1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì trong giai đoạn "cần thời gian suy nghĩ"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi westriver, 13/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Làm gì trong giai đoạn "cần thời gian suy nghĩ"

    Em và bf chính thức chia tay rồi (cách đây 2 tuần), nhưng vì 1 số lý do vẫn qua lại với nhau, nhưng luôn giữ khoảng cách bạn bè thôi. Trong lòng 2 đứa thì vẫn hy vọng sẽ có ngày quay lại với nhau (bằng chứng là ngày nào cũng nhắn tin, hỏi thăm nhau vu vơ vài câu hoặc kiếm ra lý do để gặp nhau). Bọn em cũng yêu nhau lâu rồi (3 năm) định cuối năm là cưới (bố mẹ 2 bên cũng đã qua lại nhà nhau). Bọn em chia tay nhau vì 1 số hiểu lầm ko đáng, nên cũng hy vọng tình hình sẽ có lúc sáng sủa hơn.

    Vấn đề là ở chỗ này, chuyện anh ấy hiểu lầm em ko fải là 1,2, hay 3 lần mà đã rất nhiều lần rồi, nên em nghĩ rằng anh ấy ko tin tưởng ở em. Nhiều người khuyên em, nỗi đau đằng nào cũng phải chịu 1 lần, giờ chia tay em còn có thể làm lại, chứ cứ lởn vởn thế này, vài năm nữa có chắc là sau này anh ấy ko thế ko. Em cũng nhiều tuổi rồi, đến lúc phải nghĩ đến vấn đề lâu dài rồi. Em nói thực là em cũng ko còn tin rằng anh sẽ thay đổi, và chuyện đó sẽ ko còn tiếp diễn.

    Nhưng trong lòng cả 2 cùng yêu, nên cứ day dứt mãi. Em ko biết trong thời gian này, em nên làm gì. Em rất buồn, liệu em có nên đi chơi với người khác ko??? Liệu em có nên quen 1 người con trai khác để chấm dứt hoàn toàn với anh ấy ko??? Nếu ko bạn bè thì em lại ngồi nhà, và thế nào em lại nhắn tin hoặc chỉ ngồi chờ tin nhắn và điện thoại của anh ấy thôi. Nhưng nếu e đi với người khác, nhỡ sau này quay lại với nhau, em lại càng làm anh ấy thiếu tin tưởng ở em hơn.
    Mong mọi người cho em lời khuyên.
  2. teknix

    teknix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ vì hiểu lầm như vậy mà chia tay trong khi vẫn còn yêu thì lãng xẹt thật. Trong thời gian này, bạn cần đánh giá lại tình cảm với anh ta nên cần thuốc thử là điều đương nhiên vẫn nên dating trong giới hạn cho phép bạn à.
  3. loveustill

    loveustill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Trong thời gian này bạn nên suy nghĩ là mình có thể vượt qua mọi quá khứ để yêu nhau tiếp ko ?????Nếu ko thì out thôi--rồi thời gian sẽ xoá nhoà mọi ký ức
  4. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi, nhưng nếu ấy bị hiểu lầm nhiều lần lắm rồi, lần nào anh ấy cũng đòi chia tay, lần nào cũng làm ấy đau lòng lắm lắm thì sao???? Đến khi hiểu lầm qua, anh ấy muốn quay lại thì lại fải coi là như chưa có chuyện gì xảy ra sao????
    Giống như vừa rồi ấy, anh ấy nói là "Anh trả lại tự do cho em, để em sống theo cách của em" rồi 2, 3 hôm sau, anh ấy lại bảo với tớ "Cuối năm mình cưới em nhé" như là 1 cách giảng hoà. Chẳng nhẽ tớ cứ phải chịu sự thiệt thòi này mãi sao...
  5. lovennn7

    lovennn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn đây là giai đoạn mỗi người xem mình có thể đi tiếp với nhau dc nữa hay ko Theo mình bạn cứ đi chơi với mọi người quen những người bạn mới Nếu như xác định là còn yêu anh ấy bạn hãy chờ xem sự lựa chọn của anh ấy và quyết định thật chính chắn.Tình cảm 3 năm rất lâu và bền chặt nhưng có khi ng ấy ko dành cho bạn.Có những ng sinh ra dành sẵn cho nhau quan trọng là tìm dc nhau sớm hay muộn.
    Mình ko khuyên bạn gì chỉ mong bạn là chính mình , cảm giác chờ đợi rất khiến trong lòng khó chịu thay vì đó hãy thoải mái tự do. Cái gì là của mình thì sẽ là của mình gắng lên nhé.........
  6. teknix

    teknix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Nếu bị hiểu lầm thì có thể giải thích rõ ràng. Nhưng nếu vì hiểu lầm mà thể hiện sự thiếu tôn trọng trong tình cảm, thì bạn đang hành động đúng vì đang yêu mà anh ta còn thế thì sau này ....
  7. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ấy. Nếu thời gian này, tớ quen thêm bạn mới, nhưng vẫn giữ giới hạn cho phép vậy cũng ok đúng ko????
    Ko hiểu sao, từ khi yêu anh ấy, mình luôn bị anh ấy nhồi nhét rằng nếu là 1 cô gái ngoan có nghĩa là ngoài ny ra, ko được để bất cứ chàng trai nào thik mình hết. Yêu anh ấy lâu ngày, mình đâm thoả hiệp với suy nghĩ đó
    Được westriver sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 13/03/2008
  8. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Cả 2 còn yêu thì .. quay lại thôi
  9. lovennn7

    lovennn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn là bạn còn ng yêu là ng yêu cái gì cũng có ranh giới cả. Thế mới gọi là tình bạn và tình yêu chứ. Người con trai nào cũng mong là ng yêu của mình chỉ quen 1 mình mình thôi nhưng như vậy thì sẽ mất đi cái riêng tư của mỗi người. Nếu như bạn có sức hút đối với ng khác sẽ tăng thêm giá trị của bạn. Và như thế cả 2 đều càng yêu nhau hơn càng ko mún xa nhau hơn.Ko ai nói có tình bạn giữa con trai và con gái nhưng nếu chính chắn và trưởng thành thì sẽ có
    Con gái yêu thì đã yêu trọn vẹn. Bạn hãy cứ làm theo những gì bạn thik. Tình yêu thì ko có tuổi ng già ng ta vẫn yêu có sao mà Hì tự tin lên nhé. Thân ( Vote cho mấy sao nào => hem biết vote có dc gì cho đẹp mắt hen )
  10. quanglong387

    quanglong387 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản, nói thẳng cho anh ấy vấn đề như đoạn trên này, hoặc nếu ko muốn nói thẳng thì send cho anh ấy cái link bảo anh ấy vào đọc, rồi hỏi thẳng anh ấy. Nếu anh ấy là 1 người đàn ông đúng nghĩa và những chuyện trước đây thực sự chỉ là hiểu lầm thì anh ấy sẽ quay lại với bạn và tự thay đổi mình, ko còn nghi ngờ vào bạn nữa.
    Còn nếu ko thì thôi bye đi, kiếm người khác, đừng làm nỗi đau thêm dài

Chia sẻ trang này