1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm gì sau khi vừa xxx xong ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi JogR, 18/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JogR

    JogR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    1
    làm gì sau khi vừa xxx xong ?

    sau khi xxx xong thì chúng ta nên làm gì ? mặc quần áo ngay hay hai người cứ trần như nhộng như vậy mà tâm sự thì hay hơn ?

    nếu tâm sự thì nên nói gì, chả nhẽ lại nói "hôm nay trời đẹp nhỉ" hay "anh mệt wá em ạ" ?

    không thấy có giáo trình nào đề cập đến vấn đề nay, đành đánh liều hỏi các bác cao thủ trong này vậy.

    --------------------------------------------------
    Bạn là Fan của TTVNOL ? Vào đây vào đây : http://groups.yahoo.com/group/suthatttvnol/
    Chả có cái gì nhố nhăng hơn cái này : http://freepgs.com/smilies/

  2. ATA100

    ATA100 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    XXX xong thì phải kiếm cái khăn or something like that để làm công tác vệ sinh chứ nhẩy, không lẽ máy móc dùng xong be bét dầu mỡ rồi cứ để đấy à. :))
    Xong công đoạn trên thì tuỳ, không mặc gì cho thoải mái cũng được, nằm tâm sự thỉnh thoảng lại âu yếm một cái, hay ra phết
  3. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    iêm không biết mới đau chứ.
    Vậy iêm vãn là boy hả
    Cảnh cáo đ/c vì tội spam . RW
    u?c randomwalker s?a vo 17:00 ngy 18/03/2005
  4. khungbattu

    khungbattu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm của khungbattu là vầy:
    sau lần 1: 2 phút vệ sinh, sau đó ôm nhau nói chuyện (chuyện gì vui vui), âu yếm 10 phút....sau đó là..lần 2
    sau lần 2: 2 phút vệ sinh, sau đó ôm nhau nói chuyện (chuyện dài hơn tí, có thể chợp mắt, matxa, chui vào chăn giỡn với nhau, "đánh" nhau bằng gối etc...), âu yếm....sau đó là lần 3
    sau lần 3: 2 phút vệ sinh, sau đó ....ôm nhau ngủ (vợ chồng) hoặc...mặc đồ đi về...hehe (dành cho ai đi với gf)....
    Các chuyện nói trong lúc xả hơi: chuyện tiếu lâm mặn là hay nhất...hehe...ngoài ra có thể "ca" các bài động viên nhau: (nhất là các bài "ca ngợi sắc đẹp phụ nữ")....
    Tí kinh nghiệm góp vui
  5. ctrlf3

    ctrlf3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    theo kinh nghiệm của em, xong một cái thì 2 đứa cứa trần như nhộng ôm nhau ngủ cho nó sướng. Đến lúc ngủ dậy thì mọi thứ khô ráo hết cả, vào phòng tắm, 2 đứa tắm cho nhau. thế là sướng nhất
    chút kinh nghiệm
  6. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Em á. Làm một điếu thuõc. Uống ít nước rồi ngủ cho sướng. Dậy tắm sau. Lau rửa làm gì vội. Để đấy mới thích. Còn tắm với nhau trước khi xxx thích hơn
  7. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Đập chết ăn thịt luôn ấy. Lăn ra mà ngủ ngay là chết với bà.
    Bà và ông xong việc là lau chùi cho con nó cho sạch sẽ. Nếu ko muốn có cháu luôn, thì vào toilét rửa ráy roài ra nghich tiếp <- hihi.
  8. hanoiian

    hanoiian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Xong rồi thì còn hơi sức đâu mà tâm sự nữa bác?Với tay lấy cái giấy lau đi cho sạch sẽ rồi chùm chăn ôm nhau ngủ thôi.
    Chẳng hiểu các bác ở trong này thế nào chứ sau khi xong ,được nghe lời thì thầm "Anh yêu em " là người còn lâng lâng gấp 2,3 lần ấy ấy ý.
  9. smallgoat

    smallgoat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Ối rời ơi. Đến nước đấy rồi còn khoái nghe lời chót lưỡi. Chán cái chị này.
  10. BigMan79VN

    BigMan79VN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    1.131
    Đã được thích:
    0
    Đó sẽ là lời chót lưỡi nếu như bạn chỉ ân ái với người ta bằng xác thịt của bạn. Còn đó sẽ là món tráng miệng tuyệt hảo, một lời yêu chân thành thốt ra từ chính trái tim đang tràn trề hạnh phúc nếu như bạn ân ái với người đó bằng cả tình yêu.
    Quan hệ ái ân đâu chỉ có xác thịt tầm thường, và sau khi xong, đâu chỉ thế là hết (hoặc rút ví ra thanh toán)
    Tuỳ vào trường hợp và hoàn cảnh cụ thể tôi có thể thế này có thể thế kia. Nếu cô ấy mệt rã rời, thậm chí nhắm nghiền mắt mà thiếp ngay vào giấc ngủ, tôi sẽ chống tay nằm nghiêng ngắm khuôn mặt thiên thần đang thoả mãn hạnh phúc của cô ấy, cảm giác như canh cho giấc ngủ của cô ấy. Có thể sẽ ôm cô ấy vào lòng, trò chuyện một chút, thì thầm vào tai cô ấy rằng : Cảm ơn em, em thật tuyệt vời, em làm cho anh hạnh phúc lắm.
    Tóm lại đó là chuyện riêng tư, và vì đã là chuyện riêng tư nên mỗi người sẽ có một cách xử sự riêng.

Chia sẻ trang này