1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì, nghì gì khi những người bạn trai nhân cơ hội mình trục trặc tình cảm để tán tỉnh?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thangtusau, 29/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thangtusau

    Thangtusau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Làm gì, nghì gì khi những người bạn trai nhân cơ hội mình trục trặc tình cảm để tán tỉnh?

    Mình là con gái học kỹ thuật với môi trường tiếp xúc toàn đàn ông. Cũng như bao bạn gái học kỹ thuật khác, mình có rất nhiều bạn là nam giới, thân có, bình thường có, xã giao có... Và như một lẽ tự nhiên, mình cảm thấy thoải mái nói chuyện và tâm sự với những người bạn khác giới hơn là với một số ít cô bạn gái có được hồi học cấp 3.
    Hai tháng trở lại đây, mình có trục trặc với người yêu. Anh ấy bất ngờ không muốn gặp mình, tránh mình và rất thờ ơ. Mình gần như phát điên vì không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra, vì trước đó không hề có mâu thuẫn gì. Mình tìm hỏi tất cả bạn bè, gia đình anh ấy, nhưng cũng không ai biết tin. Mình nhiều lần bỏ công bỏ việc để đến tận nhà gặp anh nhưng lần nào anh cũng dỗ dành và không hề nói lý do. Rồi một ngày anh ấy bảo chia tay vì không còn yêu, và hứa sẽ gặp mình một hôm để kết thúc mọi chuyện và giải thích lý do. Mình không tin và điều đó và bảo chỉ chấp nhận chia tay khi anh ấy chịu gặp mặt lần cuối. Nhưng anh ấy chẳng chịu gặp mình như đã hứa và mình bị rơi vào tình trạng không biết đã chia tay hay chưa?
    Bạn anh ý hay chat và gặp mình để an ủi. Các anh ý đều nói, nguyên nhân là do người yêu mình đã cảm thấy chán mình, đàn ông cũng hay bị rơi vào tình trạng đó nhất là người ích kỷ như anh ấy. Và anh ấy muốn được thoải mái tự do. Mình không chịu chấp nhận điều đó, đau khổ, tự hủy hoại sức khỏe và sự nghiệp. Nhưng mình càng đau lòng hơn khi thấy anh ấy cũng không vui, và có vẻ rất sợ đối diện với mình. Sau hai tháng, mình quyết định đồng ý chia tay. Có được quyết định đó là rất khó. Vì mình vẫn còn yêu anh lắm, và trong lòng vẫn không chịu chấp nhận việc chia tay. Mình nói với anh là mình đồng ý là bởi vì, mình không muốn chuyện tình cảm của mình làm anh thêm mệt mỏi, khi mà anh đang phải lo lắng về công việc. Mình sẵn sàng làm mọi thứ vì anh, hy sinh bản thân nhiều để được thấy anh hạnh phúc.
    Các bạn mình và cả bạn anh ấy đều biết chuyện xảy ra với mình. Trong thời gian qua, họ luôn ở bên động viên, an ủi mình. Mỗi người một cách an ủi, nhưng phần lớn họ đều nói không tốt về anh, và khuyên mình nên quên anh đi và nói anh không xứng đáng. Mới đầu mình nghĩ họ nói thế, một phần vì anh cũng sai, một phần vì họ muốn giúp mình bớt đau buồn bằng hạ thấp anh ấy để mình không cảm thấy nuối tiếc. Thực sự khi nghe những lời họ nói về anh, mình rất phẫn nộ và thường bênh vực anh ngay. Đôi khi mình còn làm nhiều người cảm thấy bị xúc phạm khi mình tức giận và ra sức bảo vệ anh. Nhưng sau đó mình đều xin lỗi vì mình biết họ cũng chỉ vì mình. Có điều, từ khi mình nói với anh là đồng ý chia tay thì mình nhận được thêm nhiều lời tán tỉnh từ phía những người vẫn an ủi mình, trong đó có cả bạn anh. Có những người mình biết là đã thích mình từ rất lâu, và vẫn đeo đuổi ngay cả khi mình có người yêu. Nhưng bây giờ khi mà họ tấn công mình mãnh liệt hơn, dù biết mình chia tay nhưng vẫn còn rất yêu anh ấy. Điều đó khiến mình ngại và cảm thấy họ cơ hội thế nào ý.
    Còn với bạn trai mình, khi mình bảo mình đồng ý chia tay và giờ làm bạn. Anh ý bảo là làm bạn tốt của nhau. Thế nhưng anh ấy giờ lại kiểm soát mình, không cho mình đi chơi với bạn bè, và tra hỏi mỗi khi mình đi đâu. Thậm chí, có những lúc còn ôm hôn mình, trong khi đó vẫn bảo là đã chia tay. Bất cứ lúc nào anh ấy muốn, anh ấy có thể nhắn tin gọi điện, gặp mình và bảo mình phải làm thế này thế kia như khi còn yêu nhau. Nhưng mình thì lại không có quyền đó, cái quyền giờ mình có chỉ là giới hạn ở một người bạn thôi.
    Lúc quyết định chia tay, lòng mình tự dặn mình là phải quên anh và bắt đầu lại cuộc sống. Mình đã có 3 ngày quyết tâm khôi phục bản thân, lấy lại được phần nào tinh thần. Gặp gỡ bạn bè, tích cực mở rộng quan hệ công việc. Nhưng khi anh lại kiểm soát mình, mình quay trở về trạng thái dùng dằng, không thóat ra được. Quyết định chia tay, mình nghĩ mình sẽ làm lại, nhưng không ngờ anh lại hành động như thế. Bao nhiêu cố gắng lại tiêu tan...
    Giờ mình không biết phải làm sao nữa... Vừa không biết phải đối xử với những người bạn đang tán tỉnh thế nào, vừa không biết sẽ phải cư xử thế nào với anh...
  2. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu lắm câu chuyện của bạn. Người yêu bạn một mặt sợ đối diện với bạn trước khi chia tay, nhưng mặt khác lại tìm cách kiểm soát & gặp bạn sau khi chia tay. Bạn thì lại ngược lại, tìm cách tìm hiểu vấn đề trước khi chia tay và thất bại, và giờ khi có cơ hội tìm hiểu, vì người yêu (cũ) hay liên lạc, thì lại thôi.
    Bạn đã biết chính xác vì sao người yêu (cũ) lại đề nghị chia tay chưa? Những người bạn hiện đang tìm cách lại gần bạn vốn là những người như thế nào? Họ có thân với người yêu (cũ) của bạn, hoặc với bạn không? Vì sao sau khi chia tay người yêu (cũ) lại như có ý muốn quay lại? Vì sao anh bạn ấy có thể coi bạn như "người yêu" nhưng bạn thì lại không được làm điều tương tự? Bạn sợ điều gì?
  3. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Bạn sao vậy ? Thật là ...
    Khi đã nói chia tay, có nghĩa là bạn và người đó k còn ràng buộc j nữa, là tớ nói về chuyện tình cảm nhé. Con gái thường hay yếu lòng, nhất là khi bạn lại là người "bị động" trong chuyện chia tay, nghĩa là bạn buộc phải chia tay khi còn đang rất yêu người ấy. Nhưng tó tin là bạn đúng, và bạn thật can đảm vì làm được điều đó. Còn anh ex của bạn, nói thật là tớ k chấp nhận nổi kiểu đàn ông như thế. Tìm mọi cách để chia tay bạn, rồi lại tìm mọi cách để kiểm soát bạn. Nói thật, chỉ có 2 từ để nói về người này " ÍCH KỶ và TÀN NHẪN". Bạn nên tỉnh táo, những hành động ấy k thể nhân danh tình yêu được
    Và trong lúc này, khi bạn còn chưa thoát khỏi ám ảnh và dư âm của mối tình kia, thì cũng đừng vội quyết định yêu ai, nếu k,sau này bạn sẽ ân hận đó.
    Tính tớ nói thẳng, có thể nghe xong bạn sẽ thấy bực, nhưng thôi, đành chịu chứ biết sao !!
    Chúc bạn mau vượt qua giai đoạn khó khăn này, và tìm thấy tình yêu thật sự !
    Thân
  4. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Nói thẳng vào mặt anh ex cũ. Anh chẳng là gì của tôi cả. Sao anh có quyền áp đặt với tôi ?
    Còn với những người kia thì bạn có thể nói là bạn đang buồn vì những truyện cũ. Cần thời gian để hàn gắn vết thương.
    Chúc sớm quên được người yêu cũ
  5. boybibabibo

    boybibabibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác ông ex cũ này luôn có suy nghĩ là cái gì thuộc về bạn cũng muốn sở hữu! Chậc!
  6. beobeo2006

    beobeo2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đừng vội đánh giá một con người.
    Theo mình có thể anh ta đã hết tình yêu với bạn nhưng vẫn còn lo lắng cho bạn. Có thể anh ta nghĩ rằng anh ta bỏ rơi bạn, bạn sẽ buồn chán và không kiểm soát được mình và sẽ bị những người khác lợi dụng nên có những hành động kiểm soát bạn.
    Nghĩ rằng vì anh ta mà bạn "hư hỏng" đi thì sợ day dứt trong lòng.
    Câu trả lời nằm ở chỗ cách sống và cách nghĩ của bạn sau khi chia tay.
  7. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    MÌnh cũng nghĩ như bạn này đó. Là con trai khi chia tay rồi nhưng dù sao vẫn còn tình người chứ. Nếu là người có tình cảm sẽ còn lo lắng cho người yêu mình lắm đó
    Còn nói thực những cậu bạn nào của người yêu bạn mà tán tỉnh bạn lúc này thì đúng là đồ cơ hội. Đáng khinh lắm
    Có khi 1 trong những lí do chia tay lại do người bạn đểu giả đó cũng nên
    Tôi là con trai chẳng bao giờ đi tán bạn gái của bạn mình. Trên đời đâu thiếu con gái. Tìm được người bạn tốt khó lắm
  8. Thangtusau

    Thangtusau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ.
    Gần đây anh ấy nói là bạn tốt và muốn mình vẫn quan hệ với gia đình anh ấy. Bạn gì nghĩ rằng vì anh ấy hết yêu nhưng vẫn quan tâm tới mình là do trách nhiệm. Mình cũng từng nghĩ thế. Nhưng khi mà những lần gặp nhau gần đây, anh ấy luôn ôm hôn mình_cái cách chỉ dành cho những người yêu nhau thôi, cũng rất say đắm... Mình hỏi là anh ấy là mình nên nói gì nếu gia đình anh ấy hỏi chuyện, anh chỉ bảo là mình nên nói là bạn tốt, thế thôi. Khi thấy anh kiểm soát ghen tuông, rồi có những cử chỉ thân mật nồng nàn, mình đã nghĩ là có thể anh chưa muốn chia tay, có thể bây giờ anh cần thời gian riêng tư. Mình tự bảo lòng nếu như thế, mình sẽ chờ anh, sẽ ở bên anh bất cứ khi nào anh cần, mà sẽ không đòi hỏi gì ở anh, không quấy rầy anh... Nếu thực lòng anh chưa muốn chia tay, thì mình sẵn sàng chờ đợi cho đến khi anh vượt qua giai đoạn này.
    Nhưng những lúc khác anh lại lạnh lùng quá. Mình lại phân vân không biết thực tế anh muốn gì, tình cảm của anh ra sao? Bạn mình bảo là có thể anh chưa tìm được người khác, và anh ích kỷ muốn sở hữu mình cho đến khi anh tìm được người khác... Nói vậy thì anh tàn nhẫn quá phải không?! Mình không tin vào điều đó, mình chỉ muốn tin vào việc anh chia thực sự muốn chia tay. Tuy nhiên, những lúc anh thờ ơ luôn khiến mình lại nghĩ về điều đứa bạn nói.
    Vì thế mình hỏi anh là anh thực sự muốn chia tay chưa? Anh ngập ngừng rồi bảo là chia tay rồi làm bạn tốt của nhau. Mình hỏi lại nhiều lần, anh bảo đừng có hỏi mãi anh trả lời rồi.Mình nói với anh, nếu là bạn tốt anh không được can thiệp vào cuộc sống của mình, anh không được thân mật với mình như trước, điều đó chỉ càng khiến mình khó quên anh mà thôi. Anh bảo anh xin lỗi, anh không kiềm chế được khi ở bên mình và anh sẽ sửa.Còn chuyện kiểm soát mình, anh bảo là anh có quyền được quan tâm tới mình. Mình bảo là chỉ được quan tâm như những người bạn khác thôi, và cứ can thiệp như thế mình không thoải mái nếu như định tiến tới với một người khác. Anh bảo là anh có quyền hơn một người bạn và có quyền kiểm soát mình, bảo mình sao có thể đã nghĩ đến có người khác sớm thế. Khi mình nói, nếu anh cứ cư xử thế này mình sợ sẽ không quên được anh vì mình lại rơi vào tâm trạng hy vọng chờ đợi. Mình cũng nói với anh, nếu những gì mình nghĩ là đúng thì mình sẵn sàng chờ anh. Nhưng liệu anh có như điều đứa bạn mình nói. Anh bảo nếu như bạn em nói thì không phải là anh ích kỷ mà là rất độc ác. Thế nhưng anh cũng không khẳng định điều mình nói là đúng. Thuyết phục thế nào anh cũng không rõ ràng. Mình bảo không muốn gặp anh nữa, cho đến khi mình thực sự coi anh là bạn. Anh lại dỗ dành mình là đừng nghĩ linh tinh nữa, rồi bảo muốn gặp mình để nói rõ cho mình. Sau đó gặp nhau, anh lại ôm lại hôn, rồi cứ như thể bọn mình chưa hề chia tay...
    Mình không hiểu nổi anh.
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Có ko ít những trường hợp như của bạn, người đàn ông nói lời chia tay, rồi lại như muốn nửa níu kéo, nửa hờ hững, khiến cho người con gái chẳng biết thế nào mà lần. Điểm yếu của phụ nữ là nhẹ dạ, cả tin, dễ yếu mềm, đặc biệt khi mà tình cảm vẫn còn quá nhiều như thế. Vấn đề bây giờ lại chính là ở phía của bạn đó. Người đàn ông đó, theo những gì mà bạn kể, chỉ có ham muốn " thể xác" với bạn mà thôi; còn tình cảm thì tớ cam đoan là nhạt hơn nước ốc rồi. Chẳng qua tạm thời chưa tìm được 1 vị trí thay thế, cho nên hắn phải " dùng tạm" bạn thôi.
    Bạn ơi, sự thật là sự thật, cái quan trọng ko phải là cứ mãi đi tìm câu trả lời cho quá nhiều khúc mắc ko muốn giải đáp. Mà quan trọng là bạn nên đối diện với nó, vượt qua nó, và trong trường hợp này, bạn hãy nghe theo ý kiến của đa phần bạn bè bạn thì hơn. Mặc dù bạn hiểu người yêu bạn, hiểu tình cảm của cả hai, nhưng có nhiều lúc nếu quá nhiều người cùng đứng chung 1 quan điểm, thì bạn cần xem xét lại sự việc của mình. Thà rằng đau đớn ruột gan trong 1, 2 hay 5 tháng, còn hơn yêu mà phải chịu cái cảnh nửa nạc nửa mỡ, dở ông dở thằng của anh bạn kia; bạn có thấy chính mình đang bị đày đọa hay ko ? Cách giải thoát tốt nhất - mọi người đã nói, và bạn đã biết rõ mà, đúng ko? Một người bạn tốt có thể nào cứ luôn kiểm soát và muốn sở hữu bạn hay ko nhỉ ??? Sự quan tâm hay nỗi ân hận của anh chàng kia như 1 vài người đã nói, thật khó có thể đúng được. Ràng buộc ko phải là cách yêu thương nhau, ghen tuông ko phải là sự quan tâm chân thành, và kiểm soát ko thể nào được coi là sự lo lắng thực sự. Bạn nghĩ mà xem!
    Còn đối với những người tán tỉnh bạn, chỉ cần bạn kiên quyết từ chối, thể hiện sự cứng rắn của mình, thì ko bao giờ phải lo cả. Bạn ko yêu họ nhưng cũng ko thể cấm họ yêu và theo đuổi bạn được. Hãy cứ chơi như bạn vẫn chơi, biết đâu trong 1 thời gian nữa, bạn sẽ tìm được 1 nửa đích thực của mình thì sao. Hãy vui vẻ lên vì bạn vẫn có rất nhiều người yêu thương và quan tâm bạn. Họ ko xấu , họ chỉ tận dụng cơ hội để tìm được tình yêu đích thực của mình mà thôi. Đừng nghĩ oan cho họ nhé !
    Chúc bạn vui và sớm bình yên trong tâm hồn ! :)
  10. Thangtusau

    Thangtusau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói sao, nhưng mình thực sự cảm thấy rất biết ơn bài viết này của bạn... Dường như nó là những điều mình nghĩ mà không thể nói lên lời... Tuy nhiên, mình chỉ là một cô gái rất yếu đuối và mong manh trong tình cảm. Những lúc mình đã quyết tâm nhưng rồi, chỉ một suy nghĩ lướt qua trong đầu đã có thể làm mình thay đổi. Thực sự khi mọi người càng cố gắng làm mình quên anh ấy thì mình lại có ý nghĩ bảo vệ bênh vực anh ấy. Mình biết điều đúng đắn mình nên làm là dứt khoát chia tay. Nhưng nhiều lúc lại sợ không dám, vì sợ rằng phải chăng anh ấy đang có điều khó nói, phải chăng anh ấy có vấn đề mà mình không biết lại rời xa... Mình sợ sau này sẽ ân hận...
    Còn chuyện bạn nói về những người bạn của mình, mình cũng nghĩ về họ như thế. Và mình vẫn rất yêu quý họ.

Chia sẻ trang này