1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì trong ngày cuối cùng

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daysleeper, 17/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VuGiaVien

    VuGiaVien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    Sống chết tựu trung lại chỉ thế này !
  2. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Không, em thấy hay đấy chứ
    Em cũng tốn mất đến dăm phút khi thử nghĩ xem mình sẽ làm gì vào cái ngày cuối cùng của em.
    Chắc lúc đó, em sẽ già lắm lắm, đến nỗi không còn chống gậy mà đi đâu được nữa ... Nhưng mà ham muốn thì còn nhiều vô kể:
    1. Nếu em còn răng, em muốn được ăn một ly kem dâu thật ngọt, thật lạnh... mà không, có lẽ phải 3 ly mất.
    2. Em sẽ nhân cơ hội này mà hôn cái kẻ em đã phải lòng từ thời còn son trẻ một cái. Cho đến chết, em vẫn còn hối hận là mình đã chưa bao giờ hôn lên đôi môi ấy.
    3. Em sẽ đọc lại di chúc xem có muốn sửa đổi gì không?
    4. Cuối cùng, em muốn nói chuyện một ít với cụ ông tội nghiệp nhà em..
    Chấm hết.
    My poor heart
    It's been so dark
    Since you've been gone
    After all, you're the ones who turns me off
    You're the only one who can turn me back on
  3. TJei

    TJei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

    Bây giờ là hơi muộn, nhưng mà Late is better than never hehhe
    TeeJayz
  4. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Umm... nhưng mà cho em hỏi cái. Cái xác của bác Days có thối như hai cái giầy mà bác ấy đã cởi từng chiếc và ném xuống sông kia không??
    Ặc ặc... ở đây nhiều mùi quá. Chạy thôi!!!! Mặc kệ ngày cuối cùng vậy, em còn ngày hôm nay, ngày mai phải lo.
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Ngày cuối cùng à? Nằm nghỉ, ngậm thêm sâm để mong sống thêm được một ngày nữa
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  6. anrover

    anrover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    trích:
    "
    Daysleper này chỉ lo nghĩ làm gì trước khi chết thế thì tội cho thiên hạ quá. Mày xem có giải pháp gì giấu được cái xác thối inh của mày ở chỗ nào có phải hay hơn không.
    Lúc trước thì tao chửa có nghĩ ra một ngày trước khi chết sẽ làm gì. Nhưng bây giờ tao có hai chuyện để làm. một chuyện thì thuộc về riêng tư tao *** nói ra ở đây chuyện còn lại là ngồi hút 5 điếu thuốc lá thơm với thằng kia trong một ngày.
    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời"
    Egoist gửi lúc 11:16, 17/02/04.
    còn em thì trước khi chết em đi tìm bác Teq, nhờ bác ấy dọn hộ cái đống trên đây, anh em ta thì chẳng sao, em chỉ sợ chị em nhà ai đạp phải, tội nghiệp chúng nó, em thương chúng nó lắm.
    thế thôi,
    em chết trong bình yên
    thanh thản
    ...chị lắc đầu trông nắng vãn bên sông
  7. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Ăn thịt chó + uống rượu thật say = mai tỉnh dậy, thấy mình vưỡn cứ sống !
    1 đêm nhớ nhớ- nhớ sao mình 1 mình...
  8. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Mình ngồi mòn ghế ở đấy.
  9. littbeetle

    littbeetle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hết chuyện hay sao mà lôi cái câu hỏi CŨ RÍCH này ra hỏi thiên hạ thế?
    I really no longer care!
    So sorry!
    Tomorrow''s waiting for me...and i''m living for it...
    you...my darling...
    Anh ơi, sao em không sớm nhận ra bản tình ca ''You and I'' nó hay vậy nhỉ. Anh chẳng biết làm thơ, không biết nói những lời có cánh...nhưng nhìn vào mắt anh..em hiểu.
    Mai là một ngày mới phải không anh!
  10. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Không, chẳng có cái ngày nào mới cả.. Mai vẫn chỉ là một ngày, kia cũng thế, ngàn năm nữa cũng vẫn thế. Chỉ có những sự việc mới và con người mới, hoặc nếu thích, với ta nó vẫn cũ xì
    We were born before the winds
    Also younger than the sun
    fly... fly... fly... i'm flying to da 'skai
    from my dipblucee
    aut of thiz 'mesi world....
    ....with little Amigrurt

Chia sẻ trang này