1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì trong thời gian con gái bảo cần có thời gian suy nghĩ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trchien79, 04/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    195
    Em này 1980 thì máu lấy chồng lắm rồi.Anh chỉ cần không cho thằng nào tiếp cận là em nó phải lấy anh thôi.Không chọn được ai khác mà.Nói chung gái đến tầm này thì chỉ chọn được những anh tầm 79 trở lên.Tầm này thì cũng ít rồi những anh tốt thì đã bị gái khôn nó lừa mất rồi.Và những anh nhiều tiền thì thích các em trẻ cơ. Nói thô thiển ra thì em này sắp hết đát rồi.
    Được quakucua sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 04/05/2008
  2. trchien79

    trchien79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn , nhìu ý kiến hay quá . Mình cũng đoán nàng đang chọn lựa nhưng mà tính nàng kín đáo nên kô thể hiện tình cảm khó đoán quá bạn ah .
  3. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ chị bật đèn xanh cho anh rồi, nhưng do lần đổ vỡ vừa rồi nên chị cũng hơi cảnh giác. Anh cứ ở bên chị, quan tâm đến chị để chị có thời gian suy nghĩ thêm về mối quan hệ giữa 2 người. Nếu anh thật sự quan tâm đến chị thì trước sau gì chị cũng sẽ hiểu mà thôi.
  4. trchien79

    trchien79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ sợ nàng đưa mình vào danh sách dự bị , sau đó chon lựa tích phân nếu mà có người hơn thì mình bị out . Hicccccc
  5. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Nếu anh sợ thế này thì cứ sợ mãi thôi! Thật đấy! Nếu anh cần vợ thì khỏi nói, còn cần tình yêu thực sự mà nghĩ thế này, thì khó lắm!
    Lão của em cũng 79, nhưng em 84 thế nên chẳng biết tư vấn cho anh chị 80 thế nào cả. Trong thời gian này em nghĩ anh đừng tấn công ồ ạt quá, nhưng đừng bỏ bê chị nhà quá!
    Thỉnh thoảng nhắn tin, gọi điện, rủ đi chơi, tình cảm nhẹ nhàng thôi, đừng nồng quá mà chị ý sợ!
    Nói chung chị nhà như thế (80) mà còn cần suy nghĩ thì em là con gái em nghĩ, chị nhà đang cân anh rồi (còn cân cái gì em không biết)! Còn tình yêu thật sự thì không cần suy nghĩ gì cả, anh ạ! Đó là em thôi!
    Chúc anh và chị sẽ có kết quả như anh mong muốn!

Chia sẻ trang này