, Ngây thơ quá,, ngây thơ quá,,

    ,
  5. GLamour

    GLamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người vào, người thì mắng anh chồng, người thì ra sức chê chị vợ. Thực ra mọi sự việc đều mang tính tương đối.
    Mọi người ở đây mới chỉ nghe anh chồng kể chuyện. Nhưng biết đâu lại có topic "Làm gì đây với anh chồng cân củ hành, đo lọ nước mắm???" do Mrs. Marlboro lập ra. Chắc hẳn lúc đấy lại có 1 loạt ý kiến chê trách anh chồng...??
    Cái này thì nhiều VD. Như có chị gì ở mục "Bức thư gióng lên hồi chuông ...", kể chuyện bố mẹ chồng ganh tị, kô muốn cho con dâu uống sữa. Chị này kô cho chồng mua sữa cho bố mẹ. Mọi người đã rất bực bội vì sự ích kỉ của chị. Ở 1 mục khác, chị lại kể là anh chồng lầm lì, kô bao giờ chia xẻ với vợ. Ai chưa đọc mục trước, thì vào công kích anh chồng ở mục sau.
    Rồi ở vnexpress.net, mục tâm sự, có chị vào nói anh người yêu vô cùng cầu toàn, đồi hỏi người yêu nhiều việc vô lý. Ai cũng chê anh người yêu ích kỷ, rồi khuyên bỏ thôi. Nhưng lại có 1 anh vào kể chuyện mình. Từ câu chuyện của anh này thì lại thấy, chị người yêu có vẻ đoảng vị, có vài việc cỏn con người yêu nói mà kô làm được...
    Bởi thế, cái gì cũng phải nhìn từ nhiều góc độ.
    Quay lại chuyện của nhà anh Marlboro. Thực ra thế nào là nhiều, thế nào là đủ? Mỗi người viết bài lại có 1 chuẩn riêng cho mình. 1 gia đình 3 triệu là đủ, có gia đình kiếm 1000$ mà vẫn kêu là chẳng thấy tiền đâu.
    Anh Marl có thể viết cho đỡ bực mình, mọi người cho ý kiến cũng rất đáng quý, để tham khảo. Nhưng xin hãy giữ sự khách quan, mang ý đóng góp xây dựng, chứ ko nên chê trách anh Marl cũng như chị vợ.
    Ý kiến của riêng em là (cũng chủ quan thôi) , anh Marl hãy về nhà, cùng vợ xem lại thu, chi của gia đình mình. Nếu anh kiếm được 10 triệu/ tháng, trừ mọi chi tiêu cần thiết gia đình, rồi trừ tiếp phần tiêu riêng của từng người, rồi 1 khoản tiết kiệm. Nếu thấy lẹm, thì tự khắc chị vợ sẽ phải hiểu. Còn nếu thấy tiết kiệm vẫn còn nhiều, vợ anh tiêu thêm 1 chút trong đây, thì cũng không có vấn đề gì. (Mức thu nhập, chi tiêu, thiếu, đủ, hoang hay tiết kiệm là thói quen của riêng gia đình anh thôi.)
    Chúc vợ chồng anh sớm tìm lại được tiếng nói chung.
  6. troublemakerhn

    troublemakerhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Bác Marlboro này, vợ bác từ bé đã quen tiêu hoang rồi, cái này nó là thói quen dần tạo thành bản tính. Khó thay đổi lắm, nhưng không phải là không thay đổi được. Bây giờ mà tự nhiên bảo vợ bác là phải chi tiêu tiết kiệm trong khi thu nhập gia đình bác vẫn khá thì hơi khó đấy, kể cả là khi nhà có ít tiền. Trừ khi trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng thì may ra. Tớ có ý này, bác xem thử xem có áp dụng được không nhé. Cái này là phải lừa đảo đóng kịch một chút, nhưng mà không có hại cho ai cả, mà chỉ có lợi thôi.
    Bác về, làm ra cái vẻ mặt hốt hoảng, lo lắng, đau khổ gì gì đó và bảo vợ thế này: "Em ơi, anh nói chuyện này em phải thật bình tĩnh nhé. Anh giấu em đầu tư vào một vụ làm ăn (cũng vì muốn có nhiều tiền hơn cho em tiêu ), nhưng ai ngờ vụ đó thất bại nên anh mất sạch rồi, chưa kể còn nợ nần nữa." Rồi bác cứ bảo là bạn bè thân cũng giúp đỡ nên trả được một nửa rồi (cái này phải nháy trước với mấy ông bạn thân), nhưng vẫn còn một nửa số nợ (không nhỏ), vì thế nên hai vợ chồng bây giờ đành cố nhịn ăn, nhịn tiêu để có tiền trả nợ, nếu cần có khi cho người giúp việc nghỉ, hoặc không thì vợ bác kiếm việc làm để phụ thêm vào tiền chi tiêu gia đình thì càng tốt. Rồi hàng tháng bác đưa vợ một khoản tiền nhỏ thôi, chỉ vừa đủ chi tiêu trong gia đình, thậm chí thiếu một tí cũng được. Như vậy thì vợ bác sẽ phải học cách xoay xở chi tiêu cái số tiền ít ỏi đấy sao cho hợp lý. Số tiền bác giữ lại không đưa vợ thì cứ bí mật gửi tài khoản hay tiền kiệm gì đó, để sau này có con cái hay có việc lớn gì còn có cái mà dùng. Bác cứ làm như thế một thời gian, đến khi thấy vợ có tiến bộ thì bắt đầu đưa tiền nhiều hơn một ít, nói là nợ cũng trả được ít nhiều rồi, giờ cũng không đến mức căng quá. Rồi bác thủ thỉ với vợ: "May mà hai vợ chồng tiết kiệm được nên anh mới trả được nợ. Mình không phải bán nhà đi trả nợ là may rồi." Rồi thì khen ngợi vợ bác vì biết chi tiêu đúng mực, biết tiết kiệm. Cho cô ấy đi tàu bay giấy một tí để lần sau cô ấy tiếp tục phát huy. Khi cô ấy đã thực sự thay đổi thì nói là trả hết nợ rồi và đưa tiền về như trước. Nhưng lúc này bác phải cùng vợ lên kế hoạch chi tiền, bỏ một phần vào sổ tiết kiệm để phòng những lúc gặp khó khăn hay gì gì đó. À, mà chỉ sợ vợ bác lại chạy về kêu bố mẹ giúp thôi. Bác nên tìm cách nháy trước với bố mẹ hai bên thì hơn.
    Đấy, tớ chỉ biết bày cho bác chiêu đấy thôi. Nói thì đơn giản thế chứ thực hiện cũng không dễ đâu. Nếu vợ bác nghe thế, cho dù rất giận bác, có thể kêu ca mắng mỏ, nhưng mà vẫn biết làm theo, có tiến bộ thì tốt. Chứ bác nói là đang nợ ngập đầu ngập cổ mà cô ấy không thông cảm, vẫn cứ như thế thì chứng tỏ cô ta không phải là người có thể chia sẻ gian nan hoạn nạn với bác rồi. Lúc bác gặp khó khăn thật thì không biết thế nào. Người vợ như thế thì chẳng nên tiếc làm gì.
    Thế nhỉ. Chúc bác sớm giải quyết được vấn đề của mình và rất mong vợ bác sớm sửa đổi để gia đình bác được hạnh phúc trọn vẹn hơn!
  7. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    [blue]Dừng dừng nào .. quan điểm mạnh quá . Theo tớ bàn gì thì bàn , kế gì thì kế cái cần nhất là ko dùng vũ lực Ai đời đàn ông con trai lại đi tát đàn bà , fụ nữ . Người mình thương yêu thì ko nên làm thế. Cũng may ấy với tớ ko fải vợ chồng chứ ko là chia tay nhau sớm đấy
  8. caracatt

    caracatt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    hoàn toàn đồng ý với bạn.
    nói chung chuyện gì cũng fải nghe từ hai phía, ở đây anh Marl lập topic cho đỡ bức xúc chứ đâu phải để nhờ ng khác đổ dầu vào lửa.. mà lúc cãi nhau nóng giận nói nhiều khi không nghĩ là làm tổn thương ng khác,cũng không nên chấp nhặt quá, vin vào đấy mà kết tội..
    hơi tí là vung tay lên tát vợ sao đc, nghe cứ như là trở lại thời phong kiến ý nhỉ, sợ con trai Á Đông quá..
  9. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Cậu đã nghe câu này chưa:
    Người đàn ông thành đạt là kiếm được nhiều tiền hơn khả năng chi tiêu cua vợ
    Người phụ nữ thành đạt là lấy được người chồng như vậy.
  10. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Cậu đã nghe câu này chưa:
    Người đàn ông thành đạt là kiếm được nhiều tiền hơn khả năng chi tiêu cua vợ
    Người phụ nữ thành đạt là lấy được người chồng như vậy.
    [/QUOTE]
    Kô Bao giờ là đủ,, bạn nghe rõ chưa bạn ,,
    Cho dù có là Hàng trăm triệu Đô,,,
    Đc Voi đòi tiên,,,,, Bạn đừng nói linh tinh,,,, Theo bạn thế nào là đủ

    Câu mà bạn nói chỉ dành cho những người Phụ nữ Tham tiền ,,lấy chồng vì Giàu,,ko giầu Em ứ lấy
    Còn người đàn ông lấy fải phụ nữ như thế thì phải Gọi Là Bất Hạnh


    Mà chủ Cái Topic này đâu rồi,, Bỏ của chạy lấy người Àh,,
    Có jì mà sợ mà Ngại mà kô vào đây nói chuyện,,
    Dù đúng dù Sai bạn cũng fải có ý kiến chứ,,
    Hay chỉ Lập ra cái Toppic Này để Vợ nó lên nó đọc,,
    Nếu đúng thế thì Ông Anh Kém lắm,, Thật hổ thẹn
    Nhưng quả thật 1 người kô dám đối diện sự thật,ko dám đấu Tranh lại thì ko fải là đàn ông,,,
    Nếu muốn thế thì Anh hãy Cứ Ôm cái nỗi hận đó vào trong lòng đi,,đừng đem ra đây làm jì,,,
    Mất Công mọi người Nói,,,
    Dù ý kiến có hay có dở thì cũng là 1 cách để Giúp Anh
    Đáng thương

Chia sẻ trang này