1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì trong giai đoạn "cần thời gian suy nghĩ"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi westriver, 13/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Ngồi im mà suy nghĩ chuyện này này chị
    Như chị nói đó "đang trong thời gian chờ đợi",chờ đợi có nghĩa là kiên nhẫn,kiên nhẫn có thể là không làm gì cả,kiên nhẫn học hỏi những sai lầm đã qua trong thời gian hai người yêu nhau để có giải pháp tốt đẹp hơn sau này
  2. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Vậy thời gian suy nghĩ này nên kéo dài bao lâu. 2 tuần đã đủ chưa, hay phải 1 tháng.
    Và nếu gặp nhau để nói chuyện rõ ràng thì nên nói chuyện gì. Trong thời gian này, status của mình có được coi là single and available ko??
  3. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Thẳng thắn với tình cảm của 2 ng`,và một là quay lại cho mau,đỡ fải ngợi nhiều.Hai là hok liên lạc,dứt khoát hẳn để tạo cơ hội cho chính mình.Chứ cứ để như thế này,đến lúc nào tự dưng anh í có ng` mới thì chỉ khổ cho bạn thôi.Lớn rồi,yêu nhau cũng lâu,có rì mà hok thẳng thắn,nhanh nhẹn mí nhau đc.GLuk!
  4. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    hãy để thời gian trả lời tất cả. Em cũng đang rơi vào hoàn cảnh như chị. Chỉ có điều em và anh ấy đã cưới nhau, và chính thức tuyên bố chia tay cách đây 2 tuần trước, hai bên thông gia cũng đã nói chuyện chấm dứt nhưng cả hai thì vẫn còn yêu nhau, cũng vì những chuyện không đáng có. Thật buồn. cảm giác chia ly để chờ đợi và ngẫm nghĩ thật khủng khiếp. Nhưng thôi, những người thuộc về nhau thì sẽ không bao giờ đánh mất nhau. Người ta chỉ đánh mất nhau khi không còn yêu nhau . Cố lên!
  5. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi nào để thử hok hả em, nếu có thì cứ thử đi, nếu thật sự cảm thấy có thể thay đổi thì thay đổi, nếu vẫn còn yêu thì quay lại
    ex của em mắc bệnh ghen thì phải, vì khi ghen quá , cũng là do yêu quá thì hay nghi ngờ , hok tin tưởng,
    nhưng ghen cũng nên có mức độ, nếu yêu phải người ghen tuông mù quáng thì tốt nhất là nghỉ đi, người sống độc đoán thì làm vợ khổ lắm em ạ
    yêu còn thế lấy thì khổ nữa
    Nếu có người khác theo đuổi anh khuyên em hãy cho người ta cơ hội cũng là cho mình thêm 1 cơ hội
  6. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Tớ thì chẳng thík đợi chờ,mệt mỏi bỏ xừ.Thích rì fải cố mà giữ ,giữ ngay và luôn,giữ thật chặt
  7. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Chị có thấy một điều khó hiểu buồn cười trên thế giới này không,khi ta thực sự kiên nhẫn chờ đợi bình nước trên bếp,ta chờ đợi và đến khi ta cảm thấy không cần kiên nhẫn nữa,ta đứng dậy thì siêu nước bắt đầu sôi,khi ta kiên nhẫn thì luôn có thời điểm để ta hành động.
    1tuần 1 tháng không quan trọng mà quan trọng là ngồi nghĩ đủ để khi gặp nhau có thể thảo luận tìm ra giải pháp cho tình yêu này,rõ ràng như chị nói cả hai đều còn tình cảm,thử ngồi nghĩ xem điều đó có đúng không,giả sử chị thử nghĩ xem vì sao anh ấy hay ghen một cách hâm như thế phải chăng anh ấy cũng có "chả",hay tính khí kiểu ấy có hợp với mình không,nếu yêu thì phải như nào để hòa hợp,có nhiều điều phải nghĩ lám,chị nghĩ đi,bí thì lên cái ttvn này hỏi,hiểu thấu đáo mọi việc thì sẽ thự có cách giải quyết.TỰ NGHĨ ĐI ĐÃ.
    còn cái status,buồn cưòi nhỉ,bà chị bao nhiêu tuổi rồi mà còn có cái kiểu phô trương trẻ con ấy,nếu cần thiết thì để "Đang suy nghĩ"nếu thick lãng mạn thì để "Khoảng lặng"....etc
  8. quynhmy84

    quynhmy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Nhưng trong lòng cả 2 cùng yêu, nên cứ day dứt mãi. Em ko biết trong thời gian này, em nên làm gì. Em rất buồn, liệu em có nên đi chơi với người khác ko??? --> đi chơi với bạn bè để khuây khỏa là 1 việc tốt bạn à. Đôi lúc gặp bạn bè, nói chuyện sẽ giúp mình lấy lại thăng bằng đó
    Liệu em có nên quen 1 người con trai khác để chấm dứt hoàn toàn với anh ấy ko??? --> Tớ nghĩ là k nên vì bạn thật sự chưa thể quên được người iu cũ, như vậy sẽ rất k công bằng với anh bạn trai sắp đến của bạn. Bạn cứ nghĩ nếu đặt bạn vào hoàn cảnh thay thế hình ảnh người khác thì bạn sẽ thấy thế nào? Chưa nói đến chuyện bạn chưa dứt khoát với ex, sau này sẽ làm khổ cả 3 mà thôi.
    Còn chuyện quay lại hay không thì chỉ có mình bạn trả lời đợc mà thôi, vì bạn là người hiểu anh ấy và hiểu cả bản thân mình nhất. Bạn cứ nghĩ xem nếu sống với anh ta cả cuộc đời sau này thì bạn có chịu nổi tính tình anh ta thế không. Nếu bạn cảm thấy mình chịu được thì cứ tiến tới với anh, còn nếu k thì nên buông tay ra bạn ạ.
    Tớ cũng đã từng phải lựa chọn giống như bạn, và tớ đã quyết định chia tay sau 5 năm quen nhau. Thời gian đầu khó khăn kinh khủng lắ m bạn ạ, nhưng rồi mọi việc sẽ ổn.
    Chúc bạn tìm ra quyết định của mình nhé. K cần phải vội vã, cứ để con tim mình lên tiếng đi
    Được quynhmy84 sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 13/03/2008
  9. tuansh150

    tuansh150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi cái em quan tâm là cái vàng vàng ý. yêu nhau mà hay nghi ngờ như thế thì lấy nhau còn hành hạ nhau thế nào nữa.Làm j cũng fải để mình đc thoải mái,tin tưởng nhau chứ như thế mệt mỏi lắm.
    Việc chị đi gặp gỡ người khác em thấy rất nên làm.tất nhiên trong giới hạn cho fép như 1 bạn ở trên đã nói.
    Bvì trong cuộc đời có nhiều cơ hội,chị lại gặp đc người hợp hơn thì sao??chả thế mà lắm đôi yêu nhau 5,7 bỏ nhau để rồi gặp 1 người khác chỉ vài tháng là cưới.
    Trong lúc này chị đừng nghĩ j thì hơn,đi du lịch cho thoải mái,đi 1 mình thôi để cảm nhận cuộc sống của mình nếu có a ấy thì thế nào,ko có a ấy thì thế nào..
    Chúc chị vui và hạnh fúc
    Bởi vì
  10. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Bạn nói với anh ấy rằng nếu anh ở địa vị của em , bị người yêu hiểu lầm như vậy anh sẽ làm gì ??
    Sao lại chia tay chỉ vì hiểu lầm nhỉ ? Mình theo quan điểm chỉ chia tay khi đã không còn tình cảm . Bạn cứ xin lỗi anh ấy đã , cứ gặp và coi như chưa có chuyện gì , rồi sau này hãy tìm 1 dịp vui vẻ , nói lại cho anh ấy hiểu .
    Hic.....mình đứng ngòai còn thấy tiếc hộ nữa là người trong cuộc !
    Chúc hai bạn hạnh phúc !

Chia sẻ trang này