1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi vợ mình không biết tiết kiệm

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Marlboro, 07/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taurusgirl

    taurusgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hì , thảo nào bạn tự nhận chưa có gia đình là fải thôi .Bạn hãy đọc kỹ và suy nghẫm thì sẽ hiểu những lời tôi nói . Cuộc sống vợ chồng khi về chung sống với nhau nó ko còn kiểu thơ mộng như một mái nhà tranh hai trái tim vàng nữa đâu mà lúc đó là CƠM , ÁO , GẠO , TIỀN . Chỉ có dạng cướp được thì mới tiêu vô tội vạ , tiêu ko cần lo cho ngày mai đó .Mà dạng đấy thì chắc chắn nhà bạn Marlboro ko nằm trong số đó rồi ( nếu trong số đó thì việc gì fải than phiền vợ ko tiết kiệm , mà ko để vợ mặc sức tiêu vô tội vạ đi ). Còn trong bài của bạn Marlboro , bạn ấy đã ko chịu nổi thói tiêu tiền ko có kế hoạch và hoang phí của vợ . Bạn ấy đã gần như bế tắc nên mới vào đây xin ý kiến hoặc chí ít là nói ra cho bớt xì trét .. .. Như vậy bạn fải hiểu người vợ như vậy có nghĩa gì với chồng đây ? Chưa gì bạn lo sợ rằng vợ bác Marlboro sẽ biến thành Osin . Vậy Osin mà vẫn có tiền tiêu vặt ,cơm ba bữa đi chơi suốt ngày ah? . Việc bác Marlboro quản lý hết ngân sách thực tế mà nói vất vả hơn cái người chỉ cần cầm tiền đi tiêu nhiều thưa với bạn như vậy .Nên đừng nghĩ rằng làm cách đó vợ bác ấy sẽ khổ sở đâu . Mà tôi chắc chắn với bạn rằng vợ bác ấy còn lâu mới bỏ đi nhé . Đi đâu đây ? ai chứa mãi được ? Tôi mà là bác Marlboro tôi cho đi luôn chứ ko cần níu kéo nhé .
    Điều thứ hai bạn góp ý là vợ bác ấy nên chia sẻ công việc với vợ bác ấy . Thế tôi hỏi bạn ,tôi khuyên bác ấy yêu cầu vợ cơm nước , dọn dẹp quán xuyến nhà cửa thì những vấn đề đó ko fải công việc ah ? Nó thực tế cũng nằm trong trách nhiệm của người phụ nữ , hay lúc này bạn nghĩ đó là việc của osin ? Một khi đã ko đi làm thì ít nhất ở nhà cũng nên làm cho căn nhà nó sạch sẽ ấm cúng để người chồng về cảm thấy được thoải mái và thấy rằng chẳng ở đâu bằng nhà mình .Và còn gì ý nghĩa hơn khi do chính tay vợ mình làm . Chứ cái gì hơi một tí là sợ biến thành Ôsin mà quên đi cái sự quan tâm đến chồng con thì chẳng sớm cũng muộn chồng nó theo con khác .
    Nhiều khi người ta cứ nghĩ công việc fải là cái gì đao to búa lớn lắm . Còn tôi lại thấy phụ nữ mà làm tròn bổn phận của họ cũng đáng qúy lắm chứ .Ko riêng gì bạn là fái nữ mà tôi cũng là fái nữ , tôi quan niệm rằng một khi chồng đã làm tròn trách nhiệm của anh ấy thì người vợ ko ít thì nhiều góp sức theo khả năng của mình để chồng ko đơn thương độc mã chèo chống con thuyền gia đình trước những sóng gió cuộc đời .Vậy mới là bạn đời chứ .
    Tôi thì có cách nhìn công bằng , ko thiên vị giới nào cả .Nam mà ko ra gì thì cũng lên tiếng thẳng thắn chứ chẳng trừ ra đâu ,nên bạn đừng vội nghĩ tôi nối giáo cho phe đàn ông để làm chị em phụ nữ khổ sở . Còn trong bài này , tôi thấy chị vợ anh Marlboro nên biết điều hơn thì còn có hy vọng níu kéo cuộc hôn nhân này .Chứ đàn ông mà kiếm được nhiều tiền như bác thuốc lá thì thiếu gì em theo .Hơn nhau ở chỗ là đừng để họ quá chán ngán thất vọng thôi .
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Em thấy muốn chị này thay đổi có phần khó khăn lắm, phải dùng biện pháp như chị Taurusgirl nói thì hoạ may .Ko phải người phụ nữ nào cũng có thể hiểu được nỗi khó khăn của chồng khi mà cô ta quen tiêu tiền, được cưng chiều từ nhỏ và chưa đi ra ngoài xã hội làm việc . Nhưng bác Marlboro thì có vẻ hiền lành, ko dám thẳng tay với vợ .Mà có thẳng tay cũng chưa chắc đã thành công vì cô ấy có thể về mách ông bà nhạc là anh ta ức hiếp con gái rượu của bố mẹ, tự nhiên đòi cầm giữ mọi tiền bạc chắc là để bao con nào .... Cha mẹ cô ấy dạy con tốt thì sẽ khuyên bảo con gái lấy chồng phải theo chồng, có phải con ko giỏi việc chi tiêu nên thằng Marlboro nó mới giữ chặt thế ko blad blad blad ....Và ko chứa cô ấy mà bảo phải về nhà .Nhưng bằng ngược lại, đó là con gái rượu của ông bà nhạc thì bác Marlboro sẽ càng bế tắc hơn đấy .Có người dung túng cho cô ấy thì chẳng thể nào thay đổi được và càng được nước làm tới mà bác còn bị nặng nhẹ .Sau đó có chịu quay về thì cũng leo lên đầu lên cổ bác ngồi thôi .Mà nếu bác thấy bế tắc, hết cách rồi thì em tin là bác chẳng thà cày như trâu để vợ rảnh tay đi shopping cho yên nhà cửa hơn là tìm cách thay đổi 1 lần nữa . Hoàn cảnh xung quanh và thái độ cứng rắn của bác cùng với sự giác ngộ của cô ấy mới đủ góp phần hạn chế phần nào (chứ ko thể thay đổi 100%) được .Nếu ko có 1 trong 3 thì em nghĩ bác nên đầu hàng sớm và chấp nhận số kiếp mình như vậy còn hơn
  3. Marlboro

    Marlboro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chồng bạn Taurusgirl chắc phải giỏi lắm mới lấy được bạn!!! Vợ mình mà biết chăm lo cho gia đình như các bạn nữ trong này thì chắc mình giầu to rùi. Nói vậy thôi chứ vợ mình cũng không hẳn là xấu mọi mặt về tính cách, chỉ mỗi cái tội tiêu tiền chẵng nghĩ ngợi gi cả. Cũng có tính dến chuyện có baby cho vui nhà (mình rất yêu trẻ con), nhưng lại nghĩ nếu cô ý không thay đổi có khi lại mệt hơn nên lại thôi. Hy vọng là sau khi mình thay đổi một số thứ thì mọi chuyện sẽ tốt hơn. Thêm nữa để các bạn khỏi nghĩ xấu ông bà nhạc của mình, các cụ rất quý mình (có khi còn quý hơn con gái). Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc!!!
  4. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    ông bà nhạc quý bác là 1 nhẽ .Nhưng cái vụ tiêu tiền thì với người khá giả có khi họ nghĩ ko phải vấn đề lớn, suy ra là bác có phần chèn ép con gái của các cụ quá ,gia đình mất vui vì 1 chuyện "cỏn con" ko đáng bàn .... Thôi, em cũng cầu chúc cho bác sớm cải tạo được vợ .Gì chứ thế mạnh của phụ nữ là tỉ mẩn, chu đáo, sắp xếp chi tiêu trong nhà sao cho dù có bị ảnh hưởng kinh tế tạm thời thì vẫn còn cái ăn, đồ mặc .Làm người ko ai hoàn hảo cả, nhưng khi được nhắn nhe thì nên lặng lẽ sửa chữa
  5. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ngoài việc mọi người biết vợ của bạn Malboro tiêu hoang do chính bạn ấy kể ra thì chẳng ai biết vợ bạn ấy tiêu hoang như thế nào? tiêu một tháng hết bao nhiêu? Nói chung là rất phiến diện. Liệu vợ bạn ấy có là người tiêu hoang thật không? Sao chúng ta lại vội vàng chỉ trích và lên án?
    Nhưng dù chuyện bạn ấy kể là đúng hay sai, thì tớ cũng xin có một vài ý kiến nhỏ thế này thôi:
    1. Người ta bảo chỉ những người đàn ông bất lực mới đánh vợ. Và với tớ thì điều tệ hại còn hơn cả những cái tát chính là những lời xúc phạm. (Nói nhỏ, bạn Nhagiaucungkhoc là trai hay gái mà bạo lực thế).
    2. Cho chị giúp việc nghỉ việc như các bạn khác đã khuyên là hợp lý. Không biết bạn đã làm điều này chưa. Vì vợ bạn chưa đi làm nên hãy để cô ấy được tự tay chăm sóc tổ ấm của các bạn, như thế thời gian rảnh rỗi sẽ ít đi và có khi cô ấy còn đỡ thấy nhàm chán khi phải ở nhà.
    3. Không nên suốt ngày kể lể việc mình phải kiếm tiền vất vả như thế nào, cũng không nên suốt ngày nhắc cô ấy phải chi tiêu tiết kiệm ra sao. Nói như thế không có nghĩa là cứ để cô ấy tiêu pha thế nào cũng được. Bằng cách chia sẻ những khó khăn và vất vả trong công việc của chính bạn (chứ không phải là chia sẻ việc nhà đâu nhé), cô ấy sẽ cảm thông với những khó khăn của bạn mà có sự điều chỉnh cho riêng mình, tớ nghĩ là như thế.
    4. Có lẽ cô ấy được sung sướng và nuông chiều từ nhỏ nên cách quản lý chi tiêu cô ấy không làm được. Bạn có thể cùng cô ấy lên kế hoạch chi tiêu hàng tháng cho gia đình mình được không?
    - Một khoản dành trả tiền điện.
    - Một khoản dành trả tiền điện thoại (cố định và di động cho hai đứa).
    - Một khoản để đi chợ hàng ngày.
    - Một khoản dành cho chí phí phát sinh như thăm người ốm, đám cưới, đám hỏi hoặc thỉnh thoảng 2 vợ chồng đi ăn tiệm với nhau này (nếu tháng nào không tiêu đến khoản này thì có thể chuyển vào khoản tiết kiệm)
    - Một khoản để tiết kiệm hàng tháng.
    .......
    Bạn cũng đừng ngại sinh baby chỉ vì tính tiêu hoang của cô ấy. Tớ nghĩ khi có baby có khi vợ bạn sẽ vun vén hơn đấy. Hãy thủ thỉ với cô ấy đi. Em ơi, mình sinh baby nhé, mình sẽ cố dành dụm ra ngần này ngần này để còn lo cho con mình sau này nữa. Ai mà từ chối được cơ chứ .
    Có thể bước đầu sẽ khó, nhưng cứ từng bước từng bước một, tớ nghĩ sẽ có tiến triển đấy. Chúc thành công và hạnh phúc .
  6. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Oái vợ ko biết tiết kiệm là thảm họa đấy, tốt nhất là nên làm 1 cái bảng, ghi các khoản lớn hoặc tổng chí fí các khoản nhỏ và những điều cần ghi chú vào đấy. Sự thực là 1 người tiêu hoang khi họ ko nhớ nổi mình tiêu cái gì, còn khi đã có ý thức fải nhớ các khoản chi tiêu lúc đó sẽ có sự điều chỉnh! Khổ, lấy vợ mà ko biết tính mệt lắm, tự dưng fải cằn nhằn, đàn ông mà fải đi hỏi mấy việc lặt vặt thì buồn lắm!
  7. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0

    [/quote] Hì hì hì , thảo nào bạn tự nhận chưa có gia đình là fải thôi .Bạn hãy đọc kỹ và suy nghẫm thì sẽ hiểu những lời tôi nói . Cuộc sống vợ chồng khi về chung sống với nhau nó ko còn kiểu thơ mộng như một mái nhà tranh hai trái tim vàng nữa đâu mà lúc đó là CƠM , ÁO , GẠO , TIỀN . Chỉ có dạng cướp được thì mới tiêu vô tội vạ , tiêu ko cần lo cho ngày mai đó .Mà dạng đấy thì chắc chắn nhà bạn Marlboro ko nằm trong số đó rồi ( nếu trong số đó thì việc gì fải than phiền vợ ko tiết kiệm , mà ko để vợ mặc sức tiêu vô tội vạ đi ). Còn trong bài của bạn Marlboro , bạn ấy đã ko chịu nổi thói tiêu tiền ko có kế hoạch và hoang phí của vợ . Bạn ấy đã gần như bế tắc nên mới vào đây xin ý kiến hoặc chí ít là nói ra cho bớt xì trét .. .. Như vậy bạn fải hiểu người vợ như vậy có nghĩa gì với chồng đây ? Chưa gì bạn lo sợ rằng vợ bác Marlboro sẽ biến thành Osin . Vậy Osin mà vẫn có tiền tiêu vặt ,cơm ba bữa đi chơi suốt ngày ah? . Việc bác Marlboro quản lý hết ngân sách thực tế mà nói vất vả hơn cái người chỉ cần cầm tiền đi tiêu nhiều thưa với bạn như vậy .Nên đừng nghĩ rằng làm cách đó vợ bác ấy sẽ khổ sở đâu . Mà tôi chắc chắn với bạn rằng vợ bác ấy còn lâu mới bỏ đi nhé . Đi đâu đây ? ai chứa mãi được ? Tôi mà là bác Marlboro tôi cho đi luôn chứ ko cần níu kéo nhé .
    Điều thứ hai bạn góp ý là vợ bác ấy nên chia sẻ công việc với vợ bác ấy . Thế tôi hỏi bạn ,tôi khuyên bác ấy yêu cầu vợ cơm nước , dọn dẹp quán xuyến nhà cửa thì những vấn đề đó ko fải công việc ah ? Nó thực tế cũng nằm trong trách nhiệm của người phụ nữ , hay lúc này bạn nghĩ đó là việc của osin ? Một khi đã ko đi làm thì ít nhất ở nhà cũng nên làm cho căn nhà nó sạch sẽ ấm cúng để người chồng về cảm thấy được thoải mái và thấy rằng chẳng ở đâu bằng nhà mình .Và còn gì ý nghĩa hơn khi do chính tay vợ mình làm . Chứ cái gì hơi một tí là sợ biến thành Ôsin mà quên đi cái sự quan tâm đến chồng con thì chẳng sớm cũng muộn chồng nó theo con khác .
    Nhiều khi người ta cứ nghĩ công việc fải là cái gì đao to búa lớn lắm . Còn tôi lại thấy phụ nữ mà làm tròn bổn phận của họ cũng đáng qúy lắm chứ .Ko riêng gì bạn là fái nữ mà tôi cũng là fái nữ , tôi quan niệm rằng một khi chồng đã làm tròn trách nhiệm của anh ấy thì người vợ ko ít thì nhiều góp sức theo khả năng của mình để chồng ko đơn thương độc mã chèo chống con thuyền gia đình trước những sóng gió cuộc đời .Vậy mới là bạn đời chứ .
    Tôi thì có cách nhìn công bằng , ko thiên vị giới nào cả .Nam mà ko ra gì thì cũng lên tiếng thẳng thắn chứ chẳng trừ ra đâu ,nên bạn đừng vội nghĩ tôi nối giáo cho phe đàn ông để làm chị em phụ nữ khổ sở . Còn trong bài này , tôi thấy chị vợ anh Marlboro nên biết điều hơn thì còn có hy vọng níu kéo cuộc hôn nhân này .Chứ đàn ông mà kiếm được nhiều tiền như bác thuốc lá thì thiếu gì em theo .Hơn nhau ở chỗ là đừng để họ quá chán ngán thất vọng thôi .
    [/quote]
    Bạn hiểu sai ý tôi rồi. Bạn tư vấn cho bác thuốc lá là "chỉ đưa tiền cho vợ có mức độ, tiền điện, nước, đt....nên tự đóng ko có vợ bác ấy lại tiêu hết. Làm như thế thì có khác gì đối với Oshin đâu. Có thể vợ bác ấy chưa quen lo lắng về kinh tế vì được chiều từ nhỏ. Trước khi lấy nhau chắc ko đến nỗi bác ấy ko biết điều này. Lấy một người vợ như thế thì bác ấy nên từ từ bảo cô ấy. Là người hiểu biết cô ấy sẽ dần dần hiểu ra. Chứ cái kiểu bạn tư vấn thì có mà cô vợ ko bỏ đi mới là lạ. Một kiểu đối xử như ban ơn. Nếu chồng bạn làm thế, chắc bạn vẫn cho rằng như thế mới là cuộc sống vợ chồng, nghĩ đến CƠM, ÁO, GẠO, TIỀN????!!!
  8. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    gia đình của cô mình thì chồng giữ tiền bạn ạ vì tính cô mình ko biết cách chi tiêu. Tuy nhiên cô ấy lại thấy khá thoải mái, vẫn có tiền tiêu, vẫn giữ được chút tiền lương riêng của mình, có điều là hàng tháng ko cần lo tính tiền đt, điện, nước ....Đối với người phụ nữ ko quen trong quản lý ngân sách gia đình thì đó lại là chuyện tốt đấy, vì chỉ có bấy nhiu tiền đi mua sắm thôi. Mua hết cũng được, ko cũng được mà ko sợ lấn qua các khoản cố định khác ! Chuyện tiền nong ko phải cứ đưa cho vợ quản thì mới gọi là vợ chồng, mà còn phải coi người đó có thích hợp để giữ tiền hay ko nữa .
    Còn chuyện bảo ban thì như bạn thấy đấy, cô ấy cũng có chịu ngồi yên để người ta "bảo ban" đâu mà "dần dần sẽ hiểu ra"? Nếu ko áp dụng biện pháp cụ thể thì đến khi nào phương pháp "bảo ban" mới phát huy tác dụng ? Tất nhiên là tự nhiên khi ko bị cắt đứt mọi quyền hành trong chuyện tiền bạc, rồi là phải làm việc nhà thay thế cho Osin thì cũng hơi shock đấy, nhất là với con nhà khá giả (chắc là hồi ở nhà cha mẹ cũng có kẻ đưa người đón, ít khi mó tay vào việc gì) nhưng mà nếu bác thuốc lá ngọt nhạt và cô ta được như bạn nói là "người hiểu biết nên sẽ dần hiểu ra" thì mình ko nghĩ sẽ bức bối đến mức bỏ đi . Mà cho dù có bỏ đi chăng nữa thì cũng đừng quên là cô ấy ko có việc làm, ko độc lập về kinh tế để có thể sống tự lập .Nếu cha mẹ chứa chấp là chuyện khác, mà nếu đi nương nhờ bạn bè lại có một câu chuyện khác nữa .Ko ai có dư tiền để cưu mang người khác, trong trường hợp này lại là 1 người ko có tiềm năng để giúp đỡ họ cho những chi phí phát sinh .Mà cưu mang được thì liệu có thấy thoải mái hơn nhà mình ko ? Đàn bà lấy chồng thì phải chịu khó học hiểu những việc "thấy dễ mà ko phải dễ " như thế trước khi về nhà chồng, chứ ko phải chờ đến lúc người ta hết chịu nổi phải lên tiếng thì mới lúi cúi lo dọn bãi chiến trường .
    Bạn tuy ko hỏi mình, nhưng mình vẫn trả lời bạn rằng : nếu như mình thực sự ko có khả năng dàn xếp chi tiêu và chồng mình thì khá ở khoảng đó thì mình sẵn sàng để chồng lo việc đó .Việc có khó chịu hay ko còn tuỳ ở cách hành xử có tế nhị hay ko của bác thuốc lá .Ko phải bác thuốc lá giữ mọi khoản, vợ bác muốn mua gì phải xin mà bảo là như osin, vì rõ ràng cô ấy vẫn có tiền để tự do mua sắm dù ko đi làm, chỉ khác là bác thuốc lá sẽ lo đóng các khoản bill trong gia đình thôi ! Mình nhận thấy việc này cũng giống như cách quản lý tiền của 1 số cô .Có người nắm hết, chồng muốn mua gì phải kê khai rõ ràng (dù là vẫn sẽ đưa đầy đủ), hoặc có người tế nhị bỏ vào ví chồng tiền đổ xăng, ăn uống, đãi bạn bè mà ko cần chồng khai báo ...Họ đều có điểm chung là người giữ tiền, nhưng cái khác biệt là 1 người khiến chồng thấy như anh bám vợ, phải xin xỏ từng đồng, tôi đàn ông bị đè bẹp, còn người kia thì cho dù vợ giữ tiền đấy, nhưng anh sẽ ko thấy mình bị mất sỉ diện hay khó chịu vì điều ấy .Cho nên, miễn bác Marlboro khéo léo ,tế nhị 1 chút thì chẳng có lý do gì để cô vợ đùng đùng bỏ đi như bác nói cả

  9. taurusgirl

    taurusgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Fải nói chính xác là bạn ko hề hiểu tí gì bài viết của tôi . Bạn phóng đại nó bằng từ Osin để cho mọi người nghĩ rằng tôi xui bạn Marlboro làm khó vợ .Tôi ko có nhiều thời giờ để tranh cãi với bạn .Bạn hiểu ý tôi hay ko tôi ko quan tâm .Nhưng đừng đưa ra những lời kết luận vô nghĩa và chụp mũ .
    Cái từ cơm , áo , gạo tiền tôi nêu ra để nhấn mạnh rằng khi về chung sống là lúc người ta fải mưu sinh lo kiếm sống nhiều hơn .Lúc đó ko chỉ cho riêng thân mình mà fải cho mấy mình nữa và trăm thứ bà dằn khác mà nếu người biết lo xa đều sẽ nghĩ tới và lên kế hoạch .Chứ đời người có mấy ai giầu suốt đời tiền tiêu ko bao giờ hết . Bạn có lẽ nhậy cảm với cách tôi bàn về việc ko đưa tiền điện nước cho vợ bác ấy quá nhỉ . Tại sao lại fải làm vậy chắc bạn cũng chưa hiểu nốt . Ở đây thì tất cả đều biết nếu vợ bác ấy là người biết kiểm soát chi tiêu , biết quý trọng đồng tiền thì bác Marlboro đã hạnh phúc quá rồi đâu fải mò vào đây than thở .Tôi có khuyên bác ấy làm vậy là để hạn chế tính ko biết tiết kiệm của vợ bác ấy thôi . Có thể là thời gian đầu , sau này khi vợ bác ấy đã thay đổi được thì sẽ tập quản lý giúp chồng dần. Tôi đã nói việc quản lý chưa hẳn đã sung sướng đâu . Thậm chí nhiều khi mệt người nhức cả đầu ra ý . Nhưng bạn là người chưa có gia đình nên chưa hiểu thì cứ tưởng rằng làm vậy là biến vợ người ta thành Osin . Nói thật chứ lúc đó vợ bác Marlboro có khi còn nhàn hạ sung sướng hơn , chẳng fải mệt óc . Mà vợ bác ấy vẫn có tiền tiêu vặt còn gì , chẳng lẽ như vậy chưa đủ sao mà bạn đã gọi ngay là Osin . Tôi thì tôi nói thẳng rằng chồng tôi mà thích quản lý , tôi okê cả hai tay luôn .Vì tôi chẳng thích thú gì với việc nhận các loại hoá đơn thanh toán hàng tháng khiến stress căng thẳng . Đúng ra thì việc ai quản lý ko quan trọng , cái chính ở đây là hai người biết tôn trọng nhau và cùng vun vén cho gia đình . Gia đình tôi cả hai vợ chồng cùng quản lý , chồng tôi đi làm là chính ,tôi cũng đi làm nhưng công việc nhàn hạ lương ít chủ yếu làm cho vui để đỡ fải ở nhà . Tôi xuất thân từ gia đình cũng ko fải nghèo khó thậm chí tương đối đầy đủ nhưng tôi ko có tính hoang vì tôi qúy đồng tiền do cha mẹ tôi lao động để đem lại sự đầy đủ cho con cái nên tôi ko thích tiêu một cách ko suy nghĩ .
    Cũng ko hiểu bạn dựa vào đâu mà nghĩ vợ bác ấy hiểu biết và hiểu ra dần dần .Như thế mới biết bạn ko hề theo dõi kỹ bài viết của bác Marlboro mà chỉ phỏng đoán rồi kết luận theo cảm tính . Tôi thì cho rằng vợ bác ấy chưa hề hiểu ra tí nào chứ đừng nói là hiểu biết . Vì một con người hiểu biết họ sẽ biết qúy trọng sức lao động của mình hay của chồng mình dù sự lao động đó dưới bất kỳ hình thức nào ( chỉ trừ đi cướp nhà băng hoặc PMU gì đó thì khỏi cần lo nghĩ gì ) . Nhưng một khi người chồng từng phàn nàn và nhắc nhở vợ việc chi tiêu cũng có nghĩa người vợ nên biết kiềm chế một chút . Nhưng ở đây đâu có thấy vợ bác ấy bớt đâu mà còn vặc lại chồng khiến bác Marlboro từng bị mọi người gán cho danh hiệu sợ vợ là gì .Cho nên muốn nói gì cũng fải bám sát vào thực tế trước khi nêu quan điểm bạn ạ kẻo lại hiểu sai và quy chụp người khác .
    Còn cái câu ban ơn của bạn , bạn nói cũng ko sai . Nhưng tôi sẽ nói rõ nghĩa hơn giúp bạn . Với một con người dù nam hay nữ nếu muốn được người khác tôn trọng thì mình hãy nên làm một cái gì đó ( nếu ko đi làm thì cũng nên quán xuyến gia đình ). Cho nên muốn người ta ko đối sử kiểu ban ơn thì fải làm sao cho họ tôn trọng mình trước . Cái này thì trong gia đình hay ngoài xã hội cũng vậy thôi .Trong gia đình mà ko được tôn trọng thì tiếng nói riêng cũng ko có , lúc đó sống kiểu phụ thuộc khổ nhục .Ấy thế lại ko biết điều thì có bị ban ơn thì cũng xứng đáng thôi .
    @ bebe : rất nể bạn vì bạn hiểu được toàn bộ ý taurus muốn trình bày .
    @ marlboro : bác đừng nghĩ taurus bêu xấu vợ bác nhé . Chỉ vì người ta chưa thông nên taurus mất thời gian giải thích thôi .Còn thì nhân vô thập toàn, nếu bác yêu vợ nhiều và đủ khả năng kiếm tiền cho vợ tiêu thì cứ vô tư tiếp tục sống
  10. dglam

    dglam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Marlboro chỉ có 2 con đường :
    1. Bỏ
    2.Làm trâu ngựa đến hết kiếp
    Mụ vợ này không thể cải tạo !
    Chia buồn !

Chia sẻ trang này