1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì nếu trượt đại học đây?

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi vietswed, 13/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Suýt chết sặc với bác đấy ạh. Nhưng mà em đánh giá cao đề xuất này lắm
    Mới là nói thế thôi, bác có dám liều thật không đấy???? Nghi lắm
  2. trungsnc

    trungsnc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Lylyphap về TP HD mà sống, bác ấy không liều thì cũng... đầy thằng liều! Xem TV thấy bảo ở HD lắm đối tượng này lắm!
  3. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Tớ ở HD gần 30 năm rồi đấy chứ, có ăn thua gì đâu nên mới phải đánh bắt xa bờ K khả thi lắm
  4. chetcadi

    chetcadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    LiLy dạo này rảnh nhỉ ??? mà sao thấy kêu ca đầy tâm trạng thế.
    Quay lại vấn đề Topic hỏi, muôn nẻo đường vào đời thiếu gì đường mà cứ phải học.
  5. trungsnc

    trungsnc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Quay lại vấn đề Topic hỏi, muôn nẻo đường vào đời thiếu gì đường mà cứ phải học.
    [/quote]
    ước gì HD có mục: thitrường hải dương
    ước gì mình có một mảnh đất có thể kinh doanh, để làm một cửa hàng buôn bán đồ điện tử secondhand lấy từ nước ngoài!
  6. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Tại lâu rồi em k được đi đâu ấy mà. Lương thì không được tăng nên bức bối lắm ạh. Chỉ thế thôi, chứ tâm trạng cũng không phức tạp lắm đâu.
    Nghĩ lại, nếu ngày xưa thi trượt chắc sẽ dùi mài kinh sử để thi tiếp thôi. Học hành là con đường đơn giản, dễ dàng nhất để vào đời mà(nhưng chưa chắc đã hiệu quả nhất )
    Bạn em (con gái), học rất chắc mà thi đến năm thứ 4 mới đỗ, nhất quyết không học cao đẳng hay gì khác. Bây giờ ra trường, đi làm ổn định, ngon lành. Giờ vẫn thấy phục bạn ấy.
    Được lilyphap sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 17/07/2009

Chia sẻ trang này