1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì trong giai đoạn "cần thời gian suy nghĩ"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi westriver, 13/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cntBuyMeLuv

    cntBuyMeLuv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Vàng: 1. Chắc gì đă quay lại.
    2. Chắc chắn sẽ quay lại thì nếu anh ấy thiếu tin tưởng ở em, chắc gì em lại không chia tay lần nữa.
    Vậy em đừng quan tâm đến lý do vàng nữa nhé (()) , chỉ quan tâm đến em còn yêu anh ấy hay không thôi:
    Nếu còn yêu thì em đừng nên dating vội, đi chơi vui vẻ bạn bè thôi, giữ chỗ cho anh ấy. Tất nhiên nếu anh đi ăn cỗ lâu quá thì đành lòng pat-xê chỗ cho người khác thôi.
    Nếu không còn yêu thì ... hic, chắc em gái sẽ không hỏi câu này đâu đúng không : ) !
  2. SVbk2006

    SVbk2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khả năng là Anxiety chưa yêu
  3. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Lý do hiểu lầm đã được quote phía trên, chắc ấy ko đọc kỹ
  4. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Thank anxiety, hôm qua tụi mình đã nói chuyện với nhau, quả thực tụi mình ko thể tìm được tiếng nói chung. Dù đã giao hẹn trước khi nói là sẽ giữ bình tĩnh, thẳng thắn và tôn trọng nhau, cuối cùng mình vẫn ko thể chấp nhận được lập trường của anh ấy.
    Anh ấy tự tin cho rằng, nếu muốn 2 người quay lại thì mình fải tỏ ra có lỗi và sẽ ko bao giờ làm thế nữa. Con trai ai cũng ko thể chấp nhận được người iu mình cư xử như thế...
    Mọi chuyện đã rất rõ ràng, giờ mình chỉ mong có được lời khuyên việc mình nên làm sắp tới. Tàn nhẫn với nhau 1 lần, rồi bước đi, hay cố gắng chỉ coi đó là 1 chuyện buồn và vẫn coi nhau là bạn bè...

    Mình nghĩ anh ấy sẽ chọn cách 1 vì anh ấy nói rằng, "sau này, khi có người yêu mới, anh sẽ ko để cô ấy phải bận tâm" Mình hỏi, nếu lúc đó, mình cần anh ấy giúp 1 việc mà anh ấy có thể làm được, thì sao??? Anh ấy tự tin trả lời " Anh sẽ lịch sự từ chối"
    Còn mình, mình có nên làm như vậy ko???
  5. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Thank anxiety, hôm qua tụi mình đã nói chuyện với nhau, quả thực tụi mình ko thể tìm được tiếng nói chung. Dù đã giao hẹn trước khi nói là sẽ giữ bình tĩnh, thẳng thắn và tôn trọng nhau, cuối cùng mình vẫn ko thể chấp nhận được lập trường của anh ấy.
    Anh ấy tự tin cho rằng, nếu muốn 2 người quay lại thì mình fải tỏ ra có lỗi và sẽ ko bao giờ làm thế nữa. Con trai ai cũng ko thể chấp nhận được người iu mình cư xử như thế...
    Mọi chuyện đã rất rõ ràng, giờ mình chỉ mong có được lời khuyên việc mình nên làm sắp tới. Tàn nhẫn với nhau 1 lần, rồi bước đi, hay cố gắng chỉ coi đó là 1 chuyện buồn và vẫn coi nhau là bạn bè...

    Mình nghĩ anh ấy sẽ chọn cách 1 vì anh ấy nói rằng, "sau này, khi có người yêu mới, anh sẽ ko để cô ấy phải bận tâm" Mình hỏi, nếu lúc đó, mình cần anh ấy giúp 1 việc mà anh ấy có thể làm được, thì sao??? Anh ấy tự tin trả lời " Anh sẽ lịch sự từ chối"
    Còn mình, mình có nên làm như vậy ko???
    [/quote]
    NY bạn này giống NY mình thật
  6. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Lòng tự trọng anh này cao nhỉ?Cao đến mức mà che lấp hết cả bộ óc thấp tý,nhận lỗi hay nhỉ,thế chị nghĩ có phải quỳ xuống xin anh ấy không?
    Thôi thì thôi chứ chị,tàn nhẫn cái gì ở đây,chị chỉ cần giải thích rõ ràng rằng khi yêu anh ấy chị dành hết tình cảm với anh ấy,việc anh ấy nghĩ chỉ là hiểu nhầm lớn của anh ấy.Thế thôi.Và chị nói cho anh ấy hộ em một câu"Anh đã quá tự tin vào suy luận của mình"
    Đọc bài viết của chị em thấy có một vài vấn đề,thứ nhất là chị không tự tin vào bản thân,cái này có vấn đề đó,"tình yêu làm người ta thay đổi tính cách",người yêu nhiều hơn ,say đắm hơn như chị đã bị tình yêu làm mình yếu đuối hơn rồi chị ah.Nói thêm sau khi chia tay chị cần anh ý giúp cái gì nữa?Ơ kìa mọi vấn đề trên thế giới này tự mình đều có thể giải quyết được cơ mà đâu phụ thuộc vào ai.Mà cái câu người đến sau không làm anh bận tâm-->chị ủy mỵ quá chị ơi,chị nghĩ mọi lỗi lầm là của chị ah.Em không biết quan điểm của người con trai khác như nào nhưng em nghĩ khi đã đến với nhau ,thằng đàn ông vui hay buồn đều là do tự mình cả.
    Thứ hai,anh ý có vẻ tự tin vào phán quyết của mình,em tự hỏi phải chăng cái"hiểu lầm"đó có thực sự là hiểu lầm như chị nói không?Ý em là anh âý với những lời lẽ khá chau chuốt"Anh sẽ lịch sự từ chối"vậy mà nhất quyết không dữ được bình tĩnh,cố chấp thế.
  7. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Chị chả dám minh oan gì cho chị, bản thân chị thấy chị ko làm gì để anh ấy phải đau lòng cả. Còn anh ấy tin thế, vì quan điểm của anh ấy thế. Khi chị nói, "nếu sau này em cần anh giúp 1 việc anh có thể làm được, thì sao" trong hoàn cảnh chị đang cố để anh ấy thử đặt mình vào vị trí của chị khi người yêu cũ của chị gọi điện nhờ viết hộ cái CV. Anh ấy trả lời ko, còn chị, khi trong hoàn cảnh đó chị đã bảo: "Ấy cứ gửi vào mail cho tớ, mai tớ đến tớ viết hộ cho"
    Chị tự nghĩ, đến là người ko quen biết, trên mạng vẫn có thể giúp đỡ nhau, đúng ko??? Một việc chị có thể giúp được, ko ảnh hưởng đến ai, ko thể dựa vào đó để đánh giá chị vẫn còn lưu luyến người cũ được.
  8. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    NY bạn này giống NY mình thật
    [/quote]
    Cảm ơn em, lần này chị sẽ cố gắng để mạnh mẽ. Đang học cách để đứng lên đây em ah.
  9. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Ah,em hiểu ý chị rồi,hóa ra mọi chuyện là vậy.Chị cứ vui vẻ lên chị ạh.Chơi với ai cũng được,kệ anh ý,chia tay rồi hiểu lầm cũng chẳng sao,chơi với ai kệ chị đúng không miễn là làm chị vui.Khi bạn đang tức bực buồn phiền là khi đó ở ngoài kia mọi người đang vui vẻ.Em cũng vừa qua giai đoạn hâm hấp buồn phiền và em thấy thật ngu ngốc khi ngồi đó buồn tủi,cứ vui vẻ lên mà sống chị nhé.
  10. swordsaint

    swordsaint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy có vẻ quá xa rồi, anh ấy yêu anh ấy hơn yêu chị. Thực ra vấn đề của chị, em đã từng gặp. Nhưng khác nhau ở chỗ là: cả 2 đều nhìn thấy rằng mình có lỗi. Và cả 2 đều cùng có quyết tâm sửa chữa. Anh ấy thì muốn mình bớt khắt khe hơn, còn chị ấy thì cố gắng làm vui lòng anh ấy bằng việc bớt đi chơi hơn, hoặc đi chơi thì rủ anh ấy đi cùng hoặc gọi điện "xin phép" anh ấy. Con người có thể thay đổi, nhất là thay đổi vì tình yêu.
    Trong trường hợp của chị em nghĩ rằng hết thuốc rồi, anh ấy không còn yêu chị nhiều nữa. Nếu muốn thử thì chị hãy làm như cách em đã nói được không? em đã thấy 1 lần thực sự như thế, đó là khi người bạn trai nhận ra được nguy cơ mất đi người mình yêu thương thì sẽ thực sự nhìn lại vấn đề và quyết tâm thay đổi. Gặp gỡ và nói chuyện không thể khơi dậy được tình yêu đâu. Chỉ có thử thách, khi người ta mất đi điều gì đó thì người ta mới biết quí điều đó.

Chia sẻ trang này