1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì, nghì gì khi những người bạn trai nhân cơ hội mình trục trặc tình cảm để tán tỉnh?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thangtusau, 29/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thangtusau

    Thangtusau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại gặp anh. Mình chuẩn bị ngồi chờ rất lâu chỉ để gặp anh. Anh đến đưa cho mình một thứ. Anh không vào nhà, đứng ở ngoài. Mình gặp anh, tỏ ra bình thản, và hơi thờ ơ. Điều đó có vẻ khiến anh ngạc nhiên. Anh hỏi mình mấy câu, mình trả lời và cả hai có vẻ gựơng gạo. Mình nghĩ như vậy sẽ giúp mình dần dần quên được anh.
  2. Thangtusau

    Thangtusau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh lại không giữ lời hứa với mình. Không hiểu sao mình cứ để anh điều khiển mãi thế. Mình cũng có cảm giác là người yêu hờ của anh... Nhưng cũng tại mình còn yêu quá, không thoát ra khỏi mớ bòng bong này.
    Mong một ngày sẽ hờ hững với anh...
  3. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy bạn giống 1 món đồ chơi. Chán thì quăng sang 1 bên, khi nào thik thì lại cầm lên nghịch. Nhưng món này ko phải của chung. Ừ thì nhiều người khen, nhiều người cũng muốn có nhưng đại khái cái ô đang chán chơi đồ chơi đó ko muốn nó là của chung... khóa lại và cất vào tủ. Đáng tiếc là món đồ chơi biết nói và biết nghĩ. ^^
    Ko biết nói thế nào: nhưng tôi nghĩ bạn đang đối diện với 1 người ích kỉ. Bạn nên suy nghĩ thật sự về con người a ta, bạn ko nên để những suy nghĩ yêu thương xen lẫn vào. Hãy thật sự suy xét con người a ta. Tôi hiểu là bạn rất yêu a ta. Bằng chứng là bạn tuy nói chia tay cũng được nhưng ko thể quen được đúng ko? Chẳng phải bạn vẫn đến gặp a ta còn gì? Bạn muốn yêu tiếp? Bạn muốn chia tay? Rút cuộc bạn định làm gì? Bạn hỏi nên yêu tiếp hay là hỏi về những người đang muốn tấn công bạn? Tôi thấy bạn nhiều mâu thuẫn quá!
    Còn chuyện những người đang muốn tranh thủ tấn công bạn. Điều qì xảy ra nếu 1 trong những người đó sau này là người yêu bạn. Chắc hẳn bạn sẽ công nhận a này biết tranh thủ cơ hội dù có ý kiến gì phản đối chăng nữa. Nhưng mặt khác, bạn nên nhớ 1 câu chuyện tôi mới đọc cách đây 1 2 hum (và vote tặng bác viết bài đó 5* vì hay quá!): đại ý là con gà trống đuổi theo con gà mài. Con gà mái bỏ chạy, he he, 2 con đuổi nhau. Con mái nghĩ: "tốc độ thế này ổn chưa nhỉ?" còn con trống...: "ko được coi như tập thể dục". Tôi thấy câu chuyện này hợp với cả 2 bên: cả với bạn trai bạn và những người đang tấn công.
    Một mặt nữa: nếu a ta có người yêu thì sao? Bạn sẽ chờ được bao lâu nữa? Trong lúc đó bạn vẫn là con búp bê trong tủ nhà a ta đúng ko? Bạn giả sử tình huống đó đi. Và nghĩ xem mình sẽ làm gì. ^^
  4. July123

    July123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện của bạn mà mình thấy ức chế quá, sao bạn có thể sống như thế chứ? Bạn đang hi vọng điều gì , anh ta sẽ nghĩ lại và yêu bạn ư, hay dù anh ta có người mới thì bạn cũng sẽ ngồi đợi cho đến khi anh ta chán người kia (may ra lúc đó sẽ quay về với bạn)? Thật khờ quá.
    Mình biết 1 câu chuyện, kiểu như hai người đang yêu nhau (đã từng xxx) sau đó thì anh ta đòi chia tay với lý do là Mẹ anh ta bắt về quê lấy vợ và anh ta ko thể chờ cô bé này học xong, rồi cuối cùng thì cũng chia tay đc, và anh ta còn mặt dầy đến nỗi là vẫn góp tiền ăn cùng với phòng cô bé kia (và đương nhiên cô bé đó vẫn nấu cho hắn ăn và vẫn hi vọng giống như bạn) và hiện giờ anh ta đã đưa người yêu mới đến sống cạnh phòng và hàng ngày tíu títt đưa đón, cũng như tối tối vẫn đưa người iu mới lên chỗ mà trước kia anh ta và cô bé kia hay ngồi tâm sự, và câu chuyện vẫn còn tiếp diễn chưa có hồi kết.....
    Nếu là mình thì anh ta bây giờ chỉ là hạt bụi trên đường mà mình vướng vào thôi, hắn ko co ý nghĩa gì cả, thật đấy. Bạn hãy là chính mình, hãy sống thật tốt, làm việc và chăm sóc bản thân, rồi bạn sẽ thấy nhiều điều đáng sống hơn thế, và những người đàn ông tốt chưa fải đã hết đâu bạn ạ. Đừng tự làm khổ mình như vậy, sống mà ko hiểu mình ở vị trí nào thì mệt mỏi lắm bạn ạ.
  5. Thangtusau

    Thangtusau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mình đã quyết định là phải thoát khỏi quan hệ này, và mình biết như thế mới tốt cho mình. Mình mất mát nhiều quá rồi.
    Những khi không gặp anh ấy, mình thực sự cảm thấy lòng mình thanh thản nhiều. Thế mà lúc anh ấy gặp, anh ấy lại tỏ ra quan tâm yêu thương, làm mình khó dứt quá...
    Mình thật yếu đuối. Cứ thế này mình càng mệt mỏi. Đã yêu cầu anh không gặp nữa, nhưng lần nào anh cũng có việc nhờ mình, mình lại không nỡ từ chối. Trong lòng vẫn thương và yêu lắm...
    Bạn nào có cách làm mình không bị dao động nữa không? Cảm ơn sự chia sẻ của các bạn.
  6. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Đối với em thực ra, tình cảm có lẽ chỉ còn là những thứ mang tính là thói quen. Vấn đề là bỏ những thói quen cũ như thế nào. Trước mắt, em cứ sống chan hòa với mọi người, làm quen với tình cảm của những người bạn mới....rồi dần dần sẽ có những thói quen mới thôi. Chúc vui em nhé
  7. tippichipa

    tippichipa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    Mình nghĩ quyết định của bạn thoát khỏi "mối quan hệ phức tạp" này là hoàn toàn đúng đắn. Người bạn trai của bạn biết bạn còn tình cảm nên có vẻ hay "bầy trò" nhờ vả. Bạn nên dứt khoát cắt đứt liên lạc với anh í một thời gian (vd như đổi số dt,del + ignore nick YM,tránh đến những nơi hai người hay đến....) Nghe thì có vẻ tiêu cực nhưng đó là cách duy nhất nếu như bạn quá yếu đuối và ko thể từ chối sự xuất hiện của anh í.

    Cứng rấn lên nhé & đừng để mình bị lợi dụng như vậy. Chúc bạn quên được anh ấy và tìm được một người xứng đáng với bạn
    [
    Được tippichipa sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 03/05/2007
    Được tippichipa sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 03/05/2007

Chia sẻ trang này