1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì trong trường hợp này ạ? ai kinh nghiệm giúp em với.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi timchai00, 09/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timchai00

    timchai00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Làm gì trong trường hợp này ạ? ai kinh nghiệm giúp em với.

    Em và người yêu đã tính tới hôn nhân trong thời gian gần. Nhưng các vệ tinh của em vẫn hàng ngày gọi đt, nt và lui tới nhà em thường xuyên mặc dù có người bị em từ chối nhiều lần rồi.

    Bạn trai em khó chịu vì em nghe đt và rep sms của người khác, hoặc khi anh ấy tới thì phải ngồi với bố mẹ ở phòng khác ( nhường em nói chuyện với những vệ tinh ở phòng khách).
    mọi người ơi, khi mọi người như em thì sẽ xử lý ntn? vơi việc dùng đt và cư xử với bạn khác phái?

    bạn trai em khó chịu và bảo em không nên trả lời tn và đt của các vệ tinh thì có được không nhỉ?
  2. khauvai

    khauvai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    em gia cát dự bác chủ topic tuổi mùi
  3. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    E chả hiểu bác nghĩ thế nào mà hỏi câu này?
    Bác chịu khó lượn 1 vòng sang box tvty, tìm 1 số bài đọc xem các bác zai phản ứng ntn vs những ny như bác
    E nói thật là ny bác phải nói là quá biết điều và k chấp nhặt, còn riêng e e cảm thấy để ny mình vẫn hàng ngày tiếp những bạn trai cũ, còn mình phải vào nhà, sang phòng khác để nhuờng cho nc riêng là quá thể, không đuợc tôn trọng ,e là e giải tán....
  4. timchai00

    timchai00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    thế nên tiếp tục tiếp các vệ tinh không ạ? nên nói công khai hay bằng cách nào nhỉ? với các cuộc đt thì sao?
    em rối trí quá.
  5. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Mấy điều với anh ny: Riêng mấy chú trống choai này ko thèm chấp, nhưng ny phải biết điều, thỉnh thoảng bạn bè hỏi han thì cũng ok, nhưng mà t/h như em chủ topic này thì nên xem lại, sợ éo j mà éo ra đuổi hết về đi, lượn. Còn em này mà vẫn thích tà lưa mấy thằng đó thì cho em ý lượn nốt. Hot girl mà to à.
  6. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Ng ta đã phân tích rõ ràng 2 5 rõ mưòi thế kia mà bác còn hỏi lại nhở
    Bác sợ j mà k dám cắt hết ạ, bác cứ nói thẳng quan điểm vs mấy vệ tinh í: "G e là gái sắp có chồng rồi, a cứ đến chơi thế này e là không tiện cho e, thế nên các a/chú đừng đến làm phiền e nữa", còn nếu bác k có đủ can đảm để nói thẳng ra như thế thì e thấy thương cho a chồng sắp cuới của bác
    Viết thêm phát nữa rồi ra, đặt truờng hợp a ny bác mà lên đây hỏi về tình huống này, e cá là các bác nhà mình sẽ khẳng định : "Gái này có vấn đề" ===> chịu đc thì tiếp tục, k thì giải tán
    Được concaro128 sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 09/02/2010
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Bạn chọn giữ lại chỉ 1 trong 2 topic thôi, mở nhiều thế này là vi phạm quy định đấy.
    2/ Cứ trả lời nhưng thái độ + nội dung trả lời làm người kia hiểu ý mình có à ơi hay không hay là từ chối thẳng.
    Tôi có nhớ 1 chuyện thế này, năm tôi 14 tuổi, lúc tan trường và đứng đợi mẹ đón thì có nói chuyện với 1 bạn nữ trong lớp. Cô bạn này khá thân với tôi và trong lúc nói chuyện (chẳng nhớ chuyện gì) thì cô này nhéo tai tôi. Mẹ tôi thấy được thì mắng tôi là: Mày xem lại thái độ của mày đi, mày đàng hoàng tử tế thì không có chuyện nó dám nhéo tai mày ở giữa nơi đông người như vậy. Cái lối giỡn hớt đó là không chấp nhận được! Nghĩa là ý mẹ tôi là nguyên nhân là do tôi: Tôi có thế nào thì mới có loại bạn bè đùa giỡn kiểu ấy. (Dù thật sự là tôi không ngờ cô kia ngọ ngoạy tay chân kiểu đó.)
    Mấy bạn trc cũng đã có nói rồi: Bạn cũng phải thế nào (chấp nhận để người khác à ơi) thì các anh kia mới đeo đẳng chứ. Còn nếu bạn sống thẳng tắp lự mà có nhiều thằng quấy rầy vậy thì đúng là số bạn đen đủi thật!
    Cha mẹ mình mà có khi mình còn cãi lại thì sao lại NÊN cả nể mấy thằng người dưng xồ ra tán tỉnh mình thô thiển nhỉ?
  8. timchai00

    timchai00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    cám ơn mọi người nhiều, vậy với các cuộc đt và tin nhắn đến thì cần xử lý ntn ạ? không nghe và rep hẳn hay từ từ để họ hiểu nhỉ?
    quan điểm của các anh trong trường hợp này ra sao ?
  9. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Em này ếch thật hay ếch nhựa thế?
    Hỏi kiểu này thì chưa lấy chồng đc, về nhà dăm ba tháng là có chuyện ngay. Khi em đã xác định lấy chồng thì phải có phản ứng mạnh mẽ và quyết liệt trong những hoàn cảnh như thế này. Anh là anh bó tay với cả em và anh chồng sắp cưới của em đấy .
  10. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Dứt khoát bác ạ, cắt là cắt hết, cắt phập cái còn đỡ đau, chứ cứ cứa từ từ là dai dẳng lắm k có lưu luyến j cả, bác mà cứ nửa nạc nửa mỡ thế này thì bao g mới dứt ra đc, ngta nt, gọi điện chán rồi là thôi ấy mà, vote cho e naz

Chia sẻ trang này