1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì nếu bị bạn thân cướp mất "người ấy" ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi khoa_potter, 18/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khoa_potter

    khoa_potter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Làm gì nếu bị bạn thân cướp mất "người ấy" ?

    Hãy tưởng tượng bạn thích một cô gái (có thể là bạn cùng lớp). Thế nhưng chẳng may, một người bạn thân của bạn lại thích cô ấy. Và cô ấy đã chấp nhận. Bạn phải chấp nhận đứng ngoài. Đau khổ hơn, hàng ngày bạn phải gặp mặt hai người ấy muốn tránh nhưng không được. Bạn chọn gì: Bạn hay Tình?

    Được sửa chữa bởi - Dep trai nhat hoi vào 19/02/2002 14:52
  2. autumnalwater

    autumnalwater Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cứ thử cố gắng cưa tiep xem sao, nhưng mà nói chung khi nguoi ta đã cảm nhau rồi thì tức là nguoi ta hợp nhau, tớ nghĩ là nếu nguoi cưa duoc cô bạn ấy không phải là bạn thân của cậu thì chắc cậu chẳng nghĩ lắm chuyện thế này đâu nhỉ, đã goi la ban thân mà lai bỏ nhau chỉ vì lí do này a`, the thi cậu nên xem lai xem cậu có đúng là ban thân của nguoi ta như cậu nói hay không?
  3. ajuman_18st

    ajuman_18st Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    hãy vui lên vì cô ấy đã chọn được một người tốt hơn bạn
  4. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    tôn trọng ý kiến của cô ấy!
    Never say never
  5. Knight_Errant_new

    Knight_Errant_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Hì nếu là mình thì mình sẽ chọn bạn ( và cũng vì bạn mà xem người ấy cũng là bạn dù rất khó)
    Vì mình nghĩ con tim đâu có lỗi hay nói cách khác không có ai sai ai đúng trong tình yêu. Mình ,e hèm, like người ấy thì bạn mình cũng có thể vậy. Và quan trọng hơn hết là do người ấy quyết định cơ mà ( vậy đâu ai có lỗi phải không ?)
    Vậy theo bạn, bạn chọn gì ?
    [yellơ]
  6. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    He, u nói thì dễ lắm, nhưng u có biết rằng ko thể nào có thể làm bạn được ko? Hỏi thật, u đã từng ở trong hoàn cảnh đó chưa? Trước đây tôi đã từng nói có thể làm bạn nhưng bây giờ theo tôi là ko thể bởi vì tôi đã từng trải qua.
    Never say never
  7. wendy

    wendy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    2.229
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn có giá trị hơn tình yêu rất nhiều, vì tình bạn sẽ theo bạn suốt đời, còn cái thứ tình yêu kia thì chưa chắc. Nếu bạn không yêu cô gái này, bạn có thể yêu cô khác, nhưng nếu không có người bạn thân này, bạn chẳng bao giờ có lại được nữa. Tuy nhiên, bạn thân nghĩa là người đó phải hiểu bạn, lẽ nào người đó lại không biết đến tình cảm của bạn? Thế thì thân cái nỗi gì?
    Ngày xưa chúng tôi chơi với nhau một hội 12 thằng con trai, chuyện tình cảm là luật bất thành văn. Một đứa đã cưa cô nào rồi thì không bao giờ những đứa khác có ý định gì với cô gái đó nữa. Vì thế, chúng tôi chơi được với nhau hơn mười năm rồi.
    Miss Wendy
    Wendy Oh Wendy
  8. gladiator

    gladiator Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0


    The Girl of My Best Friend
    (words & music by Beverly Ross - Sam Bobrick)
    Singer: Elvis Presley
    The way she walks,
    The way she talks
    How long can I pretend
    Oh I can't help I'm in love
    With the girl of my best friend
    Her lovely hair,
    Her skin so fair
    I could go on and never end
    Oh, I can't help I'm in love
    With the girl of my best friend
    I want to tell her
    How I love her so
    And hold her in my arms, but then
    What if she got real mad and told him so
    I could never face either one again
    The way they kiss
    Their happiness
    Will my ache-in' ever end
    Or will I always be in love
    With the girl of my best friend?
    Never end,
    Will it ever end?
    Please let it end

    Gladiator
  9. ajuman_18st

    ajuman_18st Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    lạ nhỉ, bon tui thi lai khác, nếu có cô nào xuất hiện thì tất cả cùng cưa và cạnh tranh rất lành mạnh. hội của bọn tui có tới 15 thằng và chơi với nhau cung duợc 8 - 9 năm rồi mà cảm thấy ngày càng thân nhau hơn
  10. reallyman

    reallyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thì nên cạnh tranh lành mạnh giữa bác và bạn bác, nếu cuối cùng bạn bác được thì cũng nên mừng cho bác ấy, coi người con gái kia như bạn mình hoặc em mình cũng được, như thế mới cao thượng. Cuối cùng bác chẳng mất gì cả, vừa giữ được bạn lại thêm một người em gái
    [side=6]Phuc[side=6]

Chia sẻ trang này