1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì nếu có PHÉP THUẬT????

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Coltpard, 27/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Câu hỏi hay nhề! Tớ chỉ thích bay thôi...đến bất cứ nơi đâu tớ thích ( mỗi cái đó dành cho bản thân) còn tất cả dành cho những ai tớ yêu quý...mơ mộng nhỉ?
  2. xinhxinhkieukieu

    xinhxinhkieukieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Nếu có phép thuật tớ muốn có 3 điều:
    1- Có 1 công việc thật ngon, làm cho vui thui ( vì tớ vừa ra trường đang thất nghiệp muh)
    2- Có 1 cái ví thần kì, chẳng lúc nào hết xiền cả
    3- Làm cho ai chưa yêu thì có người iu, ai yêu rồi thì thật hạnh phúc giống như mình zậy
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Nếu có phép thuật, tôi sẽ làm bùa vào các tác phẩm của mình để NXB chịu đăng... Chỉ cần NXB đăng thôi, tôi dám chắc người đọc sẽ thích, hix hix...
    Làm nhà văn, khó lắm các bạn ạ!
    CC

  4. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    vậy mình sẽ ước gì Coltpard viết thật tốt
    gửi tac_ke: tớ oánh với Harry Potter thôi, vì bạn nhỏ này lắm sơ hở , tớ không dám thách đấu với các vị trong trò Diablo đâu, võ công cao lắm ( nhưng cỡ level thấp thì chơi tuốt he he )
  5. A_Ngoc

    A_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    - Biến tất cả những trò ảo thuật của mình thành sự thật.
    - Tay ko mỏi để học vẽ và tập đàn.
    - Khi nào hết tiền mua quà cho bạn gái thì hôm đó trúng lô , xin hết
  6. bong_ami

    bong_ami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Phép thuật của tớ sẽ nằm trong 1 cây đũa:
    - "Tạch" 1phát vào...cái hông để nhảy Samba cho dẻo này , cho "ng ấy" lác mắc mà ko bĩu môi mỗi lúc tập nữa
    - "Tạch" cái nữa vào đầu nhóc em (tẩy não cho nó), cho cái xì tai nửa giai nửa gái thành....con gái thứ thiệt luôn
    - "Tạch" 1 phát cho mèo hâm giảm mấy ký (để yên tâm đi ăn chè với mình )
    - Chạy ra đường "tạch" 1 phát ra cái máy hút khói bụi --->biến thành xiền...tuồn vào nhà mình
    - hic, làm thế nào mà "tạch" 1 phát mà tẩy não sạch cho những lão tham quan, "tạch" một phát mà từ "tham nhũng" biến sạch khỏi mọi loại từ điển trên TG, "tạch" 1 phát mà những kẻ xấu xa trở thành người tốt, "tạch" 1 phát mà tất cả mọi người cứ gặp nhau là smile , "tạch" 1 phát mà mọi công trình bị "rút ruột" đều được fulfill ...
    ui trời...tạm thế đã (để mai dậy xem "hiệu quả" đến đâu rùi..."tạch" tiếp )
    Mọi người ngủ ngon với những giấc mơ đẹp đẽ nhất! TẠCH!
  7. babygenie

    babygenie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    1. Chỉ mơ được sinh ra vào thời xưa,khi mà võ công vẫn quan trọng nhất,mình sẽ trở thành 1 lãng khách lang thang khắp giang hồ,tìm một cô nương xinh đẹp,tặng nàng đứa con .......... và lại hành hiệp tiếp
    2. Trở về HN ở những năm 50,yêu những con phố cổ và người HN.
  8. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    trên đời này không có phép thuật
    thôi quay vào làm tiếp ( Sếp mà thấy thì chết )
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Nếu có phép thuật, điều đầu tiên CC làm sẽ là cho bạn Mr Black thấy thế nào là phép thuật... Ke ke...
    CC

  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    To FloraAtDawn : Cảm ơn bạn, hic hic. Mình viết cũng không tồi đâu, nhưng cái gì không mua được bằng tiền thì phải mua bằng rất nhiều tiền, còn không thì phải có tay trong bạn ạ, hic hic. Đến tác phẩm như Harry Porter còn trật vật mãi mới có một NXB chịu đăng, mà đó là ở Châu Âu đấy... Hic hic...
    Ước gì có phép thuật, mình sẽ biến tất cả các NXB đều tạo điều kiện cho mọi nhà văn có thể phát huy khả năng và thực hiện hoài bão...
    CC
    http://www.autumnriver.info/forum/showthread.php?t=761

Chia sẻ trang này