1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lam gi trong ngay chia tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lamsung102, 21/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại đem cái chuyện đau lòng ra mà bàn luận thế???????????Hic......hic........Lúc ấy baby khóc chứ, tại sao mình phải kiềm nén mình chứ, con gái mà baby cũng hay khóc lắm nhưng khóc 1 lần duy nhất cho tình yêu mà thôi. Baby chắc sẽ không bao giờ mềm yếu như thế nữa.....mà làm sao quên đi được chứ.......Sao bạn không khóc hoặc làm 1 cái gì đó để bớt đau, sao cứ phải tỏ ra mạnh mẽ làm gì, càng đau thêm mà thôi...........
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ lại khóc sao?hồi xưa khi tôi mấy lần chia tay với cô người yêu cũ thì cô ta lại khóc,lần nào đòi chia tay cô ấy cũng khóc,mà khóc to nữa là đằng khác,thế là mọi người nhìn vào,eo ôi ngại kinh lên được và kết quả là không chia tay được( mình hơi kém đúng ko nhỉ)cho nên bây giờ sợ nhất là nhìn thấy con gái khóc.
  3. A_Ngoc

    A_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0

    Trời ạ lại khóc sao?hồi xưa khi tôi mấy lần chia tay với cô người yêu cũ thì cô ta lại khóc,lần nào đòi chia tay cô ấy cũng khóc,mà khóc to nữa là đằng khác,thế là mọi người nhìn vào,eo ôi ngại kinh lên được và kết quả là không chia tay được( mình hơi kém đúng ko nhỉ)cho nên bây giờ sợ nhất là nhìn thấy con gái khóc.
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Bác ơi, cho em bắt tay một phát. Hôm qua em bảo chia tay, nó khóc, -----> không chia tay được ... bây giờ phải làm sao ?!
  4. Daden_81

    Daden_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Ngày chia tay? Lại chính là ngày kỷ niệm một tháng chính thức. . Chỉ một tháng trước thôi, người ta tuy ko nói lời bằng lời mà chỉ hành động và cho nhau một cái ước hẹn nửa năm sẽ tiến đến một giấc mộng gia đình hạnh phúc. Một tháng trước thôi, ta còn chưa biết "hun" là gì. Một tháng sau, "hun" còn chưa thạo đã phải nghe một tin sét đánh" Anh và cô ấy (người yêu cũ) vừa làm lành sau một sự hiểu lầm)"(Thật ngây thơ khi nghĩ rằng anh ta cũng như mình yêu lần đầu). Hi`, chẳng níu kéo, chẳng trách móc chỉ bỏ đi và khóc một trận đã đời. Rồi mọi chuyện cũng qua dù bây giờ vết thương cũ thi thoảng vẫn đau khi trở trời.
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Chú cũng gặp tình huống như tôi hả?được rồi theo kinh nghiệm sương máu của tôi thì như này: Viết một bức thư chia tay rồi gửi cho cô ta,sau đó lánh mặt đi,đừng gặp,không nghe điện thoại,hoạc nếu có nghe thì bảo với cô ta rằng: anh bận lắm không có thời gian đâu để lúc khác nhé.....hoạc chuồn đi đâu thạt xa(đi nghỉ mát chẳng hạn..).Chú ý nhé: làm cho cô ta hiểu là mình đang không muốn gặp,dần dần nàng sẽ hiểu ra thôi.Đây là cách của tôi thôi,nếu áp dụng mà không được thì.....làm lại or kiếm cách khác hay hơn.Chúc thành công
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    rất đơn giản 1 ly nước lạnh thật lạnh bên cạnh cái khăn lạnh ..làm gì thì còn tuỳ bạn nha
  7. caimuongcafe

    caimuongcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    ko ai bảo được bản thân mình mạnh mẽ!
    nhưng yếu đuối thì sẽ đau!hix!nên tót nhất là ko đc để cho bản thân mình cảm thấy mình tội nghiệp bác ah!
    tốt nhất là kiếm zì đó để làm!rùi sẽ wên thui mà!
    time sẽ xoa dịu mọi nỗi đau!em tin thế!ko thề ôm đau buồn mừ sống đc!

Chia sẻ trang này