1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì trong giai đoạn "cần thời gian suy nghĩ"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi westriver, 13/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Về cái gọi là SAI:
    Tôi k trực tiếp chứng kiến, nên không thể biết là bạn có cách cư xử (hay đi chơi với các bạn nam khác) thiếu thích hợp hay là anh chàng kia có cách cư xử (khi thấy bạn đi chơi với các bạn nam khác) là thiếu thích hợp, điều tôi chỉ nhận ra trong các bài viết trc là 2 ng không có cùng quan điểm về vấn đề này.
    Vì thế, tôi có từng nói là 2 ng đã lớn, mấy chục tuổi rồi, thì tính cách + suy nghĩ đã định hình, khó thay đổi lắm, nên lý do nên chia tay là thế.
    Bạn nói là trong cuộc nói chuyện, anh chàng vẫn nhất mực cho rằng bạn ''sai'', ''có lỗi'', ''phải sửa sai'' là không hay, còn lý do ''con trai k phải ai cũng chấp nhận như thế'' thì đáng lẽ phải nói là ''cá nhân anh không chấp nhận như thế.'' Anyway, thái độ đó là tự xem mình đúng, cho rằng bạn sai tất, thái độ đó không tích cực trong bất kỳ mối quan hệ nào.
    2/ ''Tàn nhẫn với nhau'' hay ''xem nhau là bạn bè'':
    Qua câu chuyện bạn kể, khi bạn ướm hỏi về một tình-bạn-sau-tình-yêu, thì anh kia nói rõ ràng là ''Anh sẽ lịch sự từ chối giúp đỡ'', vậy thì phải nói ngay rằng, bạn đâu còn quyền hỏi câu hỏi size 4 kia, vì anh chàng kia đã ''nhanh tay'' chọn kiểu ''cạch mặt nhau từ nay về sau'', và nếu anh chàng chọn vậy, thì bạn đâu có thể chọn gì khác hơn là chấp nhận?
    Nhận xét một chút: Anh bạn kia cứ nghĩ là để đảm bảo hạnh phúc cho cô bạn gái sau thì phải chấm dứt mọi quan hệ với cô bạn gái trước, thì hãy để anh chàng nghĩ và LÀM như thế. Hy vọng ng con gái đến sau sẽ hạnh phúc vì điều đó.
    3/ Tàn nhẫn
    Thực tình, tôi chả hiểu nghĩa chữ Tàn nhẫn ở đây. Chỉ có chia tay rốt ráo (như anh chàng kia chọn) và chia tay và là bạn bè (như bạn muốn) chứ có gì Tàn nhẫn ở cách 1 đâu kìa?
    Hic, dùng từ gì mà...kịch tính hóa sự việc lên vậy?
    4/ Về riêng bạn, tôi có mấy lời muốn nói:
    Sao bạn không buông tay ra cho nhẹ lòng? Hai người không hợp nhau, ừ, thì cả hai đồng ý chia tay. Anh kia chọn cách không còn dính dáng đến nhau nữa, ừ, thì bạn đồng ý. Vậy thì cả tình và nghĩa đã hết, còn gì phải lên đây mà đặt câu hỏi?
    Bạn còn trông đợi ở người kia thứ tình cảm gì vậy?
    Tôi đã gặp ng lừa lối tôi, đến mức tôi nhận đc điện thoại, Em là bạn gái của anh X phải không, em đến gặp chị đi, chị cũng là bạn gái của anh ấy. Em không biết chị, nhưng chị biết em. Tôi đã gặp người không quan tâm đến tôi, đến mức nghe trả lời điện thoại, Gọi cho anh để làm gì? Bạn ạ, tất cả những điều đó chỉ đem đến cho tôi một thái độ thôi: buông tay ra.
    Người nào thương mình, thì sẽ không làm mình khổ.
    Người làm mình khổ, thì không thương mình.

    Mình phải thương bản thân mình gấp 2-3 lần như thế, và phải cám ơn rằng họ đã ác, ác lắm, với mình, để mình có thể bắt đầu cuộc sống mới mà không cần có họ - thậm chí với tư cách một người bạn. Đến khi nào mình còn nghĩ, hay tưởng, là người kia thương mình, mình còn có thể cố gắng xây dựng 1 mối quan hệ, nhưng, bạn à, HẾT RỒI MÀ, còn gì nữa đâu để không buông tay ra?
    Ơn kẻ dữ hơn ơn người lành, họ ác với mình, để mình có thể tìm kiếm hạnh phúc nơi người nào thương mình hơn, và để mình không ác với một ai khác như vậy. Họ xuất hiện trong cuộc sống của mình và đã hoàn thành xong phần của họ, bây giờ là lúc mình buông tay.
    Với những người đã không tốt với tôi đến như vậy, tôi không bao giờ còn gặp lại họ nữa, quan hệ bị giảm tối đa, từ phía họ thế nào, tôi không quan tâm, nhưng từ phía tôi là thế, chỉ có điều, trong đầu tôi không có ý tưởng nào về cái gọi là ''tàn nhẫn với nhau một lần'', mà chỉ có điều này:
    Cảm ơn anh - người đã buông tay em ra
    Để em biết rằng
    Sẽ còn có người đàn ông yêu em nhiều hơn thế
    Và nơi cuối đường kia anh không đợi
    Dấu chân em nhịp bước cùng trái tim anh
    Cảm ơn anh vì đã rời xa em
    Để em mãi thấy rằng
    Em là cô gái xứng đáng được yêu nhiều hơn thế
    Để trái tim em biết rằng em vẫn có thể
    Hạnh phúc vì một người sẵn sàng dành cả sự sống cho em [...]
    Cảm ơn anh - đã đánh mất em
    Để chàng trai khác nhận ra em là vật báu
    Để em được biết thế nào là ấm áp,
    Là tình yêu cuộc đời mình và siết chặt của vòng tay
    Cảm ơn anh - kẻ đã khóc mà từ bỏ em
    Suối nguồn nào nhận về giọt nước mắt ấy?
    Cảm ơn anh - người đàn ông "tỉnh táo"
    Đã sống mà không cần có em - người luôn biết yêu thương
    Cảm ơn anh? vì đã ra đi.

    Vai diễn của họ trong vở kịch của bạn đã hết, họ đã dạy cho bạn điều bạn cần học, bây giờ, bạn có mọi cơ hội trước mắt, và, nhớ câu này nhé: Ai nói quên một người là khó? Phải nói là thật khó để có thể NHỚ một người khi đã QUÊN.
    (Câu blast này, bài thơ này, tôi tìm thấy ở blog một cô gái 20t - một người lạ - và tôi thấy người này có suy nghĩ và thái độ chừng mực hơn nhiều người hơn tuổi cô ấy.)
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi cũng mong cho bạn một ngày rực rỡ tình yêu, chỉ có điều, Tình yêu, trong ý nghĩ của tôi, màu vàng, màu cam, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, màu xanh biển...chứ không là màu đỏ như trong chữ ký bạn đâu.
    Tình yêu sẽ đem đến cảm giác thư thái chứ không là quyết liệt đâu.
  3. swordsaint

    swordsaint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Xaety à, bạn nói cũng đúng, nhưng chỉ đúng với những người chưa yêu thôi. 2 con người, 2 mảnh đời, 2 tính cách, ghép vào với nhau thế nào chẳng khộc khệch , khớp chỗ này chệch chỗ kia. Vấn đề là tình yêu đủ lớn để lấp đầy những lỗ hổng đó không thôi.
    Bạn và anh ấy đã yêu nhau nhiều năm, tức là đã có nhiều kỉ niệm, đã thấy 1 chút con người của nhau, nếu còn yêu nhau thì phải cố gắng lấp đầy khoảng cách chứ sao lại từ bỏ.
    Anh ấy khá gia trưởng, nhưng bạn thử nghĩ xem, có thể anh ấy rất cương quyết trong mọi việc, là mẫu con gái mềm yếu và tình cảm như bạn, còn gì hơn có một người như thế. Không ai là hoàn hảo cả, lấy nhau làm vợ chồng sống với nhau cả chục năm thì vẫn phải thấm nhuần câu này: trời chẳng chịu đất thì đất chịu trời, chứ cả 2 cùng cứng rắn quá thì chỉ có gãy thôi, cả 2 cùng khổ.
    Bạn thử nghĩ xem, bỏ anh ấy, yêu người khác, rồi 3 năm sau sẽ lại nảy sinh những tình trạng tương tự mà thôi, nếu lần này bạn không bước qua, thì lần sau bạn sẽ lại gặp vấn đề tương tự. Bạn hãy nhìn xem, anh ấy khá gia trưởng, nhưng hãy nhìn những ưu điểm khác: không chơi bời lăng nhăng, coi trọng sự trung thuỷ (vì ít nhất nếu anh ấy nói được bạn như thế là sai thì tức là anh ấy không như vậy, nếu anh ấy nói một đường làm một nẻo thì chẳng cần bàn), v.v....
    Mình nói vậy không phải là khuyên bạn quay lại mà là hãy cố gắng vì tình yêu của mình. Đừng có hơi tí là buông xuôi. Chia tay mà vẫn yêu thì sẽ rất đau khổ, đừng vì một chút cố chấp mà phải ân hận và đau khổ.
    Chúc bạn hạnh phúc!
  4. nguavia

    nguavia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Ôi vào đây mới biết em westriver còn chưa có gia đình. Thế này, theo ý chị (một người đã có vài mối tình vắt vai và đã có chồng và 1 con gái, đủ để tư vấn không ;))), anh ấy nói là đúng đấy. cái ý vàng vàng ở trên ấy. Trong trường hợp cụ thể là old flame nhờ vả một việc nhỏ như con thỏ mà anh ấy có thể từ chối như vậy, là người em hoàn toàn có thể tin cậy, và để lấy làm chồng. Chị không biết là thái độ của anh ấy thế nào nếu như bạn bè, bạn bè thật sự nhờ vả thì thế nào, (nếu mà cũng vậy thì có lẽ cần nghĩ lại), không nên dính dáng đến các old flame, hoặc nếu có , chớ có để anh ấy biết, nếu em muốn duy trì thế giới riêng của mình, cứ việc, nhưng chớ để anh ấy phải bận tâm và không tin tưởng vào em, nếu cần, vạch ra giới hạn rõ ràng, yêu không có nghĩa là chiếm đoạt, thống trị thế giới riêng của nhau. Qua các thông tin em đưa ra, chị thấy anh ấy rất nghiêm túc muốn tiến tới hôn nhân với em đấy. Thay vì bướng bỉnh với anh ấy, hãy cố gắng chứng tỏ em đã là một phụ nữ hoàn toàn trưởng thành, và là người anh ấy hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào nhé. Chúc em hạnh phúc với lựa chọn của mình.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cái chính là không thể làm đc cái vàng vàng, cho nên đã phải chấm dứt. Anh kia (theo lời cô chủ topic kể, còn thực tế thì k biết nhé) hay cảu nhảu càu nhàu chuyện cô này đi chơi với bạn bè nam nữ của cô ấy, mà có ai có thể không đi đây đi đó đc với bạn bè, đồng nghiệp, ng quen?
    Ngoài ra, bài viết lần trc tôi không đánh giá đánh hẹ gì chuyện anh kia từ chối thẳng thừng sẽ k giúp cô chủ topic trên tư cách bạn bè, chỉ nhấn mạnh là anh kia đã quyết định thế, thì cô chủ topic ngay lập tức mất quyền chọn lựa làm-bạn hay cạch-mặt-từ-đây-về-sau. Bài của nguavia cũng có ý nhận định đáng suy nghĩ đấy: Một ng thẳng thừng từ chối dính dáng quá nhiều đến old flame vì không muốn ng phụ nữ sau này của mình khó chịu, buồn khổ. Vì các bạn đã chia tay nhau, tôi chỉ có thể nói như lúc trc: Hãy hy vọng là ng con gái đến sau bạn sẽ hạnh phúc vì cách cư xử (=cạch mặt k giúp đỡ gì hết) của ng yêu cũ của bạn.
  6. nguavia

    nguavia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Ừ công nhận, đọc lại mới thấy anh này cực kỳ gia truởng và thích lấn át người khác (lại theo lời kể). Thế nhưng phải nói thế này, cuộc sống sau hôn nhân nó khác với lúc đang yêu nhiều lắm, không bàn phím nào tả xiết (nói theo ngôn ngữ xì trum), một số các phẩm chất đáng yêu lúc đang yêu, lại thành đáng ghét trong hôn nhân, và ngược lại, thế nên mới có chuyện vỡ mộng đẹp sau khi lấy nhau xong.
    Em ạ, theo chị đoán, trước sau gì hai em sẽ quay lại với nhau, và có thể lấy nhau nữa, với một người như thế này sẽ là một người chồng tương đối ổn đấy. Có khi đến lúc nồng độ tình yêu giảm xuống, người ta chán chẳng buồn nói, muốn làm gì thì làm, muốn thế nào cũng được, thì lại nhớ tiếc cái thời lèm bèm mắng mỏ, nạt nộ đấy.
    Được nguavia sửa chữa / chuyển vào 01:29 ngày 20/03/2008
  7. GenSheikyo

    GenSheikyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tâm đắc với bài trả lời của Anxiety và nguavia trong topic này
    @chủ topic: chuyện đến nước này chắc hai bạn đã dứt khoát chia tay nhau rồi nhỉ? Chỉ qua một vài bài viết thì thật khó để đánh giá bản chất sự việc... Người trong cuộc mới là người hiểu rõ nhất.. Vì chính bạn mới cảm giác được tường tận "con người" và "sự việc"...
    Nhưng hình ảnh của người yêu bạn rất giống với người yêu của bạn mình. Một cô gái vô tư yêu đời, ham chơi, tốt bụng, suy nghĩ thoáng yêu một anh chàng lúc nào cũng như muốn trói chặt cô lại với quan niệm: có người yêu đi đâu chơi phải xin phép, không được phép cho bất cứ người nào thích mình, và rất nhiều cái không khác nữa... Cô bạn mình thật sự mệt mỏi vì suốt ngày bị người yêu giận dỗi, không tin tưởng và cũng suốt ngày bị chàng ta đòi chia tay (mặc dù thật sự anh ta rất yêu bạn mình)...
    Bạn à, trở lại với chuyện của bạn, nếu bạn cũng là một người có tư tưởng thoáng, không thích bị bó buộc, chắc bạn cũng cảm thấy mệt mỏi với sự kiểm soát của người yêu? Còn nếu không phải vậy, bạn hãy thử đặt mình vào vị trí của người yêu bạn một chút nhé!
    Ở vị trí một người "luôn biết cách gặt bỏ các mối quan hệ có thể ảnh hưởng và gây hiểu nhầm cho người mình yêu" và luôn tích cực thực hiện điều đó, anh ta sẽ thực sự khó chịu khi không nhận được điều tương xứng. Anh ta nghĩ: nếu cô người yêu mình yêu mình đủ nhiều, cô ấy sẽ làm những điều để hạn chế sự hiểu nhầm của mình, cô ấy sẽ biết đặt mối quan hệ nào là chính yếu. Tại sao mình làm được mà cô ấy không làm được? Tại sao mình có thể hy sinh các mqh cá nhân mà cô ấy không thể?
    Ở đây mình chỉ xét về chuyện bạn giúp đỡ người yêu cũ (với một tinh thần tích cực và trong sáng), mình không đề cập đến những chuyện khác vì mình đoán là hai bạn đã dứt khoát chia tay rồi...
    Một vài lời để bạn suy nghĩ đa chiều hơn - tốt cho các mối quan hệ sau này...
    PS: Cá nhân mình thấy bạn cũng không hợp với chàng trai này. Hai người có tính cách khác nhau vẫn có thể yêu nhau thắm thiết vì họ vẫn "hiểu" suy nghĩ của nhau và tôn trọng sự khác biệt của đối phương. Còn hai bạn vừa khác, lại vừa không hiểu nhau (chỉ xét những gì mà bạn đã kể).
  8. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    To anxiety: Tớ cảm ơn bạn rất nhiều, về những lời khuyên của bạn, về việc mình phải buông tay ra thôi. Xin phép bạn được đăng nhưng câu bạn viết trên blog của mình nhé. Cả bài thơ của bạn nữa, nó thực sự rất hay và hợp với mình, nhất là vào thời điểm này;
    To chị nguavia: Chị là 1 người từng trải, chị khuyên em những điều em cũng rất đang suy nghĩ. Cũng vì thực tế, người yêu em là 1 người tốt, và nghiêm túc, rất có thể là 1 chỗ dựa tốt cho em sau này, nên chúng em dù có rất nhiều mâu thuẫn nhưng vẫn cố gắng để đi bên nhau suốt 3 năm qua. Chỉ có điều, hoặc em là người kém cỏi, ko thể chứng minh cho anh ấy hiểu, hai là anh ấy đã có thành kiến sâu sắc với em. Trước khi yêu nhau, em đã từng coi anh ấy là anh trai, nên đã tâm sự và chia sẽ rất nhiều với anh ấy về first love của mình, có những đêm khóc ròng qua điện thoại khi nhớ người yêu với anh ấy. Có thể, vì thế, trong đầu anh ấy chưa bao giờ tin rằng em thực sự đã quên người xưa. Có thể là vậy. Nhưng 3 năm nay, em đã cố gắng, có thể sự cố gắng của em là chưa đủ, chưa đúng cách và chưa thể làm cho anh ấy hiểu, nhưng em kiệt sức rồi chị ah. EM đành buông tay thôi.
    Nói 1 chút về mối quan hệ bây giờ của em và anh ấy. Trong lòng em đau, em chắc rằng anh ấy cũng ko hề yên ổn. Tuy anh ấy nói với em là sẽ chọn giải pháp cắt đứt hoàn toàn với em, nhưng bản thân anh ấy cũng ko làm được chuyện đó. Cũng có lúc em gọi điện trước, cũng có khi anh ấy hỏi em trước, nhưng chúng em vẫn giữ liên lạc với nhau, tuy ko trực tiếp gặp, nhưng vẫn hàng ngày qua tin nhắn. Tối nào anh ấy cũng vẫn nhắn tin chúc em ngủ ngon. (Chắc chỉ là thói quen thôi. Em thấy điện thoại của anh ấy để tên em là Eg (em gái). Chúng em cũng cố gắng để ko nhắc đến chuyện tcảm nữa, ko quay lại với nhau, nhưng tạm thời vân chưa thể quên nhau được.
  9. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    2 đứa em lương chỉ khoảng 5tr/ tháng thì cuối năm nay cưới thế nào nhỉ?
    tiền đầu tư vào CK thì lỗ rồi ( chưa biết bao giờ mới bán được )
    tiền tiết kiệm thì là con số O
    cứ đà này chắc 10 năm nữa mới có đám cưới mất
  10. usagi87

    usagi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0

    Chuyện của chị này hơi giống em 1 chút, 1 chút thôi. Trước khi anh ấy yêu em, anh ấy đã yêu 1 người bạn thân của em. Và anh ấy chia sẻ rất nhiều về chuyện tình yêu ấy, về chuyện anh ấy đã đau khổ như thế nào, đã buồn ra sao khi không được đáp lại, rồi thấy được sự quan tâm của anh ấy đến cô bạn kia. Sau này, khi anh ấy bỏ cuộc với tình cảm kia, và sau 1 thời gian bọn em đến với nhau, không hiểu sao em không thể nào quên được chuyện đó. Em không hay ghen, rất thoáng trong chuyện bạn bè của anh ấy. Nhưng em không thể chịu được khi anh ấy và cô bạn kia liên lạc với nhau. Họ lại là hàng xóm nên chuyện vẫn là bạn bè là chuyện không tránh khỏi. Suy nghĩ kỹ thì nó cũng là chuyện bình thường, nhưng chẳng hiểu sao em chưa bao giờ thoải mái với chuyện thỉnh thoảng anh ấy vẫn sang đó giúp đỡ cái nọ cái kia. Hơi giống 1 chút nên em hơi thông cảm với người yêu của chị chủ Topic, 1 chút thôi. Còn dù sao em vẫn nghĩ con trai thì nên rộng lượng hơn và khi đã yêu nhau thì phải tin tưởng lẫn nhau. Không dám khuyên chị điều gì vì mọi người trong topic đã nói rất chí lý rồi. Chúc chị sẽ sớm tìm được hạnh phúc thực sự và thoát ra khỏi giai đoạn "dở hơi" này.

Chia sẻ trang này