1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì trong thời gian con gái bảo cần có thời gian suy nghĩ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trchien79, 04/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trchien79

    trchien79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Làm gì trong thời gian con gái bảo cần có thời gian suy nghĩ

    Tối qua kô ngủ được vì lúc nào trong đầu cũng suy nghĩ miên man quá . Vì vậy mình muốn nhờ các bạn trên diễn đàn tư vấn cho mình.
    Đã có vài topic gửi lên trên này nhờ các bạn tư vấn . Giờ mình đang ở giai đoạn quan trọng các bạn ah . Dù chưa nói trực tiếp nhưng qua điên thoại và tin nhắn mình đã nói tình cảm của mình dành cho nàng .
    Về phía nàng thì nói quan điểm là kô thích yêu linh tinh rồi chia tay , nàng nói nàng muốn yêu là xác định rõ ràng , là dẫn đến hôn nhân .
    Mình và nàng cũng đều trưởng thành rồi , đều có việc làm . Mình quen nàng được hơn 2 tháng. Nàng trước đây cũng đã có người yêu nhưng chia tay nên có vẻ rất cảnh giác . Với mình thật sự là chân thành với nàng , dạo này trong đầu lúc nào cũng nghĩ về nàng .
    Giờ nàng nói cần thời gian suy nghĩ . Các bạn cho mình lời khuyên . mình nên làm gì trogn thời gian này . Thể hiên thế nào cho nàng hiểu là mình yêu nàng thực sự và cũng đã các định lâu dài với nàng ?
    Mong nhận được lời khuyên của các bạn .
  2. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Cần thời gian suy nghĩ tức là có cơ hội rồi, cố gắng trường kỳ kháng chiến đi, như anh đây này, chả có được cái giai đoạn gọi là suy nghĩ
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    tấn công ồ ạt đi vì nàng đang cho cơ hội đấy ...đừng tiền mạnh quá mà em nó shock...
  4. trchien79

    trchien79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người . Nhưng mà tấn công sao hả bạn . Mấy hôm trước nghỉ rủ nàng đi chơi mà nàng kô đi . Có nên tặng quà , đến chơi thường xuyên kô hay là cứ để yên cho nàng suy nghĩ . Cần gấp sự quân sư của các bạn .
  5. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Bác coi xem có con Gà nào cũng đang có ý với Gái của bác ko....Gà đấy có ngon hơn bác ko....
    Nếu ko thì :
    giảm bớt tần suất....quan tâm nhẹ nhàng và tình cảm....
  6. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    195
    79 vẫn là gà.Chữa con gà này khó lắm.
  7. trchien79

    trchien79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Gà thì vẫn là gà thôi mà . Đã là bản chất rồi thì khó thay đổi lắm . Mà mình ghĩ gà như mình cũng có cái hay , vì mình đến với người ta chân thành . Nàng cũng đã nói với mình như vậy , Còn phí nàng thì cũng nhìu rồi SN 80 nhưng mà rất trẻ , khá xinh gái , cv đàng hoàng nên cũng có nhìu đối tượng để ý nhưng mà nàng kô quan tâm lắm . Hôm qua tôi hỏi nàng đã suy nghĩ thế nào rồi nhưng nào bảo hiểu tc của tôi còn vẫn phải nghĩ đã . Hic giúp mình với các bạn .
  8. houseman

    houseman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    thích hôn nhân thì tiến tới hôn nhân,làm đơn đi bác ! thích thì động phòng khua chảo [​IMG]
    mà em nghĩ là chị này đang trong giai đoạn cân đo đong đếm xem ai hơn ai đây

    Được houseman sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 04/05/2008
  9. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    thì hôm nào rảnh rỗi làm một chuyến dạt nhà đến nơi nào đó xa xôi vắng vẻ để tạo điều kiện cho em nó...suy nghĩ
  10. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Thôi bác mời em trận bia rồi em tư vấn cho bác. Em nói không phải khoe, từ hồi em học lớp 7,8 đã biết cách mông má bản thân, đầu vuốt keo bóng lộn, xịt nước hoa đi cưa các chị cấp 3.
    Với chị già nhà bác, bác cứ bình tĩnh, cơm không ăn gọi còn đó. Chị cũng biết tình ý của bác rồi. Bác cứ chờ thời thôi. Thi thoảng bác đi làm về, hoặc buổi sáng, bác chạy sang nhà chị ấy đưa cho ít bánh bao, gói xôi, hộp sữa chua, kem mút.
    Hơi trẻ con nhưng chân thành bác ạ. Con gái nhiều khi buồn cười là ở những việc nhỏ nhặt vớ vẩn đó.
    Hoặc mùa hè trời mưa to, bão bùng nhiều, bác chịu khó sang chở bà chị đi làm. Người ta sẽ từ chối những em cam đoan chị ấy sẽ có suy nghĩ về hành động của bác.
    Hoặc hè này cắt điện luân phiên, tối bác rủ chị ra đầu ngõ làm cốc nước mía cho mát, rồi về. Đơn giản thôi.
    Bác cứ duy trì cường độ, bước từng bước một, không thành công cứ chặt đầu em.
    Được chanquayxoan sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 04/05/2008

Chia sẻ trang này