1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì với 1 người không chịu mở lòng!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hienthuong81, 31/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Làm gì với 1 người không chịu mở lòng!

    Tôi phải làm gì với người ấy khi mà người ấy buồn, tôi chia sẻ nhưng người ấy không hề muốn mở lòng mình, muốn kể cho tôi nghe, mà chỉ khư khư giữ lấy sự bực tức đó một mình. Có vẻ như con trai ít khi bộc lộ tâm tư hơn con gái nhỉ? Đã bảo là chỉ cần nói ra, mọi chuyện sẽ tan biến, tâm trạng sẽ thanh thản, nhưng người ta vẫn ngang bướng, chỉ ừ hử mà không nói. Phải chăng tôi vẫn chưa có được sự tin cậy của người ta?

    Người ta không muốn nói, tôi cũng không ép buộc, chỉ cần người ấy tin tưởng rằng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe. Nhưng nếu tình trạng này taí diễn hoài, tôi phải làm sao?

    Thực tình, tôi và người ấy, giống nhau gần như khuôn về tính cách, về sở thích thì trái ngược hoàn toàn. Đến nỗi mỗi khi tôi bảo "Đoán thử xem" thì người ấy đều đoán chính xác, vì cứ dựa theo bản thân mình mà đoán. Tính cách giống nhau, cùng ngang bướng, khó hiểu, nhưng chính vì thế mà đồng cảm được với nhau. Tôi đã từng khóc và người ấy đã từng an ủi, thậm chí "nạt nộ": "Nín đi, nhóc lau nước mắt rồi đi ngủ đi". Vậy mà khi người ấy buồn, lại không hề cho tôi cơ hội để an ủi.

    Tình cảm giữa chúng tôi chưa phải là tình yêu, nó cao hơn tình bạn một chút, nhưng chưa là tình yêu, tôi chỉ có thể đóng vai trò một người bạn đặc biệt hơn những người bạn khác một chút mà thôi. Tôi tin người ấy và người ấy cũng bảo rằng tin tôi, rằng chúng tôi sẽ luôn có mặt an ủi nhau nếu như người kia buồn.

    Vậy mà bây giờ... Tôi vẫn chưa biết mình phải làm sao? Khi buồn tôi đâu có khư khư gặm nhấm nỗi buồn một mình.

    Được hienthuong81 sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 31/07/2007

    Được hienthuong81 sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 31/07/2007
  2. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    bạn thật sai lầm , khi người ta đã ko muốn nói thì bạn ko cần phải cố tìm hiểu làm gì , hãy làm những điều gì bạn vẫn thường làm để cho người ta thấy sự chân thành của bạn là được . bạn có nghĩ rằng khi nói ra người đó ko những ko bớt đau mà còn đau hơn ko , mà nhưng cái đó người ta ko nói với người yêu mà với bạn thân kìa
    hãy để thời gian xóa nhòa khoảng cách
    chúc vui
  3. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    huhu các bạn ơi tư vấn cho mình giờ phải làm sao đây? Thật khó cho mình quá, càng muốn quên thì lại càng nhớ. Phải làm gì để người ta chịu mở lòng với mình đây? Rất mong những lời khuyên của các bạn. Mình giờ lại cứ hay nghĩ đến ng đó và ko có câu trả lời cho câu hỏi trên........hic hic buồn lắm các bạn
  4. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    cám ơn lời khuyên của bạn. Thật sự khi mình quan tâm nhau mình thật sự muốn hiểu nhiều hơn về người đó. Nhưng sao mà khó quá, mình thì dễ dàng thổ lộ những gì mình nghĩ, còn người đó thì ko? Im lặng có phải là giải pháp tốt nhất như bạn đã khuyên mình? Vậy thì mình làm sao hiểu được ng đó đây? Mình cũng ko biết minh giờ thế nào nữa, chỉ mong là ng bạn thân nhất để bạn đó có thể thổ lộ những gì trong cuộc sống của bạn đó. Hic vậy mà, sự im lặng khó chịu lắm bạn à. Có phải nói ra sẽ dễ chịu hơn? Có phải khi có tình yêu với nhau rồi thì rất khó nói chuyện thoải mái như trước? Ôi mình ghét cái cảm giác này, mình muốn trở lại như xưa.......
  5. hodiepkiem

    hodiepkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Mua chai vodka bạn ah, rủ hắn làm trận. Khi say người ta dễ mở lòng lắm. MÀ seo cuộc đời thật lắm bất công, mình lúc thì đang cần người để dốc tâm sự, lại có gã sướng mà ko bít
  6. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    nghĩ cũng bất công thật. Nhưng mà tình cảm con ng là vậy, những cái mình muốn thì lại ko được, còn những cái mình ghét thì lại cứ tới hoài.......buồn ghê, buồn buồn nhìn con chuồn chuồn cũng ko hết buồnhìhì.......
    mà trước tiên cho mình hỏi bạn vì sao phần lớn con trai lại ít thổ lộ tâm sự cho con gái biết ? Có phải con trai đã bất công với con gái ở điểm đó?
  7. IE_FIREFOX

    IE_FIREFOX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    chị nên tìm quyển "Đàn ông Sao Hoả, đàn bà sao Kim" thì sẽ biết được lý do
  8. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    người ta nói con gái sống theo cảm tính chẳng sai
  9. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    buồn bạn ghê, ko biết chia sẽ, tư vấn mà còn nói ra sự thật đau lòng nữa. Bạn là con trai có thể giải thích là vì sao con trai ít thổ lộ với con gái ko? Cứ vậy hoài chắc mình bệnh mất thôi.
  10. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ là mối quan hệ của 2 bạn chưa đủ để bạn là chỗ dựa của anh ta. Và cũng có thể có nhiều vấn đề quá tế nhị, riêng khoản này thì cứ từ từ, có thể bạn ko được biết lí do , nhưng bạn hãy cố gắng ở bên cạnh người đó khi anh ta buồn hoặc vui nhé :)

Chia sẻ trang này