1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì trong ngày cuối cùng

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daysleeper, 17/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Làm gì trong ngày cuối cùng

    Nếu được sinh ra lần nữa , tôi sẽ chọn Hà Nội là quê hương !

    Thú thật tôi đã muốn viết rất nhiều để ca ngợi HN và những người bạn tôi . Nhưng bây giờ tôi không còn đủ can đảm ! daysleeper của ngày xưa đã chết sau chuyến đi ấy . Và những dòng sau đây là những lời hấp hối cuối cùng .

    Cái chết : tôi lại nói đến cái chết như vừa được sinh ra từ nó . Khi nào chúng ta bắt đầu sống ? Tôi quan niệm là khi chúng ta bắt đầu chết . Chết có nghĩa là lại được sinh ra làm một cái gì khác , cái gì khác ? là một cái gì khác ! khác với tôi bây giờ , một người vừa mới chết .

    Trong ngày cuối cùng của đời mình các bạn sẽ làm gì ? Tôi sẽ làm những điều sau đây :

    _ tôi thức dậy thật sớm và đánh răng
    _tôi châm một điếu thuốc
    _tôi hát ngay bài hát đầu tiên tôi nhớ bằng một giọng rất to đủ có thể đánh thức hàng xóm
    _ tôi đi bộ đến ...
    _quán cafe tôi thường ngồi với thằng bạn ( chính xác là thằng Irish ) Ngả tư Phùng khắc Hoan & Nguyễn Văn Thủ . Quán mà chiều qua tôi ngồi một mình và đã tìm ra cho nó một cái tên . Quán " Bình thường "
    _Tôi gọi một ly cafe , nhìn ra đường và có thể một hình ảnh nào đấy bắt tôi làm thơ
    _ có thể bài thơ như thế này :

    Người đàn ông đi qua
    người hôm qua vừa đến
    Người đàn bà đi đến
    người hôm nọ vừa đi
    họ đều đang bước đi
    đi đâu không người biết
    Còn tôi ngồi xanh biếc
    cả lá cũng thầm gen
    còn hoa thì trộm ngắm

    Ngày hôm nay tôi chết
    vì hôm qua đến rồi
    ồn ào và lặng lẻ
    tôi sống ngày hôm qua
    bạn bè cười rất trẻ
    âm thầm những người thân
    người già và đứa trẻ
    ít nhiều đã nhớ tôi


    _ Hình như tất cả những bài thơ của tôi đều chưa kết thúc mà cũng như chưa từng bắt đầu . Vì tôi chưa làm bài thơ nào cả !
    _Sao buồn thế nhỉ ?!! ( tôi nghĩ thế )
    _tìm điện thoại và gọi cho thằng Irish ... " thuê bao quý khách cần gặp hiện không liên lạc được ..xin quý khách ... " Máy thằng irish hết pin hay đúng hơn là máy đểu . ( nhưng máy cũng ngon hơn máy tôi , máy tôi thằng Egoist đang cầm còn cái máy đểu luôn ngoài vùng phủ sóng của hắn thì tôi cầm , Lừa đảo ! )

    _ rồi chắc chắn một điều là tôi sẽ nhớ về HN ngay lúc đấy . Tôi chắc chắn sẽ nhớ bác Ôngmatroimuahe trước tiên .
    _và ngay lập tức tôi bắt đầu làm bài thơ thứ nhất trong đời tặng bác í
    _ có thể bài thơ thế này :

    Người đàn ông câm lặng
    chỉ nói bằng tiếng đàn
    tìm kiếm và khát vọng
    mãi mãi một tình yêu

    người đàn ông đôi mắt
    người đàn ông nhoẽn cười
    người đàn ông nô lệ
    cuộc sống người đàn ông .

    Bác thấy đấy ! bổng dưng bác gọi cho tôi ngay khi tôi vừa chạm đất HN . Bác đến và nói với tôi như bác là người đợi tôi ở đấy từ lúc tôi vừa sinh ra . Tôi chưa được nghe bác đàn vì tiền bao giờ nhưng tôi được 3 lần nghe bác kéo cái đàn củ kia vì cuộc sống mà bác đang tìm kiếm . Tôi choàng vai bác lúc 5g sáng trời HN lạnh như chó tôi mới nhận ra rằng bấy lâu nay tôi đã sống với một lòng ích kỷ và thấp hèn đến mức nào .

    _tôi lại nhớ về cái đề tài " ai là giới làm chủ " mà tôi với bác có vẽ hợp nhau trong một vài quan điểm . Lại nhai đi nhai lại cái vấn đề đàn ông đang làm nô lệ cho những người chủ nũng nịu điệu đàng . Và tôi kết luận cho dù bây giờ có ai đấy giết chết tôi sớm vài tiếng " Hỡi những người đàn ông ! các bạn đang là những tên nô lệ không hơn không kém ! " .
    _lại nói về những cuộc rượu khi còn toàn những thằng như .Tequila , Egoist , butsat ,Dacam,Nofear,Hoangnguyên,Ongmattroi và may mắn tôi có mặt ... Các bạn thấy đấy ! cuộc sống của bọn nô lệ nó buồn chán đến nổi có được một cuộc nhậu như thế trong đời thì đã đủ thấy hạnh phúc lắm lắm rồi . Chính xác là trong cuộc rượu ấy chúng mày nói về cái gì thì tao cũng cóc nhớ . Tao chỉ nhớ chính xác lúc đấy tao nôn một phát thật oách vài cái Gáo nước Ngô , Lão Ego thì chắc cũng nôn nhưng chạy vào W.City hay nhầm vào phòng ngủ của bà chủ thì cũng thế ! Nghe thằng Teq đang tiểu tiện vào nước Nga , thằng butsat đang đánh rấm vào bọn Tàu khựa , thằng Dacam đang mắng mỏ thằng học trò "nghệ sỹ trước " của nó bên Nga , thằng Nofear ôm vợ chạy lấy người , thằng Hoangnguyên không có vợ cũng chạy nốt và bác Mặt trời đến . Bác đúng là mặt trời ! bác đến là bọn kia nó chói mắt trước cái vẽ "trạng ngời mà không chói loá " của bác bằng tiếng đàn "vứt mẹ thiên hạ qua một bên đàn cho anh em nghe !"

    _và thế là lúc này tôi lại làm thơ mặc dù nó chán như con chó


    cạn rượu rồi cạn chè
    lè nhè giọng ba pha
    bắc nam và miền núi
    chuối cũng mặc tụi tao !

    _châm điếu thuốc
    _truớc mặt tôi lúc này có thể là một đoàn người đi đâu đấy . Đi tập thể dục , đi chợ , đi bầu cử . Nói chung quy thì họ đều đang đi tìm cái gì đấy , tìm sức khỏe , hàng hoá , hay chính quyền . tôi bắt đầu phân loại
    + người tập thể dục là người có cuộc sống thoải mái nhất trong tinh thần vì họ không mất ngủ . Nhưng vì sao họ không mất ngủ ? Vì họ thoải mái trong tinh thần chứ sao ! Tôi bắt đầu phân vân là họ bắt đầu tập thể dục trước hay thoải mái tinh thần trước . Sau một hồi cân đo đong đếm tôi kết luận là họ thoải mái tinh thần trước . Vì tinh thần mà không thoải mái thì ít ai nghĩ đến chuyện đi tập thể dục vào buổi sáng cả , vì tinh thần mà không thoải mái thì họ sẽ mất ngủ vào ban đêm , mà mất ngủ vào ban đêm thì họ không thể dậy sớm mà tập thể dục ...
    + người đi chợ là người hạnh phúc nhất . Vì thứ nhất là họ biết họ đang làm gì ? Đi chợ và mua cái gì đấy . Thức ăn , quần áo ... Số đông đi chợ đều đã có gia đình để mà lo lắng , tính toán và thu gom cho hạnh phúc . số ít đi chợ khi chưa có gia đình thì cũng coi như sắp có vì cái cách đi chợ đã thể hiện họ là những người chắc chắn sẽ có gia đình
    +còn những người đi bầu cử ? Đây là những người buồn tẻ nhất , bất hạnh nhất , bị động nhất , ( miễn bình luận )

    Đấy ! có thể tôi sẽ nghĩ như thế trong ngày cuối cùng .
    Đến lúc nắng lên .
    _ Nói chung tất cả những hiện tượng tự nhiên đều làm con người buồn nhiều hơn là vui . Tôi thử xem khi nhìn nắng tôi nghỉ ra những gì khác với khi nhìn mưa và...
    Thú thật là khi nhìn nắng tôi thấy mình đơn giãn hơn , trẻ con hơn , nghỉ những điều rất bình thường . Có lẽ cũng vì thế nên ít ai muốn đi phơi nắng trưa . Còn khi nhìn mưa tôi thấy mình phức tạp , giẻ rách và có nhiều thứ không thật tí nào . Chắc cũng vì thế mà đôi khi bọn người lớn thích nhông nhông dưới trời mưa .












    Được daysleeper sửa chữa / chuyển vào 02:18 ngày 17/02/2004
  2. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    nói đến những ngày mưa lại nhớ đến HN lúc trời mưa ! mưa chỉ lất phất thôi nhưng rét ! và tôi lại biến thành cái giẻ rách lang thang suốt những đêm mưa ấy ! Có đêm tôi vừa mệt vừa rét một mình ở ga mà tưởng như đã chết ở đấy . Nhưng đấy chưa phải là ngày chết của tôi và đấy là ngày hôm qua . Bạn không thể nào chết trong ngày hôm qua cả vì khi bạn chết là ngày hôm nay . Tôi cung thế ! Tôi còn nhớ mình còn nợ bà chị sutsịt bài thơ trong lúc nông nổi đã hứa liều vì tôi chưa làm thơ bằng cách định trước thế bao giờ nên bây giờ tôi có thể sẽ làm bài đầu tiên và cuối cùng như thế
    Chị hát hay lắm đấy
    tôi đã xúc động nhiều
    vì chị hát rất buồn
    đang trãi lòng chị kia
    mùa đông chị nhớ ai
    thì mua xuân hãy lại
    cứ hát với người ấy
    nổi lòng chị phơi kia
    hạnh phúc sẽ là gió
    thổi mát chị vội vàng
    nổi buồn còn vương lại
    trên mắt chị lặng câm
    tình yêu chị đứng đấy
    mong mỏi và đợi chờ
    mùa xuân rồi sẽ lại
    thắm đỏ như cánh buồm
    lúc chào đời đã khóc
    lúc hạnh phúc cũng buồn
    vì cuộc đời là thế
    sụt sịt sụt sit ơi !
    nó quả là tồi tệ khi gọi là thơ . Nhưng khả năng tôi chỉ có thế thôi mong chị nhận lấy mà đừng buồn !
    _ Chị codet ạ ! tôi chợt nhận ra mắt chị cũng toàn nổi buồn và cô đơn . Lúc chị bảo tôi đến nhà chị đun nước cho tắm tôi đã có cảm giác mình vừa được tắm sạch hết những ích kỷ rồi .Tôi còn chưa cãm ơn chị khi nhận quyển sách , tôi còn chưa nói chuyện với chuyện với chị hẳn 5 câu nên ngày cuối cùng này tôi chỉ biết cãm ơn chị vì tất cả những gì chị đã nghỉ đến tôi !
    Thế là bây giờ cũng hẳn đến chiều ngày cuối cùng của tôi rồi .
    _ Tôi rời quán cafe và đi tiếp . Đi đâu nhỉ ? tôi thường hay nghỉ thế mổi khi đi bộ vì khi thanh thản tôi chẳng biết mình nên đi đâu . Một hồi loanh quanh tôi lại đến cái ngỏ cụt trồng đầy những hoa cúc tím , hoa thạch thảo và cẩm chướng men theo những bậc đá trộng làm lối đi giữa hai dãy nhà mái ngói cũ có những ô cửa sổ được chống lên bằng cây sào lồ ô !

    trong căn nhà nằm giữa dốc tôi đã gửi tất cả những gì mình làm được trong đời ở đấy . Tôi nhìn nó với vẻ dửng dưng quen thuộc mặc dù hôm nay là ngày cuối cùng tôi thâý nó .
     
    Where is my mind ?
    Where the Pigs don't fly
  3. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Tôi ngồi xuống cái bục đá trước cửa nhà ấy và phát hiện những gương mặt rất quen nhưng rất lạ vì hôm nay chúng rất vui . Hôm nay là ngày tình nhân gì đấy ! đối diện tôi là hai gương mặt đang yêu nhau . Gương mặt đàn ông thì tôi không lạ gì vì ngày nào cũng gặp còn đàn bà thì hẳn nhiên là rất lạ vì ở đây bọn đàn ông đã thành tục là chỉ dắt vợ mình đến . Mà cái bọn hay vẽ vời ở cái ngỏ cụt này thì có mấy thằng đủ yên ổn để sắm cho mình cái tổ ấm nên mổi năm hình như có không quá gương mặt phụ nữ xuất hiện ở cái ngỏ cụt này . Kể cũng phí , những nơi đẹp như thế này mà toàn bọn đàn ông suốt ngày bôi bôi lên giấy mò đến thì buồn lắm . Nhưng biết làm sao , lệ nó đã thành rồi .
    Trên những mái nhà luôn có những con mèo nằm sưởi nắng . Tôi cũng chắc là mèo có con đực con cái nhưng khi nhìn chúng thì tôi cứ đinh ninh toàn là mèo cái .
    Ông chủ cái ngỏ cụt đi ra thông báo với mọi người tối nay có bữa tiệc nhỏ mừng những đôi sắp thành này nọ . Mọi người vỗ tay một theo thói quen mổi năm mới có một lần . Tất cả đều vô thức vỗ tay . Hành động của họ cũng có nghĩa là họ đồng lòng cổ động cho những cái chết , những cái mới , những sự bắt đầu . Tôi lại đứng lên và đi khi trời nhá nhem tối
     
    Where is my mind ?
    Where the Pigs don't fly
  4. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    còn hơn 4 giờ nữa là ngày cuối cùng của tôi kết thúc . Tôi cũng chẳng vội vàng gì vì mọi thứ cần làm tôi đã làm từ hôm trước rồi . Chân tôi làm mắt đưa tôi đến bờ sông , nơi mà mọi hôm đi qua tôi chỉ nhìn chứ chưa từng dừng lại . Bến sông toàn làm nơi kiếm sống cho bọn gái điếm già , bọn bán hàng rong .
    Bọn gái điếm cũng chào hỏi và mời tôi vài câu rồi lại thôi không vồ vập vì chắc tôi cũng thuộc loại khố rách áo ôm chả có tiền . Thế là tôi được yên mà nhìn nước sông đục ngầu , nhìn những con tàu lớn đánh vật với nhánh sông bé xíu mong thoát khỏi nó . Nếu lúc này mang con tàu lớn kia mà so sánh với chồng còn giòng sông bé xíu kia là vợ thì hợp lý đấy ! Nước vẫn cứ nâng cho tàu đứng đấy , không quá cao để tàu thoát đi dể dàng mà cũng không quá thấp để tàu kẹt hẳn ở đáy sông . Nó cứ luẩn quẩn vương vấn , hờn giận hay dặn dò gì đấy mà có lẽ những người là chồng vợ sẽ hiểu rỏ hơn tôi .
     
    Where is my mind ?
    Where the Pigs don't fly
  5. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    ý nghĩ của tôi cứ bị xé ra nhỏ nhặt và rời rả . còn 30'' nữa , tôi cởi đôi giầy và ném từng chiếc xuống sông . Chân đất tôi đi bộ qua cầu đên bên kia bờ , nơi có những mô đất nhô ra như những nấm mồ chôn nổi nhớ của dòng sông về những con tàu . Tôi chọn nơi cao nhất và ngồi xuống .
    5 , 4 , 3 ,2 ,1 và tôi biến đi mất . Tôi nhìn lại mình thì cũng chẳng còn thấy mình đâu . Để cho chắc chắn là mình đã chết tôi lấy tay đấm vào ngực mình . Tôi đã chết thật vì tay tôi hình như đã là gió và ngực tôi cũng không còn thấy đâu . Từ đây tôi nhìn thấy trên ngọn đồi lúc nãy có người đàn ông khác ngồi đấy và cũng nhìn xuống dòng sông như tôi . Bên kia sông bọn trẻ con chỉ lên phía tôi và gọi tôi là sao
     
    Where is my mind ?
    Where the Pigs don't fly
  6. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thì đáp:
    Làm gì trong ngày cuối cùng?
    Thế đấy, tại sao trong tâm trí tôi, ngày nào tôi cũng nghĩ đến nó? Tôi rất sợ cái sự ám , hay đúng hơn là cái sự vận vào người.
    Tôi sưu tập những cái chết của những người cũng thời.
    Họ chết.
    Cái gì đã diễn ra trong tâm trí họ- mỗi khi một mụ già có khuôn mặt khằm khằm lao đến?Mỗi khi họ chỉ còn những giây cuối cùng?
    Tuy nhiên, ko phải đơn giản cũng như cuộc sống quái bao giờ đơn giản cả.
    Bây giờ, kệ xác hai cái xe máy của mấy thằng iêng hùng khoái cảm giác mạnh. Bọn chúng cũng tự tìm đến Thiên Đàng hay Địa ngục bằng cách tháo hết phanh, rồ tayga, và đâm sầm vào nhau. Đứa nào hết số, đứa ấy chết. Đứa nào chưa hết số, vào bênh viện. Nếu ko thích đau, chỉ thích chết ngay, thì làm đơn xin chính phủ cho tiêm một mũi, hoặc lén nuốt một cục gì đó màu trắng. Một màu trắng bé tí ti, sẽ giúp tất cả phiêu diêu, quên đi cái màu trắng khốn cùng của cuộc sống. Thế đấy. Kệ chúng nhá!
    bây h, tôi sẽ kể cho D. nghe, tôi làm gì trước ngày chết nhá?
    1- Tôi hôn một thằng cu.
    2. Tôi sẽ đọc lại những bức thư.
    3. Tôi mong ước được đập phá một cái gì đó, trước khi chết, có thể tôi sẽ được ưu tiên đập phá chăng?
    4.Tôi muốn nói thẳng với người làm cho tôi cảm thấy đau khổ- rất nhiều, chung chung, chứ chưa hẳn chỉ mỗi 1 người, nên đó là cuộc sống: Tôi sẽ hét lên trong một màu đen của màn đêm: Tại sao ngày nào cũng giống như ngày nào?
    5. Tôi sẽ nghĩ về đám ma của tôi. Họ sẽ khóc lóc kêu than thế nào? Những người thân biết tôi chết - sẽ nghĩ gì?
    6. ...
    7..
    8. Kết luận: Chết-ích kỷ.
    Nên luôn nghĩ đến nó, mà ko dám làm gì cả!
    o doi phai biet minh la ai chu
  7. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Daysleper này chỉ lo nghĩ làm gì trước khi chết thế thì tội cho thiên hạ quá. Mày xem có giải pháp gì giấu được cái xác thối inh của mày ở chỗ nào có phải hay hơn không.
    Lúc trước thì tao chửa có nghĩ ra một ngày trước khi chết sẽ làm gì. Nhưng bây giờ tao có hai chuyện để làm. một chuyện thì thuộc về riêng tư tao *** nói ra ở đây chuyện còn lại là ngồi hút 5 điếu thuốc lá thơm với thằng kia trong một ngày.

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  8. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai tôi đi chợ !
    À, ngày cuối cùng của tôi tôi sẽ cười một phát trước khi ngã lăn quay !
    What's up ?
  9. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Chả muốn ai chết cả, chả muốn giết ai cả. Vì họ chết họ lại được sinh ra làm một cái gì khác chứ có phải chết tiệt chết nọc đâu . Cách tốt nhất để giết người là bắt người sống!
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  10. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Bạn Days viết cái topic này có vẻ hay hay, ăn cơm no xong ngồi đọc cảm thấy có lợi cho tiêu hoá. Nhưng bạn ạ, tớ thấy bạn phù phiếm bỏ cha đi được. Những suy nghĩ của bạn cứ luẩn quẩn sống với chết, vác sự chết (chết thật hoặc chết vớ vẩn) ra nói đi nói lại topic này sang topic khác, như một đứa trẻ đang tủi thân.
    Thằng Ego nói đúng đấy, mày lo tìm chỗ nào giấu được cái xác thối của mày đi đã. Suốt ngày sống với chết cao với thấp bẩn với sạch... lằng nhằng. Tao bây giờ sống kiểu đơn giản, nghĩ nhiều cảm xúc cảm xiếc lắm chỉ tổ ngu người.
    Kiếm tiền rồi đi chơi đê, thơ với thẩn cái gì thế?
    Tequila Sunrise

Chia sẻ trang này