1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì trong giai đoạn "cần thời gian suy nghĩ"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi westriver, 13/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất chỉ vì hiểu lầm mà chia tay nhau khi chuẩn bị đến lúc hạnh phúc nhất là không nên. Ngồi lại với nhau, giải toả hiểu lầm, nếu hiểu lầm nhiều lần rồi thì bạn xem lại làm gì để người ta hiểu lầm, đâu phải tự nhiên lại hiểu lầm được. Bên cạnh đó cũng nên nói cho NY mình hiểu đựơc là mình cảm thấy mệt mỏi, tổn thương thế nào khi bị hiểu lầm như vậy. Không có gì đau khổ hơn khi còn yêu nhau mà lại chia tay, không đáng có. Cố gắng cùng nhau vượt qua nhé chủ topic.
    Ah! Trong thời gian này là thời gian thử thách, xem lại mình của cả 2, và thời gian này là thời gian phòng tuyến yếu nhất. Đi chơi với bạn nhớ cẩn thận nhé. Sau này hối không kịp ah
  2. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 1 năm, anh ấy đòi chia tay em, vì em đi chơi với bạn bè nhiều quá. Bạn bè thực sự vì anh cũng biết những người đó, và em cũng nói rõ mỗi khi đi cùng ai và mấy giờ về. Em nghĩ là em đã trung thực với anh ấy. Sau đợt đó, em thấy muốn sống yên ổn với anh ấy, em nên hạn chế bạn bè.
    Cách đây nửa năm, em và anh ấy có những xung đột về cv (anh ấy đi làm xa), gia đình em cũng can thiệp ko muốn cho 2 đứa tiếp tục yêu nhau. Chúng em tranh cãi quá nhiều, rồi chia tay, gia đình em giới thiệu em gặp gỡ 1 người khác. Em đã gặp và đi chơi cùng với người đó vài lần, nhưng trong lòng em vẫn thấy yêu anh ấy, nên quyết định dừng mối quan hệ đó lại. Khi anh ấy về, em cả anh ấy quay lại với nhau. Nhưng từ đó, anh ấy vốn đã hay ghen, lại càng ghen vì anh ấy cho rằng, em nếu gặp được ngời tốt hơn thì sẽ rời bỏ anh ấy.
    Cách đây 2 tuần, anh ấy đòi chia tay vì ny cũ của em gọi điện nhờ em viết hộ cái CV. Anh ấy cho rằng em và ny vẫn lén lút gặp nhau, vẫn chat chít và điện thoại với nhau. Em đã nói rõ là ko có chuyện đó, kể từ khi chia tay ny cũ đã 3 năm, em và bạn ấy gần như ko hề gặp lại, trong lòng em đã quên ny cũ, và bản thân ny cũ cũng ko còn ở HN nữa, tất cả chỉ có thế thôi.
    Dạo gần đây, anh ấy cũng có vài lần ý là muốn quay lại, nhưng em cảm thấy trong lòng anh ấy thực sự ko thông, anh ấy chỉ muốn quên đi chuyện cũ để quay lại với nhau, chứ ko chịu nhìn nhận rằng anh ấy hiểu lầm em, anh ấy ghen tuông như thế là sai....
    Em cũng muốn quay lại với anh ấy lắm vì tình cảm của em vẫn luôn dành cho anh ấy. Nhưng em sợ, liệu đến lần sau, lần sau nữa, một khi anh ấy ko hiểu được vấn đề, anh ấy ko có niềm tin ở em, thì sống với nhau như thế nào.
    Em thực sự thấy khó, vì em thấy tương lai của em mù mịt quá, nhất là em sợ, đến 1 lúc nào đó, anh ấy ko còn TY dành cho em nữa, ko có niềm tin ở em nữa, lúc đó sẽ đối xử với em như thế nào.
    Em muốn gặp anh ấy nói rõ mọi chuyện, vì từ sau hôm xảy ra chuyện, em và anh ấy đều cố gắng ko nói lại chuyện cũ để đợi đến lúc bình tĩnh hơn. Nếu gặp anh ấy, em nên phân tích những gì cho anh ấy hiểu.
  3. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    CHẳng nhẽ hiểu lầm lại sâu đến mức 2 người ko tự hóa giải với nhau sao. Để bố mẹ 2 bên phải can thiệp sẽ làm cơ hội hàn gắn của 2 bạn càng nhỏ đi.
    Mình ko tưởng tượng nổi nếu rơi vào hoàn cảnh của bạn mình sẽ làm gì, hoàn toàn chia sẻ với bạn và cảm ơn lời khuyên của bạn
  4. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Dạ, nhưng nếu em xác định tìm thử 1 người có nghĩa là cơ hội quay về của tụi em là 0. Em hiểu tính anh ấy rất rõ. Vì anh ấy sẽ cho rằng em phản bội anh ấy.
    Nếu em muốn tìm ai đó, chắc em phải quyết định dứt khoát với anh ấy đã
  5. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    trong mọi lần cái giai đoạn " cần time suy nghĩ" diễn ra, lần nào e cũng dằn vặt đau khổ, ăn ko ngon ngủ ko yên, ko làm đc cái mô tê gì cả. Nói chung em trở nên rất DỞ HƠI, rất THẢM HẠI.
  6. swordsaint

    swordsaint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh ấy giận chị thì chắc chắn phải có lý do, có thể anh ấy đúng có thể chị đúng, nếu anh ấy không gạt bỏ niềm kiêu hãnh mà đến làm lành trước thì chị nên làm như vậy.
    nhưng đã 2 tuần rồi mà không chịu đến làm lành, vậy thì nên đặt dấu hỏi về tình yêu của anh ấy. Chị cứ thử cố gắng không liên lạc đi, kiên nhẫn xem, anh ấy có ***g lên đi tìm chị không, nếu không có tín hiệu gì thì chị nên tính đến việc chia tay dứt khoát và thôi không hi vọng nữa. Em khuyên chị trong giai đoạn này tuyệt đối đừng đi chơi với bạn trai hoặc những người mà anh ấy có thể ghen, nếu anh ấy ghen mà anh ấy đang nghi ngờ sự trung thuỷ của chị thì anh ấy càng có cơ sở để chia tay (dù anh ấy rất đau) và lúc đó nếu có làm lành thì anh ấy cũng khó có thể tha thứ (theo như cách nói của anh ấy).
    Nếu anh ấy đến tìm chị, nhưng vẫn không chịu chủ động làm lành thì chị nên chủ động. Sau đó chị cố gắng chứng tỏ tình yêu của mình trong giai đoạn tiếp theo (chỉ cần 1 hoặc 2 tuần), nếu anh ấy có giận hờn gì thì cứ chủ động xin lỗi, vì tình yêu hãy gạt bỏ mọi chuyện, hãy thể hiện rằng chị rất yêu và không muốn mất anh ấy. Sau giai đoạn đó, nếu có chuyện gì mà anh ấy vẫn cứ hay giận hờn, hay ghen tuông vô cớ thì chị giận thật, kệ cho anh ấy đòi chia tay, chị cũng không nên làm lành, mà chị chỉ hé cửa để tạo cơ hội cho anh ấy, ví dụ như lúc đầu tắt máy, không liên lạc, tránh mặt, v.v... sau đó lại bật máy, và nếu anh ấy tìm đến thì nên gặp mặt nói chuyện, đừng làm găng quá mà anh ấy nản thật thì toi. Nhưng khi nói chuyện thì hãy yêu cầu anh ấy bỏ tính ghen tuông và hay giận hờn như trẻ con ấy đi, hãy là một người đàn ông cho chị chỗ dựa, chị cần anh ấy mạnh mẽ và yêu chị cương quyết.v.v... em hi vọng anh ấy sẽ nhìn ra được khuyết điểm của mình và thay đổi.
    Còn 1 điều nữa, đó là đừng có nửa lạc nửa mỡ, nếu chia tay thì đừng nhắn tin hay gọi điện hay gặp nhau nữa vì nó sẽ dẫn đến sự bão hoà trong tình cảm và suy nghĩ, vì khi yêu nhau họ chỉ cần nhìn thấy mặt nhau, nghe thấy tiếng nhau là đủ, nếu cứ giữ kiểu quan hệ như thế thì sẽ anh ấy (cả chị nữa) không nhận ra được chị (anh ấy)quan trọng như thế nào mà lầm tưởng rằng không có cũng chẳng sao và đến khi người thứ 3 xen vào thì quá muộn, cho dù biết đó là chia tay tạm thời hay không. Còn nếu muốn làm lành thì hãy chủ động liên lạc, hãy thể hiện sự khát khao, gạt bỏ niềm kiêu hãnh, và tính ương bướng sang một bên.
    Chúc chị hạnh phúc!
  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1:Có chắc là cùng yêu ko hở bạn?Ko thể nói vẫn yêu khi chỉ vài cái tin nhắn vu vơ,vài cuộc gọi đt,rồi lý do gặp nhau đc.Nếu yêu nhau anh ấy đã tin tuởng bạn,đã ko hiểu lầm rồi tớ đoán sẽ trách móc,tra khảo ấy và làm ấy đau lòng lắm lắm!Khi mình hiểu lầm n`g yêu nhưng khi yêu thật sự ng` ta biết cách hỏi han,biết cách dò hỏi mà ko làm n`g yêu mình đau lòng.Nhưng vô hình chung những điều anh ấy cảm thấy thiếu tin tưởng lại làm cho bạn đau lòng,mà toàn hiểu lầm.Vậy đó có xứng đáng làm n`g yêu bạn nữa ko?
    Vàng 2:Việc chia tay đã chính thức rùi,qt là ở bạn.Bạn thấy có đủ tự tin qay lại nữa ko?Yêu nhau 3 năm hay 10 năm đi nữa nếu ko có lòng tin thì mãi mãi cũng chỉ hiểu lầm,cãi nhau,đau lòng rồi chia tay.Bạn có chấp nhận đc nthế nữa ko?Khi làm việc j thấy ko tmái tốt nhất đừng làm,còn việc jao lưu kết bạn,làm quen n`g mới đâu phải xấu xa j mà bạn phải ngại.Rồi anh của bạn còn bảo con gái ngoài ng` yêu thì ko đc phép quen bất kì 1 bạn nam nào thì điều đó có đúng ko.Nó cho thấy 1 tính gia trưởng,độc đoán,cái tham vọng độc chiếm.Nếu về sau lấy nhau,nhỡ bạn đi tiếp khách hàng,hay gặp ng` bạn cũ anh ấy bắt gặp lại hiểu nhầm,rồi cãi nhau vậy hôn nhân có hp ko?
    KO ai có thể bảo bạn chấmdứt hay ko,qt là ở chính bạn bạn thấy có tiếp tục đc nữa ko?.Có chịu đuợc cái tính đa nghi,cái tính thích hiểu lầm của anh ấy hay ko?Nếu chịu đc okie ta quay lại,còn ko thì hãy dứt khoát và tìm cho m` 1 ng` mới,1 ng` của chính bạn,tin tưởng bạn và làm bạn hp.Có đôi lời vậy thôi,chúc bạn hp!
  8. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    thiếu thông tin về mấy cái chỗ hiểu lầm,hiểu lầm thế nào? có nặng ko? nên ko biết nên khuyến tiến hay lùi.... Trước mắt cứ gặp nhau mà trao đổi thẳng,mình nghĩ cái này cũng dễ vì yêu nhau cũng 3 năm rồi.....
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Bạn sẽ và phải bỏ hẳn anh ấy.
    Lý do: Sự khác biệt về tính cách + cách suy nghĩ. Bạn nói đúng, tính tình + cách suy nghĩ của con người ta đã định hình rồi, chẳng thay đổi được đâu. (Tôi nói cả 2 người ấy.)
    2/ Thời gian ''suy nghĩ'' nên kéo dài bao lâu: Lâu chừng nào bạn chưa thật tự tin về quyết định chấm dứt của mình.
    Và hãy nhớ rằng, thời gian càng lâu, nghĩa là càng về cuối năm, thì cũng càng rõ ràng là sẽ không có đám cưới, vì người ta nếu thực tâm muốn đám cưới thì cũng lo chuẩn bị từ đầu năm rồi.
    3/ Bạn nên làm gì lúc này?
    Bạn đi chơi với bạn bè (nam lẫn nữ) bình thường. Tôi không nghĩ bạn đã sẵn sàng tâm lý để date ai ngay lập tức, do đó, những lần đi chơi, chỉ là đi chơi cho khỏi phải ngồi nhà mà thôi.
    Có phải lo lắng nếu quay lại thì anh chàng lại cáu kỉnh vì thời gian ''suy nghĩ'' bạn có đi chơi với bạn nam hay không? Không.
    Lý do:
    a) Bạn chỉ quay lại với anh chàng nếu anh chàng biết thay đổi cách nghĩ, nên bạn không lo việc bị nghi ngờ thiếu căn cứ. (Bạn đừng nói là vì ''mót chồng'' mà ''quay lại đại'' để bét ra ''cuối năm còn cưới'' nhé!)
    b) Anh chàng vẫn nghi ngờ như cũ, thì bạn chẳng quay lại, nên lúc đó đâu phải lo chuyện anh chàng nghi ngờ hay không.
    Bạn có đc tự phép xem mình là single & looking không? Hãy thật rõ ràng với bản thân và mọi người (bạn bè nam nữ, date - nếu có) là bạn đang ở trong giai đoạn ''suy nghĩ'' với bạn trai chính thức của bạn. Nghĩa là, bạn date bình thường, nhưng cũng thật rõ ràng với date(s) là bạn đang ở trong giai đoạn ''suy nghĩ'' cùng bạn trau của bạn.
    Cuối cùng, tôi xin nhắc lại lời 1 bạn nào đó từng nói: Thà chọn muộn còn hơn chọn nhầmmm.
  10. timban4phuong_

    timban4phuong_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bạn này có nhiều bài viết hay và thực sự rất ấn tưọng về sự lozic của những jì bạn viết
    Mình cũng nghĩ là nên bỏ, sau này làm chồng thì gia đình sẽ là địa ngục
    Nếu bạn tự tin về mình thì sẽ gặp đc nhiều sự lựa chọn

Chia sẻ trang này